Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Nơi có teen nhưng không… for teen

Đâu mà nghe lạ vậy? Xin thưa: là khách sạn, nhà nghỉ. Mục đích của dịch vụ này là giải quyết chỗ ở cho khách phương xa có nhu cầu nghỉ lại.Nhưng gần đây, một số bạn trẻ lại biến hotel thành nơi “hú hí” tâm sự của… đôi ta.
Nơi có teen nhưng không… for teen.

Nơi có teen nhưng không… for teen

@ Đi khách sạn, đơn giản như… đang giỡn

Lúc 7h tối ngày 17/11, chạy xe rà rà những khách sạntrên đường Nguyễn Đình Chiểu (gần bờ kênh) đã thấy hàng chục cái hotellên đèn đón khách. Có nơi, anh giữ xe còn ngoắc tay ra hiệu mời vào.Phớt lờ tất cả, tôi gọi điện hỏi giá một vài chỗ theo số điện thoại  ghitrên bảng thì nhận được câu trả lời: “100 ngàn/h. Nhưng nếu giờ sau, emtính chị 120 thôi”. Để thu hút khách, nhiều chỗ còn ghi giá cụ thể từnggiờ như khách sạn  SV trên đường VTS, Q.3 chẳng hạn. Tuy nhiên, cũng cónơi đề phòng: “Em không nói giá qua điện thoại  được. Chị đến đây đi”.

Tiếp tục đánh vòng những khu phòng trọ  đường KVC(song song  đường xe lửa), khu vực  ga Sài Gòn, bến xe miền Đông, tôinhận thấy đa số những phòng trọ  đều tự quảng cáo  “giá cả phải chăng,sạch sẽ, thoáng mát” chào mời khách. Lượng xe máy  đầy ắp trong cácphòng trọ này chứng tỏ khách vào đây hằng ngày không phải nhỏ. Đặcbiệt, những xe máy  này đều được để khuất trong nhà hoặc quay biển sốvào trong để tránh người khác thấy được. Vì thế, khách có thể yên tâm“nghỉ” mà không sợ bị người quen phát hiện.

Anh C. Công cựu quản lí tại khách sạn  BC đường 3/2 quận 11 cho biết: “Hơn 50% khách đến đây đều khoảng dưới 21 tuổi. Có cả những bạn chưa đủ 18 nữa nhưng nếu mướn tiếng (không qua đêm) thì ok luôn”. Thế nên, chuyện lấy CMND hay bằng lái xe đăng kí phòng chỉ là hình thức mà thôi.

@ Đi mướn tiếng, phải có đôi mới được

Đó là lời cảnh báo của nhỏ bạn khi biết tôi có ýđịnh đột nhập  khách sạn  một mình. Mà thật vậy, khi vào thuê phòng, thấycon gái  đi một mình, lại xe biển số thành phố  nên họ nhìn tôi bằng cáinhìn dò xét rồi bảo: “Hết phòng”. Vừa đánh xe ra về, một đôi khác lại vào và không trở ra. Cuối cùng, tôi đành “mượn” một anh bạn đủ tin tưởng để vào vai cặp tình nhận tìm chỗ “tâm sự”.

Ghé phòng trọ  NH trên đường TVĐ quận 3, chúng tôiđược xếp lên phòng 206 với giá 35000/h đầu, 10000/h những tiếng sau.Được một lúc, tôi nghe bên phòng 205, một giọng nam còn rất trẻ sau khi“vui vẻ”, đang trò chuyện với bạn gái. Rồi chàng gọi điện thoại  về nhà:“Bố mẹ ăn cơm trước đi. Con vá xe về liền”. Khi tính tiền chuẩn bị về,chúng tôi gặp một đôi “búng ra sữa” đi xe biển số 50P1-50…. Sau bốntiếng “nghỉ ngơi” (nhìn cách trả tiền và số phòng) nhưng vẻ mặt của côbé chưa quá 17, 18 này rất phờ phạc, mệt mỏi đến nỗi người bạn đi cùngtôi cũng nhận ra.

