Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar

Về vụ Phạm Minh Chí gây ra 16 vụ cướp giật ở Hà Nội: "Tên cướp cô độc" và sự bội ước với người yêu

Tài Nguyên Internet » Tin Tức Đó Đây » Hình Sự - Pháp Luật » Về vụ Phạm Minh Chí gây ra 16 vụ cướp giật ở Hà Nội: "Tên cướp cô độc" và sự bội ước với người yêu
Danh mục thông tin

Về vụ Phạm Minh Chí gây ra 16 vụ cướp giật ở Hà Nội: "Tên cướp cô độc" và sự bội ước với người yêu

Ngồi trước mặt chúng tôi, cô ca sĩ có gương mặt rất xinh xắn nói mà như tự nhủ với chính mình: "Anh Chí hiền lắm, đang đi chơi với người yêu mà nghĩ tới con mèo ở nhà hết thức ăn, anh ấy vội vàng đi tìm mua cho nó. Tại sao anh ấy lại có thể đi cướp được hả chị? Đến bây giờ em vẫn nghĩ mình vừa trải qua một cơn ác mộng chứ không nghĩ mọi chuyện lại đau lòng đến thế".
Về vụ Phạm Minh Chí gây ra 16 vụ cướp giật ở Hà Nội: "Tên cướp cô độc" và sự bội ước với người yêu.

Về vụ Phạm Minh Chí gây ra 16 vụ cướp giật ở Hà Nội: "Tên cướp cô độc" và sự bội ước với người yêu

 

Sự thật thì Phạm Minh Chí đã gây ra 16 vụ cướp giật tài sản  của người đi đường. Khuôn mặt điển trai, nhìn giống một sinh viên  hơn là một tên cướp ấy đã chiếm được cảm tình của cô ca sĩ  T.A.. xinh đẹp.

Khi viết bài này, chúng tôi  tự hỏi, phải chăng bây giờ bọn tội phạm quá khôn ngoan, ranh mãnh nên có thể dễ dàng che đậy hành vi xấu xa của mình với cả những người thân thiết nhất, hay vì là nghệ sĩ  nên T.A.. cũng có một tâm hồn mong manh, cả tin giống như nhiều nghệ sĩ  dại dột khác và đã bị Phạm Minh Chí che mắt trong một thời gian  dài mà không biết.

Ra khỏi nhà là đi cướp

T.A.. kể rằng, chiều 2/4, thấy cô kêu mệt, buồn nôn vì đang trong giai đoạn nghén, Chí vội vàng đi mua thuốc và đồ ăn về cho cô. Nhìn cử chỉ quan tâm  săn sóc của anh ta, T.A.. cũng thấy nhẹ lòng.

Thân gái  tỉnh lẻ, lên Hà Nội đã gần chục năm nay, kiếm được một người đàn ông  yêu thương mình thực sự, với T.A.. là mãn nguyện lắm rồi. Mơ ước ấy T.A.. đã đạt được, người chồng sắp cưới của cô tuy không giàu có nhưng có nghề kinh doanh  áo cưới nên cuộc sống  cũng tạm ổn.

Cô nằm trò chuyện với "cục cưng" mới được 3 tháng tuổi của mình và nhắn tin  cho bố nó động viên  vì cô biết Chí rất bận rộn công việc. Cô không thể nào tưởng tượng nổi, người yêu thời gian  ấy đang trong hành trình đi tìm con mồi để cướp giật. Cho đến khoảng 6h chiều, cô nhắn sao cũng không thấy Chí trả lời, gọi điện kiểu gì Chí cũng không bắt máy.

Bữa cơm tối cô đã chuẩn bị rất chu đáo  đợi Chí về ăn giờ nguội ngơ nguội ngắt, T.A.. đành lủi thủi ngồi ăn một mình, trong ruột cồn cào như lửa đốt. Cô không dám nghĩ đến tình huống xấu xảy ra với Chí mà chỉ an ủi rằng, chắc anh ta mải chơi với bạn bè  hoặc đi hát  hò ở đâu đó nên "trốn vợ" không nghe điện thoại.

