Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Diệu Hương và những cảnh diễn “phê” nhất!

Cảnh đánh nhau với bà chủ quán là cảnh hài hước nhất phim “Cổng trường thời mở cửa” nhưng cảnh “ấn tượng” nhất lại là cảnh Hương đi làm gia sư và bị thằng bé chưa tốt nghiệp cấp I… quấy rối.
Diễn viên trẻ Diệu Hương (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Diệu Hương và những cảnh diễn “phê” nhất!

 

Sinh năm 1985, đôi mắt to lay láy, gương mặt bầu bĩnh - cô gái  gốc Nam Định đã “lọt mắt xanh” đạo diễn  Hồng Sơn ngay từ hôm đăng ký thi vào lớp diễn viên  sân khấu  và điện ảnh. Vai diễn  trong phim  Cánh gió đầu đông là vai diễn  đầu tiên của cô sinh viên  năm thứ 3 trường Đại học  Sân khấu  điện ảnh.

Sau vai diễn  “hiền từ đầu đến cuối”, Diệu Hương đã tham gia rất nhiêu phim  truyền hình  như: Lời thề cỏ non, Tiếng sáo Sa Pa, Cổng trường thời mở cửa, Luật đời, Hậu hoạ, Đất thiêng…

Tuy nhiên phải đến phim  Luật đời của đạo diễn  Mai Hồng Phong - Hoàng Nhung (vai Kiều Linh) và Cổng trường thời mở cửa của đạo diễn  Triệu Tuấn (vai Hương) thì cái tên của Diệu Hương mới được khán giả báo chí  chú ý thực sự. Hương nói, phim  Cổng trường thời mở cửa là bộ phim  đầu tiên của cô đánh dấu từ vai hiền lành chuyển sang “cá tính mạnh”.

Ngoài công việc  đóng phim, năm 2005 Diệu Hương còn “nhảy” sang lĩnh vực MC khi tham gia chương trình  Bếp Việt, Ngộ nghĩnh tuổi thơ… Nhà hát  Tuổi Trẻ  cũng đang “ngấp nghé” mời Hương tham gia vở Âm mưu và tình yêu  của đạo diễn  Lê Hùng.

Có trong tay ngót nghét 10 bộ phim  với hơn nửa số vai diễn  chính, Diệu Hương giờ diễn “lên tay” nhiều. Càng đóng phim, Diệu Hương càng đam mê và trong cô lúc nào cũng có cả một kho chuyện để kể. Đặc biệt là về những cảnh diễn “ấn tượng” nhất trong hai phim  Luật đời và Cổng trường thời mở cửa mới kết thúc trên VTV1. 

Cảnh diễn lấy nước mắt khán giả  nhất!

Vào vai Kiều Linh trong phim  Luật đời, vai diễn  Hương thích nhất nhưng cũng là vai diễn  ghê gớm nhất, vất vả nhất. Cô sinh viên  Kiều Linh rời quê lên thành phố, gặp được chàng công tử con nhà giàu  những tưởng dựa dẫm được nào ngờ anh ta chỉ là “khách qua đường”. Uất ức trước sự bạc bẽo của Cường, Kiều Linh đã đến tận nhà người tình để tống tiền ông bà.

Dòng đời đưa đẩy, tốt nghiệp đại học, Kiều Linh xin vào làm một công ty  liên doanh với nước ngoài. Tại đây, Kiều Linh gặp ông Đại (bố của Cường) và bắt đầu một cuộc tình ngang trái. Sự việc bại lộ khi Kiều Linh mang thai và bị Cường phát hiện.

Hương nói, những cảnh diễn mang thai, vật vã thật vất vả đối với gái  trẻ chưa có kinh nghiệm  như cô. Cảnh diễn Kiều Linh bị ông bà của Cường, Cường và ông Đại đến căn hộ của cô “gây chiến” và Kiều Linh sẩy thai ngay sau đó là cảnh khó khăn và xúc động nhất. Kiều Linh như con thú bị thương, dồn đến đường cùng. Cô đã hét lên: “Ai giết tôi cũng được nhưng hãy giữ đứa con lại cho tôi, tôi biết lỗi của tôi rồi”. 

Ngày hôm đó, nữ đạo diễn  Hoàng Nhung mướt mồ hôi để hướng dẫn  Hương nhập vai. Bình thường, cứ thấy Hương đeo bụng bầu vào là cả đoàn cười ồ, trêu chọc nhưng cảnh đó tuyệt nhiên không ai cười. Cả đoàn phim  đều căng thẳng. Đầu Hương cứ ong ong, mặt mũi chăm chăm để “chìm” vào tâm trạng đau đớn, vật vã.

