Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Chia tay: Nói mà sợ!

Chia tay: Nói mà sợ! - Bản có dấu.
Chia tay: Noi ma so! - Bản không dấu.
Thảo đưa tờ báo cho Hùng, chỉ một bài viết trong đó thủ thỉ: “Em mà bỏ anh, anh cứ “xử” thế này”. Hùng lướt bài báo, nói về một cô gái bị người yêu bỏ, tẩm xăng đốt chết người yêu rồi tự vẫn. Hùng rùng mình…

Chia tay chỉ nước… chết?

Tình cảm con người  có thể đến và có thể đi. Hết yêu một người cũng là lẽ thường tình nhưng đối với nhiều người để chia tay mối tình hiện tại của mình là một bài toàn hết sức “nặng ký” vì đối phương  có thể làm làm những việc mà họ phải… tím người. Đứng trước nguy cơ bị “bỏ rơi”, họ sẵn sàng bày mọi chiêu để “níu chân” người khác.

Hoàng, trưởng phòng  kinh doanh  một công ty  điện tử  điện lạnh ở Hà Nội đang rơi vào cảnh “ở không xong, đi không được” vì Hàn, cô bạn gái  anh đã có triệu chứng “cùng chết” nếu bị Hoàng bỏ rơi.

Hoàng không hiểu, Hàn còn cố núi kéo làm gì khi chính cô biết rõ hơn ai hết hai người không hề hợp nhau, luôn bất đồng ý kiến.

Hoàng chưa có cô gái  nào khác nhưng anh biết rõ không không thể xác định chuyện lâu dài với Hàn. Cũng không thể kéo dài tình trạng nhập nhàng này, như thế chỉ khổ Hàn nên anh quyết định  chia tay.

Sau khi trình hết gan ruột của mình, Hoàng thấy Hàn ra về lạnh tay. Chưa đến nửa tiếng sau, Hàn gọi điện cho anh: “Em đang đứng trên cầu Chương Dương, anh muốn nói gì với em nữa không?”. Hoàng hốt hoảng phóng xe ngay ra cầu đưa Hàn về. Anh biết mình chưa thể bỏ Hàn vào lúc này.

Sau đó, dù hai người vẫn qua lại nhưng Hàn biết Hoàng luôn chờ dịp để chia tay cô. Hàn tuyên bố: “Anh bỏ em thì hai ta sẽ cùng chết”. Hoàng không biết  Hàn nói thật hay đùa nhưng anh vẫn thầy “rợn”, biết đâu cô làm liều.

Thúy, kế toán  một công ty  kinh doanh  máy tình cũng đang bị “khủng bố” khi muốn chia tay bạn trai. Sau hơn hai năm yêu nhau, Thúy không thể chịu đựng thêm nữa tính gia trưởng, cộc cằn của Nhật. Đúng lúc đó, anh đồng nghiệp lại thể hiện tình cảm với Thúy, Thúy xao động trước anh ta.

Thúy không giấu giếm Nhật, cô đã cố bày tỏ cho Nhật thấy cô đang có tình cảm với người khác. Thúy muốn khi Nhật biết ý cô sẽ chính thức nói lời chia tay. Nhưng cô không dễ dàng được đến với tình cảm mới của mình khi Nhật nói: “Em bỏ tôi, tôi sẽ giết em. Còn tôi chấp nhận ngồi tù”. Dù tình cảm không còn, nhưng Thúy không dám nói lời chia tay với Nhật một lần nữa.

Cần nhất sự khéo léo

Rất nhiều người, khi biết một nửa của mình có ý định chia tay đã “gợi ý” về cách hành xử sẽ… chết, hoặc cùng chết với đối phương. Không ai có thể biết họ có làm thật hay không nhưng người bị đe dọa thì… không dễ làm ngơ khi những vụ án  mạng ghê rợn xảy ra bắt nguồn từ việc trục trặc trong chuyện tình yêu  đôi lứa không phải là ít.

Chia tay với một người trở thành một vấn đề nan giải của rất nhiều bạn trẻ. Họ lo lắng, nếu mình dứt khoát chia tay, ai dám chắc người ta không quẫn mà làm liều. Lo lắng  như thế nên nhiều người đành nhắm mắt… ở lại trong gượng ép. Nhưng cũng có rất nhiều người biết cách và kiên trì tìm cách “tháo gỡ”.

Hùng, một kỹ sư xây dựng  đã từng phải sống từng ngày trong lo sợ vì anh có ý muốn chia tay cô bạn gái  từ hồi đại học. Khi anh chỉ mới phát “tín hiệu” chưa lến tiếng, Thảo đã “cảnh cáo” anh rất nghiêm khắc.

