Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Gặp lại “nhà leo núi” Nguyễn Mạnh Tấn

“Sao anh lại không tính nhẩm được 17 nhân 5 bằng bao nhiêu nhỉ, đứa em gái đang học lớp 4 của mình cứ kháy mãi chuyện này”, Tấn nhắc lại lỗi “ngớ ngẩn” của mình - lỗi đã khiến cậu tuột mất vòng nguyệt quế trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia vừa qua.
Không chỉ là một cậu học trò giỏi, Mạnh Tấn còn là một "đầu bếp" thành thạo trong gia đình nữa đấy.

Gặp lại “nhà leo núi” Nguyễn Mạnh Tấn

Sau những ngày miệt mài thi Đường lên đỉnh Olympia, Nguyễn Mạnh Tấn học sinh  lớp 12 - trường Quốc học Huế  đang  bước vào 2 kỳ thi không kém phần quan trọng: thi tốt nghiệp và ĐH. Gặp Tấn trong những ngày này, nụ cười  luôn rạng rỡ trên khuôn mặt. Bận rộn nhưng Tấn không quên nhiệm vụ của người anh  với cô em gái  và người con hiếu thảo trong gia đình. “Cứ nghĩ đến mẹ khó khăn là em càng phấn đấu học thật giỏi”- Tấn tâm sự.

Ngôi nhà bé nhỏ của gia đình  Tấn nằm sâu trong một con hẻm của đường Hàn Mặc Tử luôn ngập tràn tiếng cười. Niềm hạnh phúc  ấy được hun đúc qua biết bao khó khăn, vất vả có lúc tưởng như Tấn không thể đi tiếp con đường  học hành của mình.

Năm 1998, Tấn đang học lớp 2 thì bố qua đời. Mọi sinh hoạt phí trong gia đình  giờ một mình mẹ phải lo toan. Gia đình  vốn đã khó khăn thì giờ lại càng khó khăn. Thương mẹ, thương em còn quá nhỏ cứ khóc đòi bố, đã có lúc trong suy nghĩ của cậu học trò nhỏ này muốn nghỉ học để giúp mẹ. Nhưng tình thương và sự quan tâm  của mẹ đã giúp Tấn cố gắng  học tiếp. Khi Tấn đạt giải nhì học sinh  giỏi tỉnh cấp tiểu học, cả nhà quyết định  chuyển lên Huế  để cho 2 anh em  Tấn có điều kiện học.

Thiếu vắng sự quan tâm  của người bố, thiếu điều kiện để có dụng cụ, sách vở học tập, Tấn phải mượn sách tham khảo, tài liệu  nâng cao của bạn. Không dám xin mẹ mua vì sợ mẹ phải làm thêm để có tiền mua sách cho mình. Tấn tranh thủ vừa trông em ở nhà, vừa làm việc  nhà giúp mẹ và vừa đọc sách bạn cho mượn vì phải trả để bạn học. Sự ham học của Tấn đã được đền bù xứng đáng khi năm nào cũng là học sinh  giỏi toàn diện.

Cuộc sống của ba mẹ con Tấn những ngày đầu trên Huế  gặp nhiều khó khăn. Mẹ phải đi làm xa. Mọi thứ đều lạ lẫm với Tấn. Có lúc Tấn phải đi bộ đi học, nhưng Tấn lại vui vẻ cho biết: “Những lúc đi bộ như vậy, em cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Đi bộ ôn bài trước khi đến lớp, em lại thích vừa đi vừa đọc một cái gì đó. Lúc đấy, đầu óc thư thái nên dễ nhớ”. Đến bây giờ, thỉnh thoảng Tấn vẫn giữ thói quen đi bộ từ nhà đến trường (khoảng 35 phút) để học bài. Con đường  từ nhà đến trường đã quen thuộc với dáng người nhỏ nhắn của cậu bé ham học.

Chị Trần Thị Phượng, mẹ Tấn, là nhân viên  kho hàng cảng Thuận An, Phú Vang và làm thêm ở bãi giữ xe bệnh viện  Trung Ương Huế  tâm sự: “Tôi đi làm cả ngày. Mọi việc Tấn phải tự lo từ chăm sóc em, nhà cửa  và học tập. Thấy 2 đứa nhỏ chăm học và ngoan ngoãn là tôi mừng rồi. Có nhiều bữa đi làm về muộn thấy Tấn ngồi đợi mà không chịu ăn cơm trước làm tôi ứa nước mắt”. Tình thương của mẹ đã tiếp thêm sức mạnh cho Tấn cố ăgngs học thật tốt.