Đến 10h đêm cũng không thấy Chí về, T.A.. cố chợp mắt ru mình vào giấc ngủ mệt mỏi được một lúc thì chợt giật mình thảng thốt vì tiếng điện thoại  réo vang. Ai đó đã báo cho cô một tin động trời: Chồng sắp cưới của cô đã bị Cảnh sát  hình sự bắt về tội cướp giật.

Giữa đêm khuya mà mồ hôi cô vã ra như tắm, T.A.. cắn chặt môi cố nén tiếng khóc nhưng càng cố ghìm, những tiếng nấc lại như nghẹn vào trong. Từ đó cho đến sáng, cô không sao ngủ tiếp được, nỗi đau quá lớn khiến T.A. như sụp đổ.

"Tháng sau là bọn em cưới, ảnh đã chụp hết rồi" - những giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt xinh đẹp  của cô. "Thế em có biết Chí cần tiền để làm gì không?". "Không chị ạ.

Em cũng có thu nhập  khá, đời sống kinh tế  nói chung là tạm ổn". "Em có biết Chí nghiện không?". "Trước đây thì em không biết, nhưng có một đêm, em thấy anh ấy cứ trở mình liên tục, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, rồi lại bẻ tay, bẻ chân, em hỏi thì anh ấy kêu mệt. Còn bây giờ thì em biết rồi"...

"Như trong ác mộng chị ạ. Đến giờ em vẫn không tin anh ấy là kẻ cướp" - khuôn mặt xinh đẹp  của cô lại thánh thót những giọt nước mắt khiến chúng tôi  phải quay đi. Nếu như T.A. biết thêm một sự thật rằng, chồng sắp cưới của cô không những là một tên cướp mà còn là một tên cướp có thủ đoạn ranh ma, quỷ quyệt thì hẳn cô còn phải thất vọng  đến nhường nào.

Các cán bộ, chiến sĩ Đội 8 - Phòng CSĐT  tội phạm về TTXH Công an  Hà Nội đặt cho Phạm Minh Chí biệt danh là "tên cướp cô độc" vì thông thường, những tên cướp giật thường đi theo băng nhóm, đứa này cướp, đứa kia làm nhiệm vụ cản địa, còn Phạm Minh Chí thì chỉ đi có một mình. Hắn tháo biển kiểm soát rồi vác xe SH của T.A. ra khu vực  Mỹ Đình để tăm tia con mồi.

Quá trình bám theo hành tung tên này là cả một thời gian  mệt mỏi và vô cùng vất vả của các cán bộ, chiến sĩ Đội 8. Nếu như ở các băng nhóm cướp giật khác có nhiều đối tượng hoạt động, thì việc để lộ những "gót chân Asin" sẽ là mấu chốt để các anh lần theo, nhưng đằng này, Phạm Minh Chí lại đi có một mình, các nạn nhân  của hắn chỉ cung cấp được duy nhất những đặc điểm khá chung chung về hắn, đó là đối tượng đi xe SH không biển kiểm soát, dáng người thư sinh, cao gầy... mà ở Hà Nội này, thử hỏi có bao nhiêu thanh niên  đi xe SH và ăn mặc  cùng một mốt Hàn Quốc  như Chí?

Liên tiếp từ tháng 1  đến tháng 3/2008, thông tin  về các vụ cướp do một đối tượng gây ra ở khu vực  Mỹ Đình liên tục báo về Đội 8 khiến anh em  rất "cay mũi", một kế hoạch  bắt quả tang tên này được Đội 8 nung nấu và báo cáo lãnh đạo Phòng PC14 xin ý kiến chỉ đạo.

