Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Bi kịch sau những giấc mơ.

Bi kịch sau những giấc mơ. - Bản có dấu.
Bi kich sau nhung giac mo. - Bản không dấu.
Trời lạnh buốt. Các bị cáo ngồi sát nhau, như muốn truyền hơi ấm cho nhau và trên gương mặt tái xanh của họ, sự hoảng hốt, lo lắng vẫn còn lộ rõ.

Bi kịch sau những giấc mơ.(phần 1)

Từ một vùng quê nghèo, họ ra Hà Nội tìm việc làm  với hy vọng sẽ có một cuộc sống  tốt hơn. Những lo toan về công việc tiền bạc  đã đẩy những người nông dân  ấy vào vòng xoáy của tội lỗi.

Rất đông người thân bị cáo  ngồi phía sau, mặt ai cũng đượm buồn vì họ phải chứng kiến những giây phút cay đắng nhất của chồng con mình và khi bản án  được tuyên, tất cả cùng bật khóc.


Năm 2006, Phan Mậu Hiển, Phan Mậu Bình, Phan Mậu Lý và Phan Mậu Dương (là anh em, chú cháu) cùng một số người ở trong thôn Tân Kỳ, xã Công Liêm, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa ra Hà Nội lao động  tự do và thuê nhà trọ  ở phòng 412, A2 tập thể Khương Thượng, phường Trung Tự, quận Đống Đa. Còn bố con, anh em, chú cháu nhà Phạm Văn ất, Phạm Văn Khiêm, Phạm Văn Minh, Phạm Văn Chung (cũng cùng thôn Tân Kỳ) thì thuê trọ ở Câu lạc bộ  người cao tuổi tập thể Khương Thượng. Do cùng quê nên thỉnh thoảng họ rủ nhau đi làm chung. Đến khoảng tháng 10-2006, trong một lần Phan Mậu Dương không cho Phạm Văn Minh đi làm cùng, bị Minh chửi lại và đánh nhau với Dương thì bị Phan Mậu Hiển, Phan Mậu Lý cùng một số người đánh Minh bị thương ở mắt. Sau sự việc này, gia đình  hai bên đã hòa giải.

Phía gia đình  Phan Mậu Hiển, Phan Mậu Lý đã tự nguyện bồi thường cho Phạm Văn Minh 1,3 triệu đồng  để điều trị thương tích. Về phần mình, Minh vẫn tỏ ra ấm ức nên ông Phan Mậu Niên (bố đẻ Phan Mậu Bình, Phan Mậu Lý) đưa tiếp 450.000 đồng cho Minh với mong muốn hai bên không xảy ra xô xát nữa nhưng Minh vẫn không chấp nhận và tuyên bố: Tôi không bao giờ chấp nhận. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Ra Hà Nội, tôi sẽ xử từng thằng một! Sau đó, Minh mang dao đến nhà ông Niên gây sự nên ông Niên báo Công an  xã Công Liêm giải quyết. Ngày 12-12-2006, Công an  xã Công Liêm, Nông Cống, Thanh Hóa đã lập biên bản giải quyết việc gây mất trật tự để ngăn chặn hành vi trả thù của Phạm Văn Minh nhưng Minh vẫn kiên quyết không ký vào biên bản và bỏ về.

Một số vết máu tại đầu ngõ 101 Phạm Ngọc ThạchHung khí gây án
Đến khoảng 22h ngày 23-5-2007, Phạm Văn Minh cùng Phạm Văn Chung (Chung gọi Minh là chú ruột) gặp Phan Mậu Bình ở cầu Đông Tác, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Minh và Chung đã dùng gậy tre vụt nhiều nhát vào đầu và cổ Bình gây chảy máu. Ngay sau đó, Bình về nhà kể lại việc bị đánh cho mấy người nghe. Biết là Minh bắt đầu thực hiện ý định trả thù, mấy anh em, chú cháu kéo đến nơi ở trọ của Minh ở A7 Khương Thượng để tìm Minh đánh lại nhưng bảo vệ nhà trọ không cho mấy người vào nên cả nhóm bỏ về.

