Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Khi bước chân em không còn muốn trở về

Hà Nội mưa, cơn mưa mùa hè như muốn cuốn đi tất cả những oi bức, nực nội do cái nắng gay gắt của mấy ngày liền đem lại. Dường như nó muốn gột rửa cả những mệt mỏi cho mọi người khi từng hạt mưa to cứ xối xả trên mặt, trên môi.

Khi bước chân em không còn muốn trở về

Em ngại ngần đứng trước mưa, dù đã hết giờ làm việc  lâu rồi. Tự nhiên  em chẳng muốn về nhà, dẫu biết rằng con gái  đang chờ mẹ để rúc rích với bầu ngực đang căng sữa.

Vẫn phải về thôi, dù đôi chân đã quá mỏi mệt, dù cho em muốn được đầu trần lang thang dưới mưa như thuở nào. Trách nhiệm gia đình, con cái đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của em.

Ai bảo em sớm vội lấy chồng? Ai bảo em…? Hàng ngàn câu hỏi  cứ vang lên trong óc. Em chẳng trách em đâu, cũng chẳng thể trách được anh nữa. Người ta nói lấy nhau là cái duyên, cái nợ mà.

Phải động viên  mình mãi, em mới quyết định  lấy xe ra về. Những giọt mưa vẫn đùa giỡn với em. Nếu như mọi ngày, em sẽ ra sức nhấn ga, để về với con càng sớm càng tốt. Nhưng thật lạ, cơn mưa hôm nay không làm Hà Nội  tắc đường, dường như ai cũng không quá vội vã, bon chen. Chầm chậm, chầm chậm, em không biết  mình đang nghĩ gì. Mưa mỗi ngày một lớn, mặc kệ. Trên môi, em cảm nhận được vị mằn mặn. Cũng chẳng biết là nước mưa hay nước mắt…  

Em mệt mỏi và trễ nải, em muốn buông xuôi tất cả. Em không còn muốn gặp anh nữa. Cũng chẳng hiểu vì sao, bởi không có một lí do nào rõ rệt. Bạn bè  nói em đã có một người chồng tuyệt vời, đẹp trai, tu chí làm ăn và yêu vợ, chăm con. Ừ, cũng đúng. Hay tại em nhỉ, tại em xấu tính và quá đòi hỏi? Em cũng đâu dám mơ ước xa vời, viển vông. Em là đứa thực tế nhất trong đám bạn bè  kia mà. Từ nhỏ, em đã là người sống có trách nhiệm và sẵn sàng hi sinh cái “tôi” để sống vì người khác. Lấy chồng, sinh con, đi làm và bươn chải với cuộc sống  gia đình, em thấy mình đã làm tròn nhiệm vụ của một người vợ, người mẹ.

Giữa thời điểm “bão giá” này, để lo cho một gia đình  4 người đâu có dễ. Đồng lương của anh để trả nợ, đôi khi anh đưa về cho em một vài triệu em cũng đâu dám tiêu. Lại gửi vào ngân hàng, dồn lại và lo cho những lần trả nợ sau. Chưa bao giờ em cầm tiền của anh để tiêu riêng cho mình. Mà, lâu lắm rồi em có sắm sanh gì đâu. Hình như tại anh vốn giản dị, không màng lắm đến chuyện quần áo, ăn mặc, hình thức, thành ra em cũng bị nhiễm cái suy nghĩ “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” ấy. Nhưng em là phụ nữ, sắc đẹp  là một yếu tố rất quan trọng  để em cảm thấy tự tin hơn, lạc quan và yêu đời hơn. Em vốn xinh đẹp  (bạn bè nói thế), nhưng cái gì cũng vậy thôi, nếu không giữ gìn, tu tạo thì sẽ dần mai một.

Cuộc sống vốn không toàn mỹ như ta mong muốn. Em chấp nhận làm một người đơn giản với cách ăn mặc  giản dị, cách nói chuyện đoan trang. Em đã rất cố gắng  để hoà hợp với anh và giữ cho một gia đình  hạnh phúc. Nhưng có những điều nhỏ nhặt rất phụ nữ, có những sở thích phù phiếm rất phụ nữ, có những khao khát rất phụ nữ, nhỏ nhoi thôi nhưng em mong muốn anh hiểu và chia sẻ.