Tấn không hề giấu bí quyết học giỏi của mình mà rất vui vẻ trao đổi về phương pháp học của mình với các bạn. Tấn cố gắng  nghe cô giảng và hiểu, nhớ bài ngay trên lớp. Về nhà chỉ cần đọc lại và làm thêm bài nhiều bài tập. Riêng với các môn xã hội  thì liên tưởng và nhớ theo ý để học. Tấn cho biết đi bộ cũng là phương pháp ôn bài hiệu quả của mình.

Lần đầu tiên cậu học trò nhỏ này đi thi Olympia biết bao nhiêu khó khăn bỡ ngỡ nhưng Tấn luôn nghĩ đây là một sân chơi nên thoải mái thể hiện mình. Trước trận chung kết, Tấn sốt 38.5 độ phải nhập viện, các bác sĩ nói phải ở lại điều trị nhưng Tấn xin mãi mới được về thi chung kết. Đây là một kỷ niệm có lẽ không bao giờ quên với Tấn.

Không thấy tiếc vì mình không đạt được vòng nguyệt quế mà Tấn khẳng định: “Anh Vũ xứng đáng nhận được vinh dự ấy. Tình bạn của em với Anh Vũ và các bạn khác quan trọng  hơn rất nhiều. Em quen Vũ qua mạng trước khi hai đứa em thi Olympia”.
Quen nhau qua các forum trao đổi thông tin  học tập, bài vở và tìm thêm nhiều kiến thức  mới đã giúp Tấn có thêm nhiều bạn và họ hỏi rất nhiều những kiến thức  mà sách vở không có được.

Giáo viên chủ nhiệm lớp Tấn, cô Tôn Nữ Phương Chi cho biết: “Trong lớp Tấn rất hiền và ngoan ngoãn. Em hay giúp đỡ các bạn khác và nhiệt tình với mọi công việc. Tấn đã nỗ lực rất nhiều để vượt qua khó khăn trong cuộc sống  để học tốt. Thầy cô và các bạn ai cũng thương cậu học trò có hoàn cảnh  khó khăn nhưng lại học giỏi này”. Các bạn trong lớp thì bảo Tấn ham học hỏi và học giỏi đều các môn.

 “Em sợ nhất môn Sinh học và nó cứ rối rắm thế nào ấy. Em thích học Vật lý thôi nhưng phải là những cái áp dụng vô thực tế”- Tấn không giấu giểm điểm yếu của mình mà còn cho biết “mọi chuyện đều có thể làm được điều chủ yếu là do nỗ lực của mình”.

Tấn dự định thi vào ngành bảo mật  và an toàn mật mã, Học Viện Kỹ Thuật  Mật Mã ở Hà Nội. Theo Tấn thì nó ứng dụng  nhiều kiến thức  về tin học- một môn học mà Tấn yêu thích.

Tìm bài viết khác
Sông Lam - Ngọc Lành
Updated: 27/05/2008 | Views: 470 | Comments: 0

Comments - Gặp lại “nhà leo núi” Nguyễn Mạnh Tấn

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Gặp lại “nhà leo núi” Nguyễn Mạnh Tấn!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Gặp lại “nhà leo núi” Nguyễn Mạnh Tấn này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Gặp lại “nhà leo núi” Nguyễn Mạnh Tấn bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Gặp lại “nhà leo núi” Nguyễn Mạnh Tấn

Older than Gặp lại “nhà leo núi” Nguyễn Mạnh Tấn in Gương Sáng Tuổi Teen

Newer than Gặp lại “nhà leo núi” Nguyễn Mạnh Tấn in Gương Sáng Tuổi Teen

Recently Published - Gương Sáng Tuổi Teen
Day ao thuat
Latest Comments in Gương Sáng Tuổi Teen
Most Comments in Gương Sáng Tuổi Teen
Monthly Most Views - Gương Sáng Tuổi Teen
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Gặp lại “nhà leo núi” Nguyễn Mạnh Tấn được gởi trong chủ đề Gương Sáng Tuổi Teen - Tuổi Mực Tím. Bài viết Gặp lại “nhà leo núi” Nguyễn Mạnh Tấn này được lưu trên Server thành hai bản: Gặp lại “nhà leo núi” Nguyễn Mạnh Tấn có dấuGặp lại “nhà leo núi” Nguyễn Mạnh Tấn không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Gặp lại “nhà leo núi” Nguyễn Mạnh Tấn này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Gặp lại “nhà leo núi” Nguyễn Mạnh Tấn này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.