Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Ngược dòng thành công Đức vào Chung kết.

Bứơc vào trận đấu với một đội hình chắp vá không ai dám nghĩ rằng TNK có thể làm một điều gì đó gây khó khăn cho Đức nhưng bóng đá luôn là bóng đá khi mà chính các cầu thủ TNK mới là những người có bàn thắng mở tỉ số và là đối chơi hay hơn trong trận đấu này.

Ngược dòng thành công Đức vào Chung kết.

Với một đội hình nhỉnh hơn đối thủ  "cỗ xe tăng Đức" đã không ngần ngại lao lên tấn công  nhằm đè bẹp đối thủ  một cách nhanh chóng tuy nhiên kế hoạch  đó đã phá sản hoàn toàn khi mà các cầu thủ  TNK đã thể hiện một hình ảnh  kiên cường và thi đấu với 200% khả năng của mình.

Ngay ở phút thứ 8, tận dụng sai lầm của hậu vệ  cánh Phillips  Lahm, Kazim-Richards nhanh chóng thoát xuống bên cánh phải rồi chuyền bóng ngược trở lại cho Altintop dứt điểm nhưng cú sút của cầu thủ  đang khoác áo CLB  Bayern Munich lại không thể chiến thắng thủ thành Jens Lehmann. Và nếu không bị xà ngang từ chối thì chắc chắn tỉ số đã được mở cho TNK ở phút 13 sau cú dứt điểm của Kazim.

Đến thời điểm này thì người hâm mộ  hoàn toàn bất ngờ về những gì mà các cầu thủ  TNK đã và đang thể hiện trong trận đấu  này, ít ai ngờ rằng họ lại có một thế trận tốt như vậy trước một đối thủ  như ĐT Đức đồng thời cho thấy họ hoàn toàn xứng đáng có mặt tại trận đấu  này chứ không đơn thuần chỉ là thần may mắn đi theo họ.

Những phút sau đó ĐT Đức cũng có một vài pha gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn  Rustu nhưng với sự tỉnh táo của hàng thủ đối phương  nên cơ hội vẫn chỉ là cơ hội. Và đến phút 22 TNK đã cho thấy họ không chỉ biết tạo sức ép mà còn biết cụ thể hóa sự lấn lướt đó thành bàn thắng. Trong pha phối hợp ném biên bóng được chuyền vào từ cánh phải và Ayhan ngả người vô-lê chạm xà ngang. Ngay lập tức, Boral băng vào đệm bóng ghi bàn mở tỉ số trước sự lúng túng đến tội nghiệp của Lehmann và như vậy là tỉ số đã được mở cho TNK.

Bừng tỉnh sau bàn thua, Đức đã nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của một ông lớn bằng bàn gở hòa ngay sau đó. Phút 26', nhận đường chuyền xuống của Ballack, Lukas Podolski đã có những pha đi bóng lắt léo trước khi chuyền vào trong cho người đồng đội đang chơi ở Bayer Munich là Schweinsteiger và cầu thủ  này đã có cú chạm bóng tinh tế khiến thủ môn  Rustu Recber bị đánh bại hoàn toàn. 1-1 cho Đức.

Chơi vật vờ xuất những phút đầu của trận đấu  và để cho đối thủ  hoàn toàn lấn áp nhưng người Đức đã cho thấy vì sao họ có mặt ở trận đấu  này, vì sao họ được xem là ứng cử viên  sáng giá nhất cho chức vô địch  và vì sao họ có thể vượt qua BĐN. Khi mà mãi đến phút 26' của trận đấu  họ mới có pha sút cầu môn đầu tiên nhưng đó lại là một cú dứt điểm hoàn hảo và mang lại bàn thắng  gỡ hòa cho họ.

Bị đối thủ  gỡ hòa một cách chóng vánh nhưng không vì thế mà các cầu thủ  TNK nao núng họ dồn lên tấn công  nhắm lấy lại thế dẫn điểm nhưng lần lượt các cơ hội đi qua trước mũi giày của Senturk, Sarioglu... hơn thế nữa họ suýt nữa đã phải trả giá khi mà ở phút thứ 35, tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Thổ Nhĩ Kỳ đang mải mê dâng cao tấn công, Lukas Podolski đã thoát nhanh xuống bên hành lang trái và tung chân sút  quyết đoán nhưng đáng tiếc bóng lại đi sạt xà ngang trong ánh mắt  tiêc nuối của hàng vạn cổ động viên  Đức lẫn sự rùng mình của Rustu.

