Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Tử tội Nguyễn Thế Đô và những giọt nước mắt của con gái

"Cô ơi, chụp cho bố con một bức ảnh kẻo mai này con sợ không còn được gặp bố nữa" - cô bé 16 tuổi có gương mặt đẹp thánh thiện ấy không ngờ lại là con gái của Nguyễn Thế Đô - kẻ đã gây ra vụ giết bà Phạm Thị Kim Long, tại nhà riêng của bà ở phường Phương Liên, quận Đống Đa, khi Đô đến nhà bà Long mua ma túy, từng gây xôn xao dư luận cách đây mấy tháng.
Tử tội Nguyễn Thế Đô.

Tử tội Nguyễn Thế Đô và những giọt nước mắt của con gái

Trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm  một ngày, chúng tôi  đã đến nhà Nguyễn Thế Đô. Đó là một căn hộ cũ kỹ, chật chội trên tầng 4 khu tập thể Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hôm đó đúng vào ngày Rằm tháng Giêng. Chi - cô bé  học lớp 11, con gái  của Nguyễn Thế Đô đang cùng mẹ cho ông nội ăn cơm trưa.

Từ hồi bố bị bắt, mẹ của Chi mới từ Sài Gòn  ra chăm sóc hai cô con gái, còn trước đó vì quá chán cảnh chồng nghiện hút, chị đã bỏ vào đó làm nghề buôn bán hoa quả. Thời gian  sống với bố nhiều hơn mẹ nên hình như cô bé  này cũng dành tình cảm nhiều hơn cho cha mình. Bởi thế, người đầu tiên mà Nguyễn Thế Đô báo tin mình đã gây án cũng chính là cô con gái  lớn.

Chi còn nhớ rõ lắm, sáng hôm đó, khi nhìn thấy bố trong bộ dạng hốt hoảng, ngón tay lại bị thương chảy máu, chưa kịp hỏi thì Chi được bố thông báo: "Bố đã đâm chết bà Long rồi con ạ". Chi nghe như sấm nổ bên tai, mọi thứ xung quanh em như tối sầm lại. Không còn đủ tỉnh táo nên khi nghe bố bảo phải đi trốn thì em cũng răm rắp làm theo, leo lên ngồi đằng sau xe như một cái máy. Và khi Đô chở con gái  mới chỉ vượt được qua đoạn phố Nguyễn Công Trứ, sang đến đường Tô Hiến Thành thì đã bị lực lượng Công an  vây bắt.

Chị Loan  - vợ của Đô kể rằng, ngày trước gia đình  chị cũng huy hoàng  lắm, hồi ấy nhà còn ở phố Trần Quốc Toản, vợ chồng chị đã có xe ôtô  riêng. Thế nhưng khi làm ăn thất bát, bố mẹ chồng chị phải bán cả căn nhà  trên phố này đi và mua một căn hộ tồi tàn cũ nát trên tầng 4 khu tập thể Nguyễn Công Trứ để tá túc. Đô lại lao vào nghiện ngập, mà đâu chỉ có Đô nghiện ngập, em trai của anh ta hiện cũng đang ở trại cai nghiện, còn phải đến 2 năm nữa mới được về. Người này cũng để lại hai đứa con nhỏ cho bà nội nuôi, bởi vợ anh ta thì đã bỏ đi từ khi hai đứa trẻ sinh đôi  này được 17 ngày tuổi.

Lần đầu tiên Chi chứng kiến cảnh bố mình hít ma túy  là cách đây 2 năm. Hôm ấy đi học về, em nghe thấy tiếng bật lửa trong toilet, nghi ngờ, em mở cửa bước vào thì nhìn thấy bố đang hít ma túy. Chi đã khóc như mưa, hỏi tại sao bố lại làm thế.

Nguyễn Thế Đô đã ôm cô con gái  vào lòng và kẻ làm cha tội lỗi này đã sụt sùi: "Bố trót rồi con ạ…". "Sau đó, bố con cũng cai được, nhưng cứ ra phố Trần Nhật Duật làm nghề xe ôm  đón khách thì lại tái nghiện. Khu vực  đó cô biết rồi chứ, cũng phức tạp lắm".

Đã từng xét xử  nhiều vụ trọng án nhưng ít có vụ án  nào khiến HĐXX  cảm thấy ngậm ngùi như vụ án  này, nhất là khi phải chứng kiến cảnh cô bé  16 tuổi có gương mặt đẹp như thiên thần  quỳ gối trước người thân của nạn nhân, van xin họ hãy nói một lời với Tòa "để cho bố cháu được sống". Số phận em sinh ra là phải làm con của Nguyễn Thế Đô, điều đó khiến Chi phải có trách nhiệm yêu thương và có tình cảm với cha mình, dù cho cha em có là một tử tội. Chi hiểu rõ điều ấy và cũng tìm mọi cách có thể để cứu cha mình thoát tội chết.

Chi cho tôi xem những bức thư cô gửi tới Tòa án, tới Công an, thậm chí tới Văn phòng  Chủ tịch  nước, qua đường bưu điện. Những lời lẽ tha thiết của một cô bé  16 tuổi không biết  có giúp được gì cho tội trạng của cha mình không nhưng Chi vẫn hy vọng gửi gắm vào trang thư ấy những tâm sự bất hạnh của hai chị em.

