Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Siêu mẫu Hoàng Yến: "không phải là nô lệ của đồng tiền"

Tôi và Hoàng Yến gặp nhau tại 1 studio. Đối diện tôi là gương mặt trong suốt sau cặp kính cận, đôi chân dài không thể khoanh tròn khiến tôi sực nhớ mình đang trò chuyện cùng một siêu mẫu hàng đầu ở Việt Nam.
Siêu mẫu Hoàng Yến: "không phải là nô lệ của đồng tiền".

Siêu mẫu Hoàng Yến: "không phải là nô lệ của đồng tiền"

 

 


Hoàng Yến


Với nghề nghiệp

- Tại sao em đang còn quá trẻ lại không trang bị cho mình thêm kiến thức  mà vội đi làm?

Vì em đang có cơ hội nên cần phải nắm bắt. Em thi đậu đại học  là phải học cho đến nơi đến chốn, chứ học mà bận đi làm, trốn tiết, thi rớt thì tệ hơn. Có ai đó hỏi em có học đại học  không? Dạ có. Có tốt nghiệp không? Dạ không, thì quê lắm.

- Ngoài làm người mẫu, em còn dự định làm gì khác không?

Không, nghề người mẫu  có tuổi thọ ngắn, em muốn tập trung đi hết con đường  này trọn vẹn.

- Em sẽ đầu quân cho công ty  người mẫu nào?

Em là người mẫu  tự do.

- Em có thần tượng ai không?

Không phải thần tượng, nhưng em thích tính cách của Paris  Hilton.

- Tức là em thích nổi tiếng bằng scandal?

Em không quan tâm  đến scandal, em chỉ phục Paris Hilton  vì cô ấy là người giàu có nhưng tự kiếm tiền  bằng sự lao động  và hoàn toàn không ỷ lại, biết khai thác ưu điểm của mình.

- Em thích gì ở Paris  Hilton?

Em thích khuôn mặt của Paris  và em sẽ tạo hình tượng cho mình giống Paris.

- Paris Hilton  còn nổi tiếng vì không hề giải phẫu thẩm mỹ theo trào lưu, quan diểm của em như thế nào về giải phẫu thẩm mỹ?

Em là người có tư tưởng tự do, nếu mình xấu thì mình hoàn toàn có quyền làm đẹp, nếu không có giải phẫu thẩm mỹ thì thế giới không có nhiều người đẹp  hoàn hảo như vậy đâu.

- Bất cứ xuất hiện nào của Hoàng Yến đều có "bàn tay phù phép" của Đức Hiền, tại sao có sự kết hợp này?

Đức Hiển hiểu rõ phong cách  của em, tụi em phối hợp rất ăn ý, hơn nữa tụi em là bạn. Hiện nay em chỉ làm việc  với ê-kíp của mình.

- Môi trường  làm việc  của một người mẫu  có thuận lợi và khó khăn gì?

Khó khăn đầu tiên là giá cát-xê ở Việt Nam  khá thấp, người ta thường mời ca sĩ  hoặc diễn viên  là chính, còn người mẫu  nếu có thì trả cát-xê rất thấp. Điều đó ít nhiều cản trở sự phát triển của người mẫu  Việt Nam.

- Theo em thì tại sao giá cát-xê của người mẫu  Việt Nam  lại thấp?

Vì tầm ảnh hưởng của người mẫu  Việt Nam  trong cộng đồng  chưa lớn và một phần nữa là vì có sự khuất tất trong quá trình môi giới  người mẫu.

- Em có thể nói rõ hơn không?

Người trung gian không có sự rõ ràng về tiền cát-xê và hoa hồng, người mẫu  ít khi được biết số tiền trên hợp đồng là bao nhiêu, thông tin  cụ thể của hợp đồng như thế nào. Gần đây nhất, một công ty  người mẫu nổi tiếng hiện nay môi giới  cho em chụp nail với giá 300 USD, em tưởng là chụp những mẫu nail mới, không ngờ đó là chụp quảng cáo  ghế làm nail, em tức quá bỏ về mặc dù giá cát-xê đã được nâng lên 1.000 USD. Chính vì vậy em không tin tưởng vào các công ty  quản lý người mẫu. Tại sao em phải trả phí cho họ trong khi họ không hề tôn trọng quyền lợi của em.

- Theo em, yếu tố nào cần thiết cho 1 người mẫu  hàng đầu?

