Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Vượt M.U, Aston Villa leo lên tốp 3

Giành chiến thắng may mắn trên sân West Ham nhờ pha "đốt đền" của Lucas Neill đêm 20/12, Aston Villa đã vượt mặt M.U trên BXH để leo lên xếp ở vị trí thứ ba.

Vượt M.U, Aston Villa leo lên tốp 3

Không cho thấy sự vượt trội so với West Ham, thậm chí còn bị đoàn quân HLV  Zola dồn ép trong hiệp hai, nhưng Aston Villa lại được thần may mắn bảo trợ. Khi thời gian  gần trôi về cuối, đội khách bất ngờ có được bàn thắng  quý như vàng do Lucas  Neill vô tình phản lưới nhà. 

Aston thắng may mắn nhờ pha phản lưới của Neill - Ảnh: Getty


Giành 3 điểm không thực sự thuyết phục, tuy nhiên, thầy trò HLV  Martin O'Neill vẫn có lý do  để ăn mừng. Bởi lần đầu tiên ở mùa giải  này, Aston Villa chen chân vào nhóm 3 đội dẫn đầu (trên cả hai "đại gia" M.U và Arsenal).

Nắm ưu thế sân nhà, West Ham  nhập cuộc tốt hơn và suýt chút nữa tìm được bàn mở tỉ số từ sớm. Craig Bellamy mở tốc độ thoát xuống nách hàng phòng ngự Aston Villa rồi tung ra cú sút chìm. May cho Villa là thủ thành Friedel kịp thời khép góc cứu thua.

Aston Villa dần lấy lại thế trận và tạo nên sóng gió  trước cầu môn Robert  Green. Trong tình huống phối hợp trung lộ, Asley Young dũng mãnh vượt qua cả Green, tiếc ra pha dứt điểm cuối cùng lại đưa bóng chạm mép ngoài cột dọc lăn ra ngoài.

Tiếp đó, đến lượt Milner và Barry thử tài "người giữ đền" của West Ham  nhưng không thành công. Sang hiệp hai, Zola yêu cầu các học trò dâng cao đẩy Villa vào thế phòng ngự. Cơ hội liên tiếp được trao cho Carlton Cole. Tuy vậy, trong ngày thi đấu vô duyên, cựu chân sút  Chelsea  không thể khuất phục được Friedel.

Tưởng chừng cuộc chạm trán sẽ kết thúc với tỉ số hòa không bàn thắng  thì Aston Villa bất ngờ vượt lên phút 78. Bắt nguồn từ pha phản công nhanh, Milner tạt bóng bên cánh trái khẽ chạm đùi Neill đổi hướng bay thẳng vào lưới West Ham  trong sự ngỡ ngàng của Robert  Green.

Ít phút cuối trận không đủ để West Ham  lật ngược thế cờ. Chấp nhận thua sít sao, "The Hammers" tụt một bậc xuống xếp ở vị trí thứ 17.

Đội hình ra sân:

West Ham: Green, Neill, Davenport, Upson, Ilunga, Collison (Tristan 84'), Noble, Parker (Mullins 46'), Behrami (Bowyer 57'), Bellamy, Cole.
Aston Villa: Friedel, Cuellar (Reo-Coker 58), Davies, Laursen, Luke Young, Petrov, Milner, Sidwell, Barry, Ashley  Young, Agbonlahor.

Blackburn & Sunderland qua cơn bĩ cực

Thay tướng đổi vậy. Điều đó vừa ứng nghiệm với Blackburn  Rovers. Sau chuỗi 6 trận liên tiếp không biết  đến mùi chiến thắng tại Premiership, đội chủ sân Ewood Park vừa giành được 3 điểm đầu tiên dưới triều đại tân HLV  Sam Allardyce khi đánh bại Stoke City ba bàn không gỡ.

Blackburn đã có chiến thắng đầu tiên dưới thời Allardyce - Ảnh: Getty

Tuy kết quả này chưa thể giúp "Hoa hồng" thoát khỏi vị trí áp chót trên BXH, nhưng nó lại mang đến liều thuốc kích thích tinh thần rất lớn để thầy trò "Big" Sam vượt qua cơn bĩ cực thời điểm hiện tại.

Trước đối thủ  cũng đang vật lộn tốp cuối, Blackburn  đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cuộc chơi mới bắt đầu 9 phút, bàn thắng  đầu tiên đã đến với McCarthy. Sau khi Pedersen bị phạm lỗi trong vòng cấm, chân sút  người Nam Phi  dễ dàng khuất phục Simonsen trên chấm penalty.

Trong bối cảnh Santa Cruz sách nhiễu đòi ra đi, Allardyce đặt trọn niềm tin  vào bộ đôi McCarthy - Robert  trên hàng công, và họ đã đáp ứng được sự kỳ vọng. Phút 18, từ đường căng ngang của Emerton, hậu vệ  Stoke - Shawcross phá bóng lúng túng để Roberts dễ dàng kết thúc cận thành nhân đôi cách biệt.