Ma túy đã đẩy biết bao con người  vào vòng tội lỗi mà Nguyễn Thế Đô là một điển hình đáng sợ nhất. Anh ta từng có nhà cao cửa rộng, từng có ôtô  riêng ở cái thời điểm Hà Nội ra đường chỉ thấy nườm nượp xe máy. Cuộc sống  tưởng như không còn gì hạnh phúc  hơn với hai cô con gái  xinh đẹp, học giỏi, thế mà Đô đã đánh mất tất cả, chỉ vì trót lao vào nghiện ngập.

Trước khi bị dẫn giải ra xe về trại giam, Đô lắp bắp, miệng méo xệch: "Các con nhớ nghe lời ông bà, học giỏi thành người, tha tội cho bố…". Có một người thân mà Đô không thể gặp được trong phiên tòa ngày hôm nay, đó chính là cha mình, không phải ông không đến được vì bạo bệnh mà vì tất cả mọi người trong gia đình  đều giấu ông.

Tôi chợt nhớ tới lúc ngồi ở nhà cô bé  Chi, khi em mở tủ lấy ra lá thư gửi các cơ quan  chức năng cho tôi xem, ông nội của em dù không nói được nhưng vẫn nghe và hiểu mọi việc xung quanh. Ông đưa mắt nhìn cô cháu gái  có ý dò hỏi, khiến Chi phải giả vờ: "Giấy tờ để làm thủ tục cho con đi học nước ngoài  đấy ông ạ".

Ông nội của em mỉm cười ra chiều hài lòng. Ông có biết đâu, chính cái lúc nói ra câu ấy, trong tâm hồn non nớt của Chi đang có trăm nghìn vết cứa và cả đêm hôm đó, cô bé  ấy không hề chợp mắt một phút nào, mong đợi trời sáng thật nhanh để ngày mai ra Tòa, cô được nhìn thấy cha…

Tìm bài viết khác
Updated: 26/02/2008 | Views: 298 | Comments: 0

Comments - Tử tội Nguyễn Thế Đô và những giọt nước mắt của con gái

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Tử tội Nguyễn Thế Đô và những giọt nước mắt của con gái!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Tử tội Nguyễn Thế Đô và những giọt nước mắt của con gái này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Tử tội Nguyễn Thế Đô và những giọt nước mắt của con gái bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Tử tội Nguyễn Thế Đô và những giọt nước mắt của con gái

Older than Tử tội Nguyễn Thế Đô và những giọt nước mắt của con gái in Hình Sự - Pháp Luật

Newer than Tử tội Nguyễn Thế Đô và những giọt nước mắt của con gái in Hình Sự - Pháp Luật

Recently Published - Hình Sự - Pháp Luật
Day ao thuat
Latest Comments in Hình Sự - Pháp Luật
By thanh. gia rui ma con de,bien thai rui,kinh tom qua...
By kien. that la dien ro qua a. ja roi ma khkong tha that dang chet...
By Quyen Anh. That nuc cuoi , giua mot thanh pho lon the ma co chuyen kho coi nhu the xay ra . Vay .....
By thu van. troi, toi day cung thay hiep dam nua.may thang hiep dam cu cho chung 1 muc an la tu hinh .....
By thu van. troi, di toi dau cung thay cuong buc voi hiep dam khong ah?cai xa hoi nay loan hit rui....
By thu van. ma.. thang gia k nen net. ma sao 72 tuoi ma sao con sung suc the.thong thuong thi ng ta .....
By thu van. hay that. vay la tinh nguyen "hien dang" lun rui chu dau phai cuong buc. da noi .....
By Nguyen Thi Hong Tuoi. Nhung thang cho ma,suc sinh,vo nhan tinh ay ma van ung dung tu tai ngoai vong phap luat .....
By pEnY. biết gì về người ta má xử với ko xử...tại sao các nuóc khác được .....
By Minh Huyền. Trời ah, cần gì phải nhờ đến thiên hạ can thiệp. Sao không cứu lấy .....
By hungkenbj. cung~ bt thuj co j dau chu .bon nay faj? su ban'...
By tan. Dang doi thang giau ngu ngoc....
By lA.kute. cha gia nung' cac san~ wa' di keu con nao sut, cat. dum` ong? di may ban...
By cuong. lời cảnh báo cho nhưng cô gái mải chơi và gia đình.Cô bé này ko bị .....
By cuong. theo tôi luât pháp quá nường nhẹ kẻ phạm tội.Tội này chiểu theo .....
Most Comments in Hình Sự - Pháp Luật
Monthly Most Views - Hình Sự - Pháp Luật
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Tử tội Nguyễn Thế Đô và những giọt nước mắt của con gái được gởi trong chủ đề Hình Sự - Pháp Luật - Tin Tức Đó Đây. Bài viết Tử tội Nguyễn Thế Đô và những giọt nước mắt của con gái này được lưu trên Server thành hai bản: Tử tội Nguyễn Thế Đô và những giọt nước mắt của con gái có dấuTử tội Nguyễn Thế Đô và những giọt nước mắt của con gái không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Tử tội Nguyễn Thế Đô và những giọt nước mắt của con gái này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Tử tội Nguyễn Thế Đô và những giọt nước mắt của con gái này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.