Đến 5h40 ngày 24-5-2007, khi Phan Mậu Hiền đi ăn sáng ra đến cầu Đông Tác thì gặp Phạm Văn Minh, Phạm Văn Chung thì Minh hất hàm hỏi: Tối qua chúng mày kéo nhau đến nhà trọ tìm tao làm gì? Phan Mậu Hiền chưa kịp nói gì đã bị Minh, Chung cầm gậy tre dài hơn nửa mét vụt tới tấp vào khắp người (sau này đi giám định, tỷ lệ thương tích là 13%). Biết không thể chống đỡ được, Hiền chạy về cầu thang nhà A2 Khương Thượng nhờ anh Bùi Ngọc Lợi ở cùng thôn Tân Kỳ gọi Phan Mậu Lý tới giải vây. Sau khi Lý gọi, cả nhóm gồm Phan Mậu Dương, Phan Mậu Lý, Phan Mậu Bình nghĩ ngay đến Phan Mậu Bình bị Phạm Văn Minh và Phạm Văn Chung đánh trả thù. Do đó, Phan Mậu Dương cầm theo một khóa dây xe đạp, Phan Mậu Lý lấy một con dao nhọn giấu vào trong người rồi cùng Phan Mậu Bình xuống nhà.


Khi Phan Mậu Lý đi ra cầu Trung Tự thì thấy Phạm Văn Minh và Phạm Văn Chung ngồi trong quán nước của bà Lý ở đầu ngõ 103 Phạm Ngọc Thạch, còn Phan Mậu Hiển và Phan Mậu Dương ngồi trong quán nước của bà Oanh ở giữa ngõ 103 Phạm Ngọc Thạch (bên kia sông Lừ) nên Lý vào ngõ 101 Phạm Ngọc Thạch (bên này sông Lừ) ăn sáng ở quán cháo lòng của bà Đào Thị Thìn.

Từ bên kia sông, Phạm Văn Minh và Phạm Văn Chung nhìn thấy Phan Mậu Lý vào quán ăn cháo lòng liền đi theo cầu Trung Tự sang quán cháo lòng gọi Lý ra ngoài. Khi Lý bước chân ra cửa quán, Chung hỏi ngay: Tối qua mày xuống tìm tao có việc gì? Lý chưa trả lời ngay đã bị Chung và Minh xông vào đánh. Ngay lập tức, Lý rút dao nhọn mang theo người đâm một nhát vào lưng Chung. Minh đứng sau ôm chặt Lý, mục đích là lấy con dao từ tay Lý nhưng không được và bị Lý vòng tay ra sau đâm hai nhát.

Bi kịch sau những giấc mơ(phần 2)

