Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Tôi đang phải "cung phụng" quà cáp cho người yêu mình???

Tình yêu của chúng tôi mới được hơn 2 tháng nhưng tôi đã bắt đầu thấy “ngại” vì cô ấy luôn đòi tôi mua rất nhiều quà cáp. Hay là tôi đang "tính toán" quá khi yêu cô ấy mà lại “lăn tăn” những suy nghĩ này trong đầu?
Tôi đang phải "cung phụng" quà cáp cho người yêu mình???

Tôi đang phải "cung phụng" quà cáp cho người yêu mình???

Người yêu tôi 18 tuổi. Cô ấy khá xinh, là con út nên được gia đình  hếtsức chiều chuộng. Bản thân  tôi cũng thích chiều cô ấy bởi tính cách nhínhảnh, đòi hỏi rất đáng yêu. Mỗi khi cô ấy kéo áo tôi nũng nịu, dám cálà tôi sẵn sàng làm mọi thứ cô ấy muốn.

Tuy vẫn đang là sinh viên  năm đầu chưa làm ra tiền nhưng gia đình  tôikhá giả, chỉ có mình tôi, tiền tiêu cũng xông xênh và từ trước tới naytôi vẫn có thói quen chiều người yêu.

Tôi vẫn nhớ mình đã vất vả cưa cô ấy trước một đống chướng ngại vật nhưthế nào. Xinh xắn  lại học trường múa nên khỏi phải nói về đống vệ tinhcủa cô ấy. Sau 3 tháng kiên trì điện thoại, nhắn tin, đưa đón và quantrọng tôi yêu cô ấy thật lòng, nàng đã trở thành người yêu  chính thứccủa tôi. 

Nhớ lại khi ấy, thấy người yêu  dùng điện thoại  tuềnh toàng quá, tôi đãgợi ý mua một chiếc điện thoại  mới. Cô ấy lắc đầu quầy quậy, từ chốingay tức khắc, “Em sợ mang tiếng với bạn bè  anh lắm, người ra lại nóira nói vào”. Đi mua đồ, cô ấy nhất định để tôi ở ngoài vì sợ tôi giànhtrả tiền. Hành động  ấy khiến tôi tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờlàm cô ấy khổ và không bao giờ đánh mất người con gái  này. Thế nhưng…

Một tháng sau, chính thức là người yêu  của nhau, cô ấy như thành ngườikhác hẳn. Tôi không biết  miêu tả chuyện này như thế nào nữa, tôi vốnkhông phải dạng đàn ông kêu ca hay tiếc tiền, nhất là với người mìnhyêu nhất. Mọi nhu cầu của cô ấy tôi đều đáp ứng đủ, thậm chí thừa, thếnhưng cách cô ấy đòi hỏi, tôi thật sự không hiểu. 

Chỉ trong một tháng thôi mà cô ấy tổ chức 6 lần kỷ niệm. Kỷ niệm 1tháng lần đầu tiên “vợ chồng mình đi ăn cùng nhau”, kỷ niệm 1 tháng lầnđầu tiên em đến nhà anh, lần đầu tiên anh đến nhà em, lần đầu tiên cùngđi với nhau trời mưa…

Cái “lần đầu tiên” thứ 1, tôi rất cảm động vì cô ấy nhớ chính xác  nhữngphút giây đầu tiên cùng nhau. Lần thứ 2, tôi cũng vui vẻ chiều theo,đến lần thứ 3, 4 cô ấy đều muốn tôi mua quà tặng để kỷ niệm. Cô ấy lênVincom đi qua hàng nhẫn, thế là ngay lập tức nghĩ ra “lần đầu tiên” thứ4 (đi trời mưa). “Anh ơi, em muốn đeo nhẫn để nhớ đến rằng mình là mộtđôi như vợ chồng”.

