Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

NSND Lê Khanh: Tôi không sợ "hết thời"

Mặc dù là ngôi sao nổi tiếng với nhiều vai diễn để đời nhưng nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh vẫn giản dị như bất kỳ người phụ nữ nào ta gặp hàng ngày.

NSND Lê Khanh: Tôi không sợ "hết thời"

NSND Lê Khanh, người "mau nước mắt" trong nhiều vai diễn, cho rằng nước mắt không hề là vũ khí  tối ưu cho người phụ nữ  trong cuộc sống. Theo chị, mẫu người này khó làm được việc lớn!
- Nghe nói tháng 4  vừa qua, chị rất bận rộn với những vở diễn?

- "Sáng bi kịch, tối hài kịch" là hai thái cực trong những vở diễn tôi tham gia. Sáng tôi tập vở cổ điển Âm mưa và tình yêu. Tối tái diễn hai vai hài trong Đời cười 1 và 2.

- Cứ đan chéo giữa bi và hài như vậy, chị có sợ ảnh hưởng đến thành công  của từng vai diễn?

- Bi kịch là đỉnh cao của nghệ thuật, các cụ đã đúc kết thế rồi. Với tôi, đó là điều giúp mình bay lên. Còn hài kịch giúp mình tiếp đất.

- Công việc sắp tới của chị thì sao?

- Thời điểm hoàn thành tấm bằng tốt nghiệp đạo diễn  của tôi cũng đang cận kề. Tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện vở tốt nghiệp Từ thiên đường đi  về phía Bắc 3km (kịch bản Nhật Bản). Vở này đã ra mắt một lần vào năm ngoái nhưng sau đành gác lại vì đụng phải vấn đề bản quyền. Ngoài ra, về lâu dài, có thể tôi sẽ đứng lớp để truyền nghề cho các em.

- Đàn ông thường nhớ những người làm họ cười. Đàn bà thường nhớ những người làm họ khóc. Chị có thấy thế?

- Mình khóc hay cười đấy là để được sống thật với cảm xúc của mình chứ đâu phải để mong được nhớ!

- Chị nói người mau nước mắt khó làm việc  lớn. Thế nhưng, chẳng phải chị vẫn làm nhiều việc lớn đấy thôi, ngay cả khi đã ở độ tuổi không ít ngôi sao  dần chạm đến ngưỡng "hết thời"?

- Tôi không phủ nhận là mình đã được hưởng nhiều may mắn nhưng ai dám chắc đấy là những đảm bảo lâu dài? NSƯT  hay NSND  cũng vậy thôi, chỉ cần sau đó anh diễn một vai đại dở, lập tức người ta quên ngay danh hiệu anh có, chỉ nhớ đến cái thất bại còn tươi rói ấy của anh.

Anh sẽ không trốn đi đâu được. Tôi không sợ "hết thời", chỉ sợ cạn đam mê và cảm hứng. Nếu tôi mất đi điều đấy, mới đúng là "hết lửa"!

 

 NSND Lê Khanh đời thường (ảnh: TTGĐ) 

- Người ta thường nói không có cơ hội làm nghề thì cũng khó lòng giữ lửa đam mê. Chị có nghĩ như vậy không?

- Tôi biết có một người nghệ sĩ  đáng kính, đến khi cận kề cái chết vẫn còn thốt lên những lời đầy tâm huyết: "Mình mà qua được "cửa ải tử thần" lần này, chắc chắn sẽ làm được những vở tốt hơn". Tôi không tin một nghệ sĩ  đích thực nào đó lại chịu đứng một chỗ, chờ cơ hội đến với mình rồi mới chịu đi nhóm lửa đam mê.

- Sự trường hơi của một tài năng là niềm hạnh phúc  đối với công chúng cũng như bản thân  họ. Thế nhưng, có thể họ lại là vật cản cho những đồng nghiệp trẻ. Chị suy nghĩ gì về điều này?

- Không có sự lấp lánh nào có thể bị vùi lấp bởi đám đông. Không ít lần, tôi cũng phải nhận những vai phụ, thậm chí còn là vai thuộc kíp hai, kíp ba. Thế nhưng, thay vì mặc cảm, tâm thế thường trực của tôi lúc ấy là phải làm sao diễn khác người đứng vai ở kíp 1, tạo ấn tượng cho người xem  dù chỉ được một loáng rảo qua sàn diễn.
 
Hồi diễn vở Quỷ nhập tràng, tôi đang mang bầu. Vai diễn  của tôi lúc ấy là một... con quỷ mặc áo dài  lụng thụng giữa một đàn đồng ca quỷ. Dẫu chỉ được có thế, tôi vẫn cố diễn xuất cho ra thần thái của một con quỷ.

Tôi nghĩ trong nghệ thuật, dù vào bất kể vai nào, người nghệ sĩ  cũng phải diễn cho ra hồn vai diễn  ấy.

- Nhà có 5 nghệ sĩ, giờ thì chỉ còn chị trụ lại với nghiệp diễn. Vậy mà chị không thấy chạnh lòng với hai chữ "hết thời", không phải cho mình mà ít nhất, cho người nhà của mình?

- Với tôi, chuyện để mình phải căng thẳng với hai chữ "hết thời" hay "đương thời" hầu như không có.

