Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Hai trận cầu đặc sắc ấm áp tình người

Vòng 36 Premiership 07/08, NHM đã được xem trận giao tranh Chelsea - MU đầy kịch tính và hấp dẫn. Sau đó không lâu là cuộc thư hùng Chelsea - Liverpool trong khuôn khổ bán kết lượt về Champions League 07/08. Đây là hai trận giao tranh của các đội bóng hàng đầu thế giới tại thời điểm then chốt của hai giải đấu danh giá.

Hai trận cầu đặc sắc ấm áp tình người

Và chúng đã diễn ra với đầy đủ các cung bậc cảm xúc, các tình huống gay cấn (hừng hực, bùng nổ, biến hoá, kịch tính...) được trình diễn xuất sắc  bởi những nghệ sỹ  sân cỏ ưu tú.

Những điều trên làm nên đặc sắc của hai trận cầu. Nhưng đó vẫn chỉ là cái đặc sắc thường gặp ở môn thể thao  vua. Cái đặc sắc đặc biệt, hiếm gặp chính là tình người ấm áp được biểu hiện sinh động trên sân cỏ - nơi sự hấp dẫn vốn quy tụ ở tính tranh chấp  quyết liệt, không khoan nhượng; ở sự giằng co gay cấn phân định thắng - thua. Cái đặc sắc đặc biệt, hiếm gặp này có nguyên cớ từ cái chết của bà Pat Lampard, 58 tuổi, mẹ của tiền vệ đội Chelsea, Frank  Lampard.

Trước hai trận cầu trên, NHM đã được biết tình cảm thương yêu sâu sắc của Frank  với mẹ. Vòng 35, Chelsea  gặp Wigan, một trận đấu  rất quan trọng  đối với The Blues. Lampard ra sân khởi động cũng là lúc anh nhận được tin mẹ nhập viện. Anh lập tức xin phép được rút khỏi đội hình, vội vã mặc nguyên quần áo thi đấu đến bệnh viện  và ở lại chăm sóc mẹ trắng đêm. Ai cũng biết là mẹ Lampard không thiếu người chăm, anh cũng không thiếu tiền mướn các chuyên gia  y tế cao cấp chăm sóc bệnh nhân, nhưng anh muốn đích thân mình trực tiếp  chăm sóc mẹ.

Khi bệnh tình mẹ thuyên giảm, anh lại ghé vai gánh vác trách nhiệm cùng đồng đội thi đấu trong giai đoạn cao điểm, cũng là đáp ứng ý nguyện của mẹ muốn anh ra sân làm tròn phận sự thành viên  của đội. Và Lampard đã tham dự trận bán kết lượt đi Champions League  07/08 với Liverpool. Nhưng anh đã phạm sai lầm dẫn đến bàn thua của đội nhà. “Tôi đang rối bời vì chuyện mẹ ốm nên chơi không tốt!”, Frank  thật thà nói sau trận đấu. Rất cay cú vì bàn thua trong một trận đấu  sinh tử nhưng BHL và các đồng đội của Frank  hoàn toàn cảm thông nỗi bất an, không nỡ trách anh vì quá biết anh nặng tình với mẹ như thế nào! “Bà Pat là tất cả đối với Frank!”, đó là nhận xét  của HLV  trưởng A.Grant.

Lampard ghi bàn để dành tặng mẹ

Linh cảm của Frank  không sai. Chỉ một giờ sau tiếng còi kết thúc trận đấu, anh nhận tin bệnh tình mẹ anh đột ngột trở nên xấu nghiêm trọng. Rời sân, anh đến thẳng bệnh viện  và lại ở bên mẹ suốt đêm để săn sóc. Và sáng hôm sau anh đã đau đớn vô hạn khi mẹ trút hơi thở cuối cùng.

Trở lại trận Chelsea  - MU ở vòng 36 diễn ra 2 ngày sau khi bà Pat mất. Vắng mặt Lampard là một thiệt thòi lớn cho Chelsea, nhưng nguời xem dường như vẫn thấy bóng dáng anh trên sân cỏ. Tất cả cầu thủ  Chelsea  đã đeo băng đen để tang mẹ Lampard. Rồi ở hiệp 1, ngay sau khi Ballack phi lên đánh đầu dũng mãnh ghi bàn mở tỷ số, không biết  các cầu thủ  Chelsea  lấy từ đâu ra chiếc áo thi đấu của đội, ghi số áo của Lampard và tên mẹ anh: “Pat Lampard – 8”.

