Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Sức hút của nhà vô địch

Sức hút của nhà vô địch - Bản có dấu.
Suc hut cua nha vo dich - Bản không dấu.
Ý không phải là đội bóng có lối chơi hoa mỹ, nhưng lớp hậu duệ của Julius Caesar lại có một sức hút mãnh liệt đối với người hâm mộ.
Các tuyển thủ Ý trong buổi tập ngày 2.6 tại BSFZ Sudstadt - Ảnh: Đ.H

Sức hút của nhà vô địch

 

Chỉ có thể là tuyển Ý

Cách đây mươi ngày, nhiều tờ báo tại Việt Nam  đã đăng câu chuyện kèm hình ảnh hoa hậu  Venezuela  cùng bạn gái  chạy ào xuống sân rồi bổ nhào vào hôn mấy cầu thủ  Ý tới tấp. Xem cảnh đó, tôi đã thốt lên: "Gì mà kỳ cục vậy?". Thế nhưng, khi trực tiếp  xem buổi tập đầu tiên của đội bóng  áo xanh trên đất Áo, tôi đã thấy được phần nào hấp lực không cưỡng lại được từ các ngôi sao  đến từ Địa Trung Hải. Cái sự băn khoăn về hành động  kỳ cục của mấy người đẹp  nói trên vì thế cũng được giải tỏa đôi phần.

Mở đầu chiến dịch  Euro  2008, đội tuyển Ý đóng quân tại quận Baden, bang Hạ Áo (Lower Austria), cách không xa thành Vienna. Sân tập chính của họ là BSFZ Sudstadt ở quận Moedling. Theo thông báo  nhiều ngày trước, đội tuyển Ý có một buổi tập mở cửa bắt đầu lúc 17 giờ 30 ngày 2.6 tại BSFZ Sudstadt, nơi có thể chứa được 12.000 người. Từ rất sớm, người yêu  bóng đá  từ nhiều nơi đã kéo về địa điểm  các nhà vô địch  thế giới  tập luyện. Sân ga Sudstadt nhỏ bé kế bên cầu trường BSFZ Sudstadt trong phút chốc bỗng náo nhiệt hẳn lên. Những màu áo thiên thanh, những dòng chữ Italia  kiêu hãnh, những cái tên Toni, Cannavaro, Del Piero... xuất hiện khắp nơi. Nào cờ, quạt, trống kèn và những tiếng hô Italia  vang dội. Dòng thác cổ động viên  đổ về khiến cảnh sát nhân viên  an ninh ở đây có khối việc phải làm. Sự cuồng nhiệt cao độ này là điều rất khó gặp ở những đội bóng  khác.

Khi đến sân BSFZ Sudstadt, tôi cứ ngỡ mình sắp được xem một trận bóng đá, ít ra cũng là bóng đá  giao hữu, chứ không phải là một buổi tập. Từ bên ngoài sân, các cổ động viên  đã xếp hàng dài để được vào xem tận mắt thần tượng của mình. Người ta còn dựng những quầy bán đồ lưu niệm. Nào là áo thun, mũ phớt, nào là bóng, vòng đeo tay, khăn choàng cổ..., tất cả đều có dòng chữ Italia  08 và đều bán rất chạy dù chẳng rẻ tí nào.

Bên trong sân đấu, không khí bóng đá  càng sôi động hơn. Các tuyển thủ Ý được tôn vinh bằng những tràng pháo tay, bằng những loạt bấm máy ảnh  và bằng những bài hát, những tiếng gọi tên cầu thủ: Cannavaro, Del Piero, Luca Toni và cả anh chàng  Marco Materazzi nổi tiếng trong "vụ án húc đầu" hồi World Cup  2006 nữa... Tất cả những âm thanh đó quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí đặc trưng của bóng đá, chỉ có ở bóng đá.

Từ biệt người hùng

Thủ quân đội  tuyển Ý Fabio Cannavaro nằm trong số những ngôi sao  được người hâm mộ  ưu ái nhất. Bằng chứng là có rất nhiều người trên khán đài gọi tên anh. Khi tên anh được xướng lên trên loa phóng thanh, đám đông cứ vỗ tay mãi. Áo thun có tên Cannavaro cũng xuất hiện nhiều trên khán đài. Có thể nói cầu thủ  34 tuổi này đã trở thành một thần tượng trong trái tim người hâm mộ, không riêng gì người hâm mộ  Ý. Anh cũng được hy vọng sẽ là một trong những nhân tố chủ chốt trong hành trình chinh phục  đỉnh cao Euro  2008 của đoàn quân thiên thanh.

Thế nhưng, khi trái bóng Europass chưa chính thức lăn, khi niềm hy vọng của người hâm mộ  đặt vào Cannavaro đang dâng lên cao độ, thì anh đã phải từ giã cuộc chơi. Chưa đầy 30 phút "hâm nóng" cơ bắp trên sân BSFZ Sudstadt, anh đã được cáng khỏi sân sau pha va chạm với hậu vệ  Giorgio Chiellini. Đó là một chấn thương ở mắt cá chân trái và ban đầu bác sĩ Paolo Zeppilli của đội tuyển Ý nhận thấy đây không phải là một chấn thương nhẹ. Thế là ông quyết định  lập tức chuyển Cannavaro tới bệnh viện  để kiểm tra kỹ hơn. Vào buổi tối cùng ngày, kết quả chính thức đã được công bố. Đó là một thông tin  chấn động. Cannavaro bị thương khá nặng. Anh cần thời gian  để điều trị. Điều đó có nghĩa là Euro  2008 đã khép lại trước mặt anh, khi mà nó chưa kịp bắt đầu. Website  của Liên đoàn Bóng đá  Ý ngay trong đêm 2.6 đã loan  đi những dòng chữ đượm buồn: "Thông tin mà chúng ta lo sợ cuối cùng đã được xác nhận tại Baden vào khuya ngày thứ hai. Fabio Cannavaro sẽ nói lời chia tay với hành trình chinh phục  Euro  2008 của chúng ta, ngay khi nó chưa diễn ra. Thủ quân của đội tuyển bị rạn dây chằng do chân va mạnh xuống đất".

Sự cố xảy ra với Cannavaro là một tổn thất lớn của đội tuyển Ý. Đó cũng là tổn thất cho người hâm mộ  và giải đấu giữa cao nguyên Trung Âu này. Vắng anh, giải đấu sẽ thiếu vắng một ngôi sao  lớn.

Tìm bài viết khác
Đỗ Hùng
Updated: 04/06/2008 | Views: 76 | Comments: 0

Comments - Sức hút của nhà vô địch

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Sức hút của nhà vô địch!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Sức hút của nhà vô địch này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Sức hút của nhà vô địch bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Sức hút của nhà vô địch

Older than Sức hút của nhà vô địch in Euro 2008

Newer than Sức hút của nhà vô địch in Euro 2008

Recently Published - Euro 2008
Day ao thuat
Latest Comments in Euro 2008
Most Comments in Euro 2008
Monthly Most Views - Euro 2008
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Sức hút của nhà vô địch được gởi trong chủ đề Euro 2008 - Tạp Chí Bóng Đá. Bài viết Sức hút của nhà vô địch này được lưu trên Server thành hai bản: Sức hút của nhà vô địch có dấuSức hút của nhà vô địch không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Sức hút của nhà vô địch này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Sức hút của nhà vô địch này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.