Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Sinh viên lười vào... “mùa”

“Cả năm không học giờ có học cũng không vào. Mặc đến đâu thì đến”. Đó là triết lý mùa thi chẳng thèm học của sinh viên lười. Nhưng cũng có cô cậu lông bông cả năm, mùa thi lại vắt chân lên cổ.
“Nước đến chân mới nhảy” chẳng những qua được “cửa ải” cuối kỳ mà nhiều SV còn đổ bệnh. (Ảnh minh họa: HN)

Sinh viên lười vào... “mùa”

Với những sinh viên  lười, chỉ loạng qoạng đến lớp chứ không thích học, nghe đến thi cử lại càng ngán. Bởi thế mùa thi đối với họ luôn là một cực hình dù có muôn nẻo lối để họ lựa lúc này: Học hoặc không học.

Sinh viên lười đổ bệnh mùa thi

Cầm lịch thi 7 môn dày đặc, Quyết, ĐH K, Hà Nội  hoa mắt chóng mặt vì cậu chỉ có hơn một tuần để phải “ngốn” đống kiến thức  của nửa kỳ học. Quyết phải vào cuộc tăng tốc cày ngày cày đêm vì ngay đến kỳ này học những môn gì cậu còn không biết.

Cũng dễ hiểu, kiểu học hành của Quyết thì các "tài tử" cũng phải bái cậu làm sư phụ. Năm thì mười họa Quyết mới đến lớp nhưng cũng chỉ lượn qua, chờ điểm danh rồi đủng đỉnh chào bạn bè  “mình đi có tý việc”. Có nán lại một, hai tiết thì cậu cũng lủi ở góc lớp… gục đầu xuống bàn ngủ. Cả năm học, Quyết không tốn một quyển vở, một chiếc bút.

Bạn bè đã học trong năm, mùa thi còn mệt huống hồ là Quyết. Riêng khâu mượn vở của bạn về đọc đã đủ hoa mắt chứ chưa nói là học để thi. Quyết ngồi liên tù tì ở bàn học từ ngày đến đêm, mở hai mắt bằng cách pha vài gói cà phê  đen một lần. Đến bữa cơm Quyết cũng nhờ người mua hộ để ăn ngay tại bàn học. Bạn bè  xóm trọ cũng thương cho Quyết nhưng chẳng giúp được gì. Thi được ba môn, chuẩn bị đến môn thứ tư  thì cậu kiệt sức, được bạn bè  đưa vào viện truyền đạm. Nhảy “nước rút” không được, Quyết còn phải bỏ luôn các môn thi còn lại.

Nước đến chân mới nhảy, học ngày học đêm là tình cảnh chung của nhiều sinh viên  mà trong năm học nhởn nhơ quá nhưng vẫn cố vượt qua cửa ải cuối kỳ. Nhưng kiến thức  của cả năm học, nhồi nhét trong một thời gian  ngắn không dễ dàng như vậy. Nhiều sinh viên  vì cố quá mà đã kiệt sức. Bởi thế vào mùa thi cử, trung tâm  y tế của các trường bao giờ cũng tiếp đón nhiều sinh viên  hơn.

Hiền, sinh viên  khoa Vật lý, ĐH Sư phạm  kể ở xóm trọ của mình có bạn học ĐH Công nghiệp  vốn rất ngại sách vở nhưng trước kỳ thi đóng cửa “tu” liền mấy ngày. Nhiều người nhắc cẩn thận sức khỏe  nhưng cô bạn này nói: “Không học thì chỉ có thi lại, học lại”. Trước ngày đi thi, mọi người thức bạn ấy dậy mới biết bạn đã lịm giường, phải chuyển ngay vào viện.

Hiền bộc bạch: “Phải cày đến mức đổ bệnh đích thị chỉ có những bạn quanh năm không học hành gì, chứ những bạn đến lớp bình thường chẳng đến mức phải thế. Giá như trong năm học hành tử tế chút thì đâu đến nỗi thế. Chẳng biết học được từng nào nhưng khi ốm rồi thì thi lại vẫn hoàn thi lại”. 

Mùa… thả phanh 

Nhiều tệ nạn trong thi cử bắt nguồn từ việc mùa thi mà nhiều SV vẫn thờ ơ với sách vở. (Ảnh minh họa: HN)

 

Những sinh viên  lười đến mùa thi bắt đầu “cày” đến đổ bệnh ít nhất còn biết lo lắng. Có những bạn theo đà trong năm đã không học thì mùa thi càng tranh thủ chơi hết sức vì “có học cũng chẳng… kịp”.