Một lần nữa ghé vào đây thì đã hết phòng, chúng tôiđược người phục vụ giới thiệu  qua nhà trọ HM ở NT quận 3, là “bà con”với NH. Phòng ở đây được thiết kế  rất chật hẹp. Chỉ vừa đủ cho 1 chiếcgiường 1m2, nhà vệ sinh be bé và một lối đi. Ngoài cái khăn mặt ra thìchẳng có gì khác. Thậm chí cả bàn chải, xà bông cũng không vì cái đóchỉ dành cho khách… qua đêm. Với nhưng phòng 50.000đ/h đầu thì có thêmcái máy lạnh cũ, kêu rất to. Một tầng có đến cả chục phòng nên diệntích các phòng làm sao mà “thoáng mát” như đã quảng cáo. Nhưng không vìthế mà ít khách đâu nhé! Khoảng 8h tối, đã có trên dưới 20 chiếc xemáy. Trong đó, hơn 2/3 là biển số thành phố. Các phòng này đều có bônggió trên tường cho thoáng khí và được che với nhau bởi những tấm bạthoặc vải, cái thì trống trơn. Từ phòng này có thể nhìn qua phòng kiamột cách dễ dàng nhưng ai cũng… có việc. Nhìn làm gì? Do không cách âmnhư nên rất dễ nghe được câu chuyện “hàng xóm”. Trong lúc lên phòng,chúng tôi ngang qua một phòng đầu dãy lầu ba và nghe được tiếng cót kétphát ra từ chiếc giường chắc đã cũ và tiếng kẽ rên của một cô bé.

Một buổi chiều, cả “xóm nhà lá” tầng hai giật mình vì chuông điện thoại. Giọng nam cất lên: “Hôm nay tao mệt quá, đang ở nhà. Mày điểm danh dùm tao nha. Môn chung mà. Không khó đâu” và giọng nữ khúc khích phụ họa: “Anh này”rồi im bặt. Lát sau, mọi người lại bị làm phiền vì hai giọng nam kháckèm theo tiếng guốc. Tôi đoán chắc họ còn học phổ thông qua câu chuyệnnghe được: “Văn chỉ học bài mà cũng bắt học tăng tiết. May mà bả dễ nêncúp thoải mái. Mới kiểm tra một tiết xong, chắc chưa có gì quan trọngđâu”. Hình như đã đến phòng, họ chia tay nhau và: “Chúc vui vẻ ha”. Haitiếng đóng cửa lần lượt vang lên. Thỉnh thoảng, những nhân viên  phục vụí ới gọi nhau hoặc đùa giỡn nhưng… chẳng sao cả vì ở đây “việc ai nấylàm”. Một vài phòng phát ra âm thanh lạ cũng là chuyện bình thường ở…phòng trọ. Có người còn lưu lại bút tích để làm quen như: Mình tên…điện thoại 0908… Nhưng thử hỏi bạn có muốn làm quen trong trường hợpnày không?

@ Hậu trường… khách sạn 

Khi bước chân vào khách sạn, tôi rất hồi hộp và engại trước những nhân viên  và sợ “lỡ” bạn bè  “chộp” được thì không biếtăn nói thế nào mặc dù đi viết bài. Vậy mà NL lớp kế toán  trường ĐHCNkhông chút mắc cỡ khi rủ tôi và anh bạn đi chung vào nhà trọ QS trênđường TVĐ vì tưởng chúng tôi  là bồ. Viện lí do bận việc, tôi xin khiếucòn NL hí hửng khoác tay bạn trai  sau khi đã làm thủ tục nhận phòng.Trong vòng tay bạn trai  như thế, NL đâu ngờ rằng mình chỉ là một trongsố những cô gái  chàng đang quen và từng đưa vào khách sạn. Tôi có dịptrò chuyện với bạn trai  của L và nghe anh thổ lộ: “Chơi vậy thôi chứ yêu thương gì. Đến với anh nó cũng đâu còn gì. Cho anh được thì thằng khác cũng thế thôi”.Nếu NL nghe được những lời này thì chua xót đến dường nào. Có lẽ thừakhi hỏi: “Anh có ý định tiến tơi không?”. Gần cuối bữa ăn, anh ta lấyđiện thoại gọi cho một cô bé  tên H 18 tuổi, bán cafe vừa mới cua đượcđến và lại qua đêm  tại khách sạn  LH đường ĐVN quận PN.

