Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Không có con đường dễ dàng tới Moscow

Ở cái tuổi 67 của Ngài Alex Ferguson, nhiều người đã an nhàn hưởng thành quả của những năm tháng lao động trước đó. Và cũng không mấy ai nhiều năng lượng để làm việc không chỉ cần mẫn mà còn hiệu quả như ông, nhất là với một nghề chịu đựng quá nhiều áp lực đến thế.

Không có con đường dễ dàng tới Moscow

HLV Ferguson  không giấu niềm hạnh phúc  khi nói rằng: “Chúng tôi xứng đáng có mặt ở Moscow!”. Sau 9 năm chờ đợi, thêm một lần nữa, Alex Ferguson  cùng các học trò sẽ lại có mặt trong một trận chung kết  Champions  League.

Lúc này, ngành cảnh sát  Moscow  đã phải lên kế hoạch  cho đêm "ác mộng" khi chung kết  Champions  League  năm nay sẽ là trận đấu  toàn Anh.

Dù đó có là Chelsea  hay Liverpool, đối mặt với Manchester  United, người ta cũng dễ hình dung về thái độ  thù địch của các CĐV khi hiện diện trên các khán đài. Hãy tưởng tượng về một trận đấu  sống còn giữa Manchester Liverpool  tại Moscow. Ông Ferguson  đã dành 10 trong tổng số 22 năm làm việc  tại Old Trafford  chỉ để đánh gục niềm tự hào của đội quân áo đỏ vùng Merseyside.

Niềm vui của "Quỷ đỏ" M.U. Ảnh: AP

Hay hồi tưởng lại không khí thù địch trên sân Stamford Bridge khi M.U đối diện với Chelsea, không xa đâu, mới chỉ thứ Bảy  vừa qua thôi. Sự giàu có của Chelsea  với túi tiền không đáy của Abramovich khiến M.U đôi khi thấy mình như kẻ rách rưới, nghèo hèn.

Man United  đang nắm trong tay mọi cơ hội để lập lại vinh quang  mà gần một thập niên về trước, họ đã từng ghi danh vào lịch sử  bóng đá  thế giới, chứ không riêng bóng đá  Anh và câu lạc bộ.

Bóng ma thất bại đã ám ảnh họ quá lâu kể từ sau vinh quang  chói lọi tại Nou  Camp. Nhưng còn gì ngọt ngào hơn khi người hùng của M.U đêm Old Trafford  2008 lại là Paul Scholes.

Kẻ cô đơn, lạc lõng trên sân Nou Camp  năm 1999 đã vượt qua tuổi tác đeo nặng đôi chân, những lời chỉ trích về phong độ ngày càng xuống dốc. Bàn thắng  duy nhất của anh trong đêm Old Trafford  này đã chứng minh cho sự đúng đắn trong việc ông thầy đặt niềm tin  nơi anh.

Một bàn thắng  đầy chất ngẫu hứng, có lẽ cho thực hiện lại chưa chắc Scholes đã làm được, làm tái hiện một anh chàng  tiền vệ tóc đỏ thầm lặng ngày nào trong đàn “trẻ con của ngài Alex  Ferguson”. Thời hoàng kim của anh với những bàn thắng  ghi từ những quả sút xa đã lùi lại cùng năm tháng, nhưng Ferguson  cần anh trong những thời khắc cần kinh nghiệm  và sự quyết đoán- Paul Scholes còn hơn thế, với bàn thắng  duy nhất.

Với nhà kiến trúc sư  cho mọi chiến thắng của United  trong suốt 2 thập kỷ qua, con đường  tới Moscow  hứa hẹn một sự ra đi trong vinh quang. Tên tuổi của ông sẽ mãi mãi được người hâm mộ  Manchester United  nhắc đến với tư cách là HLV  thành công  nhất mọi thời đại của Quỷ đỏ.

Sir Alex  và học trò đang tiến rất gần tới vinh quang. Ảnh: AP

Ông đã lên kế hoạch  nghỉ hưu, rồi lại hoãn, tất cả chỉ vì vinh quang  năm 1999 chưa đủ thỏa mãn “trái tim dũng cảm” đến từ Scotland. Giờ đây, tất cả đã nằm trong tay ông. Nếu Ferguson  mưu cầu vinh quang, thì các học trò của ông là những người truy tìm điều đó.