Với nhiều sinh viên, có rất nhiều thú vui hấp dẫn họ hơn việc đến lớp. Với họ, thời gian  luôn thiếu cho các thú chơi đó của mình. Trong năm dù có không muốn học thì "đứt quãng" cuộc chơi vì ít nhiều vẫn phải có mặt ở lớp điểm danh. Thường trước khi bước vào thi, sinh viên  luôn có một thời gian  nghỉ khá dài và đây được xem là thời điểm “đẹp” để nhiều người… chơi cho thỏa sức, chơi hết mình. Thế nên, ngay giữa mùa thi mà vẫn có những sinh viên  chơi game  qua đêm, tụ tập bạn bè  hay đi du lịch  đây đó.
“Vào mùa thi sinh viên  chia thành hai nhóm rõ ràng luôn. Một nhóm học và một nhóm chỉ chơi. Như cậu bạn cùng phòng, tới học khác trường được nghỉ học ôn thi là “kết” ngay với quán game. Cậu ta tỉnh bơ, chẳng lo lắng  gì, chẳng hiểu thi cử thế nào nữa” - Hoàng, ĐH Bách Khoa nói.

Thời điểm mọi người ôn luyện thì nhóm ba người bạn của Tuấn, ĐH M lại tổ chức chuyến về nhà Tuấn ở Cửa Lò, nhân thể… nghỉ mát luôn. Bạn trong lớp chẳng mấy ai ngạc nhiên  vì với họ học hành lâu nay là chuyện không bàn đến. Trước hôm thi một ngày, họ mới kéo nhau ra Hà Nội  để mai đi thi.

Tuấn cười: “Những bạn vốn chăm, mùa thi “cày” để kiếm học bổng đấy. Còn như bọn mình, cả năm còn chẳng học nữa huống hồ gì mấy ngày nghỉ ăn thua gì”. Hỏi không học thì thi cả thế nào, Tuấn bất cần: “Không học thì thi lại, học lại, đời sinh viên  mà không học lại thì cũng tiếc. Đến đâu thì ắt nó phải đến. Thế mới có chuyện có những anh chị học gần chục năm trời mà không ra được trường”.

Không học nên chấp nhận sẽ phải học lại học lại như Tuấn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên Tuấn vẫn hy vọng: “Biết đâu được vào phòng thi lại xem được bài bạn, hoặc quay ngang quay dọc được lại qua cũng nên”.

Tệ nạn quay cóp trong thi cử cũng từ đây mà ra. Nhưng vẫn chưa hết: “Bạn bè mình đến ngày còn lục đục kéo nhau đi… thăm thầy. Thầy khó thì đành chịu nhưng cũng có lúc… gặp may”, Tuấn nói đầy ẩn ý.

 

Tìm bài viết khác
Theo Dân Trí
Updated: 25/06/2008 | Views: 166 | Comments: 0

Comments - Sinh viên lười vào... “mùa”

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Sinh viên lười vào... “mùa”!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Sinh viên lười vào... “mùa” này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Sinh viên lười vào... “mùa” bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Sinh viên lười vào... “mùa”

Older than Sinh viên lười vào... “mùa” in Cuộc Sống Sinh Viên

Newer than Sinh viên lười vào... “mùa” in Cuộc Sống Sinh Viên

Recently Published - Cuộc Sống Sinh Viên
Day ao thuat
Latest Comments in Cuộc Sống Sinh Viên
By nguyen van khanh. tôi la sinh viên năm 3 trường cđsp thưa thien huê lớp địa lý.từ ngày .....
By Phúc. có lẽ đó là một góc khuất của sinh viên bạn ạ...mình cũng là sinh .....
By trinh thi thuy linh. Da ko it sv tung noi "hoc ko choi danh roi tuoi tre-choi ko hoc ban re tuong .....
By trinh thi thuy linh. toi dag la sv, hoc tai hn. Xung quanh toin cug co rat nhieu sv giong trong bai viet vua .....
By thanh nga. doc bai viet nay minh da co them nhung cam nhan ve nhung sinh vien nganh y.nhung vat va, .....
By tinhvoha. nswgyddxgvxcxvxzdcdyyey8...
By anh hoang. that la buon phai khong cac ban sinh vien .minh cung la mot sinh vien sap ra truong cung .....
By duong tieu ngu. toi vua ghe qua trang nay.cac ban viet chinh xac qua vi toi cung da tung bi lua nhu vay .....
By hoa. Bài viết làm tui sợ quá. Sinh viên khổ thật. Tui cũng là sinh viên nhưng .....
By dang. cac ban cung dung nghi ngoi nhieu , gieo gi gat day thoi cac ban a!...
Most Comments in Cuộc Sống Sinh Viên
Monthly Most Views - Cuộc Sống Sinh Viên
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Sinh viên lười vào... “mùa” được gởi trong chủ đề Cuộc Sống Sinh Viên - Sinh Viên Việt Nam. Bài viết Sinh viên lười vào... “mùa” này được lưu trên Server thành hai bản: Sinh viên lười vào... “mùa” có dấuSinh viên lười vào... “mùa” không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Sinh viên lười vào... “mùa” này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Sinh viên lười vào... “mùa” này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.