Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Những đứa trẻ lớn lên từ... trại giam

Trẻ sinh ra cần có tình thương yêu chăm sóc của gia đình và người thân. Nhưng với những đứa trẻ ở trại giam số 5, Yên Định, Thanh Hoá (Cục V26 - Bộ công an), niềm hạnh phúc tưởng rất nổi bình dị này lại không trọn vẹn và còn nhiều khiếm khuyết… Chúng tôi vẫn bắt gặp sự ngây thơ trong sáng qua ánh mắt, nụ cười và cả lời nói của bọn trẻ, nhưng không dám tin vào tương lai tươi sáng ngày mai của các cháu…

Những đứa trẻ lớn lên từ... trại giam

 Lớp học mẫu giáo đặc biệt

 

ÔngTrịnh Trọng Thái, Giám thị Trại giam  số 5, cho biết: Hiện ở trại có gần4.500 tù nhân thì 1/3 trong số này là tù nhân nữ. Khi người phụ nữ  phạmtội và bị kết án dài, gia đình  li tán, nhà chồng ngoảnh mặt, anh em  bỏrơi… Theo luật, trẻ dưới 36 tháng tuổi, ngoài đời không ai nuôi dưỡngsẽ được theo mẹ vào trại giam  và được hưởng các chế độ, chính sách nhưmẹ. Hiện ở trại giam  số 5 có 35 cháu nhỏ đang phải theo mẹ vào ở nhàlao.

 

ÔngNguyễn Văn Vân, Phó giám thị, dẫn chúng tôi  xuống thăm nhà trẻ, khôngdấu khỏi lo lắng: “Không biết tương lai của các cháu rồi đây sẽ ra sao?Hiện có rất nhiều cháu đã đến tuổi đi học nhưng vẫn phải học chung vớicác cháu nhỏ tuổi hơn… Hầu hết các cháu được sinh ra ở đây, mẹ các cháuđều có án rất nặng, cứ thế các cháu lớn lên ở trong này”.

 

Chúngtôi có mặt tại khu nhà cấp bốn đúng vào giờ các cháu ra chơi. Thấyngười lạ, các cháu đồng thanh chào: “Chúng cháu chào ông giám thị, chàocác cán bộ” một lời chào mang tính “đặc trưng” nơi nhà lao vốn khôngphải dành cho các em, khiến nhiều người trong đoàn chỉ biết nhìn nhauim lặng trong chốc lát.

 

Nhìnnhững đứa trẻ xinh xắn, bụ bẫm với những cử chỉ, điệu bộ trong sáng,khiến nhiều người trong chúng tôi  không cầm nổi nước mắt.

 

Saunhững phút lạ lẫm, các cháu trở nên dễ gần hơn. Ở một góc lớp học, haianh em Tạ Hoàng Anh (7 tuổi) và Tạ Ngọc Ánh (6 tuổi), đang quàng cổ nôđùa, chơi những thứ đô chơi do các đoàn hảo tâm thăm tặng. Đáng lẽ ra ởtuổi này hai anh em  Hoàng Anh và Ngọc Ánh phải được cắp sách đến trườngđi học, nhưng chỉ vì không còn ai nương tựa nên hai cháu phải theo bốmẹ vào trại vì tôi buôn bán tàng trữ trái phép chất ma tuý.

 

Ở gócđối diện, Nguyễn Hoài Nam (9 tuổi), lại đang ngồi thẫn thờ một mình.Nam là con của một phạm nhân phải chịu án 15 năm tù cũng vì tội mua bántàng trữ trái phép chất ma tuý. Trò chuyện với tôi, Nam thỏ thẻ: “Cháumuốn được đi học để sau này trở thành bác sỹ  chữa bệnh cho mẹ, mẹ cháuhay ốm lắm… Bố cháu chết rồi, ông bà cũng chết hết, mẹ ở mãi trong nàynên cháu chưa được đi học…”.

 

Nói về tình trạng nhiều cháu lớn tuổi không được đi học, cô Nguyễn Thị Hườngbộc bạch: “Bọn trẻ thiệt thòi lắm! Nhiều cháu đã 9 - 10 tuổi rồi mà vẫnphải học cùng chương trình  với các cháu nhỏ hơn, chỉ được học tập đọc,tập viết và làm những phép tính cộng trừ đơn giản. Chúng tôi  đã đề nghịvới ban giám thị mua sách giáo khoa dạy cho các em, nhưng do không đượcdạy chuyên sâu nên các em tiếp thu rất chậm… Chỉ mong sau này khi rangoài xã hội  các em sẽ theo kịp được các bạn”.

 

Chỗ của con không phải ở đây!      

 

Thựctrạng nhiều trẻ em  phải theo mẹ vào ở tù đang trở thành bài toán khóvới Ban giám thị trại 5. Nhưng bằng tình yêu  thương và tấm lòng sẻchia, các cán bộ giám thị đang làm hết mình để những cháu bé vô tội cómôi trường sống trong lành. Phải nói rằng, những nỗ lực từ phía Bangiám thị trại giam  số 5 là rất đáng ghi nhận, nhưng để đưa các em trởlại hoà nhập với cộng đồng  thì cần phải có sự quan tâm  vào cuộc củanhiều phía.