Man United  giờ đây là tập hợp của những “người Mohican cuối cùng” còn sót lại từ thế hệ 1999 như Scholes, Giggs, Neville, với lứa đang chín muồi như Ferdinand, Brown, Hagreaves, Carrick, Rooney, Tevez, Ronaldo, và dàn “nghé non” như Anderson, Nani.

Kẻ ngáng đường là kẻ phải chịu số phận thất bại! Nơi nào M.U thấy khoảng trống, ở đó họ có người của mình để lấp vào. Hãy thử tính lại những km đường mà Carlos Tevez  đã chạy trên con đường  tới Moscow?

Park Ji Sung lại trở thành “người không phổi” ngày nào như lúc anh cùng PSV hành hạ các cầu thủ  AC Milan. Carrick chính là hình ảnh  của Scholes thời còn trẻ, thầm lặng nhưng hiệu quả. Rio Ferdinand thu thập thêm điểm số để trở thành đội trưởng của M.U và đội tuyển Anh trong tương lai.

Trong hơn ba giờ đồng hồ  tại Nou Camp  và Old Trafford, United  đã ngăn cản được Barcelona  chọc thủng mành lưới của Van de Sar. Lionel Messi  có thể đã có màn trình diễn đầy thuyết phục so với Ronaldo  bên phía MU, nhưng điều mà các culé mong chờ ở anh: một bàn thắng  hay một đường chuyền thành bàn- không có điều đó.

Người hùng Paul Scholes làm nên sự khác biệt  tại Old Traffod đêm 29/4. Ảnh: AP

Moscow hay không gì cả đơn giản là một trong những cách mà Ferguson  thể hiện tình yêu  của mình với đội bóng  này. Trong năm lịch sử  của câu lạc bộ, kỷ niệm 50 năm sự kiện bi thảm Munich, họ sẽ khỏa lấp vết thương không bao giờ liền da ấy bằng một “cú đúp”: vô địch  ngoại hạng Anh vô địch  Champions League  (?).

Bằng cách ấy, Alex Ferguson  thanh thản rút khỏi vị trí hiện tại với một đế chế được ông dày công xây dựng. Một chức vô địch  châu Âu  chưa đủ! Với các HLV, danh hiệu vô địch  trên đấu trường châu Âu  luôn là chiếc thẻ thông hành vào câu lạc bộ  các HLV  VIP. Ferguson  còn muốn hơn thế khi mà giải NH Anh đã không còn là điều khiến ông quá bận tâm.

Chiến thắng trước Barcelona  đã minh chứng cho sự đúng đắn của ông trong việc bày binh bố trận ở Nou Camp  và Stamford Bridge (với một chút trục trặc xuất phát từ quyết định  của trọng tài!).

Tại Tây Ban Nha, một đội hình lạ lẫm xuất trận. Và ở London, với Tevez, Scholes, Evra và Ronaldo  được nghỉ ngơi (cho tới khi anh được tung vào để thế chỗ Rooney bị chấn thương).

HLV Rijkaard  an ủi "cậu nhóc" Messi, người chơi nổi bật nhất trong đội hình Barca  nhưng vẫn không cứu nổi đội bóng  sân Nou  Camp. Ảnh: Reuters

Điều gì đang diễn ra trong đầu ông già sắp 70 tuổi vậy? Một chút lú lẫn chăng? Người ta dễ dàng đặt ra câu hỏi  như vậy sau những kết quả mà M.U thu về từ hai trận đấu. Nhưng tại Old Trafford, United  đã trở lại với vẻ đẹp  nguyên trạng và đội hình mạnh nhất có thể (không có Rooney và Vidic).

Không phải là một M.U ngây thơ, tấn công  dồn dập đối thủ. Đấu trường châu Âu  đã dạy cho họ biết cách nói KHÔNG với bóng đá  đẹp trong những thời điểm sinh tử.

Trong trận đấu  thứ 101 tại Champions  League- chỉ có 9 người, trong đó có Beckham  và Giggs đã vượt qua mốc này- Scholes trở nên mơ mộng với cú “quất bóng” má ngoài đẹp như thơ. Victor Valdes bay người chới với như tô điểm thêm nét sinh động, khiến người ta nhận thức rõ ràng hơn về thời khắc tồn tại giữa SỐNG- CHẾT.

