Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Vũ Nguyễn Hà Anh qua những câu chuyện của mẹ

Từng cứu nguy cho cậu em họ khỏi hình phạt của cô giáo bằng cách ăn hộ phần cơm ở trường mẫu giáo, từng bạo dạn in "tạp chí" bán cho bạn bè để kiếm tiền... Trong mắt mẹ, siêu mẫu chân dài là cô con gái rất chủ động, tự tin và giàu tình thương yêu.

Vũ Nguyễn Hà Anh qua những câu chuyện của mẹ

Dưới đây là những ký ức  về Vũ Nguyễn Hà Anh mà mẹ cô - nhà báo  Lệ Hà - chia sẻ  với VnExpress.

Cô bé sinh ra vào mùa hoa loa kèn

Ở nhà, Á hậu tài năng cuộc thi Miss  Earth 2006 có tên gọi là Ly. Hà Anh sinh ngày 10/4, mùa nở rộ hoa loa kèn. Ngày cô bé  ra đời, bạn bè  ông bà và ba mẹ đến chia vui. Nhà thơ Phạm Hổ - bạn của ông bà nội - mang theo những bông loa kèn trắng đầu tiên, nhìn cô bé  và khen cháu có những ngón tay thon dài, rất có dáng nghệ sĩ  dương cầm. Loài hoa loa kèn thời đó rất hiếm, rất quý, mẹ Hà Anh thấy vậy đặt luôn tên gọi ở nhà cho cô con gái  yêu là Ly (cách gọi khác của loa kèn). Hà Anh rất thích cái tên này. Cô bé  dễ thương  thường không xưng "con" hay "cháu" khi nói chuyện với bố mẹ và ông bà mà luôn miệng bi bô: Ly thế này, Ly thế nọ... Đến tận bây giờ, đã 26 mùa loa kèn nở, mỗi dịp sinh nhật  Hà Anh, mẹ lại không quên mua một lọ hoa ly, dù có những tháng 4, Hà Anh xa mẹ, mải miết học tập tận đất Anh.

Gương mặt sáng giá của làng người mẫu. Ảnh: Blog Hà Anh.

Chân dài có gương mặt lạnh lùng, cá tính  thủa lọt lòng là một cô bé  rất dễ nuôi, đặt đâu nằm đó, không hề "làm khó" mẹ. Nhưng chỉ lớn lên một xíu, Ly đã tỏ ra rất chững chạc, tự tin và chủ động. Chiến công đầu tiên của cô bé  là ra tay "giải quyết sự vụ" liên quan đến em Đốm.

Đốm là cậu em họ, cùng tuổi với Hà Anh. Hồi còn học mẫu giáo, một lần, cô chú (bố mẹ Đốm) muốn nhờ mẹ Hà Anh xin cho Đốm sang học cùng trường với chị. Hà Anh nghe lỏm được chuyện của người lớn. Hôm sau, khi mẹ còn bận túi bụi chưa kịp lo chuyện cho em, cô bé  đã từ trường trở về nhà, dõng dạc thông báo: "Con đã xin được cho em vào học rồi. Cô chú chỉ cần đưa em đến thôi". Quả thực, chẳng hiểu Hà Anh tỉ tê thế nào mà cô giáo  đồng ý cho Đốm vào học cùng lớp với chị. Bố mẹ Đốm chỉ còn mỗi việc là hoàn tất thủ tục giấy tờ thôi. Nhưng khi Đốm vào học, cả nhà đều rất lo Đốm sẽ bị cô phạt, vì cậu bé rất lười ăn. Tối nào mẹ cũng hỏi: "Hôm nay em Đốm có bị phạt không?". Một hôm Hà Anh trả lời: "Đốm không bị phạt đâu!", "Tại sao?", "Con ăn hộ cho em rồi", cô chị tỉnh bơ trả lời. Bây giờ Đốm - tên thật là Hoàng Vũ - đang học tiến sĩ tại Anh, vẫn luôn quấn quýt với chị trong những dịp nghỉ lễ.