Đến chiều 2/4, một tổ công tác  của Đội 8 làm nhiệm vụ tuần tra, mật phục tại địa bàn đường Phạm Hùng, Trần Duy Hưng đã phát hiện một đối tượng đi xe SH khả nghi, khi đến chân cầu vượt Phạm Hùng, đối tượng này đã áp sát một phụ nữ  đi xe Wave  và nhanh tay giật túi xách của chị. Ngay lập tức, tổ công tác  bám theo, biết bị Công an  truy đuổi, tên này tăng ga chạy thục mạng. Đến đường Khuất Duy Tiến, hắn đã bị tổ công tác  phối hợp với Công an phường  Nhân Chính, quận Thanh Xuân  bắt gọn.

Khi đã được đưa về trụ sở số 7 Thiền Quang, địa chỉ mà bọn tội phạm mỗi lần nhắc tới đều tỏ thái độ  e dè, tên cướp đã khai tên là Phạm Minh Chí. Hắn không quanh co chối tội mà ngoan ngoãn khai nhận tuốt tuột 16 vụ cướp đã gây ra.

Tài sản cướp được, hắn quy thành heroin hết: "Tên cướp cô độc" này ngậm ngùi khi nói về người yêu  - một ca sĩ  đầy triển vọng thường xuyên xuất hiện trên truyền hình: "Người yêu cháu hát hay lắm, cô ấy đã có mang được 3 tháng, giờ thì cháu bội ước với cô ấy rồi. Nhờ các chú chuyển lời xin lỗi của cháu tới cô ấy...".

Lỡ một đám cưới

Tính đến hôm chúng tôi  gặp T.A., cô đã bỏ ăn 4 ngày và cũng chừng ấy đêm không ngủ. Bố mẹ cô ở tận tỉnh N. xa xôi vội vàng xuống Hà Nội động viên  và cũng là để canh chừng, sợ cô vì quá đau khổ mà làm liều.

"Bọn em vừa đóng giường, tủ xong, chỉ còn đợi ngày chính thức làm lễ cưới nữa thôi. Mà sao anh ấy đi cướp được hả chị?". Đấy là câu hỏi  T.A. luôn đưa ra trong suốt cuộc nói chuyện khiến chúng tôi  cũng cảm thấy bối rối.

 

Quả là Phạm Minh Chí đã quá khéo để che đậy. Bình thường, anh ta luôn tỏ ra là một con người  hiền lành và trong mắt bố mẹ, người yêu, bạn bè, anh ta rất lễ độ, cư xử đúng mực.

T.A. kể rằng, nhiều lần đi chơi trên phố, nhìn thấy ai đó đánh rơi cái gì,bao giờ Chí cũng dừng xe nhặt hộ. Và nữa, nếu biết rằng, Chí vô cùng yêu động vật, mỗi buổi tối anh ta thường bế mèo đi ngủ thì không chỉ T.A. mà rất nhiều người khác cũng thấy thật khó tin việc phạm tội của Phạm Minh Chí.

 

Có lần, đang đi chơi cùng người yêu, nghĩ đến con mèo ở nhà không ai cho ăn, Chí lại quay xe về cho mèo ăn rồi mới yên tâm đi chơi tiếp. Con mèo quý chủ nên từ hôm anh ta bị bắt cũng ra ngẩn vào ngơ, ai cho ăn cũng không chịu.

T.A. cho tôi xem những tin nhắn mà trước khi bị bắt, Phạm Minh Chí còn nhắn cho cô. Hẳn những lời yêu thương nồng nàn ấy có lẽ phải khá lâu nữa cô mới được nghe lại.

 

Phải nói rằng, Phạm Minh Chí là một tên cướp si tình, trước khi bị bắt quả tang gây ra vụ cướp giật của chị Nguyễn Thị Hoàn (trú tại xã Liên Mạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội) tại khu vực  chân cầu vượt Phạm Hùng vào khoảng 17h30' ngày 2/4, anh ta còn dừng xe nhắn tin  cho T.A. và hẹn sẽ về ăn cơm tối với cô. Vậy mà Chí đã bắt cô chờ suốt đêm và giờ thì lỡ hẹn với người yêu  về một đám cưới  chỉ còn tính bằng từng ngày.