Trước đó 2 ngày tôi vừa “kỷ niệm lần 3” bằng một con iPod cho cô ấy nêntrong túi tôi chỉ còn 2 triệu. Tôi ngại không muốn nói ra, nhưng cô ấynài tay tôi mà khen đôi nhẫn ấy hết lời. Nhìn khuôn mặt sáng ngời vàánh mắt soi mói của người bán hàng, tính sĩ diện con trai  bắt tôi lêntiếng “Ừ, thế mình mua nhẫn”. Chỉ đợi có thế cô ấy nhảy lên ôm hôn tôisung sướng. Tôi đặt trước 1 triệu, chiều đành về xin mẹ nốt để mua đôinhẫn cho người yêu.

Những lần sau đó, cô ấy không bao giờ quan tâm  trong ví tôi còn baonhiêu tiền mà chỉ biết “gợi ý” mua đủ thứ. Tôi nghĩ đơn giản như thếnày thôi, khi đã yêu nhau thì phải nghĩ cho nhau thì tình yêu  mới bền.Nhưng người yêu  tôi, có thể cô ấy quá ngây thơ  và được chiều quen, nênkhông để ý chăng?

Cô ấy nói là đã chán cái điện thoại  cũ lắm rồi. Tôi hiểu, và hứa rằng 2tuần nữa sẽ tặng. Tôi viện lý do  2 tuần nữa là kỷ niệm 2 tháng yêunhau, nhưng thực ra vì tôi muốn dành nhiều tiền để tặng điện thoại  thậtxịn. Tôi dù sao cũng chỉ xin tiền của bố mẹ chứ đã đi làm đâu. Thế làcô ấy xị mặt xuống, không trách móc gì tôi cả nhưng nhắn tin  vơi dần,tôi hỏi thì cô ấy bảo cái bàn phím  cũ quá, không tài nào nhắn nổi. Bộmặt cô ấy lúc đó khác hẳn khi mới yêu tôi gợi ý tặng điện thoại. 

Những ngày sau đó, làm cái gì cô ấy cũng nhắc đến điện thoại, thỉnhthoảng lại hỏi tôi “Anh chán em rồi phải không?”, làm tôi rất phiềnnão. Cô ấy cãi nhau với tôi đúng 2 ngày trước Valentine.

Đến ngày Valentine, nhìn thái độ  “không thể buồn hơn” của người yêu,tôi đành về xin mẹ tiền mua điện thoại  tặng cô ấy thay vì lọ nước hoavà chocolate như ý định ban đầu. Khỏi phải nói cô ấy vui thế nào, cứngồi nghịch máy suốt và.. quên bẵng hẳn quà cho tôi.

Đến khi tôi đưa cô ấy về, người yêu  tôi mới “giật mình” nhắc: “Chết, emmua quà cho anh nhưng hôm kia cãi nhau nên em bực mình quá vứt mất rồi.Ai bảo anh cứ làm em giận cơ!” Sau đó cô ấy cười tươi như không cóchuyện gì. Thì đúng thật làm gì có chuyện gì đáng đâu, chỉ có cái đầungu si của tôi đang ong lên không hiểu thôi.

8-3 vừa rồi dĩ nhiên tôi có trách nhiệm tặng quà cô ấy. Nhưng thú thựclà tôi tặng quà theo đòi hỏi cùng nhiệm vụ. Tôi đã gần như “sợ” cái sởthích hơi tí đòi quà của cô ấy. Cô ấy giờ không còn thiếu một thứ gì từđiện thoại, iPod đến mỹ phẩm hạng sang. Chỉ thiếu cái laptop  nữa, và đócũng chính là thứ cô ấy đang “gợi ý” tôi khi quà 8-3 còn chưa kịp“nguội”. Người yêu  tôi không bao giờ đòi thẳng, mà chỉ tỏ thái độ  cùnganh mắt rất “muốn chết”.