Khi Hà Anh 7 tuổi, mẹ có thêm em Hà Mi. Hà Anh đã trở thành "người mẹ nhỏ" thứ hai  của em gái. Bây giờ, khi cả hai chị em  đều sang Anh du học, Hà Anh vẫn là người vững vàng che chở cho em.

Mê hoạt hình, thích cổ tích và thần tượng Michael  Jackson

Hồi Hà Anh lên 9 tuổi, bà ngoại cô bé  kiếm được ở đâu đó album  Dangerous của Michael  Jackson. Bà rất thích, mang đi thu làm 5 bản phân phát cho các cháu. Ông hoàng nhạc pop trở thành niềm đam mê của Hà Anh từ đó. Cô bé  say sưa hát theo Michael  với vốn tiếng Anh  mới bắt đầu học bập bõm. Hà Anh thần tượng Michael  Jackson đến độ "ranh mãnh" lấy một bức ảnh  của mình, cắt ghép, dựng thành cảnh đứng cạnh ông hoàng nhạc pop rồi đem đi ép, lồng vào khung ảnh. Đam mê hát và có nhạc cảm tốt, cô bé  được mẹ cho đi học piano từ lúc 6 tuổi. Hồi đó, cứ mỗi bận con học đàn, mẹ cô lại mang theo một chiếc đài cassette, thu lại buổi học. Trong những băng thu âm, bên cạnh tiếng đàn non nớt của Hà Anh, còn có cả tiếng mắng của cô giáo.

Hồi còn bé, Hà Anh thích mê Những bông hoa nhỏ trên TV, đặc biệt là phim  hoạt hình. Nhưng mỗi khi hết 15 phút của chương trình, cô bé  lại gào lên: "Trả sói thỏ đây, trả sói thỏ đây" (phim Hãy đợi đấy). Phải đến khi nhà mua được đầu đĩa, Hà Anh mới được thỏa thích xem hoạt hình.

Trong nhà Hà Anh bây giờ vẫn còn một tủ sách truyện của riêng hai chị em. Ngay cả khi đã du học ở Anh, chân dài vẫn viết thư về "yêu sách": "Mẹ đừng bỏ mất tủ sách của con đấy". Báo hại, qua mấy lần chuyển nhà, mẹ Hà Anh lại khệ nệ bó buộc để bảo toàn kho truyện tranh, cổ tích cho con. Vì mê đắm với thế giới  của công chúa, hoàng tử  mà lớn lên, cô bé  Hà Anh vẫn ước mơ trở thành công  chúa. Blog  của Hà Anh lấy tên là Princess Ariel - nhân vật  trong truyện Nàng tiên cá...

Hà Anh sở hữu hình thể đẹp. Ảnh: blog Hà Anh.

"Lăm le" làm báo nhưng suýt trở thành... cầu thủ  bóng rổ

Năm lớp 6, Hà Anh đã nảy ra sáng kiến kinh doanh  bằng nghề báo. Cô cùng em Đốm lập ra tạp chí  Crazy Child. Đốm làm họa sĩ, phụ trách mục truyện tranh và design. Còn Ly giữ chức Tổng biên tập, phóng viên  kiêm luôn cả "chân" phát hành. Tạp chí  gồm các chuyên mục: Vui cười, Mẫu thêu, Tranh vui, Thí nghiệm, Đố vui... Trên trang bìa, hai chị em  trang trọng in đậm: "Ly - Đốm present".

Crazy Child được viết trên giấy A4, photo thành nhiều bản rồi bán cho các bạn trong xóm với giá 500 đồng. Tài năng kinh doanh  của Ly đã sớm bộc lộ ở nghệ thuật "câu khách". Ở mục Đố vui cuối tạp chí, Ly chú thích: "Lời giải sẽ được đăng ở số sau". Nhưng chỉ ra được hai số, tạp chí  phải "đình bản". Cô bé  tâm sự với mẹ - một nhà báo  thực thụ: "Phải ngừng thôi. Lỗ mẹ ạ".

