Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Hòa nghẹt thở, cơ hội vẫn còn cho cả hai

Nhập trận với một quyết tâm cao, các nhà ĐKVĐTG đã chơi áp đảo đối phương, với rất nhiều cơ hội ăn bàn nhưng đành ngậm ngùi chia điểm với Romania qua kết quả 1-1 đầy cảm xúc.

Hòa nghẹt thở, cơ hội vẫn còn cho cả hai

Trong những phút đầu cảu trận đấu  ĐT Ý hoàn toàn làm chủ thế trận với sự cơ động của hàng tiền vệ và sự linh hoạt của Del Piero. Ngay ở phút 3' của trận đầu, ĐT Ý đã có pha bóng gây nguy hiểm cho khung thành Romania sau pha đi bóng Del Piero  bên cánh phải, chuyền vào trung lộ cho Camoranesi, cầu thủ  này bỏ bóng những tưởng một đồng đội sẽ "hốt" được quả này nhưng tiếc rằng không có chiếc áo xanh nào. Đến phút 10' cơ hội lại đến với tuyển Ý nhưng rất tiếc là cú đánh đầu của Del piero lại đi chậc cột dọc trong gang tấc, kéo theo sự tiếc nuối của các CĐV Ý.


Sức ép ngày càng gia tăng về phía khung thành Bogdan Lobont. Những thay đổi nhân sự của Donadoni phần nào phát huy hiệu quả khi cả Perrotta, De Rossi hay Grosso đều thi đấu khá tốt. Khi mà 2 cầu thủ  này liên tục tạo ra những cơ hội có thể ghi bàn cho đồng đội.

Phút 12' De Rossi đã có pha đi bóng đẳng cấp, vượt qua được 2 cầu thủ  phòng ngụ của đối phương  nhưng đến cầu thủ  thứ 3 thì anh không thể làm gì khác ngoài để mất bóng vào chân đối phương.

Ngay sau đó nếu Toni nhanh hơn thì có lẽ đã có bàn thắng  phá vỡ thế cân bằng trận đấu  cho Ý hay ít nhất cũng là một pha bóng gây khó khăn cho thủ thành Labont, rất tiếc là anh lại không với tới bóng.

Phút 16' của trận đấu  Mutu đã có cơ hội sút tung lưới thủ thành Buffon  nhưng với một góc quá hẹp, cầu thủ  đang chơi cho Fiorentina lại không thể thắng được Buffon.

Không thể tìm được bàn thắng  các cầu thủ  Ý đổi bài chuyển sang tấn công  biên, với những quả tạt vào từ 2 cánh của Grosso và cả Camoranesi cho Toni nhưng cầu thủ  này tỏ ra quá vô duyên  trong trận đấu  này với việc bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, đáng tiếc nhất là pha Toni bật cao đánh đầu vọt xà từ đường tạt bên cánh trái của Grosso ở phút 17'.

Mặc dù bị lép vế nhưng Romania vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình với những pha phòng ngự phản công sắc bén, hết Mutu rồi đến Tamas thử tài Buffon. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 20', nếu không có cột dọc cứu thua thì Buffon  đã phải vào lưới nhắt bóng sau cú sút phạt của Chivu chạm vào người Panucci làm lỡ trớn thủ môn  Buffon.

Phút 25, Romania chịu tổn thất rất lớn khi Mirel Matei Radoi bị chấn thương và buộc phải rời sân vào thay anh là Nicolae Dica. Tận dụng cơ hối này Ý dồn lên tấn công  dữ dội và đội bóng  đến từ vùng Balkan chỉ còn biết co cụm về phòng thủ trên phần sân nhà nhưng hết lần này lại đến lần khác các chân sút  Ý không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình và lưới của Labont vẫn chưa bị rung lên.

Hôm nay là thứ 6 ngày 13, một ngày không may mắn cho các chân sút  Ý, đặc biệt là Toni, hết lần này đến lần khác anh đã không thể ghi bàn mặc dù ở trong tư thế rất thuận lợi và hình ảnh  ăn mừng bàn thắng  quen thuộc của anh đã không được nhìn thấy thay vào đó là những lần ôm đầu tiếc nuối, phải chăng đây cũng là hình ảnh  tiêu biểu của các cầu thủ  và CĐV Ý.

Càng về cuối hiệp một sức ép càng được gia tăng lên phần sân của Romania, sức ép đó thể hiện bằng những đường lên bóng sắc nét, nhưng pha uy hiếp khung thành tưởng chừng đã thành bàn thắng  nhưng trước một Romania với lối chơi không ngại va chạm và phạm lỗi của Romnia ít hiều làm chùn chân các danh thủ Ý. Nhưng Romania cũng đã phải trả giá cho lối chơi của mình đó là chiếc thẻ vàng của Mutu ở phút 42, sau tình huống phạm lỗi với Pirlo.


Cơ hội cuối cùng của hiệp một thuộc về Toni và lần này cầu thủ  đang chơi cho Bayer Munich đã đưa được bóng vào lưới nhưng rất tiếc là bàn thắng  này lại không được công nhận do trọng tài xác định cầu thủ  này đã ghi bàn trong tư thế việt vị.

Hiệp một kết thúc với tỉ số 0-0, một tỉ số có phần may mắn cho đội bóng  đến từ vùng Balkan và người Ý còn 45' của hiệp 2 của trận đấu  để tìm cái mình cần đó là bàn mở tỉ số và quan trọng  hơn là chiến thắng chung cuộc trong trận đấu  này.

Sau giờ giải lao Donadoni tiếp tục thúc giục các học trò mình gia tăng sức ép hòng tìm kiếm  bàn thắng  và cơ hội đầu tiên đã thuộc về Ý khi mà Toni bật cao đánh đầu ngược lại cho tuyến hai băng lên dứt điểm nhưng Del Piero hơi chậm không thể có được cú ra sân ngay khiến hậu vệ  Romania có thời gian  ập vào can thiệp.