Trước giờ giải lao, McCarthy tiếp tục mang đến niềm vui cho CĐV nhà. Roberts đột phá táo bạo bên góc trái rồi tung ra cú sút sệt buộc Simonsen đẩy ra. Chớp thời cơ rất nhanh, McCarthy lao vào đá bồi tung lưới Stoke, hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Bước sang hiệp hai, Blackburn  chơi chậm và chắc bên phần sân nhà. Dù rất nỗ lực tìm kiếm  bàn gỡ nhưng đội khách lại thiếu các phương án tấn công  sắc sảo. Cơ hội đáng kể nhất thuộc về Cresswell. Tuy nhiên, pha chạy cắt mặt dứt điểm nhanh của tiền vệ này lại đưa bóng đập trúng xà ngang Rovers.

Đội hình ra sân:

Blackburn: Robinson, Ooijer, Samba, Nelsen, Warnock, Emerton (Simpson 85'), Dunn (Kerimoglu 70'), Andrews, Pedersen, McCarthy (Derbyshire 79'), Roberts.
Stoke: Simonsen, Shawcross, Sonko, Abdoulaye Faye, Higginbotham, Delap (Soares 59'), Whelan, Amdy Faye (Olofinjana 75'), Cresswell, Pericard (Tonge 59'), Fuller.

Kể từ ngày Roy Keane rời sân The Light, Sunderland lại bất ngờ chơi khởi sắc dưới sự dẫn dắt của HLV  tạm quyền "mát tay" Ricky Sbragia. Dù phải đá trên sân Hull City, nhưng nhờ chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý, "Black Cats" đã hạ gục đội chủ sân KC 4-1.

Cisse & Malbranque đều lập công giúp Sunderland thắng đậm đà - Ảnh: AP


Malbranque là người khai thông bế tắc bằng cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm cực kỳ ngẫu hứng. Tuy vậy, "lão tướng" Barmby nhanh chóng san bằng cách biệt sau tình huống lao vào đá bồi tung lưới Fulop.

Hiệp hai mới là quãng thời gian  bùng nổ của "Mèo đen". Cựu tiền vệ M.U - Kieran Richardson ghi tên mình vào bảng tỉ số với pha nã pháo tầm xa, bóng khẽ chạm người hậu vệ  Hull đổi hướng, lăn vào lưới trước sự bất lực của Myhill.

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ với đội chủ nhà  khi Ricketts nhận thẻ vàng thứ hai  rời sân. Chơi hơn người lại thoải mái về tinh thần, lần lượt Kenwyne Jones và Cisse thêm hai lần "nổ súng", hoàn tất chiến thắng hoành tráng cho Sunderland.

Đội hình ra sân:

Hull: Myhill, Mendy, Turner, Zayatte, Ricketts, Garcia (Cousin 57), Ashbee, Boateng (Halmosi 81), Geovanni, Barmby (Giannakopoulos 68), King.
Sunderland: Fulop, Bardsley, Nosworthy, Ferdinand, Collins, Malbranque, Tainio (Leadbitter 79), Richardson (Edwards 89), Reid (Whitehead 74), Jones, Cisse.
Tìm bài viết khác
Theo Vietnamnet
Updated: 21/12/2008 | Views: 73 | Comments: 0

Comments - Vượt M.U, Aston Villa leo lên tốp 3

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Vượt M.U, Aston Villa leo lên tốp 3!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Vượt M.U, Aston Villa leo lên tốp 3 này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Vượt M.U, Aston Villa leo lên tốp 3 bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Vượt M.U, Aston Villa leo lên tốp 3

Older than Vượt M.U, Aston Villa leo lên tốp 3 in Bóng Đá Anh

Newer than Vượt M.U, Aston Villa leo lên tốp 3 in Bóng Đá Anh

Recently Published - Bóng Đá Anh
Day ao thuat
Latest Comments in Bóng Đá Anh
By duc. rat tot...
By baylong. MU choi te qua, nhung tin tuong se giu duoc danh hieu vo dich....
By hung dai ca. hay.nhung ky luc cua MU chung ta phai tran trong va ghi nho. do la 1 CLB ma bat cu ai .....
By hung. MU dung nen ban Cristiano RoNalDo vi anh ay la mot cau` cau thu? gioi...
By vinh79. tuj khuyen chu Tevez la ko nen dj khoj MU...
By HA NGUYEN DAT. toinghi tran nay co hoi Asenal la rat it,MU dang tren da chien thang.Lich su doidau cung .....
Most Comments in Bóng Đá Anh
Monthly Most Views - Bóng Đá Anh
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Vượt M.U, Aston Villa leo lên tốp 3 được gởi trong chủ đề Bóng Đá Anh - Tạp Chí Bóng Đá. Bài viết Vượt M.U, Aston Villa leo lên tốp 3 này được lưu trên Server thành hai bản: Vượt M.U, Aston Villa leo lên tốp 3 có dấuVượt M.U, Aston Villa leo lên tốp 3 không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Vượt M.U, Aston Villa leo lên tốp 3 này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Vượt M.U, Aston Villa leo lên tốp 3 này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.