Paul Scholes đẩy Barcelona  chìm vào vạc dầu. Bầy Quỷ đỏ của Ferguson  không cho Barcelona  và riêng Rijkaard  cơ hội nào thoát khỏi nỗi thống khổ đã đeo đẳng họ suốt mùa giải  này.

Rijkaard nói rằng “Barca đã làm được tất cả, chỉ trừ việc ghi bàn… Tôi không hề có suy nghĩ là mình sẽ ra đi. Hiện nay, CLB đội bóng  cần sự giúp đỡ và ủng hộ  của các CĐV. Đây là lúc chúng ta cần xích lại gần nhau”. Nhưng có lẽ, từ thẳm sâu trái tim của các culé, họ hiểu rằng một chu kỳ thành công  của Barcelona  với Rijkaard  đã kết thúc.

Frank Rijkaard  có thể ra đi vào cuối mùa bóng  này. Alex Ferguson  có thể lên tới tột đỉnh vinh quang  lần nữa cùng lúc đó. Bóng đá  là cuộc chơi của nỗi đày đọa, cũng như khoảnh khắc  thăng hoa. Trên con đường  giải phóng lầm lỗi, như người hành hương tới thánh địa Mecca, người ta phải trải qua mọi nỗi thống khổ. Không có con đường  dễ dàng tới Moscow!

Tìm bài viết khác
Theo VNN
Updated: 01/05/2008 | Views: 55 | Comments: 0

Comments - Không có con đường dễ dàng tới Moscow

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Không có con đường dễ dàng tới Moscow!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Không có con đường dễ dàng tới Moscow này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Không có con đường dễ dàng tới Moscow bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Không có con đường dễ dàng tới Moscow

Older than Không có con đường dễ dàng tới Moscow in Hậu Trường Sân Cỏ

Newer than Không có con đường dễ dàng tới Moscow in Hậu Trường Sân Cỏ

Recently Published - Hậu Trường Sân Cỏ
Day ao thuat
Latest Comments in Hậu Trường Sân Cỏ
By huynh phuoc qua. em am mo^. ronaldo beo vi` anh co 1 mot chan^ sut than khung? khiep...
By hodangkhoa. cu the hien het phong do va thi dau chat che nhu bt la dc goi...
By Cash. có thể Ronaldo sẽ tới Việt Nam, nhưng không biết có vào tp.HCM ko đây....
By KTS. Đúng rùi đó. ngưng phát sóng VTC1 trên tivi thì những người như vậy xem .....
By Max. ACM mua Fabregas là quá hợp lý. Hàng công của ACM vẫn chưa an toàn khi KaKá .....
By khoi. Ngưng phát sóng kênh VTC1 dân nghèo xem bóng đá ngoại hạng Anh ở đâu? .....
By lestat. thang nay gio het thich roai......khoi noi nhieu met oc.....
By huyen. toi rat thich david villa.anh ay that tuyet...
By hieu. ket qua tuyen sinh Học viện bóng đá Aspire tuyển sinh ở VN bao h se duoc cong .....
By thanh. em hy vong dc nhin thay anh Ronaldo bieu dien tai nang tai world cup 2010...
By thanh. toi thay than tuong ruidinh cua chao...
By luan. Bóng đá chuyên nghiệp mà còn có những suy nghĩ như vậy thì có gì hấp .....
By Duong Khuong Truong. Bình luận như con cặc dẹp mẹ tụi mày hết đi...
By [Lee]-nguyen. Các bạn nghĩ sao về cái tít này?Còn với tớ,từ khi bắt đầu bít xem .....
By dsfa. dsafsadf...
Most Comments in Hậu Trường Sân Cỏ
Monthly Most Views - Hậu Trường Sân Cỏ
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Không có con đường dễ dàng tới Moscow được gởi trong chủ đề Hậu Trường Sân Cỏ - Tạp Chí Bóng Đá. Bài viết Không có con đường dễ dàng tới Moscow này được lưu trên Server thành hai bản: Không có con đường dễ dàng tới Moscow có dấuKhông có con đường dễ dàng tới Moscow không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Không có con đường dễ dàng tới Moscow này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Không có con đường dễ dàng tới Moscow này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.