Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Những em thơ không có mùa hè!

Những em thơ không có mùa hè! - Bản có dấu.
Nhung em tho khong co mua he! - Bản không dấu.
Không như những đứa trẻ khác, hè được nghỉ ngơi, đi du lịch cùng gia đình, về quê vui chơi..., với những đứa trẻ con nhà nghèo, hè là dịp hiếm hoi để khăn gói vào TPHCM kiếm thêm tiền phụ cha mẹ mua sách vở, quần áo cho năm học mới. Khi tiếng ve bớt rộn rã, các em lại quay về với trường lớp.
Hè đến, hai anh em Võ Thành Hải (8 tuổi) và Võ Thành Kiệt (7 tuổi) tạm trú tại Q. Bình Tân - TPHCM phải đi bán vé số phụ giúp cha mẹ. Trong ảnh: Niềm vui của hai anh em khi chia nhau bịch bánh. (Ảnh: T.Hồng

Những em thơ không có mùa hè!

Kiếm tiền lo học phí

Đến con hẻm 314 Cách Mạng  Tháng 8, quận 3-TPHCM, chỉ cần hỏi những đứa trẻ làm thêm dịp hè là người dân  liệt kê tên cả chục em vì hầu như hè nào, những gương mặt quen thuộc cũng tụ về đây làm thêm.

Đã 2 năm nay, cứ hè đến là em Trần Thị Hương  (13 tuổi, năm nay lên lớp 7 Trường THCS  Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), một mình khăn gói vào TPHCM  phụ chị bán bông gòn, cây ráy tai, bóp, móc khóa... Mỗi ngày từ 6 giờ, hai chị em  Hương rảo bước khắp các con hẻm của quận 10, 5, 1, đến chiều tối mới quay về căn nhà  trọ nhỏ xíu nằm trong con hẻm 314.

Thấy khách lạ đến, Hương lễ phép chào thật to rồi cười giải thích: “Hôm nay bán không được nên con về trễ, phải ráng bán để phụ bố mẹ tiền mua sách vở, áo quần cho tụi con. Hè ngắn lắm, con sợ hết hè phải quay về quê học mà chẳng kiếm được bao tiền giúp bố mẹ!”. Cũng vì sợ những ngày hè ít ỏi trôi qua nhanh mà Hương đã tranh thủ nghỉ học sớm 2 ngày, bỏ luôn cơ hội được nhận phần thưởng học sinh  giỏi để tranh thủ đón xe vào TPHCM.

Nhìn gương mặt mệt mỏi của Hương sau một ngày lội bộ hơn 20 cây số, tôi hỏi: Không đến trường lãnh thưởng con có tiếc không? Hương nói: “Dạ tiếc chứ, nhưng nếu vô trễ còn tiếc hơn nữa!”.

Người bác sống cùng nhà trọ thở dài: “Hè với chúng đã vô nghĩa từ mấy năm nay rồi. Mỗi ngày hai chị em  chúng bán được 100.000 đồng, lời được 30.000 đồng, hôm bán ế thì hai đứa mang dụng cụ đánh giày ra chợ Bến Thành tìm khách để bù “sở hụi”. Có hôm đến tối mịt mới thấy chúng lủi thủi về. Nhờ vậy mà trong dịp hè chúng phụ mẹ hơn 1 triệu đồng  để mua quần áo, sách vở cho hai chị em  nó”.

Trong con hẻm nhỏ này, thâm niên nhất là em Uông Thị Thủy, đã 4 mùa hè gắn với đất TPHCM  bán báo dạo. Mỗi ngày, Thủy phải lội bộ vài chục cây số, từ 4 giờ đến 14 giờ mới quay về nhà, nhờ siêng năng mà Thủy kiếm được 40.000-50.000 đồng/ngày.

Cầm sổ tiết kiệm  do mình tự lập, Thủy khoe: “Trừ tiền ăn uống, nhà trọ, hai tháng hè con đem về cho mẹ được hơn 1 triệu đồng. Đủ tiền mua sách và một ít quần áo, đóng học phí cho hai chị em  con”.

Nuôi giấc mơ  đến trường

Hai anh em  sinh đôi  Tô Văn Khải và Tô Văn Kiên (quê Thanh Hóa), tuy đã 12 tuổi nhưng người nhỏ thó vì thiếu dinh dưỡng cũng tranh thủ 2 tháng hè vào TPHCM  phụ bố mẹ kiếm tiền.

 

Phút nghỉ ngơi ngắn ngủi của cậu bé Nguyễn Phước Bình, 12 tuổi (quê Phú Yên) tranh thủ nghỉ hè theo anh vào TPHCM  bán vé số

 

Nhỏ nhất trong nhóm thợ đánh giày ở khu vực  quận 5, nhưng không chịu thua các anh chị, mỗi ngày từ 6 giờ, hai anh em  Khải đã có mặt tại Công viên  Âu Lạc để đánh giày cho khách uống cà phê  quanh khu vực.

Một ngày theo chân hai anh em  Khải, tôi hiểu được vì sao chúng “mê” mùa hè đến thế. Chỉ vào đôi dép mòn vẹt dưới chân, Khải cười nói: “Hết hè, con xin mẹ mua thêm đôi dép mới, dép cũ đã mòn hết rồi...!”. Kiên thấy anh khoe, cũng chen vào: “Còn con xin mẹ mua cái áo mới để mặc trong ngày khai giảng, mặc áo cũ hoài tụi bạn nó chọc”.

