Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Vì ghen, anh đã giết chết tình yêu

Đôi khi tôi nghĩ, nếu đúng như ai đó đã nói, rằng người nào ăn nhiều ớt hay ghen, thì chắc là từ bé, anh ấy ăn ớt thay cơm để sống mất.

Vì ghen, anh đã giết chết tình yêu

Tôi đang yêu, nhưng không như những người đang yêu khác, tôi không có cái hạnh phúc, cái mật ngọt yêu thương như họ. Với tôi, tình yêu  chỉ là sự chán nản, lo lắng  và sợ hãi. Anh ấy yêu tôi rất nhiều, nhiều lắm, thế nên anh ấy ghen tuông cũng thật là khủng khiếp. Đôi khi tôi nghĩ, nếu đúng như ai đó đã nói, rằng người nào ăn nhiều ớt hay ghen, thì chắc là từ bé, anh ấy ăn ớt thay cơm để sống mất. Xe của tôi bị hỏng, và bạn cùng lớp cho tôi đi nhờ về cùng. Cho dù có các bạn khác nữa cùng đi, cho dù tôi đã ngồi cách rất xa, nhưng anh ấy vẫn xông vào để nói chuyện “phải trái” mặc cho bạn bè  tôi phải vất vả can ngăn. Tôi vô tình gặp một người bạn cũ trên đường, lâu lắm mới gặp mặt nên tôi mỉm cười đáp lại lời chào của bạn í. Thế là anh ấy mặt nặng mày nhẹ, nói rằng: “Đang đi với người yêu  mà còn… trêu giai” (nguyên văn). Thậm chí có lần, anh ấy còn ghen với đứa em con dì của tôi, khiến tôi phải vất vả giải thích mãi thì anh mới “tạm chấp nhận”.
Tôi cũng mơ ước được hạnh phúc  như người khác...

Yêu anh, tôi mất hết tự do! Tôi đi đâu, làm gì, anh cũng kiểm soát, bởi theo như lời của anh, “thì như thế để không có thằng nào “vo ve” trước mặt người anh  yêu nhất trên đời cả”. Câu nói của anh khiến tôi không biết  nên vui hay buồn nữa? Có lẽ là thất vọng, thất vọng  là bởi, anh chẳng coi tình cảm và sự thuỷ chung của tôi vào đâu cả.

Yêu anh, tôi mất hết đi bạn bè! Bởi bạn bè  tôi, dù là ai đi nữa cũng ngán ngẩm tránh mặt tôi, hoặc có chơi với tôi cũng lén lén lút lút. Bởi ai cũng nghĩ: “Tránh Voi chẳng xấu mặt nào”, ai cũng sợ những cơn ghen bất tận của anh. Và thế là, một cách vô tình, anh khiến tôi trở thành Robinson ngay giữa bạn bè  tôi.

Yêu anh, tôi mất hết những xúc cảm, những ngọt ngào, hạnh phúc  mà đáng lẽ những kẻ đang yêu đều được hưởng. Bởi tôi luôn nơp nớp lo sợ, luôn phải “ngoan ngoãn”, hay tìm cách làm anh vui. Đã có vài lần vì quá chán nản, tôi nói lời chia tay với anh, nhưng không thể. Có lẽ bạn không thể tưởng tượng được đâu, hoặc cho rằng tôi đang nói dối, nhưng xin thề, tôi đang nói sự thật đấy.

Một lần, tôi nói lời chia tay khi đang ở nhà anh ấy, anh ấy đã đẩy tôi rất mạnh vào cửa tủ. Rồi anh khiến tôi suýt ngất vì sợ hãi khi nắm lấy hai vai tôi mà rung, mà lắc rồi hét lên: “Em không thể làm thế, em không thể nói lời chia tay được, nếu anh làm gì sai thì chỉ là vì anh yêu em mà thôi. Em phải tha thứ cho anh, anh không thể mất em được, anh rất yêu em!”. Tôi đã khóc, đã cầu xin anh hãy “tha” cho tôi và định bỏ về thì anh nắm lấy tay tôi mà kéo thật mạnh. Sau mấy lần tôi đòi về, anh chặn lấy cửa và… rút con dao gọt hoa quả ra, đe doạ nếu tôi bỏ anh, anh sẽ… tự tử. Bị đau đớn và sợ hãi, tôi đành “tha thứ” cho anh ấy, thế là mọi chuyện lại tiếp diễn.
... nhưng không thể, vì anh quá ghen tuông.

Một lần khác, vì đã rút được “kinh nghiệm” nên tôi chọn địa điểm  là một quán café khá đông đúc, và nhờ bạn bè  đến ngồi xa xa bên ngoài hỗ trợ. Nhưng ngay khi tôi vừa dứt lời, anh ấy đã… quỳ ngay xuống chân tôi, mặc cho tất cả mọi người đang nhìn vào. Anh ấy đã khóc, đã lại van vỉ và cầu mong tôi đừng làm vậy. Tôi vô cùng xấu hổ và bối rối, thế là tôi lại phải “tha thứ” cho anh một lần nữa.