Hè lớp 9, Hà Anh đã cao 1,7m. Một hôm, có người đàn ông  lạ mặt tình cờ gặp Hà Anh. Ông chìa card  visit ra và giới thiệu: "Bác đang đi tuyển cầu thủ  bóng rổ. Nếu cháu thích, cháu chỉ việc đăng ký thi vào Đại học  Bưu điện, bác sẽ đảm bảo cho cháu đỗ. Vào đại học, cháu có học bổng, chỉ việc tập luyện và thi đấu thôi. Ra trường, cháu sẽ có việc làm  tại Hà Nội". Đến lúc đó, Hà Anh mới thật thà: "Nhưng bác ơi, cháu mới chỉ sắp thi lên lớp 10 thôi". Người đàn ông  ngớ người: "Thế mà đã cao như này rồi à? Thế cháu đang học trường nào?". Khi biết Hà Anh đang học trường Hà Nội  - Amsterdam, hy vọng chiêu tập được một cầu thủ  bóng rổ triển vọng của ông lập tức tan thành mây khói.

"Chuyên gia săn học bổng" sớm mang dáng dấp người mẫu 

Giỏi tiếng Anh  và quyết tâm đi du học nước ngoài, Hà Anh từng cặm cụi viết thư cho gần 200 trường trung học để xin học bổng. Biết rõ cuộc sống  đắt đỏ ở Anh và hoàn cảnh  thực tế của gia đình  mình, cô trò nhỏ nỗ lực không ngừng để giành được suất học bổng cao nhất. Cuối cùng Hà Anh chọn Broomsgrove School với học bổng hạng A. Đây là bước đệm để cô tiếp tục chinh phục  những ngôi trường danh tiếng  như Đại học  Reading, Học viện âm nhạc  London.

Khi đang là sinh viên  năm thứ nhất Đại học  Reading, Hà Anh có học bổng toàn phần nhưng vẫn đi bán hàng thời trang  để có thêm tiền ăn ở. Sau một thời gian  ngắn, ông chủ có đôi mắt xanh đã nhận ra vóc dáng trời phú của Hà Anh. Ông không bắt cô mặc đồng phục bán hàng, chỉ yêu cầu cô mặc những bộ đồ khó bán và đứng làm mẫu cho khách hàng. Những bộ trang phục  kén khách lập tức bán rất chạy. Khi nghe con gái  kể chuyện này, mẹ Hà Anh đã khuyên cô mạnh dạn đi làm người mẫu. Niềm tin  của mẹ đã giúp Hà Anh có thêm tự tin... Cô dần dà chinh phục  được làng thời trang  châu Âu  khi chiến thắng trong những cuộc thi từ nhỏ đến lớn. Hiện Hà Anh là một trong số ít người mẫu  Việt Nam  thường xuyên sải bước trên những sàn catwalk lớn của thế giới.

Hà Anh và bạn trai  hái dâu trong vườn nhà anh. Ảnh album  gia đình  Hà Anh.

Hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu  mới

Sau cuộc tình không có "happy end" với một chàng trai người Việt, Hà Anh giờ đang được chở che trong vòng tay của một chàng trai người Anh. Andrew - Mèo (cách cô gọi anh) và Sóc (cách anh gọi cô) vừa về Việt Nam  thăm mẹ. Cô đã tranh thủ dẫn anh đi tới nhiều địa danh  nổi tiếng để giới thiệu  về quê hương. Andrew chưa nói được nhiều tiếng Việt, chỉ mới hiểu vài từ đơn giản và biết nói "Cháu chào cô" với mẹ của người yêu.

Trong thời gian  Hà Anh về quê dự thi Hoa hậu Hoàn vũ  Việt Nam  (bắt đầu vòng sơ khảo từ hôm nay - 16/5), Mèo và Sóc sẽ phải xa nhau. Dù nhớ nhung, nhưng cô bé  sinh ra giữa mùa hoa ly vẫn cứng cỏi khi viết trên blog: "Mình cũng nhớ Mèo lắm" nhưng "đây là việc cần làm! Chúng mình chịu khó xa nhau nhé!".