 

Hầu hếtnhững đứa trẻ trong lớp học được sinh ra và lớn lên trong tù nên khôngcó giấy khai sinh, đích thân Phó giám thị Vân phải nhiều lần ra thịtrấn xin giấy khai sinh, nhưng không được đáp ứng vì phần đông các emkhông phải là người địa phương Thanh Hoá.

 

 Thậmchí, có những cháu sinh ra ở trại vốn đã mang trong mình căn bệnh HIVdo bố mẹ truyền lại, buộc Phó giám thị Vân phải nhiều lần liên hệ vớiTrung tâm Bảo trợ xã hội  tỉnh Thanh Hoá giúp đỡ nhưng vẫn chưa được đápứng.

 

Ông Vântrăn trở: “Tôi đã nhiều lần tìm đến các hội bảo trợ, các phòng thươngbinh xã hội  cấp huyện, cấp tỉnh liên hệ mong được các bên giúp đỡ nhưngvẫn chưa được quan tâm  đúng mức. Chỉ thương cho bọn trẻ không biết  saunày các cháu lớn lên sẽ sống ra sao, nhiều lúc tôi nghĩ cứ đà này cókhi phải dựng vợ gã chộng cho bọn trẻ trong này mất!”.

 

Khókhăn là thế, nhưng vào những ngày lễ mùng 1/6 hay rằm trung thu, Bangiám thị trại giam  và các cô giáo  vẫn cố gắng  tạo mọi điều kiện để tổchức vui chơi, phát quà cho các cháu. Nhiều bài hát  về hạnh phúc  mái ấmgia đình được các cháu thể hiện tự nhiên  trong sáng, khiến những ngườimẹ tù không cầm được nước mắt rồi bật khóc.

 

Phạmnhân Lai Thị Kim Hằng (1962), quận Tân Bình, TPHCM bị kết án chung thânvì tội mua bán  trái phép chất ma tuý - kể: Ngày quốc tế  thiếu nhi nămtrước chị đã phải bật khóc khi nghe con gái  Lê Thuỳ Trang (9 tuổi) hátsay sưa bài hát  “Ba ngọn nên lung linh”.

 

Phạmnhân Hằng nói trong nức nở: “Em thì chẳng biết đến lúc nào mới mãn hạntù, nhưng em biết con em luôn ao ước có một mái ấm gia đình. Em chỉmong có một tổ chức từ thiện nào đó giúp đỡ những đưa trẻ lâm vào hoàncảnh như con em để cháu được trở lại cộng đồng, được đi học... Chỗ củacháu không phải ở đây!”

 

Cô giáo chỉ mong trò... rời lớp học

 

Khônghẹn mà gặp, bốn cô giáo  Đỗ Thị Hân, Lữ Thị Hoài, Nguyễn Thị Ngà, Nguyễnthị Hường, sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm  đã xin về trại giam  dạyhọc. Cô Vân tâm sự: “Trước khi ra trường bọn em không ai nghĩ mình lạiđứng dạy ở một lớp học đặc biệt như thế này. Tuy nhiên bọn em đã xácđịnh rồi, làm cái nghề này cần  phải có cái tâm, cái đức và sự hy sinhthì mới có thể giảng dạy, bảo vệ chăm sóc được các cháu”.

 

Do lớphọc ở nhiều lứa tuổi khác nhau nhưng lại học chung nên phần đông cáccháu tiếp thu bài giảng không đồng đều. Nhiều hôm kể một câu chuyện chocả lớp nghe, nhưng trong khi cháu lớn ngồi nghe thích thú thì cháu nhỏlại ngờ nghệch đòi chạy ra ngoài chơi khiến bài giảng không đem lạihiệu quả.

 

Để giúpcác cháu  tiếp thu bài hiệu quả, các cô đã tiến hành tách từng nhómtheo độ tuổi ra giảng dạy. Cô Hoài bảo: “Học như thế này tuy mất nhiềuthời gian, nhưng được cái các em hiểu bài hiệu quả hơn. Mất thời gianmột chút mà các em hiểu bài được thì bọn em vui rồi, chỉ mong sao cácem học tốt để sau này ra ngoài đời có thể theo kịp các bạn bè”.

 

Rồinhiều hôm, chẳng may có cháu nào bị đau ốm, các cô phải lận đận chăm losuốt ngày lấn đêm. Mới cách đây không lâu, tự nhiên  đang trong giờ họcbuổi chiều thấy cháu Tạ Hoàng Anh đột nhiên bị sùi bọt mét, mắt trợnngược giãy vật vã dưới đất. Ngay lập tức, cô Hường đã gọi người đưacháu Anh đi cấp cứu kịp thời, rồi phải cùng các cô thay mẹ cháu thức cảđêm để chăm sóc cháu Anh.

