Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Áp lực sinh con trai: Không còn là chuyện riêng của mỗi nhà!

Trong xã hội hiện đại ngày nay, tưởng như chuyện sinh con trai hay con gái đã không còn quan trọng. Thế nhưng trong thực tế, áp lực về việc phải sinh một cậu con trai vẫn luôn đè nặng lên suy nghĩ của nhiều cặp vợ chồng. Tâm lý tưởng như riêng tư này đã ảnh hưởng rất lớn đến một vấn đề “quốc gia đại sự”: Dân số Việt Nam đang có xu hướng tăng nhanh và việc mất cân đối giữa tỉ lệ nam - nữ ngày càng trở nên trầm trọng.
Chờ siêu âm ở một phòng khám sản - ảnh: T.K

Áp lực sinh con trai: Không còn là chuyện riêng của mỗi nhà!

Áp lực từ nhiều phía

“Hu...hu... mình sinh con gái  đầu lòng, tuy không nói ra nhưng bố mẹ chồng và chồng đều không vui. Tết vừa rồi về quê chồng, ông bà nói nửa đùa nửa thật một điều là: "thằng cu em" hai điều: "thằng thứ hai..." cứ như là chắc ăn là đứa thứ hai  là con trai. Mình nghe mà não cả ruột… Nhỡ chẳng may lại con gái  thì sao? Đó là tâm sự của một phụ nữ  trên diễn đàn  Webtretho. Đáp lại, nhiều phụ nữ  khác cùng than thở tâm sự về áp lực của gia đình  nhà chồng đối với việc sinh con trai  của mình: “Sao chúng ta lại khổ thế nhỉ. Em cũng đang rối hết cả ruột lên đây! Em sinh bé đầu lòng là gái. Bé giờ mới được có 20 tháng mà ông bà nội, chẳng phải bóng gió xa xôi gì, nói thẳng với em là đi xem bói bảo năm 2009  đẻ là có con trai, bầu vào tháng 7-8 năm nay, rồi đến tháng 3-4 sang năm đẻ… Cả chồng em cũng vậy, cũng đồng tình với cái chuyện bói toán ấy…”

Áp lực từ bố mẹ chồng hoặc từ chính ông chồng của họ là điều thường thấy. Tuy nhiên, không ít trường hợp, người phụ nữ  cũng tự tạo áp lực cho mình: “Bố mẹ chồng em bảo, con gì cũng được. Chồng em cũng thế: Con mình, trai hay gái  anh cũng yêu! Nhưng mà họ nói vậy chứ, mình là phụ nữ, đi lấy chồng, có được đứa con trai  cho gia đình  nhà chồng mới yên tâm”. Hoặc: “Thú thật là, bản thân  em cũng mong muốn có con trai. Lý do  thì không liên quan gì đến chồng và gia đình  chồng cả. Chỉ là nhà đẻ mình cũng không có con trai, mình đi lấy chồng, các chị các em rồi cũng đi lấy chồng, chỉ còn lại có hai ông bà già, mình thấy tội lắm! Hai nữa là, mình thấy đàn bà con gái  chịu nhiều thiệt thòi. Khi sinh ra con gái  đầu lòng, mình thấy thương con vô hạn, vì rồi sau này, nó cũng lại phải đi lấy chồng, cũng mang bầu, sinh con, đau đớn”… Không ít người đã tâm sự như vậy, và họ đã cố bằng mọi cách để có được đứa con trai  như mong muốn.

Nhờ cậy Đông y…

Nếu có dịp ghé qua một phòng mạch đông y, chắc chắn bạn sẽ bắt gặp không ít cảnh tượng, những người phụ nữ  trong vẻ mặt hết sức căng thẳng, tay chìa ra cho thầy thuốc bắt mạch. Họ chờ đợi một điều kỳ diệu xảy ra qua lời phán của ông lang: Con trai. Nếu đúng, người phụ nữ  nọ sẽ rưng rưng nước mắt mà cảm ơn người thầy thuốc, mặc dù việc có con trai  của họ có lẽ là một điều ngẫu nhiên, chứ chưa chắc đã phải do thuốc thang mà đạt được. Ngược lại, nếu thầy lang phán là con gái, người phụ nữ  nọ sẽ vô cùng buồn rầu và thất vọng. Người viết bài này đã có lần chứng kiến một phụ nữ  nông thôn òa khóc ngay tại phòng mạch khi biết mình lại mang thai con gái. Chị mới 30 tuổi, đã có 4 đứa con gái. Nhà nghèo, sức khỏe  lại yếu do sinh đẻ liên tục nhưng chồng chị vẫn tha thiết mong có một đứa con trai  “nối dõi tông đường”. Chị nói trong nước mắt: Không biết  em sẽ phải đẻ đến bao giờ? Em sợ đẻ lắm rồi”.

