Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Giật mình sau vụ 3 đứa trẻ ném mìn nhà công an

Sau khi ăn cơm tối xong, 3 em rủ nhau mang mìn sang nhà trưởng công an xã ném cho... bõ tức. Lí do mà các em đưa ra giải thích cho hành động của mình là do “lão” công an này “can tội” thường xuyên theo dõi và ngăn cản những phi vụ làm ăn của chúng.
Gương mặt lì lợm của ba đứa trẻ ném mìn vào nhà công an viên Phú.

Giật mình sau vụ 3 đứa trẻ ném mìn nhà công an

Ngày 3/5, ba em gồm: Nguyễn Xuân Nguyên, Phạm Thái Anh (cùng sinh năm1993) và Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1991) ở xã Kỳ Xuân - Kỳ Anh (HàTĩnh) đã dùng mìn tự chế ném vào nhà ông Dương Xuân Phú - Trưởng côngan xã để trả thù.

Tính chất và hậu quả của hành động  này là rất nghiêm trọng, nhưng sauvài ngày bị công an huyện  triệu tập, chỉ có Hiếu phải đi cải tạo ởtrường Giáo dưỡng, còn Nguyên và Anh lại được thả về vào ngày 9/5.

Sau sự việc này, nhiều công an xã ở Hà Tĩnh càng cảm thấy bất an, lolắng vì sự an toàn của các cán bộ cũng như người dân trong vùng...

Gia đình bỏ bê, nhà trường bất lực

Khi đến xã Kỳ Xuân để tìm hiểu thêm về sự việc này, điểm đầu tiên màchúng tôi dừng chân là gia đình  của Phạm Thái Anh - một trong ba đứatrẻ có hành động  nguy hiểm, liều lĩnh không khác gì những tên tội phạmchuyên nghiệp.

Mặc dù cửa nhà mở toang nhưng gọi mãi cũng chẳng thấy ai lên tiếng, khichúng tôi định quay ra thì một bà cụ hàng xóm chạy sang cho biếthiện không có ai ở nhà.

Sau mấy câu hỏi  thăm, bà cụ kể: ”Thằng bé hành động  như thế rất đáng bịtrừng phạt, nhưng xét cho cùng thì cũng tại hoàn cảnh  thôi. Do nhànghèo nên mẹ nó đi xuất khẩu  lao động  ở Đài Loan  từ 3 năm trước, đểthằng Anh ở nhà với bố. Nhưng tội nghiệp, thằng bố suốt ngày say rượu,lại thêm cái tật đánh bạc và gái  gú nên hay đánh đập và không bao giờquan tâm đến con cái. Mấy tháng trước, khi cầm giấy mời của công an  xãlên để phối hợp giáo dục thằng Anh thì ông bố thằng bé chỉ nói: ”Cácông muốn làm gì thì làm, đây chẳng quan tâm. Đứa nào dại cho nó chết”.

Bà cụ còn cho biết thêm: ”Thằng Nguyên cũng cùng chung cảnh ngộ nhưthằng Anh: bố chết, mẹ đi xuất khẩu  lao động  nước ngoài, nó ở nhà vớibà ngoại già cả nên suốt ngày tụ tập cùng đám bạn hư lêu lổng ngoàiđường gây không biết  bao nhiêu phiền toái cho người trong xã. Mặc dù,đã nhiều lần bị công an  triệu tập với các tội như ăn trộm, đánh nhau…nhưng bọn chúng vẫn tính nào tật nấy chứ không chịu thay đổi. Có chăngtrong mấy đứa này, chỉ thằng Hiếu là vẫn còn có cả bố và mẹ quan tâmnhưng vẫn không tài nào dạy dỗ nó được”.

Bố mẹ Hiếu giờ chỉ biết ôm mặt lo lắng  vì con.


Tìm gặp được phụ huynh của Hiếu, anh chị xin phép không được nêu tênlên báo và buồn bã tâm sự: ”Bình thường nó rất ngoan, chỉ mỗi tội làchán học. Mặc dù bố mẹ đã tìm đủ mọi cách thuyết phục nhưng nó vẫn nhấtquyết không chịu đến trường nên học dở lớp 9".

