Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Bỏ nhà đi bụi, thay nhau đi cướp

Trẻ nhất chưa đầy 16 tuổi, lớn nhất mới 18 tuổi, thế nhưng băng cướp ngày mới nổi trên địa bàn TP Hà Nội lại khiến không ít người dân phải khiếp sợ bởi sự liều lĩnh của các đối tượng khi gây án.
Bỏ nhà đi bụi, thay nhau đi cướp.

Bỏ nhà đi bụi, thay nhau đi cướp

Ba trong số 6 đối tượng đã từng có tiền án, tiền sự, số còn lại thì cũng thuộc dạng ngổ ngáo, khó bảo trong gia đình. Cả bọn thuê nhà nghỉ, sống tập thể và phân công nhau đi cướp giật để lấy tiền trả tiền thuê phòng, chơi game  và ăn tiêu phung phí...

Tang vật của vụ án

Mỗi khi đi cướp giật, bọn chúng phân công cụ thể ai là người thực hiện hành vi cướp, ai là người có nhiệm vụ ép, tạt đầu xe chặn đường  những người đuổi theo để cả bọn dễ bề tẩu thoát. Mục tiêu mà chúng nhằm tới đều là những phụ nữ  để túi hớ hênh đi trên đoạn đường vắng.

Không thể để các đối tượng cướp giật gây án tiếp, các trinh sát Đội chống cướp giật (Đội 8, Phòng CSĐT  tội phạm về TTXH Công an TP  Hà Nội), với sự tăng cường của Cảnh sát  đặc nhiệm thuộc Trung đoàn Cảnh sát  cơ động Hà Nội đã lên kế hoạch  đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm cướp giật này.

Cho tới khi nhận tin, chỉ sau khoảng 1 giờ bị cướp giật túi xách, ổ nhóm cướp đã bị các trinh sát Đội 8 cùng lực lượng Cảnh sát  đặc nhiệm thuộc Trung đoàn Cảnh sát  cơ động bắt giữ, chị Nguyễn Hương Ng., 36 tuổi, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Khoảng 14h ngày 4/4, chị đang đi chầm chậm trên đường phố Huế, chỉ nghe tiếng "vèo vèo", chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy chiếc túi xách để giữa xe "không cánh mà bay" theo hai thanh niên  đi xe máy  trước mặt.

Qua phút hoảng hốt, chị Ng. tăng ga đuổi theo, đồng thời hô hoán: "Cướp, cướp", báo cho những người đi đường khác đuổi bắt giúp.

Để thoát thân, các đối tượng cướp giật liều lĩnh rú ga, lạng lách đánh võng trên đường phố, bất chấp sẽ gây hiểm nguy cho những người đang lưu thông trên đường.

Cùng lúc đó, chị Ng và những người dân  bỗng thấy một tốp thanh niên  từ phía sau phóng xe vọt lên, đuổi theo bọn cướp. Mãi sau này, chị Ng mới biết, đó là các trinh sát trong tổ công tác  đặc biệt thuộc Đội 8 Phòng CSĐT  tội phạm về TTXH Công an TP  Hà Nội đang làm nhiệm vụ.

Ngay sau khi ổ nhóm cướp giật vừa bị bắt giữ, chúng tôi  đã có mặt tại Phòng CSĐT  tội phạm về TTXH Công an TP  Hà Nội. Mặt mũi lấm lem, áo ướt đẫm mồ hôi, các trinh sát Đội 8 đã kể cho chúng tôi  chiến công mà các anh vừa lập được.

Trưa hôm đó, khi tổ công tác  hơn 20 người đang tuần tra trên các tuyến phố thì phát hiện một tốp thanh niên  có biểu hiện nghi vấn liền bám theo. Đến đoạn ngã ba Phố Huế  - Thái Phiên, một chiếc xe máy  chở hai thanh  niên vọt lên trước, áp sát một phụ nữ  để cướp giật túi xách. Trong tích tắc, tổ công tác  cũng vọt lên bám sát.

Tuy nhiên, khi các anh đang đuổi theo, bỗng thấy một chiếc xe máy  chở hai thanh niên  phía sau cùng vọt lên, ép đầu xe các trinh sát hòng cản đường cho các đối tượng vừa cướp giật tẩu thoát. Ngay sau đó, chiếc xe cùng các đối tượng cản đường đã bị bắt giữ. Lợi dụng đường đông, các đối tượng cướp giật đã tẩu thoát.

Phương án truy kích các đối tượng cướp giật được các trinh sát thông tin  với nhau qua bộ đàm. Tuyến phố rút chạy và đặc điểm các đối tượng gây án được thông báo  tới các tổ công tác.