 

Khôngnhững thế, trong lớp học có vài cháu nhiễm HIV, đòi hỏi các cô phảiluôn có ý thức cho các cháu tránh chầy xước, luôn phải đề phòng cáccháu cào cấu đánh nhau, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây nên hậuquả đáng tiếc. Có lần, K. một cháu nhiễm HIV từ mẹ chẳng may bị kẹp tayvào cánh cửa, máu chảy đầm đìa, cô Ngà chỉ kịp chạy nhanh đến lấy taymình cầm máu cho K. rồi sau đó lấy băng gạc băng bó vết thương.

 

“Lúc đấyem nào có suy nghĩ gì, vì xem như con như cháu nên như phản xạ tự nhiênem chạy lại bên K. để cầm máu, tránh lây lan  sang các cháu khác. Nhưngđến khi xong rồi mới thấy sợ, rất may vưa qua đi xét nghiệm cho kết quảâm tính em mới hết lo lắng, nhưng bọn em ở đây bọn em cũng xác định tưtưởng rõ ràng rồi, làm ở đây thì không chỉ có một lần sơ suất, chỉ mongsao không có gì đáng tiếc xảy ra”- Cô Ngà Thành thật.

 

“Đây chỉlà điểm tạm trú của các cháu, rồi chỉ nay mai thôi sẽ có nhiều tổ chứctừ thiện nhận nuôi các cháu, đưa các cháu trở lại với cuộc sống  bìnhthường bên ngoài. Các cháu không có tội gì cả, các cháu sẽ được ra khỏichỗ này để trở về với cộng đồng” - cô Ngà hy vọng.

 

Mong ướccủa các cô ở lớp học đặc biệt cũng là mong ước của rất nhiều người, cònriêng tôi, chỉ mong: ước gì không còn những lớp học như thế này!

Tìm bài viết khác
VNN
Updated: 02/06/2008 | Views: 119 | Comments: 0

Comments - Những đứa trẻ lớn lên từ... trại giam

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Những đứa trẻ lớn lên từ... trại giam!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Những đứa trẻ lớn lên từ... trại giam này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Những đứa trẻ lớn lên từ... trại giam bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Những đứa trẻ lớn lên từ... trại giam

Older than Những đứa trẻ lớn lên từ... trại giam in Phóng Sự - Điều Tra

Newer than Những đứa trẻ lớn lên từ... trại giam in Phóng Sự - Điều Tra

Recently Published - Phóng Sự - Điều Tra
Day ao thuat
Latest Comments in Phóng Sự - Điều Tra
By trung truc. Xin chào các bạn! Thật ra đây là ngành nghề du mới du nhập vào nước .....
By Hoang thanh Binh. thật là một hành động quá ngang bướng , pháp luật hãy vào cuộc để .....
By hien. thật đáng buồn và cũng đáng thương cho cô ấy . qua điều này tôi cũng .....
By hoàng ngọc quỳnh. này bạn ui cố gắng mà thực hiện những j` kòn giang dở nhé .....
By Nguyen Huu Nhan. Tom lai la gai mat net. Con nho ma vay roi, cai gi cung co gia cua no. Oan trach ai chu?!...
By Vo th Ly. Quy vi la Truong DH Can tho day,quy vi co du nhan tai va trinh do de hieu biet the nao ve .....
By nguyen ngoc mai. anh Phung ơi nghĩa tử la nghĩa tận dù a có giận như nào thì chị ấy .....
By bang chu an may lau nhat quan. chuyen buon chem bo me no de nuoc niet nam nay con phap luat nua ko luc nao cung noi nha .....
By Hùng. Bực thiệt, không đọc thì thôi, đọc xong bức xúc quá trời, đây chỉ .....
By tokyo. p0^' koan penh^...nghj~ sa0 ma` c0' ng` ju .. ma` vj` lj' d0 cu? chuoi^' muk` la0 vao` .....
By no name. bà cụ này sướng lên mây rồi...hahahahaha...
By thuytt1502. dung la loan luan sao lai co nhung nguoi cha mang tinh cam thu den vayhi vong me con .....
By zero. hắn không phải là người ! một con thú như hắn nếu như không bị pháp .....
By hung. kho wa nhi...
By tran van ut. du me.doi la zay do anh em oi.nguoi ngheo suc yeu the co la thyuong chiu olan uc'.xa hoi .....
Most Comments in Phóng Sự - Điều Tra
Monthly Most Views - Phóng Sự - Điều Tra
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Những đứa trẻ lớn lên từ... trại giam được gởi trong chủ đề Phóng Sự - Điều Tra - Tin Tức Đó Đây. Bài viết Những đứa trẻ lớn lên từ... trại giam này được lưu trên Server thành hai bản: Những đứa trẻ lớn lên từ... trại giam có dấuNhững đứa trẻ lớn lên từ... trại giam không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Những đứa trẻ lớn lên từ... trại giam này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Những đứa trẻ lớn lên từ... trại giam này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.