Đầu tiên là phải khẳng định phong cách  của mình trong mắt của khán giả; phải có tác phong làm việc  chuyên nghiệp  và phải có quan hệ với những người trong giới thời trang; phải khéo léo trong giao tiếp, nhất là khi đàm phán với khách hàng; và cũng phải có kiến thức  nhất định để khỏi hụt hẫng vì không biết  người ta đang nói gì.

- Vậy có cần danh hiệu?

Việt Nam  thì chắc chắn phải có.

- Thế ai sẽ bảo vệ quyền lợi cho em nếu có vấn đề trục trặc?

Làm gì cũng phải có hợp đồng, sau đó thì cứ theo hợp đồng mà làm.

- Người nổi tiếng hay đặt ra điều kiện này nọ, hay còn gọi là chảnh, em thì sao?

Đặt điều kiện để tốt cho công việc  thì không có gì sai, mình có quyền như vậy, chỉ những người tiếp xúc hời hợt, không hiểu nên nói chảnh.

- Tại sao người mẫu  hay đến trễ?

Tại vì chuyện đó đã thành thói quen, ai cũng đến trễ, mình đến sớm cũng bị đợi, riết thành quen. Em cũng muốn làm việc  đúng giờ nhưng chỉ mình em đúng giờ thì em cũng bị đợi, thà thời gian  đó em làm việc  khác.

Vậy có bao giờ em cố tình để người khác chờ mình không?

Dạ không, cũng phải đến cùng lúc với người ta, ví dụ như làm việc  với Henry  thì em không bao giờ đến trễ, vì ông ấy luôn đúng giờ.

 
- Có ý kiến rằng: "Người mẫu chỉ đẹp trên hình, ở ngoài xấu quắc", có phải người mẫu  quá ỷ lại vào kỹ thuật  make-up và kỹ xảo hình ảnh  mà quên chăm chút cho bản thân  mình?

Người mẫu phải biết chăm sóc da, tập thể dục, học hỏi phong cách, chăm chút cho hình tượng của mình, vì nếu cẩu thả quá sẽ là vô trách nhiệm với công việc.

Với đề tài nhạy cảm

Tay lật lật cuốn catalogue nổi tiếng đầy những tấm hình thời trang  khá táo bạo, Hoàng Yến nói: "Ở Việt Nam  không bao giờ cho đăng những tấm hình này đâu, nữ mà cầm thuốc hút cũng đã không cho rồi. Mình ở Việt Nam, cũng nên trân trọng văn hoá Việt Nam, em cũng không thích những tấm hình này lắm".

- Chuyện hình ảnh  sex  cá nhân  hiện nay lan  tràn trên mạng, là cư dân mạng, em thấy sao?

Em hoàn toàn không ủng hộ  những tấm hình đó, không có lý do  gì phải ghi lại những chuyện đó bằng hình ảnh. Nếu không chụp thì không có gì để phát tán.

- Tất cả tại nạn nhân  à?

Nói chung cả người chụp và người phát tán đều đáng lên án.

- Em có chụp hình quảng cáo  underwear?

Thì... cũng phải chụp, nhưng mình lựa chọn những chiến dịch  quảng cáo  phù hợp để tham gia.

- Lúc mặc trang phục  đó để chụp em có thấy ngại không?

Em cũng quen rồi, lúc đó là làm việc, hơn nữa em chỉ làm việc  với ê-kíp của em.

- Khi nhìn thấy hình ảnh  của mình trên đường phố, trong trang phục  như vậy thì sao?

Lúc đó em chỉ quan tâm  đến cái đẹp mà sản phẩm  mang lại.

- Sau khi đoạt giải Siêu Mẫu, cuộc sống  của em có thay đổi?

Tất nhiên rồi! Vị trí trong show biểu diễn  của em cũng thay đổi, tiền cát-xê cũng cao hơn.

- Cách đây vài năm có 1 người mẫu  rất trẻ thường đi "xu" nhạc bằng điện thoại, vậy chất teen  ấy bây giờ còn không?

Bây giờ em không có nhiều thời gian  như trước đây, ngay cả sở thích đi vũ trường  cũng không còn nữa, em thích ở nhà hơn.

- Em thích ở nhà vì em đã trở nên nổi tiếng?

Cũng một phần do người ta hay đánh giá  này nọ khi mình là người mẫu, hơn nữa ra đường nắng nôi, ô nhiễm  lắm.

- Còn bạn bè?