Vị trí phát hiện nạn nhân  Từ xa, thấy Lý bị Minh và Chung đánh, Phan Mậu Hiển cầm gậy tre, một tay cầm khóa dây xe đạp từ bên kia sông Lừ chạy theo cầu Đông Tác sang. Phan Mậu Bình lấy gậy vụt Phạm Văn Chung nhưng Chung tránh được rồi bỏ chạy về phía cầu Trung Tự. Minh thấy vậy liên buông Phan Mậu Lý ra để bỏ chạy nhưng bị Phan Mậu Bình, Phan Mậu Hiển và Phan Mậu Dương dùng gậy tre quây đánh. Minh chỉ còn biết chống đỡ nhưng vẫn bị thương ở mặt, vai và cẳng tay. Do bị dồn ra đến mép bờ sông Lừ nên Phạm Văn Minh bị ngã xuống sông, kéo theo cả Phan Mậu Lý, rồi Phan Mậu Bình, Phan Mậu Dương cũng nhảy xuống sông Lừ để đánh Minh. Lúc này, sức của Minh đã yếu dần. Được hỗ trợ bởi số đông, Lý túm tóc Minh dìm xuống nước, còn Phan Mậu Hiển đứng trên bờ dùng gậy vụt Minh nhưng không trúng. Mấy phút sau, có người hô to: Công an  đến! Nên Phan Mậu Lý, Phan Mậu Bình và Phan Mậu Dương lên bờ cùng Phan Mậu Hiển chạy nhanh về nhà trọ lấy đồ trốn về quê.Còn Phạm Văn Chung chạy thoát lên đê Phương Liên, gọi bố là Phạm Văn ất và chú là Phạm Văn Khiêm, Phạm Văn Nhẫn kể lại việc Phạm Văn Minh bị đánh ở ngõ 101 Phạm Ngọc Thạch, Phạm Văn ất lấy ngay một con dạo rựa và một con dao chọc tiết lợn, Phạm Văn Khiêm lấy một con dao bài cùng Phạm Văn Chung chạy đến ngõ 101 Phạm Ngọc Thạch. Đến nơi, mọi người đã bỏ đi hết, chỉ còn lại một số người dân  đang kéo Minh lên bờ. Chung cũng vào đưa Minh lên, Minh nói: Chung ơi, chú chết mất! Cùng lúc, Cảnh sát 113  cũng có mặt ở hiện trường, giải tán đám đông và đưa Minh đi cấp cứu nhưng Minh đã chết trên đường vào bệnh viện. Sau khi vụ án  xảy ra, ông Phan Mậu Niên thay mặt các bị cáo  Hiển, Bình, Lý, Dương bồi thường cho gia đình  anh Minh số tiền 10.000.000 đồng để lo mai táng cho nạn nhân.
Trong phiên tòa sáng 16-1-2008, lần lượt từng bị cáo  đứng lên trả lời các câu hỏi  thẩm vấn của Hội đồng xét xử. Không phát sinh một tình tiết mới nào tại phiên tòa. Lời khai của các bị cáo  phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, lời khai người làm chứng cùng những tài liệu  khác trong hồ sơ vụ án. Xuất phát điểm của vụ án  rất đơn giản. Chỉ vì một lần Phan Mậu Dương không cho Phạm Văn Minh đi làm cùng dẫn đến Minh và Dương đánh nhau, hậu quả là Minh bị thương ở mắt. Mặc dù đã được hai gia đình  hòa giải nhưng Minh không chấp nhận và nuôi ý định trả thù. Và cuộc hỗn chiến đã xảy ra mấy tháng sau đó, do Minh chủ động gây sự trước và rồi chính Minh lại phải chuốc lấy hậu quả.Trong 4 bị cáo  bị truy tố về tội giết người theo khoản 2, điều 93 Bộ luật Hình sự, hành vi của Phan Mậu Lý là nghiêm trọng hơn cả. Lý là người trực tiếp  tấn công  Minh, dùng dao đâm nạn nhân  và đánh, dìm nạn nhân  ở sông Lừ cho đến khi nạn nhân  sức đuối dần, không thể kháng cự được. Phan Mậu Bình và Phan Mậu Hiển giữ vai trò thứ hai  sau Lý. Mặc dù bị Minh tấn công  trước nhưng Bình và Hiển đã ra đòn một cách quyết liệt, áp đảo khiến nạn nhân  không thể chống chọi được. Tiếp theo là Phan Mậu Dương. Khi Minh đã bị dồn xuống sông, Dương còn nhảy xuống đánh Minh. Rõ ràng sự chống trả của các bị cáo  một cách điên cuồng và có hung khí là nguyên nhân  dẫn tới cái chết của Minh. Khi phân tích  bản chất  vụ án, chủ tọa Hội đồng xét xử  cũng đã nói về lỗi của nạn nhân  trong vụ án. Vụ án  xảy ra và dẫn tới kết cục đau lòng còn do lỗi của nạn nhân. Bị đánh gây thương tích ở mắt và được hòa giải nhưng Minh là người cố chấp, thù dai nên vẫn quyết tâm trả thù, không chỉ trả thù một người mà là nhiều người. Trong buổi sáng hôm xảy ra vụ án, Minh và Chung đã tấn công, gây sự với Hiển trước bằng gậy tre, thương tích là 13%. Chính điều này dẫn đến cuộc đánh nhau của hai nhóm ngay sau đó và gây nên cái chết của Minh.Khi được nói lời sau cùng, bị cáo  Phan Mậu Lý đứng lên nói trong tiếng nấc: Tôi vô cùng ân hận về tội lỗi của mình. Chỉ vì nóng giận mà không nghĩ được điều gì. Bố mẹ tôi đều tuổi già, sức yếu. Tôi mong Hội đồng xét xử  cân nhắc để tôi sớm được về đoàn tụ cùng gia đình, có điều kiện chăm sóc bố mẹ. Các bị cáo  khác cũng mong được tòa xem xét để nhận án phạt thấp nhất. Và bản án  với các bị cáo  là: Phan Mậu Lý 8 năm tù, Phan Mậu Bình và Phan Mậu Dương mỗi bị cáo  6 năm tù và Phan Mậu Hiển 5 năm tù về tội giết người. Riêng bị cáo  Phạm Văn Chung bị phạt 12 tháng tù treo, 24 tháng thử thách về tội gây rối trật tự  công cộng.Suốt thời gian  ông chủ tọa tuyên án, các bị cáo  ở phía dưới khóc. Những đôi vai rung lên trong tiếng nấc. Là những thanh niên  nông thôn ra thành phố, họ ôm bao giấc mơ  đổi đời. Những người thân của họ ở quê nhà  cũng mong muốn như vậy, để con em mình có một cuộc sống  đỡ vất vả hơn, ổn định hơn. Là người cùng thôn, lẽ ra họ phải yêu thương, giúp đỡ nhau bởi có cùng cảnh ngộ, nhưng chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong công việc  mà họ đã coi thường pháp luật, đạo lý và tình làng nghĩa xóm. Cho đến khi vụ án  xảy ra và phải trả giá về tội ác của mình, họ mới thấu hiểu những điều đó và bản án  chính là sự trừng phạt cần thiết để họ có thời gian  chuộc lại những lỗi lầm của mình.
Tìm bài viết khác
Updated: 21/02/2008 | Views: 364 | Comments: 0