Được hỏi về việc có biết bọn trẻ chế mìn không, anh chị cho hay: "Đếnbây giờ chúng tôi  vẫn không tài nào hiểu nổi là nó kiếm thuốc nổ ở đâu.Sau này được biết chúng còn đưa thuốc nổ về nhà chế tạo mìn nhưng cảnhà chẳng hề hay biết gì. Khi nghe tin thằng Hiếu ném mìn vào nhà anhPhú, tôi cứ tưởng mình nghe nhầm”.

Trong 3 em chỉ có Nguyên là vẫn còn theo học tại trường THCS  Kỳ Xuân,nhưng với hàng tá trò quỷ của mình, Nguyên khiến các thầy cô giáo  nhiềuphen phải đau cả đầu.

Thầy Hùng, Hiệu trưởng  của Hiếu, Anh và Nguyên. Thầy giáo Nguyễn Tiến Hùng - Hiệu trưởng  của trường thừa nhận: ”Cả 3em này đều là học sinh  cá biệt của nhà trường, Hiếu thì đã bỏ học cáchđây 2 năm, Phạm Thái Anh thì vừa mới bị đuổi học năm trước, còn Nguyênthì đã khá nhiều lần bị đình chỉ học nhưng vẫn không chịu thay đổi.

Theo tôi, một trong những nguyên nhân  cơ bản dẫn các em đến con đườngphạm tội là thiếu sự quan tâm  giáo dục của cha mẹ, người thân các em.Có một học sinh  như vậy, nhà trường và cá nhân  tôi cũng có một phầntrách nhiệm, nhưng cũng đã hết cách với các em rồi”.

Công an: Khó xử, lo lắng!

Được sự đồng ý từ phía cơ quan  công an, chúng tôi  đã có cuộc gặp với 3em tại trụ sở Công an. Điều khá bất ngờ là sau sự việc vừa rồi, chẳngđứa nào trong bọn tỏ vẻ hối hận hay sợ hãi. Khi được hỏi tại sao lạilàm như vậy, chúng trả lời tỉnh queo: Ném cho bỏ tức để sau chẳng có aidám cản bọn em nữa!

Ông Phú, cán bộ công an  bị 3 tên tội phạm nhí trên ném mìn vào nhà trảthù cho biết: "Hành vi phạm  tội của chúng là có tính toán trước và rấtnguy hiểm, bởi ngày 16/4, khi phát hiện chúng ăn trộm chân vịt của ngưdân, chúng tôi  đã viết giấy triệu tập yêu cầu các đối tượng này và giađình có mặt tại xã ngày 5/5, thì ngày 3/5 chúng đến ném mìn vào nhà tôiđể dằn mặt”.

“Chúng chọn thời điểm ném mìn khi cả nhà tôi đều có mặt, nên có thểkhẳng định chúng làm như vậy là cố tình giết người chứ không phải đơnthuần là phá hoại tài sản. Việc Hiếu bị truy tố là đúng nhưng việc thảNguyên và Anh là không thể chấp nhận được. Nếu 2 đối tượng này chưa đủtuổi truy tố thì có thể áp dụng Nghị định 163 để quản thúc các em, hoặcnếu điều tra đủ hồ sơ thì đưa các em đi trại để giáo dục. Tôi không tánthành việc giải quyết của công an huyện  Kỳ Anh, vì hiện tại họ vẫn chưađiều tra được số thuốc nổ và kíp nổ chúng mua ở đâu nhưng đã tiếnhành thả” - ông Phú có ý kiến.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc này, ông Lê Trọng Bính - Trưởng côngan huyện Kỳ Anh khẳng định: "Đây là vụ án  khá nghiêm trọng, các đốitượng đều đang còn trẻ nhưng hành động  rất liều lĩnh và manh động.Trong thời gian  gần đây, việc công an  viên bị các đối tượng trả thù xảyra nhiều ở Kỳ Anh nên chúng tôi  rất muốn xử lí nghiêm vụ này để làm,đồng thời qua việc này cũng mong lấy lại niềm tin  cho lực lượng công anxã”.