Hiệp một kết thúc với tỉ số 1-1. Trong hiệp đấu này TNK là những người chơi hay hơn và có được bàn mở tỉ số tuy nhiên Đức với đẳng cấp của mình đã nhanh chóng có được bàn gỡ hòa trong pha sút khung thành đấu tiên. Thống kê  cho thấy ở hiệp đấu này các cầu thủ  TNK là những người cầm bóng nhiều hơn, sút bóng nhiều hơn với 11 pha sút cầu môn nhiều hơn gấp 5 lần so với Đức.

Bước vào hiệp hai HLV  Joachim Loew buộc phải rút Rolfes để thay bằng Torsten Frings, người mới bình phục chấn thương và không có được nguồn thể lực tốt nhất. HLV  Lowe hy vọng Frings sẽ giúp Đức cầm bóng tốt hơn và từ đó giảm độ hưng phấn của các cầu thủ  TNK.

Trong những phút đầu hiệp hai sự thay thế này đã cho thấy hiệu quả khi mà bóng chủ yếu lăn ở phần giữa sân và có rất ít các pha hãm thành đối phương.

Phút 51', tưởng như ĐT Đức đã được hưởng quả phạt đền sau tình huống cầu thủ  đối phương  phạm lỗi với Lamp - cầu thủ  đang chơi cho Bayer Munich nhưng trong tài đã phớt lờ và cho trận đấu  tiếp tục.

Không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự chắc chắn của đối phương  2 đội giở quẻ chơi bài sút xa nhưng không thể thành bàn khi mà những cú sút không đủ độ khó để thắng được thủ thành đối phương  hoặc không đi chính xác.

Trận đấu trôi về những phút cuối và người Đức bất ngờ có được bàn thắng  vượt lên dẫn trước do công của Klose. Từ đường chuyền như đặt của Lahm, Klose bật cao đánh đầu hạ gúc thủ môn  Rustu đưa tuyển Đức vượt lên dẫn 2-1.

Sau bàn thắng  vượt lên dẫn trước của ĐT Đức người hâm một ít nhiều đã nghĩ đến một trận thắng với tỉ số 2-1 cho "cỗ xe tăng" nhưng các cầu thủ  TNK lại không nghĩ vậy và họ đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn quân bình tỉ số và tạo một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục như trong các trận đấu  trước.

Sau những huống bỏ lỡ đáng tiếc của các cầu thủ  cuối cùng sự nỗ lực không biết  mệt mỏi của các cầu thủ  TNK đã được đền đáp bắng bàn san bằng tỉ số ở phút 86. Sau khi thoát khỏi sự đeo bám của Lahm, Sabri tung ra đường chuyền vào giữa. Pha đợi bóng ngớ ngẩn của thủ môn  Lehmann đã giúp Semih băng vào kết thúc ở góc hẹp gỡ hòa 2-2.

Đến thời điểm này người ta bắt đầu nghĩ đến một kết cục bi thảm cho tuyển Đức, người Thổ bắt đầu mơ đến trận lội ngược dòng thứ 4 liên tiếp để có mặt tại trận chung kết  - một điều mà từ trước đến giờ chưa đội bóng  nào làm được. Nhưng người Đức không nghĩ thế, họ muốn giải quyết trận đấu  nhanh chóng và không muốn bước vào 2 hiệp phụ càng không muốn định đoạt trận đấu  bằng loạt đá 11m đấy may rủi.

Bi đối thủ  san bằng tỉ số khi mà chiến thắng đã gần kề các cầu thủ  Đức quyết không để cho các cầu thủ  TNK làm được điều mà họ đã làm trong ba trận đấu  vừa qua của họ và quan trong hơn là tìm một chiến thắng nhằm ghi tên mình và trận chung kết. Khi mà người ta bắt đầu chuẩn bị cho hai hiệp phụ thì Đức bất ngờ có được bàn quyết định  trận đấu  ở phút 90' - phút thi đấu chính thức cuối cùng do công của Lamp. Cầu thủ  đang chơi cho Bayer Municj này đã có một pha khởi xướng một đợt tấn công  mẫu mực rồi tự mình xâm nhập vòng cầm để rồi dứt điểm quyết đoán vào góc gần của Rustu ‘dẹp sạch” toàn bộ những nổ lực của các học trò Terim kể từ đầu trận. 3-2 cho những  "Cỗ xe tăng Đức".