Dù đã thỏa thuận và đồng ý 100% đi nữa nhưng khi đếnmột loại “nhà” mới này, ít nhiều bạn cũng có chút lo sợ. Đặc biệt làcon gái. Do đó, thông thường con trai  sẽ lên tiếng trước với những lờingọt như mía lùi hay hờn trách: “Em không đi là không yêu anh”. Vậymà chưa đợi anh chàng  ở trọ kế bên lên tiếng trách, MN trường TC KTTVđã chủ động phát pháo. Sau một đêm học hỏi nhiều kinh nghiệm  từ cô nàng“sành điệu”, hắn xem thường MN ra mặt. Khi nghe tin sắp làm cha, hắn đãném tiền để N “giải quyết” vì đơn giản: ăn bánh trả tiền. Tôi hỏi: “Anh làm vậy có dã man lắm không? Dù sao người ta cũng là con gái  mà”. Ngay lập tức, tôi nhận được câu trả lời lạnh xương sống: “Đàn bà và con gái  thời buổi giờ khó phân biệt lắm em ơi”.Lúc này, tôi biết rằng từ “con gái” của mình đã bị hiểu theo nghĩakhác. Chàng âm thầm dọn nhà không để lại một dòng offline. Còn N vẫntiếp tục lao vào những cuộc tình khách sạn  mà: “Ngày mai chẳng biết ra sao”.

Có lần ngồi nói chuyện với một số bạn trai, họ thú nhận rằng: “Khi yêu muốn đòi hỏi chuyện ấy nhưng lại muốn vợ mình… còn nguyên”.99,9% bạn gái  sẽ bị xem thường, không đàng hoàng khi đồng ý đi nhà nghỉhoặc những nơi tương tự. Thế nên, bạn đừng hòng mơ sẽ có một happyending với hắn. Còn nếu thật sự là một người đàn ông  bản lĩnh và yêuthương bạn gái, bạn có muốn thấy người ấy đau đớn về thể xác lẫn tinhthần? Đó là chưa kể gia đình, bạn bè  biết được thì chỉ còn cách… độnthổ. Và lỡ chẳng may có baby, hai bạn đã sẵn sàng là ông bố, bà mẹ trẻ?


Tìm bài viết khác
Theo Quỳnh Anh
Updated: 17/05/2008 | Views: 313 | Comments: 0

Comments - Nơi có teen nhưng không… for teen

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Nơi có teen nhưng không… for teen!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Nơi có teen nhưng không… for teen này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Nơi có teen nhưng không… for teen bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Nơi có teen nhưng không… for teen

Older than Nơi có teen nhưng không… for teen in Tuổi Teen Thế Giới

Newer than Nơi có teen nhưng không… for teen in Tuổi Teen Thế Giới

Recently Published - Tuổi Teen Thế Giới
Day ao thuat
Latest Comments in Tuổi Teen Thế Giới
By Bin. dung la may thang nguhang that con chang an ai the ma no dung hang gia.........me kip...
By ngoc anh. minh nghi truyen do ko co that dau,do chi la loi don thoi ma....
Most Comments in Tuổi Teen Thế Giới
Monthly Most Views - Tuổi Teen Thế Giới
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Nơi có teen nhưng không… for teen được gởi trong chủ đề Tuổi Teen Thế Giới - Tuổi Mực Tím. Bài viết Nơi có teen nhưng không… for teen này được lưu trên Server thành hai bản: Nơi có teen nhưng không… for teen có dấuNơi có teen nhưng không… for teen không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Nơi có teen nhưng không… for teen này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Nơi có teen nhưng không… for teen này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.