Em chỉ tiếp xúc những người liên quan đến công việc, ngoài ra, em không có bạn. Có những người tiếp xúc họ luôn tỏ vẻ muốn kết thân với mình, nhưng qua cử chỉ, thái độ, em thấy họ chỉ giả tạo thôi, những người như vậy em thấy nhiều lắm, và em chỉ quan hệ xã giao thôi, không thân thiện.

- Em có đọc sách không ?

Em hay đọc sách lắm, nhưng đọc nhiều thể loại khác nhau.

- Cuốn sách  mới nhất em đọc có tựa đề là gì?

"Bị thiêu sống". Và em thao thao bất tuyệt về câu chuyện có thật của một cô gái  đạo Hồi đã bị thiêu sống khi đã yêu theo cảm xúc của mình. Được cứu sống, cô viết quyển sách kể về cuộc đời mình. Giọng đầy sự kỳ lạ!

Quan điểm sống

- Theo em phụ nữ  bấy giờ cần có gì?

Em đã nhìn thấy rất nhiều phụ nữ  thành công  rồi, để thành công  cần phải có bản lĩnh mạnh mẽ như đàn ông, có sắc đẹp  cũng là một lợi thế.

- Thế em dùng cách nào để thành công?

Em sẽ đi từng bước, chậm mà chắc.


 


 Ảnh: Blog  Hoàng Yến



- Gặp khó khăn, em sẽ làm gì?

Em sẽ cố gắng, cố gắng, cố gắng  hết sức.

Nếu cố gắng  mãi mà không thể vượt qua?

Em đi đường vòng và đôi khi cũng phải dùng thủ đoạn.

???

Vì nếu mình không thủ đoạn, người ta cũng sẽ dùng thủ đoạn với mình.

- Sao em lại nói ra điều này?

Em sống đơn giản, có sao nói vậy, mà thủ đoạn không phải là làm gì ghê ghớm lắm đâu, chỉ là mình tốt với bản thân  mình thôi, phải nâng mình lên, người ta không tốt với mình bằng mình.

- Em đã gặp hành động  nào không đẹp chưa?

Em đã từng không được diễn trong chương trình  Thời trang  cuộc sống  vì người ta nói em bận, em không diễn nhưng thật ra đâu phải vậy. Muốn diễn, em phải tìm con đường  khác.

Với tiền

- Ngày xưa, chị có biết 1 cô bé  rất có ý thức tiết kiệm, bây giờ còn không?

Em tiết kiệm  lắm, nhưng không keo kiệt, hai năm đi làm em cũng để dành được số tiền kha khá.

- Em định làm gì?

Em mua xe hơi.

 
- Tại sao lại là mua xe hơi, có phải theo trào lưu của người mẫu  bây giờ?

Không, vì xe hơi là phương tiện phục vụ cho công việc  của em. Có xe cái gì cũng tiện, khỏi mưa nắng, bảo vệ mình khỏi sự nguy hiểm.

- Nghe giống chức năng của người đàn ông  nhỉ, vậy có xe rồi có cần người đàn ông  đưa đón không?

Đàn ông thì lúc nào cũng cần.

- Với em tiền có quan trọng  không?

Quan trọng lắm, nhưng em không phải là nô lệ của đồng tiền. Giàu có thì ai cũng thích nhưng giàu không lương thiện thì không được.

Với bản thân

- Em thấy mình có ưu điểm gì?

Em cao, chân dài và rất nữ tính.

- Người ta nói đẹp khoe, xấu che, là người mẫu  có sắc vóc, em có khoe hết vẻ đẹp  của mình không?

Em thích mặc quần jeans áo thun bình thường, không hở hang  quá vì có những thứ mình tưởng đẹp nhưng người khác thấy khó chịu, như mẹ em nói em mặc quần soóc đưa hai cái chân dài sọc như que tăm, thấy ghê, đâu phải ai cũng thấy chân dài là đẹp.

- Là người mẫu, phải chăm chút cho hình thức của mình, em có tốn kém nhiều cho việc này không?

Em chỉ quan trọng  đồ đẹp, không trọng nhãn hiệu.

Với gia đình

- Còn nói về gia đình?

Chỉ có 1 từ: Hạnh phúc.

- Có phải em được sinh ra trong gia đình  toàn người đẹp?

(Cười) Chị em là Á hậu Hoàng Hoa. Chị Hoàng Oanh cũng từng là người mẫu, nhưng hai chị đều ở xa, nên cũng không chia sẻ  được gì về nghề.

- Mẹ em là người như thế nào?