Em nhớ, không biết  bao nhiêu lần vợ chồng mình cãi nhau chỉ vì tiền – tiền của anh. Mà đâu phải gia đình  mình túng thiếu đến mức phải cãi nhau. Em cũng chưa bao giờ phải tiêu vào tiền của anh kia mà. Nhưng những câu nói của anh khiến em đau như vết thương bị xát muối. Một lần, hai lần, đến lần thứ ba  thì em thật sự thất vọng. Em đã nhìn anh với ánh mắt  khác, khi không còn sự tôn trọng thì sẽ ra sao nhỉ? Bề ngoài, em cố tỏ ra bình thản trước những mâu thuẫn trong nội tâm của mình. Không thể phủ nhận anh là người chồng tuyệt vời, biết kiếm tiền  và cũng không ki bo, nhưng những lời nói, cách nói của anh khiến người khác đau lòng…Những vết thương lòng không dễ liền sẹo…

Em biết, em cũng có rất nhiều thứ mà anh phải chấp nhận. Nhưng vợ chồng phải hiểu cho nhau mà sống phải không anh. Cũng phải sửa cho nhau những điều chưa tốt. Có lẽ em sẽ phải quan tâm  nhiều hơn đến anh, góp ý nhiều hơn cho anh, nhưng không phải theo cách hiện tại, mà sẽ là một cách khác!

Mưa vẫn rơi, những bước chân vô định, những nghĩ suy viển vông cuối cùng cũng đưa em về đến nhà. Trách chi sao mình đi nhanh quá (thực ra em thời gian  em đi lâu gấp đôi mọi lần). Chào bà, chào con, em chẳng muốn “mở mồm” ra với anh nữa. Nhưng lại dặn lòng theo những điều đã nghĩ, em vui vẻ chào anh như chưa hề có chuyện gì.

Từ hôm nay, em sẽ “mở lòng” mình hơn. Một gia đình  chỉ có thể bền vững khi sự chia sẻ, liên kết được củng cố từ cả hai phía. Em mong chúng mình sẽ để ý đến cảm xúc của nhau hơn, những sở thích, thú vui; kế hoạch, mơ ước, hoài bão của nhau; chịu khó nói “xin lỗi” khi cần thiết, tăng cường câu “cảm ơn” và dành cho nhau nhiều lời khen tặng, động viên  hơn nữa… anh nhé.

Tìm bài viết khác
Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam
Updated: 19/06/2008 | Views: 501 | Comments: 0

Comments - Khi bước chân em không còn muốn trở về

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Khi bước chân em không còn muốn trở về!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Khi bước chân em không còn muốn trở về này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Khi bước chân em không còn muốn trở về bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Khi bước chân em không còn muốn trở về

Older than Khi bước chân em không còn muốn trở về in Tâm Sự Của Bạn Đọc

Newer than Khi bước chân em không còn muốn trở về in Tâm Sự Của Bạn Đọc

Recently Published - Tâm Sự Của Bạn Đọc
Day ao thuat
Latest Comments in Tâm Sự Của Bạn Đọc
By nhoxsoxkokhocvjyeu. ban than men.minh nghi ban o trong mot gia dinh giao duc wa kin cho nen ban nghi nhu vay .....
By du. tôi thấy bạn là một người ích kỷ chứ không phải là người thoáng .....
By thanh thanh. Toi thi khong giong moi nguoi, co le toi la nguoi khong ham muon, chung toi lay nhau cung .....
By http. Chao anh Ha Mai!doc bai cua anh toi nghi hinh nhu anh qua bat cong voi phu nu .Theo toi .....
By tieuthuxinhdep. Chào bạn gái! Nghe chuyện của bạn, tôi thấy bạn đáng thương hơn .....
By thu. toi thay em da bi ten do loi dung , neu yeu nhau thi chuyen do ko nen ep buoc . em hay .....
By thuy. toi hieu noi dau cua ban , nhung chuyen do la do ong troi chu dau phai anh ay muon . bay .....
By NhiNhi. Ban hay suy nghi ki di, tai sao ban gai ban lai dang hien cho nguoi khac chu ko phai la .....
By Kim Oanh. đọc chuyênh của bạn tôi thấy bạn thật ích kỷ và không muốn nói .....
By tong thanh giang. anh ko kiem duoc cam hung cung dung thoi . neu la toi cung se lam nhu anh thoi . cu thanh .....
By maimaibennhau2003@yahoo.com. Con xuc' vat..........
By hai dang. voi toi nhu vay la qua nhieu!!!!!!!!!!!...
By bich lan. chi a .tinh yeu da het ko phai cuoc song cua minh cung het theo.em cung co diem giong chi .....
By diệp. chia buon voi ban.hay lam mot viec la ngoi noi chuyen voi me va noi ve suy nghi cua minh .....
By naponeon. anh(chi).oi...
Most Comments in Tâm Sự Của Bạn Đọc
Monthly Most Views - Tâm Sự Của Bạn Đọc
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Khi bước chân em không còn muốn trở về được gởi trong chủ đề Tâm Sự Của Bạn Đọc - Tâm Sự Bạn Đọc. Bài viết Khi bước chân em không còn muốn trở về này được lưu trên Server thành hai bản: Khi bước chân em không còn muốn trở về có dấuKhi bước chân em không còn muốn trở về không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Khi bước chân em không còn muốn trở về này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Khi bước chân em không còn muốn trở về này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.