Comments - Bi kịch sau những giấc mơ.

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Bi kịch sau những giấc mơ.!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Bi kịch sau những giấc mơ. này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Bi kịch sau những giấc mơ. bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Bi kịch sau những giấc mơ.

Older than Bi kịch sau những giấc mơ. in Phóng Sự - Điều Tra

Newer than Bi kịch sau những giấc mơ. in Phóng Sự - Điều Tra

Recently Published - Phóng Sự - Điều Tra
Day ao thuat
Latest Comments in Phóng Sự - Điều Tra
By bat binh. toi mong sao cuoc song hay cong bang nhung ai bao che cho cai ac roi se gap cai ac doi la .....
By bat binh. luat phap dau bi mu ha...
By THU VAN. trui ui. con xet voi xu gi nua. giet thang cha do di la xong...
By THU VAN. chi 1 cau thui:dam choi dam chiu...
By THU VAN. ba cu nay chiu choi nhi. hiem co ai con sung suc nhu cu ay....hihihi...
By THU VAN. sao cai mau de no ngay cang dc " boc lo" manh liet the nhi???...
By trung truc. Xin chào các bạn! Thật ra đây là ngành nghề du mới du nhập vào nước .....
By Hoang thanh Binh. thật là một hành động quá ngang bướng , pháp luật hãy vào cuộc để .....
By hien. thật đáng buồn và cũng đáng thương cho cô ấy . qua điều này tôi cũng .....
By hoàng ngọc quỳnh. này bạn ui cố gắng mà thực hiện những j` kòn giang dở nhé .....
By Nguyen Huu Nhan. Tom lai la gai mat net. Con nho ma vay roi, cai gi cung co gia cua no. Oan trach ai chu?!...
By Vo th Ly. Quy vi la Truong DH Can tho day,quy vi co du nhan tai va trinh do de hieu biet the nao ve .....
By nguyen ngoc mai. anh Phung ơi nghĩa tử la nghĩa tận dù a có giận như nào thì chị ấy .....
By bang chu an may lau nhat quan. chuyen buon chem bo me no de nuoc niet nam nay con phap luat nua ko luc nao cung noi nha .....
By Hùng. Bực thiệt, không đọc thì thôi, đọc xong bức xúc quá trời, đây chỉ .....
Most Comments in Phóng Sự - Điều Tra
Monthly Most Views - Phóng Sự - Điều Tra
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Bi kịch sau những giấc mơ. được gởi trong chủ đề Phóng Sự - Điều Tra - Tin Tức Đó Đây. Bài viết Bi kịch sau những giấc mơ. này được lưu trên Server thành hai bản: Bi kịch sau những giấc mơ. có dấuBi kịch sau những giấc mơ. không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Bi kịch sau những giấc mơ. này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Bi kịch sau những giấc mơ. này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.