Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi đã mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”

“Những đứa trẻ là một mơ ước lớn của tôi. Từ trước đến nay chưa có gì mơ ước mà tôi không tìm cách biến nó thành hiện thực. Tôi đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ rồi…”- Mr Đàm chia sẻ ước mơ giản dị của mình.
Đàm Vĩnh Hưng: Tôi đã mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”.

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi đã mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”


Tháng 5 vừa rồi, anh ra mắt album  "Hạnh phúc cuối". Hình bìa rất đẹp và lạ mắt với một Đàm Vĩnh Hưng mang đôi cánh thiên thần  như muốn bay vút lên trời xanh. Nhưng trước anh, ca sĩ  Bi Rain của Hàn Quốc  đã làm rồi. Anh có sợ mang tiếng là “bắt chước” không?

Trên thế giới, có rất nhiều nghệ sĩ  dùng hình ảnh  đôi cánh thiên thần. Tôi không “bắt chước” ai cả, nhất là cậu ca sĩ Bi Rain gì đấy. Tất cả những hình ảnh  ấy, đều do tôi nghĩ ra thôi.

Anh là một ca sĩ  rất cá tính, thậm chí có thể nói là… lập dị, từ giọng hát, cách trả lời phỏng vấn báo chí, trang phục…Anh có thấy mình như thế không? Nếu anh là một khán giả, anh sẽ công bằng nhận xét  về anh thế nào?

Tôi nghĩ dùng từ “lập dị” là khá nặng nề cho tôi đấy. Khán giả  không phải là người dễ bị bịt mắt để tôi có thể “gạt” bằng những trò lố bịch, gượng gạo. Trình độ thưởng thức của họ thừa sức để phát hiện ra.

Họ yêu thích tôi qua những bài hát, giọng hát, đồng cảm với tôi về cách suy nghĩ và cách hành xử của tôi với cộng đồng. Nếu tôi có biểu hiện không tốt đẹp, có lối sống, ăn mặc, cư xử theo kiểu “lập dị”, họ sẽ “nhấn nút” cho tôi “lên đường” ngay tức khắc. Tôi vẫn được khán giả  yêu thương, trân trọng bấy lâu nay, đĩa tôi ra có thể bán hết nhanh chóng, đó là câu trả lời.

Tại sao anh lại lót thêm từ “Mr” trước tên Đàm. Có phải anh cố tình nhấn mạnh giới tính của mình, sau quá nhiều lời đồn đại? Anh có bao giờ nghe lời bàn tán thế này: Chuyện “Mr” Đàm tuyên bố sẽ yêu đơn phương Mỹ Tâm suốt đời, chỉ nhằm đánh lạc hướng khán giả  về vấn đề giới tính. Anh nghĩ sao? 

Tôi thường nghe khán giả  gọi mình:  “Đàm ơi, đi đâu đó; Anh Đàm khỏe không?”… Tôi rất vui vì cách gọi thân mật này và tôi đã tự “PR” cho mình bằng “nick name” Mr Đàm với một album  cùng tên.

Nếu không nói quá, giới ca sĩ  Việt Nam  hiện nay chỉ có duy nhất mình tôi được khán giả  gọi thân mật như vậy, ẩn chứa nhiều yêu thương, trân trọng không phải ai muốn cũng được.

Chuyện giới tính à? Không có gì mới hơn sao? Tôi đã nhàm chán một cách khủng khiếp về những thắc mắc theo kiểu này rồi. Điều đó có quan trọng  không? Tôi chỉ nói ngắn gọn: Khi nào tôi biết rõ mình là ai, tôi sẽ thông báo  cho cả thế giới  biết. 


Bây giờ, anh đã có tất cả: Tiền bạc  và danh tiếng. Anh có nghĩ là mình đã đến lúc “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ” chưa? Hiện nay anh cô đơn hay hạnh phúc?

Những đứa trẻ là một mơ ước lớn của tôi. Từ trước đến nay, chưa có gì tôi mơ ước mà tôi không tìm cách biến nó thành hiện thực cả. Tôi đã mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” rồi. (Cười).

Cuộc đời hay có sự đánh đổi, được cái này, sẽ mất cái kia. Ngày hôm nay anh có được chỗ đứng, có thể nói là số 1 trong làng ca nhạc Việt Nam. Vậy anh đã “đổi” điều gì? Kỷ niệm gian khổ nào anh cho là đáng nhớ nhất?