Tối thứ bảy, các quán nhậu dọc bờ kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè đông nghẹt khách. Tiếng cụng ly côm cốp kèm những âm thanh “dô dô” vang như pháo khiến người ta quên đi mùi hôi tanh bốc lên từ dòng kênh đen. 20 giờ, một chú bé đen đủi, gầy còm, chừng 10 tuổi đi dọc các bàn ăn mời khách mua vé số. Em tên Đạt, quê Thanh Hóa, do nhà nghèo nên tranh thủ kỳ nghỉ hè, cả ba anh em  dắt díu vào TPHCM  để đi bán vé số. Cầm xấp vé số dày cộp, Đạt đưa hai tay van nài tôi mua giúp.

Khi hỏi em đã quen đường chưa, Đạt đưa tay gãi đầu: “Con lạc đường hoài hà, nhưng nhờ người ta chỉ giúp nên tìm được nhà trọ. Có hôm đi lạc xa quá phải lội bộ hơn 20 cây số mới về nhà được”.

Như để minh chứng cho “thành tích” của mình, Đạt kéo phăng ống quần cho tôi xem hai gót chân chai sần, xù xì của nó và miệng cười toe: “Hết hè, con được lên lớp 6. Bố mẹ bảo tranh thủ bán vé số, khi vào học mẹ sẽ mua cho một bộ sách mới, còn bố hứa cho con đôi giày để đá bóng...”.

Hè đến, đường phố TPHCM  dường như xuất hiện nhiều thêm những đứa trẻ. Vì nghèo, chúng phải hy sinh khoảng thời gian  nghỉ ngơi ngắn ngủi để bươn chải kiếm tiền  phụ giúp cha mẹ nuôi giấc mơ  đến trường. 

Cạm bẫy trên đường mưu sinh

Chuyện bị xe quệt, xe tông... dường như trở thành nỗi ám ảnh của những đứa trẻ làm thêm dịp hè, thậm chí còn bị kẻ gian cướp vé số, cướp đồ nghề như trường hợp hai chị em  Võ Thị Ánh Tuyết (9 tuổi), Võ Thành Hải (8 tuổi), trọ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Chị Phan Thị Mỹ Lan, mẹ hai em, chưa hết hoảng sợ kể lại: Tranh thủ kỳ nghỉ hè nên cho tụi nhỏ đi bán vé số. Hôm đó đã quá 17 giờ mà chưa thấy tụi nhỏ về, tôi sốt ruột quá nên nhờ bà con tỏa ra đi tìm. Mãi đến tối mịt, người dân  gần đó đưa hai đứa về, đứa nào cũng đói lả, mệt mỏi vì bị một thanh niên  dụ dỗ nói mua hết vé số, rồi chở đến Quốc lộ 1, huyện Hóc Môn thả vào hẻm, khiến tụi nhỏ lạc đường, khóc quá chừng...

 

Tìm bài viết khác
Theo NLĐ
Updated: 23/06/2008 | Views: 38 | Comments: 0

Comments - Những em thơ không có mùa hè!

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Những em thơ không có mùa hè!!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Những em thơ không có mùa hè! này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Những em thơ không có mùa hè! bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Những em thơ không có mùa hè!

Older than Những em thơ không có mùa hè! in Nhịp Sống Xã Hội

Newer than Những em thơ không có mùa hè! in Nhịp Sống Xã Hội

Recently Published - Nhịp Sống Xã Hội
Day ao thuat
Latest Comments in Nhịp Sống Xã Hội
By bat binh. 2 anh CAGT AN KHE that la dung cam.cac anh song tren doi nay nhu chi de giet nguoi.dung .....
By dương đình thái. tôi cũng là nạn nhân của "vòng đeo tay titan phật quan âm" hôm .....
By thanh. Da la co quan dieu tra toi hi vong chuyen nay sai voi nguyen tac dieu tra ,sai voi phap .....
By Thành Nhân. tôi rất quan tâm đến vấn đề này, vui lòng chỉ giúp mình cách liên .....
By Pham nhu cuong. Toi vua xin nghi viec tai UBND phuong. Toi dang lam cong chuc du bi, nhung qua 1 nam toi .....
By nam ha noi an may.com .vn. chung may la nhung thang chang biet d gi ve than gio gi ca cu thay co an ma minh chua .....
By kUng_khjn. kUng_khjn`, IP: 58.186.*.*, 13/9/2009 10:31 GMT +0700 aNh pA nAj` sAo zUg' aNh pA .....
By hoacola. Sao lại không vô được, ai có cách huong dan tui nha?...
By tuyet. bạn bàng tuổi toi.dạo này toi dang khủng hoảng.tôi thấy mình quá yếu .....
By Long. Tren con duong Ha quy giap moi co doan di xuyen, trong mieng dat cua Gia Dinh toi co 1 .....
By Lê Gia Thành. Đề nghị phải phản ánh quyết liệt vào vấn đề trên, Vì đây không .....
By thích thì lừa. the gioi to that tothat la dau...
By hoang anh. Ong Hoa-dung la mot nguoi dan ong dang kham phuc,cau troi cho ong Hoa co suc khoe tot de .....
By hayvisusong. ong kiem chac gioi lam chi co vai nghin ty viet nam dong,dang la bao.ong cong hien cho .....
By tran thi phuoc thien. toi rat xot long khi hay tin nghia trang nghe si sap giai toa , toi chua duoc den do , .....
Most Comments in Nhịp Sống Xã Hội
Monthly Most Views - Nhịp Sống Xã Hội
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Những em thơ không có mùa hè! được gởi trong chủ đề Nhịp Sống Xã Hội - Tin Tức Đó Đây. Bài viết Những em thơ không có mùa hè! này được lưu trên Server thành hai bản: Những em thơ không có mùa hè! có dấuNhững em thơ không có mùa hè! không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Những em thơ không có mùa hè! này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Những em thơ không có mùa hè! này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.