Phút 54' Mutu ở ngay góc vòng cấm địa, vuốt bóng vào góc xa nhưng Buffon  đã đoán trước và tóm gọn bóng. Tuy nhiên người hâm mộ  đã không phải chờ lâu để thấy được lưới rung lên. Sau pha đánh đầu về bất cẩn của Zambrotta cho Buffon  và Mutu đã cho thấy khả năng săn bàn bẩm sinh của mình bằng cách vượt lên cướp bóng sau đó tung cú sút chân phải vào chính giữa khung thành Ý, 1-0 cho Romania.

Như vậy là tỉ số trận đấu  đã được mở cho Romania - đội bóng  được đánh giá  thấp hơn. Trong bàn thua này đã có lỗi rất lớn của hàng thủ Ý và may mắn đã thuộc về Romania.

Nhưng ngay sau đó, khi mà các cổ động viên  đối phương  chưa hết vui mừng và reo hò thì Ý đã cho thấy bàn thắng  vừa rồi chỉ là tai nạn và họ hoàn toàn có thể sửa sai bằng cách san bằng tỉ số trận đấu, từ đường phạt góc của Rossi, Chiellini bật cao đánh đầu trả bóng vào giữa, hậu vệ  Tamas phá bóng hụt, bóng đến chân Panucci và cầu thủ  này chỉ còn việc đệm bóng vào lưới trống. 1-1 cho Ý.

Sau bàn cần bằng tỉ số, trận đấu  càng trở nên sôi nổi hơn. Ý vẫn miệt mài tìm bàn vượt lên dẫn trước và tạo được vô số cơ hội có thể thành bàn nhưng Lobont vững vàng trong khung gỗ và lưới của Romani đã không bị rung lên thêm lần nào nữa.

Tấn công mà không ghi được bàn thắng  suýt chúc nữa Ý đã phải trả giá nếu như Mutu xuất sắc  hơn trên chấm phạt đền sau tình huống Panucci phạm lỗi với Niculae, trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền nhưng rất tiếc Mutu đã không thể thắng được Buffon  trong tình huống này và tỉ số trận đấu  vẫn là 1-1.



Theo tôi quyết định  cho Romania hưởng quả phạt đền trong tình huống vừa rồi là quyết định  quá nặng tay của trọng tài Tom  Henning Ovrebo bởi bấy giờ đã là phút 81' của trận đấu  một quyết định  nặng trong tình huống quá nhạy cảm. Và có lẽ cuối cùng thì thần may mắn đã mỉm cười với người Ý khi mà Mutu thực hiện không thành công  quả phạt đền kết liễu số phận của các nhà ĐKVĐTG tại Euro  lần này.

Sau quả phạt đền không thành công  của Mutu trận đấu  trở nên tẻ nhạt và điểm nhấn cuồi cùng của trận đấu  là chiếc thẻ vàng cuồi cùng dành cho tuyển Ý sau pha chuồi bóng thô bạo của De Rossi với Nicolita .

Và cuối cùng trọng tài cũng nồi hồi còi kết thúc trận đấu  đầy kịch tình trên sân Letzigrund. Mỗi đội đều có những tiếc nuối riêng của mình nhưng kết quả trận đấu  phần nào đã phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân. Ý đã có một thế trần khởi sắc hơn nhưng các CĐV trung thành của đội bóng  màu thiên thanh hằn chưa bằng lòng với nhưng gì mà các cầu thủ  con cưng của mình thể hiện trên sân. Và Romania cũng có cái để tiếc nuối nếu như Mutu thành công  thì.... Trái bóng tròn và dễ trượt ngã âu đây cũng là điểm thú vị của môn thể thao  vua. Bảng tử thần đúng là bảng tử thần và cho đến bây giờ người ta vẫn chưa biết tử thần gọi tên ai sau lượt đấu thứ 2 và còn phải chờ đến trận đấu  cuối cùng người ta mới biết được ai là kẻ thắng và nhìn thầy được nỗi buồn và nước mắt của kẻ chiến bại. Cơ hội vần còn cho cả hai.



Tìm bài viết khác
Cao Đạt tổng hợp ( Phanvien.com)
Updated: 14/06/2008 | Views: 62 | Comments: 0

Comments - Hòa nghẹt thở, cơ hội vẫn còn cho cả hai

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Hòa nghẹt thở, cơ hội vẫn còn cho cả hai!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Hòa nghẹt thở, cơ hội vẫn còn cho cả hai này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Hòa nghẹt thở, cơ hội vẫn còn cho cả hai bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Hòa nghẹt thở, cơ hội vẫn còn cho cả hai

Older than Hòa nghẹt thở, cơ hội vẫn còn cho cả hai in Euro 2008

Newer than Hòa nghẹt thở, cơ hội vẫn còn cho cả hai in Euro 2008

Recently Published - Euro 2008
Day ao thuat
Latest Comments in Euro 2008
Most Comments in Euro 2008
Monthly Most Views - Euro 2008
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Hòa nghẹt thở, cơ hội vẫn còn cho cả hai được gởi trong chủ đề Euro 2008 - Tạp Chí Bóng Đá. Bài viết Hòa nghẹt thở, cơ hội vẫn còn cho cả hai này được lưu trên Server thành hai bản: Hòa nghẹt thở, cơ hội vẫn còn cho cả hai có dấuHòa nghẹt thở, cơ hội vẫn còn cho cả hai không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Hòa nghẹt thở, cơ hội vẫn còn cho cả hai này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Hòa nghẹt thở, cơ hội vẫn còn cho cả hai này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.