Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Câu chuyện buồn về bé gái 13 tuổi sinh con

13 tuổi, ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” bỗng nhiên em Giảng Thị Đ mang thai rồi phải làm mẹ. Sau khi có thông tin PV Dân trí đã tìm đến nhà em tại ấp Hoà Mỹ 2, xã Mỹ An, huyện Mang Thít để tìm hiểu xung quanh sự việc này

Câu chuyện buồn về bé gái 13 tuổi sinh con

Em Giảng Thị Đ đang bồng trên tay đứa con trai  của mình.

.
 >>  Vĩnh Long: Bé gái  13 tuổi sinh con

Những người hàng xóm với nhau

Anh Giảng Hữu Tung Em (bố của Đ) cho biết, gia đình  tôi làm thuê làmmướn để sống chứ đâu có ruộng đất gì. Gia tài chỉ có cái ghe nhỏ để đibán gạch sống qua ngày.

Mặc dù mới 38 tuổi nhưng anh Tung Em đã có đến 5 người con, con trailớn đã 24 tuổi, đứa con gái  19 tuổi đã lấy chồng. Giảng Thị Đ là conthứ 3, mới học hết lớp 5 đã phải nghỉ vì nghèo, kế là đứa con trai  họclớp 3, rồi thêm thằng con trai  út 4 tuổi.

Con Đ nó còn nhỏ xíu, có biết gì, chạy lông nhông qua hàng xóm chơitối ngày. Mỗi khi vợ chồng tôi với thằng con trai  lớn đi ghe thì chỉ có3 đứa nhỏ ở nhà nên con Đ lo hết. Đi ghe thì thường 2, 3 ngày mới vềmột lần, bán gạch ở tận Tiền Giang, Đồng Tháp...

“Là dân nông thôn nên lo miếng cơm manh áo là chính, làm thuê, làmmướn chiếm hết thời gian  nên việc trông coi con cái đôi khi bỏ lửng. Vợchồng tôi thường đi làm suốt, với lại đâu nghĩ ngợi gì đến chuyện connó phải thế này thế kia vì là hàng xóm với nhau cả…” - chị Trần ThịXinh Em (mẹ Đ) than thở.

Trưa 10/7, khi chúng tôi  đến ngôi nhà lá nhỏ nằm cặp ven sông Mỹ An,vỏn vẹn chỉ có chừng chục mét vuông ở ấp Hoà Mỹ 2, cũng vừa lúc chịXinh Em đưa Đ từ bệnh viện  về. Trên tay Đ là đứa con trai  mới sinh được14 ngày. Chị Xinh Em cũng phờ phạc vì phải chăm cháu ngoại suốt nửatháng nay.

PV hỏi chuyện, chị Xinh Em cho biết, sau tết Nguyên đán 2008, giađình tôi cho con Đ lên Sài Gòn  phụ việc với mấy dì của nó. Được gần 1tháng thì nó vừa khóc vừa điện về bảo là có thai. Tôi hoảng hồn gặnghỏi thì nó bảo là có thai với anh Nh (tên thường gọi của Huỳnh Ngọc Th,21 tuổi) kế bên nhà.

Tôi mới bảo nó về rồi điện cho thằng Nh đến nói là con Đ nói như vậythì lúc đầu thằng Nh nó chối nhưng sau đó nó cũng thừa nhận. Tôi yêucầu Nh về nói chuyện với ba mẹ việc này để hai bên gia đình  thu xếp.

  

Em Nh - nguời được cho là
bố của con em Đ.

Sau 10 ngày chờ đợi mẹ của Nh là bà Bùi Thị Dung mớisang, tôi nói là không đòi hỏi gì cả, nếu hai đứa thương nhau thì tôicho về “làm dâu” luôn. Nhưng cũng yêu cầu là phải làm giấy cam kết thìbà Dung không chịu, chỉ chịu thoả thuận bằng miệng.

“Sau đó thì bên gia đình  thằng Nh, ông nội và ba Nhlúc đó có uống rượu không biết  lý do  gì liên tục chửi mắng gia đìnhtôi. Chính vì lý do  đó mà bên gia đình  và dòng họ chúng tôi  không đồngý và làm đơn gửi cho chính quyền  giải quyết” - chị Xinh Em bức xúc.

Nó có biết cái gì là sinh con, nuôi con đâu

Ngày 27/6, tại Bệnh viện  đa khoa Vĩnh Long một bé gái  13 tuổi nằm ởkhoa sản khiến nhiều người dân  không khỏi tò mò. Đ với cái bụng mangbầu đang chuyển dạ quặn đau khiến mọi người hết sức thương cảm.