Cảnh quay đó đã rất thành công. Từ phòng dựng phim, đạo diễn  Hồng Phong đã gọi điện đến chia sẻ  và cảm ơn Diệu Hương. Anh nói, mấy chị trong phòng dựng, một ngày dựng không biết  bao nhiêu bộ phim  đã khóc như mưa khi xem đoạn Hương diễn cảnh sẩy thai. Xem phim, đến cảnh diễn này, Hương thấy rất mãn nguyện.

Cảnh diễn đẹp nhất!

Diệu Hương nói đó là cảnh sau khi sẩy thai phải đi viện, Kiều Linh đã trốn viện để về quê. Kiều Linh đã gặp Cường ở sân bệnh viện. Hai người ôm nhau khóc. Cường không có vẻ chợ búa, ghen tuông, dữ dằn và Kiều Linh cũng không còn là cô gái  lọc lõi, ghê gớm. Lòng nhân ái của cô gái  từng trải qua quá nhiều đắng cay và trở thành cay nghiệt đã trỗi dậy. Cô khuyên người yêu  cũ mạnh mẽ lên và hãy đi học lại cho tử tế.

Cảnh này, hai diễn viên  diễn rất thoải mái. Quay xong, mọi người thở phào nhẹ nhõm  và ai cũng nói đây là cảnh phim  nhẹ nhàng và đẹp nhất. Cảnh diễn hài hước nhất!

10 tập phim  Cổng trường thời mở cửa vừa kết thúc vẫn còn đọng trong cô diễn viên  trẻ này những kỷ niệm về ngày tháng diễn tập nơi phim  trường. Trong phim  này, Hương cũng vào vai một cô sinh viên  con nhà nghèo tên Hương ra Hà Nội  trọ học và quyết tâm trụ lại nơi thành phố.  Để trang trải cuộc sống, cô xoay đủ nghề từ việc bưng bê, rửa bát, làm gia sư. Cô bị người khác chèn ép, đánh đập và cô đã “biến chất” thành con người  khác để sống. Cô “dính” vào đường dây chạy điểm thi hộ rồi dần dần trở thành đầu mối chính của đường dây. Kết thúc phim, cô sinh viên  ngày nào phải vào tù… 
Một cảnh trong phim  "Luật đời". Trong bộ phim  này, có cảnh Hương đi rửa bát thuê và đánh nhau với bà chủ quán. Hương tâm sự, cô chưa đánh nhau bao giờ và không biết  mình sẽ diễn thế nào. Đạo diễn đưa cho mỗi người cây chổi, bên ngoài mọi người gây tiếng động cho “khí thế”. “Hai cô cháu xông vào múa máy. Lúc đầu còn e dè, sau em càng đánh càng hăng, mà đánh thật mới “máu chứ”. Nhiệm vụ của cô kia là đỡ chổi nhưng diễn xong cô ấy bảo em làm cô hoa mắt, chóng mặt nên đã “ăn” mấy đòn của em. Em chắc cũng “dính chưởng” nên người cũng… ê ẩm”, Diệu Hương kể lại.

Cô bảo, hô “cắt” xong, đạo diễn  Triệu Tuấn nói: “Anh không nghĩ mày đanh đá thế. Mày biết đánh nhau cơ đấy!”. Mọi người đứng ngoài thì cứ ôm bụng mà cười.

Cảnh diễn “dở khóc dở cười” nhất!

Cảnh đánh nhau với bà chủ quán là cảnh hài hước nhất phim  Cổng trường thời mở cửa nhưng cảnh “ấn tượng” nhất lại là cảnh Hương đi làm gia sư và bị thằng bé chưa tốt nghiệp cấp I… quấy rối. Trước khi cô sinh viên  đến, thằng bé lớp 4 vào mạng xem phim  sex. Thấy Hương đến, nó chạy lại ôm chầm lấy cô.... Cô gia sư hoảng quá, kéo quần thằng bé lên bảo: “Em không được làm thế”. 
Diệu Hương trong phim  "Cổng trường thời mở cửa". Cả đoàn phim  bên ngoài cứ thế trêu, mấy chú quay phim  buồn cười không quay nổi. Thằng bé “diễn” quá, ôm Diệu Hương như ôm người yêu  khiến đạo diễn  phải hét lên: “Thằng kia, mày diễn đúng với cái tuổi của mày đi. Ôm chị Hương như ôm chị mày chứ mày ôm như ôm bạn thế à?”. Cô diễn viên  trẻ này thì cứ lẩm bẩm: “ Quen bế em, bế cháu ở nhà rồi làm sao diễn được cảnh tình cảm với… nó?”