Thảo đưa tờ báo cho Hùng, chỉ một bài viết trong đó thủ thỉ: “Em mà bỏ anh, anh cứ “xử” thế này”. Hùng lướt bài báo, nói về một cô gái  bị người yêu  bỏ, tẩm xăng đốt chết người yêu  rồi tự vẫn. Hùng rùng mình… biết Thảo đang "nhắc nhở" mình. 

Hùng đã từng nói “Mình là người chủ động chia tay nhưng cuối cùng lại rơi vào trạng thái… bị động hoàn toàn, số phận của mình như bị treo cho người khác. Giờ mình chẳng biết phải mà thế nào?”.

Vậy nhưng sau một thời gian, Hùng không nhắc đến việc chia tay nữa nhưng anh vẫn cho Thảo thấy tình cảm trong anh với cô thật sự đã hết và không thể có một kết quả nào giữa hai người. Nửa năm sau, chính Thảo lại là người nói lời chia tay chứ không phải là Hùng…

Chia tay với một người không dễ, nhất là khi người ta có thể dùng mọi cách để giữ mình lại. Rơi vào trường hợp bị ‘nửa mình không còn yêu” đưa tính mạng ra khống chế đòi hỏi, mỗi người cần có cách ứng xử tế nhị, khéo léo và cũng là giúp đối phương thời gian  để chấp nhận chứ đừng quá đột ngột. Bạn cũng đừng vì bị “trói buộc” mà cứ chấp nhận ở lại cho… yên thân vì như thế sẽ khổ cho hai người.

Theo các chuyên gia  tâm lý, khi nhận ra níu kéo tình yêu  không mang lại điều gì tốt đẹp, “nửa kia” dần dần sẽ hiểu và dễ dàng chấp nhận việc bạn sẽ ra đi hơn…

Tìm bài viết khác
Theo Dantri
Updated: 06/06/2008 | Views: 262 | Comments: 0

Comments - Chia tay: Nói mà sợ!

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Chia tay: Nói mà sợ!!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Chia tay: Nói mà sợ! này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Chia tay: Nói mà sợ! bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Chia tay: Nói mà sợ!

Older than Chia tay: Nói mà sợ! in Tâm Sự Tình Yêu

Newer than Chia tay: Nói mà sợ! in Tâm Sự Tình Yêu

Recently Published - Tâm Sự Tình Yêu
Day ao thuat
Latest Comments in Tâm Sự Tình Yêu
By thienduonghanhphuc. toi nghi ban dang rat mu quang do.ban yeu nguoi ta nhung chjnh ban cug k co niem tin vao .....
By nguyen thi thanh ha. e ah chi hieu dac mot phan suy nghi trong long e.nhung khi am nghi da mat rui thi co mat .....
By lhlhlsels. đọc bài viết của bạnmình nghĩ về mình của 2 năm về trước. Mình .....
By visaomangten_anh1906. em gai ah!em sai lam o cho nghi rang:da mat roi thi bao nhieu lan chang the.hay xem lai .....
By htth. minh hieu su kho tam cua pannhung ban hay nghi rang ban la mot hoc sinh gioi mahay co .....
By TH1403. Trước tiên tôi cũng như tất cả nhưng ai đã và đang đọc bài viết .....
By nguyen cau ky. Cung voi su phat trien cua tuoi tac,tri nao cua con nguoi cung phat trien hon, dua tre 3 .....
By nguyen co hu. chia se...
By trung nguyen. đó là một người khốn nạn_ xin lỗi vì sử dụng từ này_người như .....
By Thu Thu. That nuc cuoi. Co vay ma ban cung phai hoi. Toi thay ko can do du gi het. Nhung nguoi con .....
By bao.thu2007. ai cung 1 lan trong doi la vay, doi khi k the quen dc moi chuyen, nhung cung k muon nho. .....
By đoàn ngọc ly ly. sorry.toi goi nham dia chi....
By đoàn ngọc ly ly. toi thuc su da khoc khi doc nhung loi tu day long nhu the,toi thanh dat,tre va rat de .....
By cun yeu. em hieu cam giac cua anh nhu the nao khi dung trong hoan canh do.boi vi trc do em cung .....
By jet. Kinh thât....!...
Most Comments in Tâm Sự Tình Yêu
Monthly Most Views - Tâm Sự Tình Yêu
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Chia tay: Nói mà sợ! được gởi trong chủ đề Tâm Sự Tình Yêu - Bạn Bè - Tình Yêu. Bài viết Chia tay: Nói mà sợ! này được lưu trên Server thành hai bản: Chia tay: Nói mà sợ! có dấuChia tay: Nói mà sợ! không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Chia tay: Nói mà sợ! này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Chia tay: Nói mà sợ! này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.