Hơn nửa số cầu thủ  Chelsea  trên sân vẻ mặt đầy xúc động, trân trọng đứng sát bên nhau căng tấm áo lên, nâng cao nó quay khắp bốn hướng khán đài... Cầu trường sân Stamford Bridge bừng lên những đợt sóng tung hô! Họ sung sướng vì bàn thắng  đẹp của Ballack và họ còn sung sướng hơn vì tình người cao đẹp của các cầu thủ  Chelsea  với người đồng đội mình. Đúng như lời hứa của HLV  A.Grant với các nhà báo  trước trận đấu: “Chúng tôi sẽ thi đấu vì Frank  trong trận gặp MU. Một bàn thắng  sẽ là món quà động viên  tinh thần cho anh ấy!”.

Các cầu thủ  Chelsea  làm vậy chứng tỏ họ ý thức rõ đó là bàn thắng  dành tặng bà Pat Lampard, là bàn thắng  an ủi Lampard vừa trải qua nỗi đau mất mẹ, người đã sinh thành, dưỡng dục để có một tài năng bóng đá  luôn sát cánh với họ, lập nên bao chiến công hiển hách, làm nên tiếng tăm lẫy lừng cho Chelsea. HLV  Grant cũng đã nói: “Cách các cầu thủ  ăn mừng bàn thắng  mở tỷ số khiến tôi rất tự hào. Họ đã chuẩn bị điều này từ trước khi bước vào trận đấu”.

Trận bán kết lượt về Champions League  với Liverpool  diễn ra hôm 1/5. Nén nỗi đau, Lampard ra sân thi đấu. Anh vào trận với quyết tâm ghi bàn thắng  gửi tặng người mẹ ở chốn vĩnh hằng. Đồng đội anh đã khích lệ và tạo điều kiện thuận lợi cho anh thực hiện tâm nguyện ấy. Sau khi ghi được bàn thắng  từ quả penalty, Lampard bật khóc, tháo chiếc băng để tang mẹ trên cánh tay đưa lên hôn.

Rồi anh cầm chiếc băng tang vươn cao, giơ thẳng hai tay, ngửa mặt ngước lên bầu trời dường như tìm thấy mẹ đang phiêu diêu nơi đó, chứng kiến phút giây thiêng liêng con trai  xin dâng tặng bàn thắng! Đồng đội xúm vào ôm anh mãi. Khác với các lần mừng chiến thắng mọi khi, lúc này nét họ vui thì ít mà xúc động thì nhiều! Sinh thời bà Pat đã nói về đứa con trai  mình: “Phần thưởng Lampard trước hết dành cho tôi không phải là tài năng bóng đá  mà là một người đàn ông  chững chạc, một người con hiếu thảo”. Chắc ở chốn xa xăm nào đó, một lần nữa bà hiểu tình cảm của đứa con trai  yêu quý!

trận đấu  sinh tử này, Chelsea  đã thắng 3-2!

Tìm bài viết khác
Theo Báo Bóng Đá
Updated: 07/05/2008 | Views: 47 | Comments: 0

Comments - Hai trận cầu đặc sắc ấm áp tình người

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Hai trận cầu đặc sắc ấm áp tình người!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Hai trận cầu đặc sắc ấm áp tình người này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Hai trận cầu đặc sắc ấm áp tình người bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Hai trận cầu đặc sắc ấm áp tình người

Older than Hai trận cầu đặc sắc ấm áp tình người in Bóng Đá Anh

Newer than Hai trận cầu đặc sắc ấm áp tình người in Bóng Đá Anh

Recently Published - Bóng Đá Anh
Day ao thuat
Latest Comments in Bóng Đá Anh
By duc. rat tot...
By baylong. MU choi te qua, nhung tin tuong se giu duoc danh hieu vo dich....
By hung dai ca. hay.nhung ky luc cua MU chung ta phai tran trong va ghi nho. do la 1 CLB ma bat cu ai .....
By hung. MU dung nen ban Cristiano RoNalDo vi anh ay la mot cau` cau thu? gioi...
By vinh79. tuj khuyen chu Tevez la ko nen dj khoj MU...
By HA NGUYEN DAT. toinghi tran nay co hoi Asenal la rat it,MU dang tren da chien thang.Lich su doidau cung .....
Most Comments in Bóng Đá Anh
Monthly Most Views - Bóng Đá Anh
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Hai trận cầu đặc sắc ấm áp tình người được gởi trong chủ đề Bóng Đá Anh - Tạp Chí Bóng Đá. Bài viết Hai trận cầu đặc sắc ấm áp tình người này được lưu trên Server thành hai bản: Hai trận cầu đặc sắc ấm áp tình người có dấuHai trận cầu đặc sắc ấm áp tình người không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Hai trận cầu đặc sắc ấm áp tình người này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Hai trận cầu đặc sắc ấm áp tình người này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.