Rất đông người tập trung vào xem, bàn tán về bà bầu trẻ khiến chogia đình chị Xinh Em phải mướn phòng dịch vụ  để ở cho kín đáo. Chị XinhEm cho biết là cảm thấy rất xấu hổ vì có đứa con gái  mới 13 tuổi đãsinh con.

Nhờ trời việc chuyển dạ của Đ “mẹ tròn con vuông”, chị Xinh Em rấtmừng. Nhưng trông con gái  13 tuổi bồng trên tay đứa con thì chị khôngkhỏi xót xa vì “ngay cả bồng con mà nó cũng bồng không xong, rồi còncho con bú, rồi nhiều việc khác nữa chị phải chỉ dạy từng ly từng tímột”.

“Hôm con Đ đi sinh, gia đình  đã phải gom góp tiền rồi vay mượn bàcon lối xóm. Vì nó sinh nở khi còn quá nhỏ nên chúng tôi  sợ sẽ cóchuyện không may xảy ra. Nó vào trong phòng sinh mà bên ngoài vợ chồngtôi cũng toát mồ hôi” - chị Xinh Em nghẹn ngào nói, khi tôi nói nó thìchỉ biết cười, cúi mặt, lắc đầu ngây thơ  lắm, có biết cái gì là sinhcon, nuôi con đâu.

Khi tiếp xúc với gia đình  Nh, ba và mẹ của em này là ông Huỳnh VănBa và bà Dung cho biết, chúng tôi  sẽ lãnh nhận mọi trách nhiệm này. Nếugia đình em Đ cho em về “làm dâu” thì chúng tôi  sẽ nuôi nấng em Đ vàđứa con xem như là con cháu trong nhà.

Đợi có tóc mới tiến hành khởi tố vụ án

Khi sự việc xảy ra, chúng tôi  có hỏi Đ và Nh về suy nghĩ, hiểu biếtcủa mình thì cả hai em đều khẳng định là không hề biết việc này vi phạmpháp luật.

Giảng Thị Đ nói em không có thương yêu gì anh Nh hết mà là do anh Nhdụ dỗ sau này sẽ cưới em làm vợ, em đã cả tin. Còn Nh thì: nhà chỉ cáchnhau mảnh ruộng nên em thường sang chơi rồi hai đứa “nảy sinh tìnhcảm”, khoảng 3 tháng thì hai đứa “ăn ở” với nhau và… rất nhiều lần.

Ngay cả Nh đã 21 tuổi nhưng khi được hỏi có biết quan hệ với em gái12 tuổi (thời điểm Đ chưa có bầu - PV) là vi phạm  pháp luật  không thìNh trả lời ngay là không hề biết. Nh kể, ba mẹ Đ hay đi ghe nên thườngkêu em Nh qua ngủ để trông chừng nhà dùm và chính những lúc như thế đãxảy ra chuyện. Tuy nhiên khi chúng tôi  hỏi ba mẹ của Đ thì họ nói khôngcó việc này.

Chính vì có sự mâu thuẫn trên nên theo tìm hiểu của chúng tôi  vớimột số người dân chính quyền  địa phương thì việc em Đ và Nh thươngnhau có thể có thật nhưng đây chỉ là tình cảm bồng bột, nông nổi củađứa bé 13 tuổi.

Theo ông Ba Chợ, trưởng ấp Hoà Mỹ 2 thì có thể Nh đã nói ngon ngọtvới nhiều lời hứa hẹn tốt đẹp nên Đ cảm thấy thích thú, cảm mến. Chứnếu xét về độ tuổi thì 13 tuổi khó có thể có tình yêu  nam nữ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi  được biết, khi gia đình  Đ gửi đơn tố cáothì gia đình  của Nh còn thách thức và nói là sẽ không làm gì được Nh.Đến khi biết vụ việc này là rất nghiêm trọng vì Nh có thể phải đi tùthì ba của Nh lúc đầu còn mạnh miệng tuyên bố nhà có rất nhiều con trainên “thí” một đứa cũng chẳng sao.

Trao đổi với chúng tôi  về vụ việc này, Trung tá  Nguyễn Văn Lương,Phó Công an huyện  Mang Thít cho biết, CQĐT đã nhận được đơn của giađình em Đ tố cáo hành vi của Nh. Tuy nhiên vụ việc vẫn chưa khởi tố vìchờ cháu bé mới sinh cứng cáp và đặc biệt phải có tóc để nhổ chừng 10cọng có chân đem đi xét nghiệm AND.

“Lúc này sẽ xác định thủ phạm rồi sau đó mới khởi tố và bắt giamluôn một thể. Mọi tình tiết liên quan đến vụ việc đang được điều tra đểlàm rõ” - ông Lương cho biết thêm.


