Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Đường đến trái tim bạn gái

Đường đến trái tim bạn gái - Bản có dấu.
Duong den trai tim ban gai - Bản không dấu.
Có muôn vàn con đường khác nhau để đến với trái tim bạn gái, tùy theo cách và hoàn cảnh quen thuộc của hai người. Tuy nhiên, dù thời đại nào, dù cô ấy là ai, thì vẫn có những con đường mòn mà nếu kiên trì và khéo léo đi từng bước nhỏ, bạn cũng sẽ tới được cái đích cần đến.
Có muôn vàn con đường khác nhau để đến với trái tim bạn gái, tùy theo cách và hoàn cảnh của hai người

Từ ân đến tình con đường ngắn nhất

Một người thanh niên  vô tình xô xe vào một cô gái, khiến cô gái  ngã đau. Người thanh niên  đó không bỏ chạy, mà dừng xe lại, đỡ cô gái  dậy, gọi taxi đưa cô ấy vào bệnh viện. Những ngày sau đó, anh ta thường xuyên qua lại thăm nom, chăm sóc cô gái, dù đó chỉ là ân hận, chuộc lỗi, chứ không có động cơ vụ lợi nào. Vậy là cô gái  không hề trách móc, bắt đền chàng trai, mà tình yêu  giữa họ còn nảy nở, họ trao nhau nụ hôn trước khi cô gái  ra viện.

Một thầy giáo trẻ, chỉ vì thương một sinh viên  nghèo, nên đã giúp đỡ cô bằng cách giới thiệu  cho cô một vài địa chỉ làm gia sư. Thỉnh thoảng thầy qua lại chỗ cô hỏi thăm tình hình học tập, sinh sống, mua cho cô vài món đồ không đắt giá, nhưng lại rất cần cho cuộc sống  của cô.

Cô mất xe đạp, thầy đã gom tiền ủng hộ  của mọi người trong khoa, mua tặng cô chiếc xe đạp mới. Trong lòng thầy coi cô sinh viên  như cô em gái  nhỏ. Vậy mà một lần thầy đã nhận được lá thư, cô viết: "được yêu thầy, ở bên thầy đối với em là một niềm hạnh phúc  vô bờ bến. Em không cần biết thầy có yêu em không, nhưng xin thầy đừng tước đi niềm hạnh phúc  này của em!".

Đọc hai câu chuyện kể trên, bạn muốn nghĩ thế nào tùy bạn, còn người viết bài này chỉ muốn nhắc bạn một câu rằng "Từ ân đến tình là con đường  ngắn nhất dẫn tới trái tim phụ nữ". Không phải ngẫu nhiên mà có chuyện "Lục Vân Tiên đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga", có "Thạch Sanh vào hang đánh trăn tinh cứu công chúa".

Cũng vì nắm được tâm lý "lấy tình trả ân" của phụ nữ  mà một anh chàng  "láu cá" đã dàn dựng một vụ cướp giả, rồi bất ngờ xông ra đánh bọn cướp, cứu cô gái, vậy là hắn đã chiếm được cảm tình của cô gái  mà không cần bất cứ sự tán tỉnh nào.

Các bạn gái hay tin vào "duyên tiền định"

Một cô gái  xinh đẹp, hơi kiêu, có chàng trai đến tán tỉnh. Họ thi nhau ca ngợi cô lên tận mây xanh, mua quà cáp tặng cô, dùng những lời có cánh để nói với cô, nhưng cô chưa dành tình cảm cho bất cứ chàng nào.

Rồi có một chàng trai hết sức bình thường đến chơi nhà cô. Vừa thấy trên tường treo bức ảnh  cầu thủ  bóng đá  nổi tiếng, chàng ta bèn "chớp lấy cơ hội" này để tranh luận với cô về đề tài bóng đá, để cuối cùng cả hai nhận ra rằng họ đều là những người có cùng niềm say mê và đều là fan hâm mộ của chàng cầu thủ  nói trên.

Chiều hôm sau cô đến tập ở sân patin. Vừa vào được một lát, cô đã phát hiện ra anh chàng  hôm trước cũng đi vào. Chàng làm như vô tình gặp cô gái  và thổ lộ rằng patin là niềm đam mê của anh, rằng ngày nào chàng cũng đi tập ở sân này, nhưng hôm nay mới gặp cô là vì mọi khi chàng tập ca buổi sáng.

Cách vài hôm, một buổi tối cô gái  đang đi dạo ở bên hồ, chàng trai cũng lại "vô tình" mà gặp. Họ cũng nhận ra rằng họ có nhiều điểm giống nhau. Đêm hôm ấy cô gái  không ngủ, cô nghĩ nhiều về anh chàng  có nhiều điểm chung với cô, cô tin rằng họ "có duyên tiền định" với nhau, rằng họ hy sinh ra là để cho nhau, chứ làm gì có chuyện "ngẫu nhiên" nhiều lần như thế.

Vậy là một thời gian  ngắn sau, chàng trai đã chiếm được trái tim cô gái  mà không quá tốn nhiều công sức.Hôm kỉ niệm một năm ngày quen nhau, cô gái  đã hát một bài, trong đó có câu: "Một lần tình cờ, gặp rồi sẽ quên; nhưng nhiều lần tình cờ, làm sao em không nhớ...?"

Tâm lý tự vệ của phụ nữ

Một cô gái  rất có cảm tình với một chàng trai. Vậy mà khi anh ấy tỏ tình, cô gái  nói "em chỉ quý anh như một người anh  trai". Chàng trai tưởng thật, thất vọng, buồn chán và thôi không đi lại nữa. Sau đó cô gái  cứ nuối tiếc và hỏi người tư vấn rằng có cách nào để anh ấy quay lại, hiểu rằng "em chỉ giả vờ" thôi?