Niềm an ủi duy nhất với T.A. bây giờ là đứa con cô đang mang trong bụng, nhưng đó cũng là vấn đề khó xử nhất đối với cô thời điểm này. Hai bên gia đình  đều mong T.A. giữ lại đứa con, bởi với cha mẹ Chí, đó là giọt máu của thằng con trai  độc nhất của họ. Chúng tôi  cũng khuyên cô nên giữ lại đứa con của mình, vì suy cho cùng, đối với người phụ nữ, sau tất cả những đắng cay, ngọt bùi của một kiếp người thì tài sản  còn lại quý giá  nhất là đứa con, cho dù cha nó là ai.

Nếu như T.A. đau một thì giờ đây những người sinh thành ra Phạm Minh Chí còn đau gấp mười. Họ chẳng biết làm gì ngoài việc động viên  T.A. giữ lại giọt máu của Chí. Tôi đọc được những dòng tin nhắn xót xa mà người cha của Chí đã nhắn cho cô con dâu tương lai, tôi không muốn viết những dòng tin nhắn ấy ra đây vì nó quá đau đớn, chỉ biết rằng nỗi đau ấy thật khó có thể diễn tả thành lời.

"Anh Chí ăn khỏe lắm chị ạ. Mỗi ngày ăn 5-6 bữa, chẳng biết vào trại có được ăn như thế không?". Thế đấy! Phụ nữ  khi yêu thường bỏ qua tất cả, chúng tôi  không dám nói tình yêu  ấy là mù quáng bởi thật khó để bắt trái tim đang yêu phải tỉnh táo.

Sau tất cả mọi chuyện, kể cả việc Chí giấu người yêu  mình là một con nghiện, một tên cướp, và cho đến bây giờ khi anh ta đã bị bắt vào trại rồi, thì T.A. vẫn nói với tôi rằng: "Em vẫn yêu anh ấy, em sẽ chờ anh ấy về...".

Chúng tôi cũng hy vọng, tình yêu  của cô ca sĩ  ấy đủ lớn để giúp Phạm Minh Chí làm lại cuộc đời khi đã hoàn lương trở về với xã hội

Chiều 2/4, Phạm Minh Chí (24 tuổi, trú tại ngõ 33 phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã bị các cán bộ, chiến sĩ Đội 8 - PC14 CATP  Hà Nội bắt quả tang khi gây ra vụ cướp giật túi xách của chị Nguyễn Thị Hoàn (trú tại xã Liên Mạc, Từ Liêm), tại khu vực  chân cầu vượt Phạm Hùng.

Theo khai nhận của Phạm Minh Chí, hắn đã gây ra 16 vụ cướp giật với thủ đoạn tương tự ở khu vực  này, trong đó có 1 vụ điển hình: Khoảng 15h30' một ngày giữa tháng 3/2008, Chí đi xe SH của người yêu  lang thang qua nhiều tuyến đường ở khu vực  Mỹ Đình tìm người có tài sản  sơ hở để cướp giật. Khi đến đường Phạm Hùng, phát hiện thấy một phụ nữ  đi xe máy  có đeo túi xách, Chí đã lái xe áp sát vào bên trái chị này rồi cướp giật túi xách và phóng xe chạy thoát, trong túi có 300.000 đồng cùng một số giấy tờ.

Tìm bài viết khác
Nguồn: Đinh Hiền - Anh Hiếu -CAND
Updated: 14/04/2008 | Views: 181 | Comments: 0

Comments - Về vụ Phạm Minh Chí gây ra 16 vụ cướp giật ở Hà Nội: "Tên cướp cô độc" và sự bội ước với người yêu