Tôi đã đồng ý chấp nhận đánh đổi nhiều thứ để giành lấy quyền cầm micro và đứng trên sân khấu. Cuộc chơi nào cũng có những luật lệ của nó, có kẻ thắng người thua. Tính tôi là: Khi bước vào cuộc chơi, phải chơi hết mình và nhất quyết giành chiến thắng. Vì vậy, tôi không nghĩ mình mất mát gì ở cuộc chơi nghệ thuật cả.

Có nhận xét: Giọng hát Đàm Vĩnh Hưng vừa có cá tính  hừng hực “lửa”, vừa pha chất “sến”. Thậm chí có người nói, một số bài qua giọng hát  của anh sẽ trở nên buồn ủ rũ, dù cũng bài đó, nhưng ca sĩ  khác hát, sẽ không “sến” như thế. Phải chăng điều đó “tuôn ra” từ tâm hồn anh, một tâm hồn có nhiều nỗi buồn? Dạo này thấy anh hay hát những bài nhạc xưa, mang âm điệu bolero? Anh muốn “thức thời”, vì dòng nhạc này đang trở lại?

Chỉ cho tôi những ca khúc  ấy và người khác hát ra sao đi? Tôi sẽ phân tích  cho bạn thấy đúng sai của nhận xét  đó.

Có rất nhiều nhận định khác nhau về tôi. Tôi chỉ biết những gì tôi chọn lựa trong âm nhạc  phải mang đến cho khán giả  những giây phút thoải mái và họ thích chọn tôi để nghe, thế thôi. Câu ông bà hay nói: “Ăn theo thuở, ở theo thời”, tôi thấy luôn có giá trị  với thời gian  là vậy. 


Được biết, mẹ anh là một người suốt đời hy sinh cho anh, dù là mẹ của một ngôi sao  nhưng bà vẫn rất “bình dân”. Đã từng nghe bà nói: “Hưng đi hát  cực khổ lắm, đánh đổi nhiều mồ hôi và nước mắt… Tôi không dám phung phí”. Anh có bao giờ “ép” mẹ hưởng thụ chưa? 

Tôi hay mua đồ đẹp, đắt tiền về tặng mẹ, nhưng sẽ nói giá rẻ  đi (cười). Tôi không “ép” mẹ hưởng thụ mà chỉ năn nỉ thôi. Nhiều đứa con vẫn làm thế mà, có gì to tát đâu.

Kế hoạch sắp tới của anh là gì? Mùa mưa sắp đến, anh có “bay sô” nước ngoài  để “tránh mưa” như một số ca sĩ  khác không?

Kế hoạch rất nhiều, tôi phải thực hiện những hợp đồng với những đối tác ở nước ngoài. Tôi không có quan niệm “bay” ra nước ngoài để “tránh mưa”. Họ yêu cầu tôi có mặt ở thời điểm đó, nếu sắp xếp được, là tôi “bay” ngay, không kể là mùa mưa hay nắng.

Từ nay đến cuối năm, tôi sẽ phát hành 4 CD, 2 DVD  nữa.Tôi sẽ tổ chức một live show ở Hà Nội, cùng với hàng trăm buổi diễn cá nhân  tại các phòng trà, sân khấu, event… khắp cả nước.


Tìm bài viết khác
Theo Dân Trí
Updated: 05/06/2008 | Views: 744 | Comments: 0

Comments - Đàm Vĩnh Hưng: Tôi đã mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Đàm Vĩnh Hưng: Tôi đã mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Đàm Vĩnh Hưng: Tôi đã mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Đàm Vĩnh Hưng: Tôi đã mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Đàm Vĩnh Hưng: Tôi đã mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”

Older than Đàm Vĩnh Hưng: Tôi đã mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” in Làm Quen Ca Sĩ

Newer than Đàm Vĩnh Hưng: Tôi đã mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” in Làm Quen Ca Sĩ

Recently Published - Làm Quen Ca Sĩ
Day ao thuat
Latest Comments in Làm Quen Ca Sĩ
By minh anh. chuc.. mug sinh nhat chy y'' rat nhieu em la` fan cua woder girls nen rat vui khy they .....
By tran thu trang. chi LONA kute wa...
Most Comments in Làm Quen Ca Sĩ
Monthly Most Views - Làm Quen Ca Sĩ
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Đàm Vĩnh Hưng: Tôi đã mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” được gởi trong chủ đề Làm Quen Ca Sĩ - Thông Tin Âm Nhạc. Bài viết Đàm Vĩnh Hưng: Tôi đã mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” này được lưu trên Server thành hai bản: Đàm Vĩnh Hưng: Tôi đã mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” có dấuĐàm Vĩnh Hưng: Tôi đã mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Đàm Vĩnh Hưng: Tôi đã mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Đàm Vĩnh Hưng: Tôi đã mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.