Ly bây giờ đã thành một siêu mẫu, dù trong mắt mẹ, cô vẫn chỉ là con gái  bé bỏng. Nhưng cô Lệ Hà tuyệt đối tin tưởng vào thiên thần  của mình. "Tôi đã cố gắng  dạy dỗ, trang bị cho con vốn tri thức, nền tảng văn hóa và giúp con rèn luyện bản lĩnh sống. Dù con bé ở đâu, hoạt động  ở bất cứ nền văn hóa nào, tôi cũng không sợ con gái  bị hòa tan", mẹ người đẹp  chia sẻ.

 

Tìm bài viết khác
Hà Linh ghi
Updated: 16/05/2008 | Views: 168 | Comments: 0

Comments - Vũ Nguyễn Hà Anh qua những câu chuyện của mẹ

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Vũ Nguyễn Hà Anh qua những câu chuyện của mẹ!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Vũ Nguyễn Hà Anh qua những câu chuyện của mẹ này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Vũ Nguyễn Hà Anh qua những câu chuyện của mẹ bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Vũ Nguyễn Hà Anh qua những câu chuyện của mẹ

Older than Vũ Nguyễn Hà Anh qua những câu chuyện của mẹ in Chuyện Sao Việt Nam

Newer than Vũ Nguyễn Hà Anh qua những câu chuyện của mẹ in Chuyện Sao Việt Nam

Recently Published - Chuyện Sao Việt Nam
Day ao thuat
Latest Comments in Chuyện Sao Việt Nam
By bang hai. tot nhat la linh ko nen theo nghe thuat nua, ma co chang thi nen lam nhung ocng viec o .....
By junni.lovely.9x. hai anh em cung duoc do...
By ty huế. nó lấy con ông Vinh - chủ tịnh thành phố Huế chứ ai, thằng cha nội .....
By huonglan. minh cung nghi vay ban nen tim nghe khac di nghe thuat ko con minh cuoi voi ban nua rui .....
By kiemavodoi. địt mẹ con đĩ này chắc lồn to lắm.đéo mẹ mút cặc gì mà lồn nó .....
By conan. t ghet cai thai do cua hoang thuy linh.da lam cai viec tro tren nhu vay ma con dam nen .....
By muathu. con diem HTL o dau cung co mat vay ta!that tro tren!...
By muathu. dung la mot lu tro tren,tu de cao minh,cac ban tre don nhan con HTL do de tiep tuc no .....
By muathu. Toi ko han la mot nguoi bao thu ,nhung la con gai ma di quan he tinh duc mot cach tro .....
By Bống. Xuân mai lớn lên không xinh tẹo nào, hồi bé mới xinh...
By cong chua violet. chi de thuong lame rat thich chineu co ban nao la fan cua chi Hang co the ket ban voi .....
By huyen linh. chi HANG ngay xua voi net dep tinh khoi, trong sang, rat dang yeu. e thich chi o diem .....
By Vinh. Toi vao trang Web muc dich xem tin tuc ve Cong Vinh dang da o BDN, nhung vo tinh doc duoc .....
By thuthuy. ko hieu sao má này lai mặc biskini chup hinh nua, chua tro thanh nguoi noi tieng, mà .....
By baby. heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee `````````. sexy wa. sao chi khong dong .....
Most Comments in Chuyện Sao Việt Nam
Monthly Most Views - Chuyện Sao Việt Nam
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Vũ Nguyễn Hà Anh qua những câu chuyện của mẹ được gởi trong chủ đề Chuyện Sao Việt Nam - Chuyện Của Ngôi Sao. Bài viết Vũ Nguyễn Hà Anh qua những câu chuyện của mẹ này được lưu trên Server thành hai bản: Vũ Nguyễn Hà Anh qua những câu chuyện của mẹ có dấuVũ Nguyễn Hà Anh qua những câu chuyện của mẹ không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Vũ Nguyễn Hà Anh qua những câu chuyện của mẹ này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Vũ Nguyễn Hà Anh qua những câu chuyện của mẹ này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.