Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Tôi nghi ngờ chồng và con gái nuôi làm "chuyện ấy"

Nhiều lần tôi thấy chồng tôi quá tự nhiên, thường ôm ấp hôn hít con gái nuôi cứ như đứa con nít, tay chân còn xoa nắn khắp người cháu, tình tứ mà tự nhiên đến ghê cả người.

Tôi nghi ngờ chồng và con gái nuôi làm "chuyện ấy"

Tôi và chồng tôi lấy nhau năm tôi 26 tuổi, còn anh 30 tuổi, đến nay chúng tôi  đã sống với nhau được 21 năm. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì phải nói nếu tôi không gặp phải bất hạnh thật lớn. Sáu tháng sau khi cưới thì tôi có thai, nhưng khi thai được 9 tuần tuổi thì tôi bị sảy thai. Mặc dù chồng tôi an ủi, song  tôi cũng rất đau buồn. Nhưng điều đau khổ hơn là 2 lần mang thai sau đó, tôi cũng đều bị sảy thai. Bác sĩ nói sức khoẻ tôi hoàn toàn bình thường, song  có thể do cơ địa hay có vấn đề gì đó trong cơ thể mà tôi khó có con và hay bị sảy thai.

Tôi rất đau khổ khi biết mình khó có khả năng làm mẹ. Mặc dù chồng tôi an ủi và nói với tôi là chúng tôi  có thể nhận con nuôi, song  điều đó vẫn không làm tôi nguôi ngoai đau khổ. Kết quả là từ một phụ nữ  xinh đẹp  và trẻ trung, tôi đã trở thành một phụ nữ  gầy yếu, gương mặt khắc khổ. Bố mẹ chồng tôi cũng không hài lòng với tôi, bởi chồng tôi là con trai  cả. Mặc dù em trai của chồng tôi cũng đã kết hôn  và có cháu trai, song  bố mẹ chồng tôi rõ ràng là chẳng vui vẻ gì.

Còn chồng tôi, tôi rất hiểu và thương anh, bởi tôi biết anh cũng bị áp lực rất lớn từ bố mẹ chồng. Vậy mà suốt 5 năm sau ngày cưới, anh vẫn kiên trì đưa tôi đi cúng lễ bốn phương cầu trời phật cho chúng tôi  một mụn con. Cứ nghe đến ở đâu có thầy thuốc này, ông lang nọ là vợ chồng tôi lại không quản đường xá xa xôi đến tận nơi để chữa trị.


Ảnh minh họa

Nhưng 5 năm chờ đợi ấy cũng là 5 năm tuyệt vọng của tôi. Quá mệt mỏi vì không có kết quả gì, tôi đã suy nghĩ thật kỹ và quyết định  ly hôn để tạo cho chồng tôi một lối thoát. Tôi soạn đơn ly dị, rồi yêu cầu anh ký. Nhưng anh đã xé ngay lá đơn trước mặt tôi và nói: vợ chồng sống với nhau vì tình nghĩa, con cái nếu trời không thương thì thôi em ạ, mình vẫn có thể sống hạnh phúc  với nhau mà. Nghe anh nói, tôi khóc nấc lên vì thương anh và vì hạnh phúc.

Một thời gian  sau đó, chúng tôi  nhận con nuôi. Cháu rất ngoan và trắng trẻo, bụ bẫm. Cuộc sống  của vợ chồng tôi như được tái sinh. Chúng tôi  tíu tít bên nhau, và không khí gia đình  ấm cúng thật có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng được. Cháu càng lớn càng xinh đẹp  và càng ngoan. Ý thức được việc không gây sốc cho cháu, nên từ lúc 3 tuổi, tôi đã thường xuyên kể những chuyện cổ tích cho cháu và lồng vào đấy câu chuyện vợ chồng tôi bị đau ốm, già cả không thể sinh con nên Bụt đã hiện lên, tặng cháu cho chúng tôi. Cháu rất thích câu chuyện này và cứ đòi kể đi kể lại suốt. Cháu còn nói đi nói lại lớn lên sẽ nuôi nấng chúng tôi, vì chúng tôi  già và khổ quá. Nghe cháu nói vậy, tôi thấy thật sung sướng và hạnh phúc. Những câu chuyện thời thơ ấu theo cháu lớn lên khiến cháu quen và cảm thấy bình thường về chuyện cháu không phải là con chúng tôi  đẻ ra. Rồi đến năm cháu đi học lớp 2, cháu đã dần dần hiểu ra được câu chuyện cháu là con nuôi của chúng tôi. Càng lớn cháu càng hiểu và càng yêu quý chúng tôi  hơn. Chồng tôi cũng rất yêu thương cháu, hai bố con  suốt ngày tâm sự rít rít. Cả gia đình  hạnh phúc  làm tôi thấy an tâm và yên lòng.

