Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar

Hy Lạp – Tây Ban Nha: “Vua bò tót” khẳng định sự thống trị

Tài Nguyên Internet » Tạp Chí Bóng Đá » Euro 2008 » Hy Lạp – Tây Ban Nha: “Vua bò tót” khẳng định sự thống trị
Danh mục thông tin

Hy Lạp – Tây Ban Nha: “Vua bò tót” khẳng định sự thống trị

Hai trận toàn thắng, 6 điểm qua 2 lượt trận, 6 bàn thắng được ghi và cũng chỉ để thủng lưới 2 bàn thắng. Sự phối hợp đến mức hoàn hảo của bộ đôi tiền đạo Torres – Villa, sự cơ động của hàng tiền vệ, tính chắc chắn và kỷ luật của hàng thủ đã làm nên 1 đội tuyển Tây Ban Nha vừa mạnh mẽ vừa lắm tính toan những cũng đầy chất cống hiến

Hy Lạp – Tây Ban Nha: “Vua bò tót” khẳng định sự thống trị

Cựuvô địch Hi Lạp đã chính thức chia tay VCK Euro  2008 năm nay sau khithất bại 0-1 trước Gấu Nga  tại loạt trận thứ 2. Vẫn có HLV  OttoRehhagel tài ba trên băng ghế chỉ đạo, vẫn lối chơi đầy toan tính vàmột lối chơi thực dụng, thiên hẳn về phòng ngự một cách cùng cực chứkhông chịu tìm kiếm  cho mình một bộ mặt mới mẻ hơn đã tước đi danh hiệucao quý mà 4 năm trước đây họ đã vinh quang  dành được ngay trên đất BồĐào Nha.

HyLạp không thể hiện được gì nhiều ngoài một lối chơi cổ điển của cổđiển, lúc nào chuyền bóng ra 2 biên cũng lật cánh đánh đầu nhưng cáichính là Charisteas đã mất đi sự sắc bén như thời còn tung hoành ở Euro2004 còn Karagounis không thể hiện được vai trò nhạc trưởng, thay thếZagorakis như người ta đã từng đặt hi vọng vào anh. Các tân binh trẻtuổi thì choáng ngợp trước 1 sân chơi lớn để rồi “chết lịm” trong nhiệmvụ phải "bảo vệ chức VĐ" nặng nề trên vai.

Bâygiờ, mọi thứ đối với Hi Lạp đều đã trở thành vô nghĩa ngoại trừ 2 từ“Danh dự” còn sót lại bởi chắc chắn không một cầu thủ, một cổ động viênnào của “Đất nước những huyền thoại” lại muốn lập nên một kỷ lục đángxấu hổ: trở thành đội đầu tiên trong lịch sử  Euro  không giành nổi mộtđiểm nào, hoặc có thể thêm cả danh hiệu không ghi nổi bàn nào ở một VCKEuro khi họ là những nhà ĐKVĐ.

Cóthể với nhiều người, không hẳn, với chính các cổ động viên  đến từ HiLạp hi vọng đội bóng  con cưng của họ có thể sẽ làm 1 điều gì đó với độihình Tây Ban Nha  “B” bởi các cầu thủ  Tây Ban Nha  chẳng cần gì phải bungsức giành chiến thắng cả, với những cầu thủ  như Cesc Fabregas, JaviNavarro hay Iniesta, Alonso, Guiza, Sergio Garcia cũng đủ để khiến hàngthủ của Hi Lạp phải lo toát mồ hôi hột để đối phó rồi. Một trận hòa cóthể sẽ là điểm may mắn cho việc kết thúc giải đấu năm nay trong tủinhục và thất vọng  ê chề của những người đã từng làm nên cơn địa chấncủa Châu Âu  tại Euro  2004.

