Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Ngược dòng không tưởng, Thổ Nhĩ Kỳ vào tứ kết

Bị CH Czech dẫn 0-2 đến tận phút 75, nhưng các học trò của HLV Terim thi đấu ngoan cường, bằng sự xuất sắc của mình tận dụng các sai lầm của đối phương để ghi liền ba bàn, ấn định chiến thắng 3-2 qua đó giật luôn vé tứ kết của CH Czech.
Các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ có cú lội ngược dòng không tưởng. Ảnh: AP

Ngược dòng không tưởng, Thổ Nhĩ Kỳ vào tứ kết

Người Thổ đã nốt gót Bồ Đào Nha  để giành chiếc vé thứ hai  của bảng A sau một trận cầu không tưởng tới CH Czech. Trong khi đó, Thuỵ Sỹ  chia tay Euro  2008 với một kỷ niệm không thể đẹp hơn, đánh bại đội đầu bảng 2-0.

Nếu đam mê bóng đá  thì những gì diễn ra ở Stade de Geneve đêm qua trong trận đấu  giữa CH Czech và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một trong những hồi ức đẹp, khó quên. Một trận đấu  mang lại những cảm xúc bất tận, mà sự kiên cường và bùng nổ của người Thổ Nhĩ Kỳ chính là tâm điểm.

Chẳng ai có thể nghĩ rằng, khi đội quân của HLV  Karel Bruckner đã dẫn trước tới 2-0 sau phần lớn thời gian  thi đấu chính thức, họ lại phải nhận một kết cục đầy bi kịch khi bị đối thủ  lội ngược dòng chỉ trong vẻn vẹn 15 phút.

Mọi thứ bắt đầu từ khi Turan rút ngắn cách biệt 1-2 cho Thổ Nhĩ Kỳ ở phút 75, với một cú dứt điểm mà Cech không thể cản phá. Tuy nhiên, với một thế trận không quá lấn lướt của người Thổ, các CĐV CH Czech trên khán đài vẫn giữ một niềm tin  rằng đội bóng  của họ sẽ nối gót Bồ Đào Nha  để đi tiếp.

Nihat là người hùng dân tộc  với hai bàn thắng  quan trọng. Ảnh: AFP

Nhưng niềm tin  ấy đã tan nát hoàn toàn chỉ trong vòng hai phút ngắn ngủi. Và bi kịch hơn, tội đồ của người CH Czech lại chính là thủ thành số một của họ: Cech. Phút 88, từ cú căng ngang của Hamit Altintop, bóng bay vào vòng cấm theo quỹ đạo không có gì thực sự nguy hiểm. Tất cả đều nghĩ rằng với đẳng cấp của Cech, anh sẽ dễ dàng để tóm gọn. Nhưng sự chủ quan của Cech đã khiến anh phải trả một cái giá rất đắt. Bóng tuột khỏi tầm tay thủ thành CH Czech đến đúng tầm chân của Nihat. Tỷ số được quân bình 2-2 cho Thổ Nhĩ Kỳ trong sự ngạc nhiên  của tất cả những ai chứng kiến.

HLV Bruckner tức tối rời băng ghế chỉ đạo của CH Czech và la mắng các học trò. Nhưng trớ trêu thay, khi nhiều cầu thủ  của CH Czech còn chưa kịp "ngấm" lời dặn của thầy, khi mà các CĐV của đội bóng  áo trắng chưa kịp hoàn hồn, thì họ tiếp tục phải nhận thêm một bàn thua nữa chỉ đúng một phút sau đó. Và không ai khác, Nihat lại phá bẫy việt vị để đem về bàn thắng  thứ 3 cho người Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ môn Cech có một ngày thi đấu đen tối. Ảnh: Reuters

Khi trọng tài Frojdfeldt cất lên tiếng còi kết thúc trận đấu, cũng là lúc mà người Thổ hân hoan ăn mừng. Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa vang lên trong niềm hạnh phúc  của đội bóng  áo đỏ. Người Thổ đặt chân vào tứ kết một cách xứng đáng với những gì họ đã thể hiện trong trận đấu  này. Trong khi đó, CH Czech hoàn toàn sụp đổ. Jan Koller, người khi bàn thắng  mở tỷ số trong trận này vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng anh và các đồng đội khác chỉ có thể tự trách mình bởi chiến thắng đã có lúc ở rất gần với họ.

Đội hình thi đấu:

Thổ Nhĩ Kỳ (4-4-2): Demirel - Altintop, Gungor (Asik, 63'), Cetin, Balta - Topal (Kazim, 57'), Aurelio, Turan, Sanli - Nihat, Senturk (Sarioglu, 46').