Tuy nhiên, ông Bình cũng thừa nhận: “Việc định tội là rất khó, vì trongsố 3 em thì chỉ có Hiếu là trên 16 tuổi, còn Nguyên và Anh đều mới 15tuổi. Xét về động cơ thì có thể định tội giết người không thành, nhưngdo trong đó có đến 2 đối tượng chưa đến độ tuổi vị thành niên nên khôngđịnh tội được. Cơ quan  công an  và viện kiểm sát Hà Tĩnh đã định tộidanh cho những đối tượng này là: Cố ý gây thiệt hại tài sản  cho ngườikhác. Mặc dù thấy chưa thoả đáng nhưng chúng tôi  phải làm theo luậtthôi”.

Theo điều tra riêng của nhóm phóng viên thì hiện nay ở xã Kỳ Xuân đangcó một lượng thuốc nổ khá lớn trôi nổi trong các ngư dân chuyên làmnghề đánh cá. Lượng thuốc nổ này được mua bán  một cách khá dể dàng màkhông gặp bất kỳ khó khăn nào.
Tìm bài viết khác
Theo VietNamNet
Updated: 12/05/2008 | Views: 151 | Comments: 0

Comments - Giật mình sau vụ 3 đứa trẻ ném mìn nhà công an

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Giật mình sau vụ 3 đứa trẻ ném mìn nhà công an!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Giật mình sau vụ 3 đứa trẻ ném mìn nhà công an này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Giật mình sau vụ 3 đứa trẻ ném mìn nhà công an bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Giật mình sau vụ 3 đứa trẻ ném mìn nhà công an

Older than Giật mình sau vụ 3 đứa trẻ ném mìn nhà công an in Hình Sự - Pháp Luật

Newer than Giật mình sau vụ 3 đứa trẻ ném mìn nhà công an in Hình Sự - Pháp Luật

Recently Published - Hình Sự - Pháp Luật
Day ao thuat
Latest Comments in Hình Sự - Pháp Luật
By thu van. troi, toi day cung thay hiep dam nua.may thang hiep dam cu cho chung 1 muc an la tu hinh .....
By thu van. troi, di toi dau cung thay cuong buc voi hiep dam khong ah?cai xa hoi nay loan hit rui....
By thu van. ma.. thang gia k nen net. ma sao 72 tuoi ma sao con sung suc the.thong thuong thi ng ta .....
By thu van. hay that. vay la tinh nguyen "hien dang" lun rui chu dau phai cuong buc. da noi .....
By Nguyen Thi Hong Tuoi. Nhung thang cho ma,suc sinh,vo nhan tinh ay ma van ung dung tu tai ngoai vong phap luat .....
By pEnY. biết gì về người ta má xử với ko xử...tại sao các nuóc khác được .....
By Minh Huyền. Trời ah, cần gì phải nhờ đến thiên hạ can thiệp. Sao không cứu lấy .....
By hungkenbj. cung~ bt thuj co j dau chu .bon nay faj? su ban'...
By tan. Dang doi thang giau ngu ngoc....
By lA.kute. cha gia nung' cac san~ wa' di keu con nao sut, cat. dum` ong? di may ban...
By cuong. lời cảnh báo cho nhưng cô gái mải chơi và gia đình.Cô bé này ko bị .....
By cuong. theo tôi luât pháp quá nường nhẹ kẻ phạm tội.Tội này chiểu theo .....
By nguyển minh hiếu. Đọc xong những dòng trên tôi vô cùng thương cảm cho bé gái và gia .....
By quy. gia roi khong thich huong thu o nha voi con chau. dung la ????that khong biet con chau .....
By quy. danvn noi vo dua ca nam roi.sang my roi binh luan ve vn nhu vay la khong duoc, con sau .....
Most Comments in Hình Sự - Pháp Luật
Monthly Most Views - Hình Sự - Pháp Luật
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Giật mình sau vụ 3 đứa trẻ ném mìn nhà công an được gởi trong chủ đề Hình Sự - Pháp Luật - Tin Tức Đó Đây. Bài viết Giật mình sau vụ 3 đứa trẻ ném mìn nhà công an này được lưu trên Server thành hai bản: Giật mình sau vụ 3 đứa trẻ ném mìn nhà công an có dấuGiật mình sau vụ 3 đứa trẻ ném mìn nhà công an không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Giật mình sau vụ 3 đứa trẻ ném mìn nhà công an này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Giật mình sau vụ 3 đứa trẻ ném mìn nhà công an này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.