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Về vụ Phạm Minh Chí gây ra 16 vụ cướp giật ở Hà Nội: "Tên cướp cô độc" và sự bội ước với người yêu!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Về vụ Phạm Minh Chí gây ra 16 vụ cướp giật ở Hà Nội: "Tên cướp cô độc" và sự bội ước với người yêu này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Về vụ Phạm Minh Chí gây ra 16 vụ cướp giật ở Hà Nội: "Tên cướp cô độc" và sự bội ước với người yêu bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Về vụ Phạm Minh Chí gây ra 16 vụ cướp giật ở Hà Nội: "Tên cướp cô độc" và sự bội ước với người yêu

Older than Về vụ Phạm Minh Chí gây ra 16 vụ cướp giật ở Hà Nội: "Tên cướp cô độc" và sự bội ước với người yêu in Hình Sự - Pháp Luật

Newer than Về vụ Phạm Minh Chí gây ra 16 vụ cướp giật ở Hà Nội: "Tên cướp cô độc" và sự bội ước với người yêu in Hình Sự - Pháp Luật

Recently Published - Hình Sự - Pháp Luật
Day ao thuat
Latest Comments in Hình Sự - Pháp Luật
By thu van. troi, toi day cung thay hiep dam nua.may thang hiep dam cu cho chung 1 muc an la tu hinh .....
By thu van. troi, di toi dau cung thay cuong buc voi hiep dam khong ah?cai xa hoi nay loan hit rui....
By thu van. ma.. thang gia k nen net. ma sao 72 tuoi ma sao con sung suc the.thong thuong thi ng ta .....
By thu van. hay that. vay la tinh nguyen "hien dang" lun rui chu dau phai cuong buc. da noi .....
By Nguyen Thi Hong Tuoi. Nhung thang cho ma,suc sinh,vo nhan tinh ay ma van ung dung tu tai ngoai vong phap luat .....
By pEnY. biết gì về người ta má xử với ko xử...tại sao các nuóc khác được .....
By Minh Huyền. Trời ah, cần gì phải nhờ đến thiên hạ can thiệp. Sao không cứu lấy .....
By hungkenbj. cung~ bt thuj co j dau chu .bon nay faj? su ban'...
By tan. Dang doi thang giau ngu ngoc....
By lA.kute. cha gia nung' cac san~ wa' di keu con nao sut, cat. dum` ong? di may ban...
By cuong. lời cảnh báo cho nhưng cô gái mải chơi và gia đình.Cô bé này ko bị .....
By cuong. theo tôi luât pháp quá nường nhẹ kẻ phạm tội.Tội này chiểu theo .....
By nguyển minh hiếu. Đọc xong những dòng trên tôi vô cùng thương cảm cho bé gái và gia .....
By quy. gia roi khong thich huong thu o nha voi con chau. dung la ????that khong biet con chau .....
By quy. danvn noi vo dua ca nam roi.sang my roi binh luan ve vn nhu vay la khong duoc, con sau .....
Most Comments in Hình Sự - Pháp Luật
Monthly Most Views - Hình Sự - Pháp Luật
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Về vụ Phạm Minh Chí gây ra 16 vụ cướp giật ở Hà Nội: "Tên cướp cô độc" và sự bội ước với người yêu được gởi trong chủ đề Hình Sự - Pháp Luật - Tin Tức Đó Đây. Bài viết Về vụ Phạm Minh Chí gây ra 16 vụ cướp giật ở Hà Nội: "Tên cướp cô độc" và sự bội ước với người yêu này được lưu trên Server thành hai bản: Về vụ Phạm Minh Chí gây ra 16 vụ cướp giật ở Hà Nội: "Tên cướp cô độc" và sự bội ước với người yêu có dấuVề vụ Phạm Minh Chí gây ra 16 vụ cướp giật ở Hà Nội: "Tên cướp cô độc" và sự bội ước với người yêu không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Về vụ Phạm Minh Chí gây ra 16 vụ cướp giật ở Hà Nội: "Tên cướp cô độc" và sự bội ước với người yêu này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Về vụ Phạm Minh Chí gây ra 16 vụ cướp giật ở Hà Nội: "Tên cướp cô độc" và sự bội ước với người yêu này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.