Một trận đấu  đầy kịch tính, đúng như mong ước của người hâm mộ  đã kết thúc. Người Đức đã trả lại cho TNK những gì họ đã làm với CH Czech, Croatia một cách cay đăng khi mà chính họ mới là những người chơi hay hơn trong xuất trận đấu. Có lẽ điểm khác biệt giữa hai đội chính là khả năng định đoạt trận đấu  của các cầu thủ  và một khác biệt nữa chình là đẳng cấp của một ông lớn.

Nỗi buồn và sự tiếc nuối hiện rõ trên khuân mặt người Thổ, nhưng họ có quyền ngẩng cao đầu rời mà rời giải đấu khi mà họ đã chơi hết sức mình, cống hiến cho khán giả  những giây phút thú vị và hối hộp nhất vòng chung kết  Euro  lần này và quan trong hơn là họ đã chơi không tệ chút nào trước Đức - một đội bóng  được đánh giá  cao hơn họ rất nhiều. Còn về người Đức họ có quyền tự hào bởi họ đã có mặt tại trận chung kết  một cách xứng đáng sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ  xương sảu. Một ngày tuyệt vời đối với các CĐV Đức. Trận chung kết  đã ghi tên người Đức và nó sẽ còn ghi tên ai trong 2 anh hào Nga TBN  chúng ta hãy chờ xem liệu TBN  có làm được những gì đã làm ở vòng bảng  không hay những "chú gấu Nga" sẽ thể hiện được hình ảnh  của mình như trong trận từ kết với Hà Lan.

Đội hình ra sân:
Đức:
1-Jens Lehmann; 3-Arne Friedrich, 17-Per Mertesacker, 21-ChristophMetzelder, 16-Philipp Lahm; 7-Bastian Schweinsteiger, 6-Simon Rolfes(8-Torsten Frings 46'), 13-Michael Ballack, 15-Thomas Hitzlsperger,20-Lukas Podolski; 11-Miroslav Klose (2-Marcell Jansen 90'+2).
Thổ Nhĩ Kỳ:1-Rustu Recber; 20-Sabri Sarioglu, 6-Mehmet Topal, 4-Gokhan Zan,3-Hakan Balta; 18-Kazim Kazim (11-Tumer Metin 90+1), 22-Hamit Altintop,7-Mehmet Aurelio, 19-Ayhan Akman (21-Mevlut Erdinc 81'), 16-Ugur Boral(10-Gokdeniz Karadeniz 84'); 9-Semih Senturk.

Tìm bài viết khác
Cao Đạt tổng hợp ( Phanvien.com)
Updated: 26/06/2008 | Views: 112 | Comments: 0

Comments - Ngược dòng thành công Đức vào Chung kết.

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Ngược dòng thành công Đức vào Chung kết.!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Ngược dòng thành công Đức vào Chung kết. này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Ngược dòng thành công Đức vào Chung kết. bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Ngược dòng thành công Đức vào Chung kết.

Older than Ngược dòng thành công Đức vào Chung kết. in Euro 2008

Newer than Ngược dòng thành công Đức vào Chung kết. in Euro 2008

Recently Published - Euro 2008
Day ao thuat
Latest Comments in Euro 2008
Most Comments in Euro 2008
Monthly Most Views - Euro 2008
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Ngược dòng thành công Đức vào Chung kết. được gởi trong chủ đề Euro 2008 - Tạp Chí Bóng Đá. Bài viết Ngược dòng thành công Đức vào Chung kết. này được lưu trên Server thành hai bản: Ngược dòng thành công Đức vào Chung kết. có dấuNgược dòng thành công Đức vào Chung kết. không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Ngược dòng thành công Đức vào Chung kết. này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Ngược dòng thành công Đức vào Chung kết. này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.