CH Czech (4-1-4-1): Cech - Grygera, Ujfalusi, Rozehnal, Jankulovski - Sionko (Vlcek, 84'), Matejovski (Jarolim, 39'), Galasek, Polak, Plasil (Kadlec, 80')- Koller.

Bàn thắng: Koller 34', Plasil 62' - Turan 75', Nihat 87', 89'

Hakan Yakin ghi hai bàn giúp Thụy Sỹ đánh bại Bồ Đào Nha. Ảnh: AP

Nếu như màn trình diễn của Thổ Nhĩ Kỳ trước CH Czech gây bất ngờ bao nhiêu, thì việc chủ nhà  Thuỵ Sỹ  đánh bại đội đầu bảng Bồ Đào Nha  tới hai bàn không gỡ lại gây nhạc nhiên bấy nhiêu.

HLV  Scolari  đã cất hầu như tất cả các trụ cột trên ghế dự bị, Bồ Đào Nha  vẫn được đánh giá  cao hơn nhiều so với đội chủ nhà  đã sớm bị loại. Trên thực tế, cả Bồ Đào Nha Thuỵ Sỹ  đều chọn lối chơi tấn công  trong trận này, vì cả hai đều có một tâm lý hết sức thoải mái. Các cơ hội được hai bên liên tiếp tạo ra. Nhưng những người được nở nụ cười  sau cùng lại là đội chủ nhà, với cú đúp của Hakan Yakin trong hiệp hai (trong đó có một bàn từ chấm 11m).

Xếp bét bảng và không thể đi tiếp, nhưng với trận thắng này, các CĐV Thuỵ Sỹ  hoàn toàn có thể tự hào vì những gì mà các chàng trai của họ đã làm được ở Euro  trên sân nhà này.

Đội hình thi đấu:

Thuỵ Sĩ: Zuberbuhler, Lichtsteiner (Grichting 85), Muller, Senderos, Magnin, Behrami, Gelson, Inler, Vonlanthen (Barnetta 61), Yakin (Cabanas 86), Derdiyok.
Dự bị không sử dụng: Benaglio, Jakupovic, Djourou, Huggel, Gygax, Spycher, Degen, Frei, Streller.

Bàn thắng: Yakin 71', 83' pen.

Bồ Đào Nha: Ricardo, Miguel, Pepe, Bruno Alves, Ferreira (Jorge Ribeiro 41), Fernando Meira, Veloso (Joao Moutinho 70), Raul Meireles, Quaresma, Postiga (Hugo Almeida 74), Nani.
Dự bị không sử dụng: Quim, Rui Patricio, Bosingwa, Ronaldo, Petit, Simao, Carvalho, Deco, Nuno Gomes.

Tìm bài viết khác
Thiên Ý(NgoiSao.net)
Updated: 16/06/2008 | Views: 36 | Comments: 0

Comments - Ngược dòng không tưởng, Thổ Nhĩ Kỳ vào tứ kết

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Ngược dòng không tưởng, Thổ Nhĩ Kỳ vào tứ kết!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Ngược dòng không tưởng, Thổ Nhĩ Kỳ vào tứ kết này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Ngược dòng không tưởng, Thổ Nhĩ Kỳ vào tứ kết bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Ngược dòng không tưởng, Thổ Nhĩ Kỳ vào tứ kết

Older than Ngược dòng không tưởng, Thổ Nhĩ Kỳ vào tứ kết in Euro 2008

Newer than Ngược dòng không tưởng, Thổ Nhĩ Kỳ vào tứ kết in Euro 2008

Recently Published - Euro 2008
Day ao thuat
Latest Comments in Euro 2008
Most Comments in Euro 2008
Monthly Most Views - Euro 2008
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Ngược dòng không tưởng, Thổ Nhĩ Kỳ vào tứ kết được gởi trong chủ đề Euro 2008 - Tạp Chí Bóng Đá. Bài viết Ngược dòng không tưởng, Thổ Nhĩ Kỳ vào tứ kết này được lưu trên Server thành hai bản: Ngược dòng không tưởng, Thổ Nhĩ Kỳ vào tứ kết có dấuNgược dòng không tưởng, Thổ Nhĩ Kỳ vào tứ kết không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Ngược dòng không tưởng, Thổ Nhĩ Kỳ vào tứ kết này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Ngược dòng không tưởng, Thổ Nhĩ Kỳ vào tứ kết này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.