Tìm bài viết khác
Sưu Tầm
Updated: 13/07/2008 | Views: 731 | Comments: 1

Comments - Câu chuyện buồn về bé gái 13 tuổi sinh con

Vũ Văn Phát, IP: 123.27.*.*, 19/7/2009 15:29 GMT +0700

Việc kiện tụng, xử lý theo luật pháp của cháu Đ (13 tuổi) tôi không có ý kiến.
Trường hợp của "Anh Giảng Hữu Tung Em (bố của Đ)" theo bài viết thì anh ta có con năm bao nhiêu tuổi?
"Mặc dù mới 38 tuổi nhưng anh Tung Em đã có đến 5 người con, con trailớn đã 24 tuổi,...". Bài viết không nói tuổi của mẹ cháu Đ, tôi áy náy vì trước đây tôi đã đọc bài một vị cán bộ tự lật lại hồ sơ của một đôi cưới nhau tảo hôn cách đây hơn chục năm có 2 con, đã bỏ nhau, cô vợ đã đi lấy chồng nước ngoài,...để xử tội người ta; Sau đó tôi cũng đã đọc bài người ta được hưởng án treo hay tại ngoại gì đó. Vậy trường hợp này thì sao? Theo tôi, Quý báo nên góp phần mang lại "sự công bằng bình dị" cho người dân (Việc làm này tưởng như không công, nhưng không phải "Trời có mắt đấy Quý báo ạ").

Bạn có ý kiến gì về bài viết Câu chuyện buồn về bé gái 13 tuổi sinh con này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Câu chuyện buồn về bé gái 13 tuổi sinh con bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Câu chuyện buồn về bé gái 13 tuổi sinh con

Older than Câu chuyện buồn về bé gái 13 tuổi sinh con in Nhịp Sống Xã Hội

Newer than Câu chuyện buồn về bé gái 13 tuổi sinh con in Nhịp Sống Xã Hội

Recently Published - Nhịp Sống Xã Hội
Day ao thuat
Latest Comments in Nhịp Sống Xã Hội
By bat binh. 2 anh CAGT AN KHE that la dung cam.cac anh song tren doi nay nhu chi de giet nguoi.dung .....
By dương đình thái. tôi cũng là nạn nhân của "vòng đeo tay titan phật quan âm" hôm .....
By thanh. Da la co quan dieu tra toi hi vong chuyen nay sai voi nguyen tac dieu tra ,sai voi phap .....
By Thành Nhân. tôi rất quan tâm đến vấn đề này, vui lòng chỉ giúp mình cách liên .....
By Pham nhu cuong. Toi vua xin nghi viec tai UBND phuong. Toi dang lam cong chuc du bi, nhung qua 1 nam toi .....
By nam ha noi an may.com .vn. chung may la nhung thang chang biet d gi ve than gio gi ca cu thay co an ma minh chua .....
By kUng_khjn. kUng_khjn`, IP: 58.186.*.*, 13/9/2009 10:31 GMT +0700 aNh pA nAj` sAo zUg' aNh pA .....
By hoacola. Sao lại không vô được, ai có cách huong dan tui nha?...
By tuyet. bạn bàng tuổi toi.dạo này toi dang khủng hoảng.tôi thấy mình quá yếu .....
By Long. Tren con duong Ha quy giap moi co doan di xuyen, trong mieng dat cua Gia Dinh toi co 1 .....
By Lê Gia Thành. Đề nghị phải phản ánh quyết liệt vào vấn đề trên, Vì đây không .....
By thích thì lừa. the gioi to that tothat la dau...
By hoang anh. Ong Hoa-dung la mot nguoi dan ong dang kham phuc,cau troi cho ong Hoa co suc khoe tot de .....
By hayvisusong. ong kiem chac gioi lam chi co vai nghin ty viet nam dong,dang la bao.ong cong hien cho .....
By tran thi phuoc thien. toi rat xot long khi hay tin nghia trang nghe si sap giai toa , toi chua duoc den do , .....
Most Comments in Nhịp Sống Xã Hội
Monthly Most Views - Nhịp Sống Xã Hội
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Câu chuyện buồn về bé gái 13 tuổi sinh con được gởi trong chủ đề Nhịp Sống Xã Hội - Tin Tức Đó Đây. Bài viết Câu chuyện buồn về bé gái 13 tuổi sinh con này được lưu trên Server thành hai bản: Câu chuyện buồn về bé gái 13 tuổi sinh con có dấuCâu chuyện buồn về bé gái 13 tuổi sinh con không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Câu chuyện buồn về bé gái 13 tuổi sinh con này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Câu chuyện buồn về bé gái 13 tuổi sinh con này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.