Chỉ một lát sau, đang trên đường đi, thoáng thấy một thanh niên  có đặc điểm giống tên cướp vừa tẩu thoát đang chạy bộ vào một ngõ nhỏ thuộc đê Tô Hoàng, các trinh sát đã đuổi theo. Cuộc đuổi bắt đến cuối ngõ cụt, biết không thể chạy thoát, người thanh niên  xin hàng, thừa nhận là đối tượng cướp.

Cùng lúc đó, một tổ trinh sát phát hiện từ phía cửa hàng bán mỹ phẩm Xuân Thủy, một thanh niên  đi về hướng phố Trương Định, có mái tóc bờm ngựa màu vàng, trên tay cầm hộp thuốc nhuộm tóc, có đặc điểm giống tên cướp, đã bí mật bám theo. Phát hiện có người  bám theo, tên này định tìm cách chuồn nhưng không được.

Các đối tượng trong vụ án

Tại cơ quan  Công an, 4 đối tượng khai nhận vừa gây ra vụ cướp túi xách của chị Ng. Mở rộng điều tra, Đội 8 bắt giữ thêm 2 đối tượng trong ổ nhóm cướp giật.

Nghe 6 đối tượng cướp lần lượt khai báo tên tuổi, hoàn cảnh  gia đình, lý do  đi cướp… mà chúng tôi  cảm thấy xót thương cho những thanh niên  này, không chịu rèn luyện, tu dưỡng, đã sớm hủy hoại tương lai của chính mình.

Nguyễn Mạnh Tuấn, 17 tuổi và Nguyễn Đình Khánh, 18 tuổi, cùng trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng đều đã có 1 tiền án về tội cướp tài sản. Còn Phạm Thanh Tú,15  tuổi, trú tại phường Cầu Dền thì đã có 1 tiền sự.

Nguyễn Hồng Quân, 19 tuổi; Nguyễn Thanh Đức, 18 tuổi, cùng trú tại quận Hai Bà Trưng và Phạm Mạnh Linh, 17 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) chưa có tiền án, tiền sự nhưng đều là các đối tượng không nghề, thường bỏ nhà đi lang thang.

Đối tượng Linh có mái tóc bờm ngựa khá sành điệu không ngần ngại kể về hoàn cảnh  của mình cho chúng tôi  nghe. Bố mất, mẹ ở nhà nội trợ, lẽ ra là người đàn ông  duy nhất trong gia đình, Linh phải là chỗ dựa cho mẹ và em gái  nhưng hắn lại thường xuyên giao du với các đối tượng xấu, bỏ học, rồi bỏ nhà đi bụi. Khi bị bắt, Linh đang đi mua hộp thuốc nhuộm tóc với ý định nhuộm lại tóc để tránh sự kiểm soát của cơ quan  chức năng.

Mới 17 tuổi, Linh đã có người yêu  học lớp 10. Tối nào cũng vậy, sau khi đi cướp về, Linh lại đến đón người yêu  đi chơi. Thời gian  gần đây, Linh nói dối mẹ là đi ngủ ở nhà bạn, thực chất hắn đã cùng 5 tên khác đi thuê nhà nghỉ, rồi rủ nhau đi cướp giật.

Lỳ lợm, khai báo gian dối nhất phải kể tới Phạm Thanh Tú. Bố mất, mẹ thường xuyên bận bịu với hiệu cầm đồ, sau khi nghỉ học, Tú ở nhà đi chợ, nấu cơm giúp mẹ.

Tú nhuộm tóc sành điệu, để mái dài như con gái, thường được đồng bọn phân công làm nhiệm vụ ép xe cản đường để đồng bọn thoát thân nhưng lại leo lẻo bảo "em chỉ ngồi sau thôi, em có biết gì đâu.

Em đi đâu cũng đi bộ, xe máy, xe đạp em đều chẳng biết đi, làm sao mà biết vê ga, tạt đầu xe…".

Thế nhưng nghe chúng tôi  nói về chiếc xe đạp Xgame mà Tú vẫn thường đi dưỡn dẹo trên các tuyến phố để khoe hàng, đôi khi có bạn gái  đứng sau khi Tú lại hào hứng bảo:

-"Xe đấy, mẹ em mới tậu cho em đi".

Khi Tú bị bắt, Tú bảo:

-"Mẹ em còn đang đi lễ ở Lạng Sơn nên chưa biết gì đâu, các chị đừng nói cho mẹ em biết nhé".

Còn Nguyễn Thanh Đức thì bao biện:

- "Chúng nó đi cướp thì em đi theo, có bàn bạc gì đâu".