Bố tôi (NSND Trần Tiến) đã toả sáng vào thời hoàng kim của sân khấu  nước nhà. Bây giờ, cụ không xuất hiện chẳng phải vì hết thời mà vì cạn hứng thú với những điều kiện không còn lý tưởng như trước.

Còn nghề múa của Lê Vân - Lê Vi thì ai chẳng biết tuổi nghề rất ngắn. Vì thế, thay vào niềm vui với nghề là những niềm vui thường nhật khác. 
 

 Đi chơi cùng chồng và các con (Ảnh: TTGĐ)

- Chị có muốn hai con theo nghiệp diễn?

- Khi xem con gái  tập và diễn, tôi tuyệt nhiên không nhìn thấy trong tinh thần cháu có vẻ gì đủ để dự báo  "diễn viên múa" ấy sẽ đi đường dài. Thóc (tên con trai) cũng vậy. Mỗi lần được bố cho đi đóng phim  quảng cáo  hay ca nhạc thiếu nhi thì khoái lắm, cũng thấp tha thấp thỏm như ai. Xem ra đó có thể chỉ là một sở thích nhất thời có tính bản năng.

- Trong hôn nhân, chị có chủ quan không khi luôn sở hữu cùng lúc ba thế mạnh: sắc đẹp, sự quyến rũ, danh tiếng  và chưa kể còn "giỏi... khóc" nữa?

- Thực ra, những gì tôi làm cho tổ ấm của mình thường là do sở thích và những gì tôi muốn có. Chẳng hạn như tôi thích nấu ăn, thích chồng con được ăn ngon, thích sinh nhiều con và sống tình cảm... thì tôi cứ thế mà làm thôi. Theo tôi, thoả mãn được những niềm yêu thích đấy là thương lấy chính mình.

- Chị có thấy giữ chân một người vợ như chị không hề dễ?

- Tôi nghe nói có người vì quý mến tôi mà chỉ đứng từ xa để được giữ mãi hình ảnh đẹp  của tôi trong họ. Thế nên cho đến giờ, tôi hầu như chưa bao giờ phải khó xử vì có người dám... tiến lại.

Tìm bài viết khác
Theo Tiếp Thị Gia Đình
Updated: 05/06/2008 | Views: 201 | Comments: 0

Comments - NSND Lê Khanh: Tôi không sợ "hết thời"

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết NSND Lê Khanh: Tôi không sợ "hết thời"!

Bạn có ý kiến gì về bài viết NSND Lê Khanh: Tôi không sợ "hết thời" này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết NSND Lê Khanh: Tôi không sợ "hết thời" bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles NSND Lê Khanh: Tôi không sợ "hết thời"

Older than NSND Lê Khanh: Tôi không sợ "hết thời" in Chuyện Sao Việt Nam

Newer than NSND Lê Khanh: Tôi không sợ "hết thời" in Chuyện Sao Việt Nam

Recently Published - Chuyện Sao Việt Nam
Day ao thuat
Latest Comments in Chuyện Sao Việt Nam
By bang hai. tot nhat la linh ko nen theo nghe thuat nua, ma co chang thi nen lam nhung ocng viec o .....
By junni.lovely.9x. hai anh em cung duoc do...
By ty huế. nó lấy con ông Vinh - chủ tịnh thành phố Huế chứ ai, thằng cha nội .....
By huonglan. minh cung nghi vay ban nen tim nghe khac di nghe thuat ko con minh cuoi voi ban nua rui .....
By kiemavodoi. địt mẹ con đĩ này chắc lồn to lắm.đéo mẹ mút cặc gì mà lồn nó .....
By conan. t ghet cai thai do cua hoang thuy linh.da lam cai viec tro tren nhu vay ma con dam nen .....
By muathu. con diem HTL o dau cung co mat vay ta!that tro tren!...
By muathu. dung la mot lu tro tren,tu de cao minh,cac ban tre don nhan con HTL do de tiep tuc no .....
By muathu. Toi ko han la mot nguoi bao thu ,nhung la con gai ma di quan he tinh duc mot cach tro .....
By Bống. Xuân mai lớn lên không xinh tẹo nào, hồi bé mới xinh...
By cong chua violet. chi de thuong lame rat thich chineu co ban nao la fan cua chi Hang co the ket ban voi .....
By huyen linh. chi HANG ngay xua voi net dep tinh khoi, trong sang, rat dang yeu. e thich chi o diem .....
By Vinh. Toi vao trang Web muc dich xem tin tuc ve Cong Vinh dang da o BDN, nhung vo tinh doc duoc .....
By thuthuy. ko hieu sao má này lai mặc biskini chup hinh nua, chua tro thanh nguoi noi tieng, mà .....
By baby. heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee `````````. sexy wa. sao chi khong dong .....
Most Comments in Chuyện Sao Việt Nam
Monthly Most Views - Chuyện Sao Việt Nam
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết NSND Lê Khanh: Tôi không sợ "hết thời" được gởi trong chủ đề Chuyện Sao Việt Nam - Chuyện Của Ngôi Sao. Bài viết NSND Lê Khanh: Tôi không sợ "hết thời" này được lưu trên Server thành hai bản: NSND Lê Khanh: Tôi không sợ "hết thời" có dấuNSND Lê Khanh: Tôi không sợ "hết thời" không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết NSND Lê Khanh: Tôi không sợ "hết thời" này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết NSND Lê Khanh: Tôi không sợ "hết thời" này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.