Cảnh diễn “đau” nhất!

Một cảnh phim  khác trong phim  Hậu hoạ (25 tập, đang phát sóng trên VTC1  vào buổi 12 giờ trưa) cũng để lại trong Diệu Hương “ấn tượng” khó phai mờ. Trong phim  này, Diệu Hương vào vai Yến. Cùng diễn với cô còn có nhiều diễn viên  kỳ cựu khác như: Minh Châu, Mạnh Cường, Kiều Thanh…

“Cảnh em và người yêu  đang hôn nhau thì công an  đến bắt anh ấy. Em hoảng sợ, chạy theo, bấu víu xe công an  và ngã lăn lông lốc. Mọi người tưởng em đang diễn nên không chạy lại đỡ. Em đau quá, không gượng dậy nổi”, diễn viên  trẻ Diệu Hương vừa kể về tai nạn nghề nghiệp khi tham gia phim  Hậu hoạ vừa kéo tay áo “khoe” vết sẹo. Không chỉ ở tay, chân “cô Kiều Linh” của phim  Luật đời cũng “dính” đầy sẹo. Để hoàn thành bộ phim  theo đúng tiến độ, Diệu Hương đã phải băng bó vết thương và “cười toe toét” với cảnh diễn vui vẻ trên phim.

Tìm bài viết khác
Theo dantri
Updated: 27/02/2008 | Views: 1941 | Comments: 0

Comments - Diệu Hương và những cảnh diễn “phê” nhất!

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Diệu Hương và những cảnh diễn “phê” nhất!!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Diệu Hương và những cảnh diễn “phê” nhất! này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Diệu Hương và những cảnh diễn “phê” nhất! bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Diệu Hương và những cảnh diễn “phê” nhất!

Older than Diệu Hương và những cảnh diễn “phê” nhất! in Chuyện Chung Của Sao

Newer than Diệu Hương và những cảnh diễn “phê” nhất! in Chuyện Chung Của Sao

Recently Published - Chuyện Chung Của Sao
Day ao thuat
Latest Comments in Chuyện Chung Của Sao
By DarkAngel. hix dung la po tay that nhung neu phai chon thi mjk nhat dinh se chon luu diec phi :D .....
By tuyen millo. tuj thay ai cung co mot ve dep rieng.nhung de dep ma thu hut dc nguoi khac va chjm duoc .....
By THU NGA. day la nhung hinh anh dep ve bon anh chag hao hao cua bo phim nhung hinh anh qua it moi .....
By Nam342. tôi rất đồng ý với bình luận của HANG ,chê diễn viễn Hàn vậy mà .....
By dinh thi thao nguyen. con di ngua huynh dich ma dep cai noi gi...
By nghiem. hai nguoi dep dau sac voi nhau do la chuyen ray binh thuong thoi ma ch co j la ca....
By Hang. Ah, mà tôi cũng thấy 1 điểm như thế này. Phim Trung Quốc hay và dàn .....
By Hang. Các bạn nói gì mà nói Song Hye Kyo là mấy bà Hàn Quốc vậy. SHK là .....
By ha` phuong. oi zui`! tui muon ban trinh dayai co nhu cau` lien he nhe!dam? bao zin 100% :))...
By ha` phuong. sao toi ghet con nay `the' chu'?nhin` dau co xinh gi` cho lam'...
By baby. chang co j dang tin khi noi nhu the.nhung li do bia dat.co dien moi k nhu .....
By thutranta. nhung ai noi chi TAM^ NHƯ dot va vo duyen thì chính họ mới dốt nát và vô .....
By lucbinh. Minh that cam dong khi mot nguoi nam khao khat lam phu nu nhu vay, ke tu khi minh nghe .....
By phuong_vip13. CVinh that la deu...lam lau nay e ham mo a...chi thuy dung ui chi hay wen nguoi da phu .....
By thuphuongnay"anhyeuem". em o berlin ne. em noi that nhe. thang cong vinh nay tu khi chua noi da co ng yeu rui ma .....
Most Comments in Chuyện Chung Của Sao
Monthly Most Views - Chuyện Chung Của Sao
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Diệu Hương và những cảnh diễn “phê” nhất! được gởi trong chủ đề Chuyện Chung Của Sao - Chuyện Của Ngôi Sao. Bài viết Diệu Hương và những cảnh diễn “phê” nhất! này được lưu trên Server thành hai bản: Diệu Hương và những cảnh diễn “phê” nhất! có dấuDiệu Hương và những cảnh diễn “phê” nhất! không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Diệu Hương và những cảnh diễn “phê” nhất! này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Diệu Hương và những cảnh diễn “phê” nhất! này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.