Nhưng những năm gần đây, khi cháu bước vào tuổi dậy thì, tôi càng thấy có vấn đề không ổn. Cháu rất thân với bố, nên vẫn thường xuyên ngồi vào lòng bố, rồi hai bố con  vẫn suốt ngày động chạm chân tay. Nhưng năm nay cháu đã gần 16 tuổi chứ cũng không còn bé bỏng gì. Ở lứa tuổi 16, trông cháu xinh đẹp  như một bông hoa, cơ thể cũng rất cân đối với làn da trắng nõn và cặp mắt to, đen nhánh. Nhiều lần tôi thấy chồng tôi cũng quá tự nhiên, thường ôm ấp hôn hít cháu cứ như đứa con nít, tay chân còn xoa nắn khắp người cháu cháu, tình tứ mà tự nhiên  đến ghê cả người.

Tôi nhìn cảnh ấy mà vừa tủi thân, vừa lo lắng. Đôi lần tôi đã đánh tiếng, nói là con gái  lớn rồi phải biết ý đấy nhé, hai bố con  phải để ý, không thì con gái  sẽ không có bạn trai  mà bố thì mang tiếng. Có dịp tôi cũng nói chuyện riêng với cả con gái  nuôi và với chồng về những vấn đề tế nhị này và nói từng người phải để ý.

Nhưng những điều tôi nói cứ như nước đổ lá khoai. Đã 2 năm nay tình hình vẫn không có gì thay đổi. Có hôm tôi tình cờ về buổi trưa còn thấy 2 bố con nằm ôm nhau ngủ. Tôi thấy thật buồn và thất vọng. Tôi thấy lo, không biết  trong lúc tôi vắng nhà đi làm, 2 người đó có nếm “trái cấm” với nhau hay không. Nghĩ đến đấy tôi lại thấy rùng mình.

Có lúc, tôi sinh ra nghĩ quẩn. Nhớ lại những gì chồng tôi đối xử quá tốt với tôi ngày xưa, tôi lại có lúc nảy sinh ý nghĩ điên rồ, hay là mình sẽ lấy vợ cho chồng mình, và để con gái  nuôi và chồng muốn làm gì thì làm. Vì suy nghĩ cho cùng thì con gái  nuôi của chúng tôi  cũng chẳng có quan hệ máu mủ ruột rà gì với chúng tôi  cả. Mà biết đâu như thế lại hay, vì tôi sẽ trả nợ được món nợ cuộc đời của tôi cho chồng tôi.

Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy cách xử sự như thế nó có cái gì không ổn. Tôi thấy băn khoăn và lo lắng  lắm. Với tình hình thế này, chẳng biết rồi chuyện chồng tôi và con gái  nuôi có quan hệ tình dục  có còn xa nữa hay không, hay có khi đã xảy ra rồi cũng nên. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn khuất mắt trông coi quên cái chuyện này đi, phó mặc cho số phận muốn ra sao thì ra, vì đời tôi được như vậy đến nay là tôi cũng mãn nguyện rồi.

Tìm bài viết khác
Theo Phununet
Updated: 21/06/2008 | Views: 8248 | Comments: 5

Comments - Tôi nghi ngờ chồng và con gái nuôi làm "chuyện ấy"

thuongcung, IP: 115.72.*.*, 4/7/2009 15:53 GMT +0700

Chao Ban.
Doc truyen cua ban,toi cung thay lo lang . Neu Toi la Chi ,Toi se Tim hieu chinh xac chuyen gi dang xay ra . Va Chi nen chuan bi tinh than doi pho voi nhung chuyen khong hay..nen binh tinh la tot nhat de giai quyet van de.

sau sac, IP: 203.210.*.*, 29/8/2009 11:51 GMT +0700

Sao lai con phai suy nghi nhieu ve van de nay nhi.neu chua thi se va chac chan se xay ra chuyen bo nuoi lam chuyen ay voi con gai nuoi.tru khi la ong ta co van de ve than kinh.