Tôi đang rơi vào tình huống quái gở gì thế này, bạn bè  tôi chẳng nóigì, chỉ bảo đúng một câu duy nhất “Chuyện của mày, mày là người trongcuộc mới hiểu rõ”. Còn tôi, dù rất yêu cô ấy nhưng nếu tình yêu  chỉ dựatrên quà cáp kiểu này, tôi sẽ cố được đến bao giờ?
Tìm bài viết khác
Theo Kênh 14
Updated: 27/03/2008 | Views: 242 | Comments: 0

Comments - Tôi đang phải "cung phụng" quà cáp cho người yêu mình???

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Tôi đang phải "cung phụng" quà cáp cho người yêu mình???!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Tôi đang phải "cung phụng" quà cáp cho người yêu mình??? này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Tôi đang phải "cung phụng" quà cáp cho người yêu mình??? bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Tôi đang phải "cung phụng" quà cáp cho người yêu mình???

Older than Tôi đang phải "cung phụng" quà cáp cho người yêu mình??? in Tâm Sự Tình Yêu

Newer than Tôi đang phải "cung phụng" quà cáp cho người yêu mình??? in Tâm Sự Tình Yêu

Recently Published - Tâm Sự Tình Yêu
Day ao thuat
Latest Comments in Tâm Sự Tình Yêu
By huong mai. thuc su theo toi thi ban nen suy nghi cho ki thuc su neu anh ay tu bo co gai kia thi co .....
By doan ngoc ly ly. toi rat dong cam voi ban,toi da yeu,tinh yeu dau tien vo cung hanh phuc nhung day song .....
By vu thi nhung. khi bi nguoi yeu da, thay vi dau kho thi chung ta phai manh me hon, phai chung to cho .....
By thienduonghanhphuc. toi nghi ban dang rat mu quang do.ban yeu nguoi ta nhung chjnh ban cug k co niem tin vao .....
By nguyen thi thanh ha. e ah chi hieu dac mot phan suy nghi trong long e.nhung khi am nghi da mat rui thi co mat .....
By lhlhlsels. đọc bài viết của bạnmình nghĩ về mình của 2 năm về trước. Mình .....
By visaomangten_anh1906. em gai ah!em sai lam o cho nghi rang:da mat roi thi bao nhieu lan chang the.hay xem lai .....
By htth. minh hieu su kho tam cua pannhung ban hay nghi rang ban la mot hoc sinh gioi mahay co .....
By TH1403. Trước tiên tôi cũng như tất cả nhưng ai đã và đang đọc bài viết .....
By nguyen cau ky. Cung voi su phat trien cua tuoi tac,tri nao cua con nguoi cung phat trien hon, dua tre 3 .....
By nguyen co hu. chia se...
By trung nguyen. đó là một người khốn nạn_ xin lỗi vì sử dụng từ này_người như .....
By Thu Thu. That nuc cuoi. Co vay ma ban cung phai hoi. Toi thay ko can do du gi het. Nhung nguoi con .....
By bao.thu2007. ai cung 1 lan trong doi la vay, doi khi k the quen dc moi chuyen, nhung cung k muon nho. .....
By đoàn ngọc ly ly. sorry.toi goi nham dia chi....
Most Comments in Tâm Sự Tình Yêu
Monthly Most Views - Tâm Sự Tình Yêu
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Tôi đang phải "cung phụng" quà cáp cho người yêu mình??? được gởi trong chủ đề Tâm Sự Tình Yêu - Bạn Bè - Tình Yêu. Bài viết Tôi đang phải "cung phụng" quà cáp cho người yêu mình??? này được lưu trên Server thành hai bản: Tôi đang phải "cung phụng" quà cáp cho người yêu mình??? có dấuTôi đang phải "cung phụng" quà cáp cho người yêu mình??? không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Tôi đang phải "cung phụng" quà cáp cho người yêu mình??? này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Tôi đang phải "cung phụng" quà cáp cho người yêu mình??? này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.