Giờ đây, anh vẫn quan tâm, lo lắng  cho tôi từng chút, và nếu không có tính ghen tuông khủng khiếp của anh, thì tôi hẳn là phải hạnh phúc  lắm. Nhưng tôi chỉ đang sống trong lo sợ. Đây là năm cuối cấp của tôi, tôi còn phải thi tốt nghiệp, rồi thi đại học, nhưng anh khiến tôi không thể an tâm để chăm chú vào bất kỳ việc gì. Tôi rất sợ nếu còn tiếp tục, nhưng không biết làm thế nào để chia tay anh được.
Tìm bài viết khác
Theo Kenh14
Updated: 16/05/2008 | Views: 456 | Comments: 2

Comments - Vì ghen, anh đã giết chết tình yêu

PHUONG ANH, IP: 58.187.*.*, 19/5/2009 05:20 GMT +0700

BAN A, BAN PHAI XEM LAI DI,NGUOI YEU BAN CO PHAI LA DANG BI MOT BENH TAM THAN KO,AI CUNG BIET GHEN,NHUNG GHEN BENH HOAN NHU VAY LA BIEU HIEN CUA MOT NGUOI TAM THAN KO ON DINH,HOAC IT HOC,IT VAN HOA THOI...CHU CHUA CHAC DA PHAI VI ANH TA YEU BAN QUA DAU!BAN PHAI TIM CACH THAY DOI TICH CACH DO CUA ANH TA DI ,HOAC NEU KO THI THAY DOI KUON NGUOI YEU DI...THI MOI CO HANH PHUC DUOC

Ngoc Minh, IP: 118.68.*.*, 26/5/2009 10:40 GMT +0700

ban a ,ban con rat tre ma,song nhu vay cang thang van met moi lam,ban gap go moi nguoi rat trong sang ma nguoiyeu ban thi khong nghi vay, btoi biet rat nhieu cap vo chong khong hanh phuc vi nguoi vo luon phai soing trong su uy hiep cua nguoi chong,tu7ong lai ban con dai,thu ma anh ta dang danh cho ban khong phai la tinh yeu dung nghia,ban moi hoc pho tong chac yeu nhung chua nghi toi chuyen ket hon,nhung neu ban van tiep tuc moi quan he voi anh ta toi chac rang cuoc song cua ban 24 tieng luon la stress cho ma xem, ban cung som phat dien nhu anh ta do.chuc ban co quyet dinh dut khoat som,nhan tam mot ty moi tim duoc su thanh than cho minh ban a.chuc ban thanh cong

Bạn có ý kiến gì về bài viết Vì ghen, anh đã giết chết tình yêu này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Vì ghen, anh đã giết chết tình yêu bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Vì ghen, anh đã giết chết tình yêu

Older than Vì ghen, anh đã giết chết tình yêu in Tâm Sự Tình Yêu

Newer than Vì ghen, anh đã giết chết tình yêu in Tâm Sự Tình Yêu

Recently Published - Tâm Sự Tình Yêu
Day ao thuat
Latest Comments in Tâm Sự Tình Yêu
By doan ngoc ly ly. toi rat dong cam voi ban,toi da yeu,tinh yeu dau tien vo cung hanh phuc nhung day song .....
By vu thi nhung. khi bi nguoi yeu da, thay vi dau kho thi chung ta phai manh me hon, phai chung to cho .....
By thienduonghanhphuc. toi nghi ban dang rat mu quang do.ban yeu nguoi ta nhung chjnh ban cug k co niem tin vao .....
By nguyen thi thanh ha. e ah chi hieu dac mot phan suy nghi trong long e.nhung khi am nghi da mat rui thi co mat .....
By lhlhlsels. đọc bài viết của bạnmình nghĩ về mình của 2 năm về trước. Mình .....
By visaomangten_anh1906. em gai ah!em sai lam o cho nghi rang:da mat roi thi bao nhieu lan chang the.hay xem lai .....
By htth. minh hieu su kho tam cua pannhung ban hay nghi rang ban la mot hoc sinh gioi mahay co .....
By TH1403. Trước tiên tôi cũng như tất cả nhưng ai đã và đang đọc bài viết .....
By nguyen cau ky. Cung voi su phat trien cua tuoi tac,tri nao cua con nguoi cung phat trien hon, dua tre 3 .....
By nguyen co hu. chia se...
By trung nguyen. đó là một người khốn nạn_ xin lỗi vì sử dụng từ này_người như .....
By Thu Thu. That nuc cuoi. Co vay ma ban cung phai hoi. Toi thay ko can do du gi het. Nhung nguoi con .....
By bao.thu2007. ai cung 1 lan trong doi la vay, doi khi k the quen dc moi chuyen, nhung cung k muon nho. .....
By đoàn ngọc ly ly. sorry.toi goi nham dia chi....
By đoàn ngọc ly ly. toi thuc su da khoc khi doc nhung loi tu day long nhu the,toi thanh dat,tre va rat de .....
Most Comments in Tâm Sự Tình Yêu
Monthly Most Views - Tâm Sự Tình Yêu
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Vì ghen, anh đã giết chết tình yêu được gởi trong chủ đề Tâm Sự Tình Yêu - Bạn Bè - Tình Yêu. Bài viết Vì ghen, anh đã giết chết tình yêu này được lưu trên Server thành hai bản: Vì ghen, anh đã giết chết tình yêu có dấuVì ghen, anh đã giết chết tình yêu không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Vì ghen, anh đã giết chết tình yêu này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Vì ghen, anh đã giết chết tình yêu này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.