Mẹ em là người gốc Huế, hết lòng vì chồng con nhưng mẹ em không ở nhà mà đi làm, cùng ba em xây dựng  kinh tế  gia đình. Mẹ cũng không can thiệp vào quyết định  của em, chỉ góp ý về cách giao tiếp.

- Em có muốn giống mẹ không?

Em sẽ là người phụ nữ  độc lập.

Có tiếng gọi Hoàng Yến, cô gái  gật gật dạ dạ với tôi rồi chạy vào phòng chụp. Cô là một ngôi sao  điển hình trong sự phát triển mạnh mẽ của thời trang  Việt Nam  thời hội nhập. Tôi thấy mừng khi Hoàng Yến thật sự xem đây là nghề và tập trung sức trẻ vươn tới thành công. Phải chăng đó là điều quan trọng  nhát cần có trong mỗi người trẻ, dù ở bất cứ lĩnh vực nào.

 

Tìm bài viết khác
Theo Thời Trang Trẻ
Updated: 19/06/2008 | Views: 242 | Comments: 0

Comments - Siêu mẫu Hoàng Yến: "không phải là nô lệ của đồng tiền"

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Siêu mẫu Hoàng Yến: "không phải là nô lệ của đồng tiền"!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Siêu mẫu Hoàng Yến: "không phải là nô lệ của đồng tiền" này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Siêu mẫu Hoàng Yến: "không phải là nô lệ của đồng tiền" bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Siêu mẫu Hoàng Yến: "không phải là nô lệ của đồng tiền"

Older than Siêu mẫu Hoàng Yến: "không phải là nô lệ của đồng tiền" in Chuyện Sao Việt Nam

Newer than Siêu mẫu Hoàng Yến: "không phải là nô lệ của đồng tiền" in Chuyện Sao Việt Nam

Recently Published - Chuyện Sao Việt Nam
Day ao thuat
Latest Comments in Chuyện Sao Việt Nam
By thu van. sex xong rui xin loi, khoc loc la chuyen thuong tinh thui. nhung trinh do gia tao cua co .....
By dothua552. nguoi ta sua say roi con gi nua ma phai ep nguoi ta vao duong cung ha.may than bay va may .....
By bang hai. tot nhat la linh ko nen theo nghe thuat nua, ma co chang thi nen lam nhung ocng viec o .....
By junni.lovely.9x. hai anh em cung duoc do...
By ty huế. nó lấy con ông Vinh - chủ tịnh thành phố Huế chứ ai, thằng cha nội .....
By huonglan. minh cung nghi vay ban nen tim nghe khac di nghe thuat ko con minh cuoi voi ban nua rui .....
By kiemavodoi. địt mẹ con đĩ này chắc lồn to lắm.đéo mẹ mút cặc gì mà lồn nó .....
By conan. t ghet cai thai do cua hoang thuy linh.da lam cai viec tro tren nhu vay ma con dam nen .....
By muathu. con diem HTL o dau cung co mat vay ta!that tro tren!...
By muathu. dung la mot lu tro tren,tu de cao minh,cac ban tre don nhan con HTL do de tiep tuc no .....
By muathu. Toi ko han la mot nguoi bao thu ,nhung la con gai ma di quan he tinh duc mot cach tro .....
By Bống. Xuân mai lớn lên không xinh tẹo nào, hồi bé mới xinh...
By cong chua violet. chi de thuong lame rat thich chineu co ban nao la fan cua chi Hang co the ket ban voi .....
By huyen linh. chi HANG ngay xua voi net dep tinh khoi, trong sang, rat dang yeu. e thich chi o diem .....
By Vinh. Toi vao trang Web muc dich xem tin tuc ve Cong Vinh dang da o BDN, nhung vo tinh doc duoc .....
Most Comments in Chuyện Sao Việt Nam
Monthly Most Views - Chuyện Sao Việt Nam
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Siêu mẫu Hoàng Yến: "không phải là nô lệ của đồng tiền" được gởi trong chủ đề Chuyện Sao Việt Nam - Chuyện Của Ngôi Sao. Bài viết Siêu mẫu Hoàng Yến: "không phải là nô lệ của đồng tiền" này được lưu trên Server thành hai bản: Siêu mẫu Hoàng Yến: "không phải là nô lệ của đồng tiền" có dấuSiêu mẫu Hoàng Yến: "không phải là nô lệ của đồng tiền" không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Siêu mẫu Hoàng Yến: "không phải là nô lệ của đồng tiền" này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Siêu mẫu Hoàng Yến: "không phải là nô lệ của đồng tiền" này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.