Được biết, sau khi phá án thành công, Đội 8 đã chuyển hồ sơ cùng các đối tượng và tang vật vụ án  đến Đội án rõ Phòng PC14 Công an TP  Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Qua một thời gian  đấu tranh khai thác, đến ngày 12/4, các đối tượng khai nhận đã gây ra 7 vụ cướp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Ngoài vụ cướp túi xách của chị Nguyễn Hương Ng., các đối tượng còn gây ra nhiều vụ cướp khác.

Điển hình, khoảng 15h30 ngày 3/4, trên đường đê Nguyễn Khoái, các đối tượng đã bám theo 2 phụ nữ  đi xe Dream, cướp 1 túi xách, chạy về ngõ Tạ Quang Bửu lục soát lấy được 50 nghìn đồng, 1 máy nghe nhạc MP3  và giấy tờ liên quan.

Chỉ 30 phút sau đó, thấy vụ trước kiếm được ít quá, các đối tượng lại cướp điện thoại  của chị Khúc Thị Vân, 29 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân  khi chị này đang cầm điện thoại  để nhắn tin.

Ổ nhóm cướp ngày đã được Đội 8 và lực lượng tăng cường triệt xóa trong thời gian  ngắn đã được nhân dân Thủ đô  phấn khởi, khen ngợi. Qua đây, cũng là bài học cảnh giác cho tất cả mọi người chớ để tài sản, nhất là túi xách hớ hênh để đối tượng xấu lợi dụng sơ hở cướp giật.

Tìm bài viết khác
cand
Updated: 20/04/2008 | Views: 116 | Comments: 0

Comments - Bỏ nhà đi bụi, thay nhau đi cướp

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Bỏ nhà đi bụi, thay nhau đi cướp!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Bỏ nhà đi bụi, thay nhau đi cướp này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Bỏ nhà đi bụi, thay nhau đi cướp bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Bỏ nhà đi bụi, thay nhau đi cướp

Older than Bỏ nhà đi bụi, thay nhau đi cướp in Phóng Sự - Điều Tra

Newer than Bỏ nhà đi bụi, thay nhau đi cướp in Phóng Sự - Điều Tra

Recently Published - Phóng Sự - Điều Tra
Day ao thuat
Latest Comments in Phóng Sự - Điều Tra
By bat binh. toi mong sao cuoc song hay cong bang nhung ai bao che cho cai ac roi se gap cai ac doi la .....
By bat binh. luat phap dau bi mu ha...
By THU VAN. trui ui. con xet voi xu gi nua. giet thang cha do di la xong...
By THU VAN. chi 1 cau thui:dam choi dam chiu...
By THU VAN. ba cu nay chiu choi nhi. hiem co ai con sung suc nhu cu ay....hihihi...
By THU VAN. sao cai mau de no ngay cang dc " boc lo" manh liet the nhi???...
By trung truc. Xin chào các bạn! Thật ra đây là ngành nghề du mới du nhập vào nước .....
By Hoang thanh Binh. thật là một hành động quá ngang bướng , pháp luật hãy vào cuộc để .....
By hien. thật đáng buồn và cũng đáng thương cho cô ấy . qua điều này tôi cũng .....
By hoàng ngọc quỳnh. này bạn ui cố gắng mà thực hiện những j` kòn giang dở nhé .....
By Nguyen Huu Nhan. Tom lai la gai mat net. Con nho ma vay roi, cai gi cung co gia cua no. Oan trach ai chu?!...
By Vo th Ly. Quy vi la Truong DH Can tho day,quy vi co du nhan tai va trinh do de hieu biet the nao ve .....
By nguyen ngoc mai. anh Phung ơi nghĩa tử la nghĩa tận dù a có giận như nào thì chị ấy .....
By bang chu an may lau nhat quan. chuyen buon chem bo me no de nuoc niet nam nay con phap luat nua ko luc nao cung noi nha .....
By Hùng. Bực thiệt, không đọc thì thôi, đọc xong bức xúc quá trời, đây chỉ .....
Most Comments in Phóng Sự - Điều Tra
Monthly Most Views - Phóng Sự - Điều Tra
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Bỏ nhà đi bụi, thay nhau đi cướp được gởi trong chủ đề Phóng Sự - Điều Tra - Tin Tức Đó Đây. Bài viết Bỏ nhà đi bụi, thay nhau đi cướp này được lưu trên Server thành hai bản: Bỏ nhà đi bụi, thay nhau đi cướp có dấuBỏ nhà đi bụi, thay nhau đi cướp không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Bỏ nhà đi bụi, thay nhau đi cướp này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Bỏ nhà đi bụi, thay nhau đi cướp này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.