Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Người Đức tự tin, TNK không e ngại

Trước trận đấu sinh tử đêm 25/6 giữa Đức - Thổ Nhĩ Kỳ, cầu thủ cả hai đội đều tập trung tinh thần cao nhất, tuy nhiên không vì thế mà chúng ta không được nghe những lời máu lửa từ cả hai phe..

Người Đức tự tin, TNK không e ngại


Conđường tiến đến trận bán kết đêm 25/6 đối với cả Đức và TNK không bằngphẳng. Tất cả những gì họ đã làm là luôn giữ một niềm tin  cho dù tìnhhuống tồi đến mức nào.

Đượcđánh giá là đội hạt giống ở bảng B, Đức bước vào trận đầu tiên với BaLan hừng hực khí thế và không khó khăn nhiều khi hạ đối thủ  2-0 nhờ cúđúp của Luka Podolski. Tuy nhiên, sự hưng phấn của “Cỗ xe tăng” đã đụngphải thách thức lớn trước một Croatia trẻ tuổi và chơi “bạo” hơn.

Thất bại trước đội bóngcủa Slaven Bilic khiến Đức ngậm ngùi chịu nhún ở vị trí thứ hai  khibước vào trận tứ kết tiếp Bồ Đào Nha  với sức mạnh huỷ diệt đến từ hàngtiền vệ. Cỗ xe tăng nhả đạn đúng lúc mang lại bất ngờ đầu tiên cho các trận tứ kết EURO  năm nay. Đức đặt một vé tại vòng bốn đội mạnh nhất.

Song bất ngờ mà người Đức tạo nên lập tức bị lãng quên khi người hâm mộ  trái bóng tròn chứng kiến cách TNK tiến vào trận bán kết.

Hạchủ nhà Thuỵ Sĩ nhờ bàn thắng  ở phút 90, khiến CH Czech ôm hận khi đãbị dẫn đến 2-0, sau đó bắn rụng Croatia trên chấm 11m trong một đêmhuyền diệu, đội quân của Terim như một chiến binh trở về từ cõi chếtvững vàng thách thức Đức, đội đã ba lần VĐ châu Âu.

Tinh thần đó khiến đội trưởng của Đức, tiền vệ đang khoác áo Chelsea, Michael  Ballack cũng phải thốt lên: “TNKcó tinh thần của người Đức. Họ đã không từ bỏ hi vọng để  tìm thấychiến thắng ở phút cuối, điều thuộc về bản sắc riêng mà bình thường chỉcó người Đức thực hiện nổi”.

Ballack, cầu thủ  đã ghi 38 bàn thắng  sau 85 trận khoác áo ĐTQG, nói thêm: “Chúng tôi đang có mặt trong trận bán kết EURO  nên đều có cơ hội ngang ngửa để kiếm một vé vào trận chung kết”.

Đồngđội của Ballack, thủ môn  Jens Lehmann bày tỏ cảm nghĩ về trận đấu  theomột hướng quyết liệt hơn. Cựu ngôi sao  Arsenal  tuyên bố anh sẵn sàng hisinh mạng sống để giúp Đức bước lên đỉnh vinh quang  tại Vienna Chủ nhậttuần sau.

Phát biểu trên tờ Daily  Star, chốt chặn 38 tuổi này nói: “Tôisẽ dùng tính mạng mình để đổi lấy chiếc cúp EURO  thứ tư  cho người Đức.Đối với tôi, chiến thắng lúc này là tất cả, đơn giản là tất cả”.

Lehmann đã 57 lần khoác áo Mannschaft,tuy nhiên hầu hết sự nghiệp  quốc tế  của anh đều bị huyền thoại  OliverKahn phủ bóng. Chính thế, đây là thời điểm thích hợp để anh làm điều gìđó cho riêng mình trước khi từ giã sự nghiệp  tại ĐTGQ.

“Tôikhông thể hứa chắc về việc đem vinh quang  về cho tổ quốc, song  tôikhẳng định sẽ trả bất cứ giá nào nếu có thể giúp chúng tôi  có mặt trongtrận CK.

Tôi đã có phong độ ổn định suốt giải đấu dù áp lực ngàycàng lớn dần. Tôi không lo sợ điều đó, thậm chí còn cảm thấy thú vị khichịu thử thách và đối mặt với khó khăn”.

Tuy nhiên, đối thủcủa Đức là một đội bóng  có đấu chí vô cùng kiên định, và dẫu có mang cảthân chắn khung thành thì Lehmann cũng chưa chắc cản phá được một cúkết thúc như bàn thắng  mà người hùng Semih Senturk ghi vào lưới Croatiaở những phút bù giờ cuối cùng khiến trận tứ kết phải được phân địnhbằng đá penalty.

Bàn thắng để đời trênkhiến không những Senturk mà còn thổi bùng lên ngọn lửa niềm tin  củađất nước TNK. Tiền đạo  25 tuổi này nhận định: “Tất cả mọi người đều cho rằng Đức có cơ hội lớn hơn chúng tôi. Song  điều đó chỉ tạo thêm động lực cho tôi và đồng đội mà thôi”.

Vớiviệc Nihat Kahveci không thể ra sân, chắc chắn người được giao trọngtrách ghi bàn cho đội bóng  cực đông châu Âu tiền đạo  của Fenerbahce.Anh nói: “Chúng tôi rất tự tin trước đội Đức. Chúng tôi  biết mình đã làm được những gì và chúng tôi  tự hào về điều đó.

Tôicho rằng Đức mới là đội phải run sợ khi đối mặt với chúng tôi, bởi đâylà một trận đấu  buộc phải có người chiến thắng và đội thất bại sẽ mấthết. Họ có nhiều thứ để mất hơn”
.

Sự nghiệp quốc tế  củaSenturk, hay đúng hơn là con đường  tại VCK châu Âu  năm nay được đánhdấu bằng hai bàn thắng  vô cùng có ý nghĩa.

Anh chính là người ghibàn gỡ hòa cho TNK trong trận đấu  với Thuỵ Sĩ để sau đó Arda Turan mangvề trọn ba điểm cho thầy trò ông Terim, và tất nhiên là cả bàn thắng  ởphút 119 trong cuộc chạm trán Croatia khiến trận đấu  phải bước vào loạtđá luân lưu.

Tất cả những điều trên đều cho thấy anh là thần maymắn của TNK. Liệu anh có thể một lần nữa tạo nên điều kì diệu tại giảiđấu này?

Tìm bài viết khác
VNN
Updated: 25/06/2008 | Views: 54 | Comments: 0

Comments - Người Đức tự tin, TNK không e ngại

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Người Đức tự tin, TNK không e ngại!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Người Đức tự tin, TNK không e ngại này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Người Đức tự tin, TNK không e ngại bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Người Đức tự tin, TNK không e ngại

Older than Người Đức tự tin, TNK không e ngại in Euro 2008

Newer than Người Đức tự tin, TNK không e ngại in Euro 2008

Recently Published - Euro 2008
Day ao thuat
Latest Comments in Euro 2008
Most Comments in Euro 2008
Monthly Most Views - Euro 2008
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Người Đức tự tin, TNK không e ngại được gởi trong chủ đề Euro 2008 - Tạp Chí Bóng Đá. Bài viết Người Đức tự tin, TNK không e ngại này được lưu trên Server thành hai bản: Người Đức tự tin, TNK không e ngại có dấuNgười Đức tự tin, TNK không e ngại không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Người Đức tự tin, TNK không e ngại này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Người Đức tự tin, TNK không e ngại này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.