Một cô gái  phát hiện ra có chàng trai tới chơi, bèn trốn lên gác xép nằm, tránh mặt và dặn cô em gái  nói "chị em đi vắng". Chàng trai vẫn vào nhà, ngồi nói chuyện với cô em gái  một cách vô tư. Vậy mà một lúc sau, chính cô gái  lại vờ như vô tình, làm rơi một tấm khăn từ gác xép xuống. Chàng trai ngẩng lên và chợt nhận ra cô gái  vẫn ở nhà.

Các nhà tâm lý học đã phát hiện ra "tâm lý tự vệ" ở phụ nữ  rất cao. Vì vậy, những lần đầu tiên khi bạn trai  tỏ tình, họ cứ từ chối như một phản xạ. Các chàng trai hãy biết nắm bắt đặc điểm này của phụ nữ, nếu hỏi một lần nữa, có thể lần sau bạn thắng lợi. Chắc các bạn chưa quên mấy câu thơ này chứ: "Em bảo anh đi đi/ Sao anh không đứng lại? Em nói anh đừng đợi/ Sao anh vội đi ngay?"

Thi sĩ Nguyễn Bính cũng có một bài thơ nói đến tâm lý tự vệ của phụ nữ  rất hay:

"Nhà em cách bốn con sông

Cách ba ngọn núi, cách đôi quãng rừng

Nhà em xa cách quá chừng

Em van anh đấy, anh đừng theo em!"

Trong trường hợp này mà chàng trai nào tưởng thật, bỏ đi hay không theo cô gái  thì đúng là "dở hơi". Hãy nghe cô ấy "em van anh đấy" mới thiết tha, mời gọi làm sao. Một kẻ chủ ý từ chối, sẽ chẳng có cái giọng ngọt ngào đến như vậy đâu.

Hãy nhớ phụ nữ sống bằng cảm xúc

Một cô gái công việc  phù hợp, lương cao, vậy mà "dứt áo ra đi" chỉ vì có ác ảm với anh thủ trưởng. Một anh chàng  được các cô gái  trong cơ quan  có cảm tình. Anh này có tính ngang tàng, hay mâu thuẫn với sếp, nhưng lại được các cô gái  "bênh chằm chặp".

Khi anh ta bị sa thải, một loạt các cô gái  cùng xin thôi việc một lần, như để phản đối sếp và bày tỏ sự ủng hộ  với anh chàng  mà họ mến mộ kia. Không phải vô tình mà các cô gái  vẫn ủng hộ, thần tượng những fan hâm mộ của họ, ngay cả khi các fan ấy có lỗi lầm, sa ngã.

Phụ nữ sống bằng cảm xúc, suy nghĩ bằng cảm xúc yêu ghét hay suy xét mọi vấn đề thông qua cảm xúc, bởi vậy "yêu nên tốt, ghét nên xấu". Các chàng trai không nên cái lý với họ, không cần quá đúng, quá sâu, nhưng phải có cảm xúc, hấp dẫn. Họ thường khen ngợi người này người khác nói hay, nhưng khi hỏi hay như thế nào, họ không giải thích được chỉ biết là "rất hay"!

Nắm được tâm lý này ở các cô gái, khi bày tỏ tình cảm, các chàng trai không cần thao thao bất tuyệt. Có khi lời nói nghẹn ngào, ấp úng, nói nửa chừng... lại gây ấn tượng lớn. Đặc biệt, khi tặng quà, các bạn hãy biết biết thổi vào món quà mọn một ý nghĩa lớn lao.

Một bao diêm chỉ là bao diêm, nhưng nếu khi tặng các cô gái, bạn biết nói "Những que diêm này sẽ thay anh, thắp lên ngọn lửa sưởi ấm trái tim em trong những ngày xa vắng" thì bao diêm ấy có thể trở thành "kỉ vật vô giá"!

Khi chinh phục  trái tim phụ nữ, bên cạnh tấm lòng chân thành, bạn cần nắm bắt được một số đặc điểm tâm lý đặc trưng của họ, lợi dụng chúng như những "mẹo nhỏ" thì đường đi  sẽ rút ngắn hơn. Nhưng hãy nhớ phải thật sự khéo léo, kẻo bị các cô ấy "bắt vở" thì mọi âm mưu  đều tan vỡ hết đấy nhé!
Tìm bài viết khác
Theo Phụ Nữ Thủ Đô
Updated: 21/04/2008 | Views: 4877 | Comments: 0

Comments - Đường đến trái tim bạn gái

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Đường đến trái tim bạn gái!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Đường đến trái tim bạn gái này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Đường đến trái tim bạn gái bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Đường đến trái tim bạn gái

Older than Đường đến trái tim bạn gái in Chinh Phục Nàng

Newer than Đường đến trái tim bạn gái in Chinh Phục Nàng

Recently Published - Chinh Phục Nàng
Day ao thuat
Latest Comments in Chinh Phục Nàng
By phan. phu nu sa nga. Vi ho ko vuot qua duoc cam bay cua xa hoi. Nguyen nhan sau xa la do tac .....
By sat thu tinh yeu 0977938086. thieu cai quan trong nhat la long tin tuong muon danh duoc thu ay thi don jan thui .....
Most Comments in Chinh Phục Nàng
Monthly Most Views - Chinh Phục Nàng
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Đường đến trái tim bạn gái được gởi trong chủ đề Chinh Phục Nàng - Bạn Bè - Tình Yêu. Bài viết Đường đến trái tim bạn gái này được lưu trên Server thành hai bản: Đường đến trái tim bạn gái có dấuĐường đến trái tim bạn gái không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Đường đến trái tim bạn gái này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Đường đến trái tim bạn gái này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.