Tấtnhiên với hàng loạt các xáo trộn trong đội hình Tây Ban Nha, các cầuthủ dự bị này chắc chắn cũng muốn để lại dấu ấn của mình trong lần hiếmhoi được đá chính này. Người ta cũng muốn xem chân cẳng của cầu thủtừng ghi 27 bàn thắng  tại La Liga  mùa bóng  vừa rồi là như thế nào mà cónhiều câu lạc bộ  hàng đầu Châu Âu  xếp hàng để có chữ ký  của anh.

Theophong cách trước đây của Tây Ban Nha  thì dù khi họ có lợi thế như vậytrong 1 giải đấu lớn thì không bao giờ họ thi đấu chùn chân trước 1 đốithủ thua kém họ về mọi mặt. Họ sẽ coi đó là 1 trận đấu  tập để hoànthiện khả năng của chính mình. Điều quan trọng  hơn là duy trì sự hưngphấn, tâm trạng thoải mái và tinh thần thư thái để bước vào vòng Tứ kếtđầy cam go và lắm cạm bẫy 1 cách hoành tráng nhất. Chính bởi lẽ đó, HiLạp đừng có “mơ” mà nghĩ Tây Ban Nha  sẽ “đá thả dong” để tùy ý Hi Lạpthích làm gì thì làm.

Chiếnthắng thứ 3 và 9 điểm tuyệt đối sẽ là 1 mục tiêu “nhỏ” thôi để các cầuthủ “hạng 2” Tây Ban Nha  phấn đấu. Để khẳng định sức mạnh của đoàn binhđến từ Nam Âu tại Bảng D mà cũng là lời cảnh báo tới các đối trọng tạivòng Tứ Kết tới đây.

Lời khẳng định chắc chắn của “Vua bò tót” hay sẽ là lời chia tay ngọt ngào mà đẫm nước mắt của các cầu thủ  Hi Lạp?

ĐỘI HÌNH XUẤT QUÂN:

Hy Lạp: Nikopolidis™ - Tziolis, Dellas, Kyrgiakos, Vintra - Katsouranis, Basinas, Patsatzoglou - Charisteas, Amanatidis, Salpigidis.

Tây Ban Nha: Reina - Albiol, Arbeloa, Juanito, Navarro - Iniesta, Fabregas, De La Red, Alonso - Guiza, Sergio Garcia.

Tìm bài viết khác
tinthethao.com.vn
Updated: 18/06/2008 | Views: 40 | Comments: 0

Comments - Hy Lạp – Tây Ban Nha: “Vua bò tót” khẳng định sự thống trị

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Hy Lạp – Tây Ban Nha: “Vua bò tót” khẳng định sự thống trị!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Hy Lạp – Tây Ban Nha: “Vua bò tót” khẳng định sự thống trị này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Hy Lạp – Tây Ban Nha: “Vua bò tót” khẳng định sự thống trị bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Hy Lạp – Tây Ban Nha: “Vua bò tót” khẳng định sự thống trị

Older than Hy Lạp – Tây Ban Nha: “Vua bò tót” khẳng định sự thống trị in Euro 2008

Newer than Hy Lạp – Tây Ban Nha: “Vua bò tót” khẳng định sự thống trị in Euro 2008

Recently Published - Euro 2008
Day ao thuat
Latest Comments in Euro 2008
Most Comments in Euro 2008
Monthly Most Views - Euro 2008
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Hy Lạp – Tây Ban Nha: “Vua bò tót” khẳng định sự thống trị được gởi trong chủ đề Euro 2008 - Tạp Chí Bóng Đá. Bài viết Hy Lạp – Tây Ban Nha: “Vua bò tót” khẳng định sự thống trị này được lưu trên Server thành hai bản: Hy Lạp – Tây Ban Nha: “Vua bò tót” khẳng định sự thống trị có dấuHy Lạp – Tây Ban Nha: “Vua bò tót” khẳng định sự thống trị không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Hy Lạp – Tây Ban Nha: “Vua bò tót” khẳng định sự thống trị này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Hy Lạp – Tây Ban Nha: “Vua bò tót” khẳng định sự thống trị này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.