ngoc lan, IP: 113.162.*.*, 12/10/2009 18:59 GMT +0700

ko phai nguoi bo nuoi nao cung lam chuyen do voi con nuyoi dau vi co nhung nguoi bo nuoi rat dang kinh trong do con cung tung ngu voi bo goi dau tay bo cho den tan lop 8 khi ay con cung 16 tuoi. nhat la khi co co mot nguoi chong da het long yeu thuong co
bao nhieu nam qua chia se buon vui chau nghi co nen noi thang voi chu ve nhung dieu co lo ngai de chu co cau tra loi tot nhat cho co

man bich hong, IP: 123.27.*.*, 20/10/2009 12:56 GMT +0700

chao chi.toi nghi chi khong can thiet phai lo lang nhieu nhu vay.chi da song voi chong chi bao nhieu nam roi .chi cung qua hieu tinh chong minh.khong phai tat ca dan ong la xau xa dau.co the vi chong chi qua yeu chieu con gai nen hai bo con nhu vay.tot nhat chi nen noi chuyen voi chong minh ve van de nay.dung de moi suy nghi dan vat chi them nua.nhu vay thi chi tu lam kho minh ma thoi.chuc chi som tim duoc giai phap tot nhat.

cuongphong, IP: 116.118.*.*, 30/10/2009 03:38 GMT +0700

chuyen quan he tinh duc chac chac se xay ra neu ho song chung nhu the.
khong phai loi do ho ma la do moi truong ep ho lam chuyen do
neu ba va co be ay chap nhan thi cu de moi chuyen xay ra tu nhien.
do la su sap dat cua so phan
con khong thi phai tach hai nguoi rieng ra.
chuc chi luon tinh tao va kheo leo.

Bạn có ý kiến gì về bài viết Tôi nghi ngờ chồng và con gái nuôi làm "chuyện ấy" này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Tôi nghi ngờ chồng và con gái nuôi làm "chuyện ấy" bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Tôi nghi ngờ chồng và con gái nuôi làm "chuyện ấy"

Older than Tôi nghi ngờ chồng và con gái nuôi làm "chuyện ấy" in Tâm Sự Gia Đình

Newer than Tôi nghi ngờ chồng và con gái nuôi làm "chuyện ấy" in Tâm Sự Gia Đình

Recently Published - Tâm Sự Gia Đình
Day ao thuat
Latest Comments in Tâm Sự Gia Đình
By phanlong. that la toi nghiep chi la nghiep chuong ma thoi nen sam hoi voi chong con chuc chi chuc .....
By hoacomay. Toi khong nghi rang ban se tim duoc cho minh cam giac thanh than trong coi long khi ban .....
By thanh haq. xin chia xe noi buon cung chi, toi cung la nguoi giong chi trong hoan canh nay, nhung .....
By le thi hue. "Bến đỗ tình yêu"! Một tên gọi đúng với nghĩa của nó. Chỉ .....
By nguyet. mình rất thông cảm với cảm nghĩ của bạn. và mình nghĩ rằng cách .....
By ngu. toi doc xong toi cam thay tom chi lam , chi la nhu vay ma chi ko nhuc nha ah???? chi hay .....
By PHUONG. CHI NEN BO MOT NGUOI CHONG NHU VAY! SONG NHU THE LA DU , VA CHI CUNG NEN TIM CUOC SONG .....
By yenlinh. Tôi nghĩ là chồng bạn đã đi quan hệ bên ngoài nên lấy qua bạn, việc .....
By cuongphong. chia buon cung banco the noi day la truong hop hai nguoi khong hoa hop ve tinh duc. anh .....
By cuongphong. chuyen quan he tinh duc chac chac se xay ra neu ho song chung nhu the.khong phai loi do .....
By cuongphong. toi hoan toan tin vao loi de nghi cua chong banhay sap xep that chu dao va kheo .....
By cuongphong. hay lam tron trach nhiem lam vohay thu xep moi chuyen that kheo leo, neu muon huong thu .....
By cuongphong. toi hoan toan thong cam voi emhay that kheo leo thu xep moi chuyentrach nhiem voi .....
By cuongphong. toi hoan toan thong cam va chia se voi emem hay la nguoi vo, nguoi me het trach nhiem .....
By cuongphong. xin chuc mung ong ban co mot nguoi vo that tuyet voivo ong khong bi benh gi dau, don .....
Most Comments in Tâm Sự Gia Đình
Monthly Most Views - Tâm Sự Gia Đình
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Tôi nghi ngờ chồng và con gái nuôi làm "chuyện ấy" được gởi trong chủ đề Tâm Sự Gia Đình - Hạnh Phúc Gia Đình. Bài viết Tôi nghi ngờ chồng và con gái nuôi làm "chuyện ấy" này được lưu trên Server thành hai bản: Tôi nghi ngờ chồng và con gái nuôi làm "chuyện ấy" có dấuTôi nghi ngờ chồng và con gái nuôi làm "chuyện ấy" không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Tôi nghi ngờ chồng và con gái nuôi làm "chuyện ấy" này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Tôi nghi ngờ chồng và con gái nuôi làm "chuyện ấy" này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.