 

Chăm sóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện  Phụ sản Hà Nội - ảnh: T.K

 

Không phải chỉ có ở nông thôn, phụ nữ  mong có con trai  mới tin ở các thầy thuốc đông y. Ngay tại Hà Nội, các phòng mạch của cụ Thiên Tích (phố Lĩnh Nam), của ông Khương Lâm (Phố Tây Sơn), của hậu duệ ông Lang Vòng (cạnh Gò Đống Đa)… luôn được mọi người hỏi thăm, nhờ cậy để mong có “thằng chống gậy”. Theo một thầy thuốc đông y, ngoài việc uống thuốc, chế độ ăn kiêng… còn phải tính thêm ngày tháng thì mới mong có hiệu quả. Tuy nhiên, cũng không thể chắc chắn 100% được. Ví dụ như trường hợp một anh chàng  “chống gậy” thuộc một gia tộc nhiều đời làm thuốc ở phố Lãn Ông. Đứa đầu của anh là con gái, đứa sau áp dụng bài thuốc gia truyền, rồi kết hợp cả tây y, ấy vậy mà vợ anh vẫn không sinh được con trai. Thế là, hai vợ chồng anh lại tiếp tục “chiến đấu” để mong đứa thứ 3 sẽ được như ý.

… rồi đến Tây y

Phần đông phụ nữ  mong muốn sinh con trai  tin tưởng hơn vào các thành tựu khoa học  của tây y. Những năm gần đây, việc phụ nữ  đến các cơ sở y tế áp dụng các biện pháp tính ngày, soi trứng và kèm thêm các “thao tác kỹ thuật” khác để mong có con trai  là điều khá phổ biến. Trên các diễn đàn, người ta truyền nhau kinh nghiệm  sinh con trai. Nếu không được, họ tiếp tục động viên  nhau để áp dụng biện pháp khác cho bằng được mới thôi.

Để đạt được kết quả như mong muốn, nhiều cặp vợ chồng đã khổ công áp dụng mọi biện pháp, kể cả chuyện “miễn cưỡng” thực thi cái chuyện đáng lẽ ra phải là sự tận hưởng  của hai người. Đang trong giờ làm, chỉ cần nghe tiếng “tít tít”, mở máy thấy dòng chữ: “Anh ơi rụng rồi” là nhiều chàng vội vã phóng như bay về nhà với vợ để làm “nghĩa vụ”. Có hứng hay không có cũng mặc, làm cách nào thì làm, đúng lúc “đèn xanh” là phải “động thủ”. Tháng này chưa được, tiếp tháng sau. Năm nay chưa được, lại “chiến đấu” ở năm kế. Và khi đứa con thứ nhất là gái, đến đứa đứa thứ hai  vẫn vẫn là “công chúa” thì họ sẵn sàng “liều” làm đứa thứ 3, thậm chí… đứa thứ 4.

Một cứu cánh nữa mà nhiều cặp vợ chồng thường áp dụng, đó là các lời khuyên được in trong rất nhiều cuốn sách. Đến bất kỳ một nhà sách nào, người ta đều dễ dàng bắt gặp các cuốn sách  với tiêu đề thật hấp dẫn như: Sinh con như ý; Làm thế nào để sinh con trai… Đấy là chưa kể đến các bài viết trên mạng Internet  được nhiều người quan tâm  như: Tăng khả năng sinh con theo ý muốn…

Và những hệ lụy

Theo thông báo  của Tổng cục Dân số, 6 tháng đầu năm 2008  tỷ xuất sinh thô tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng 17,3%. Với tỷ lệ như hiện nay, dân số  nước ta tăng khoảng 1,5 đến 1,6 triệu người một năm, nhiều hơn những năm trước khoảng 300 đến 500 ngàn người mỗi năm. Sự gia tăng dân số  sẽ tác động không nhỏ đến toàn bộ nền kinh tế, phải đáp ứng lương thực thêm cho khoảng nửa triệu người mỗi năm, kèm theo đó là các dịch vụ  khác về hạ tầng cơ sở như: nhà ở, giao thông đi lại, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, việc làm..., tất cả sẽ tạo nên một áp lực rất lớn đối với nền kinh tế  của đất nước.

Một khía cạnh rất đáng quan tâm  nữa là sự mất cân bằng về giới, tâm lý mong muốn có con trai  trong giai đoạn hiện nay đã được các phương tiện chẩn đoán hiện đại tiếp tay một cách có hiệu quả, các cặp vợ chồng có thể biết giới tính con mình từ khi thai còn rất nhỏ, nhiều em gái  không có cơ hội chào đời nếu rơi vào một số gia đình  đang quá mong muốn có con trai. Chính vì vậy, hiện đã có sự chênh lệch khá rõ về giới, theo thống kê  hiện nay, tỷ lệ bé trai trên bé gái  được sinh ra là: 116 bé trai thì mới có 100 bé gái. Tỷ lệ này còn chênh lệch hơn ở một số vùng miền khác nhau, đặc biệt có nơi tỷ lệ này là 130 bé trai/100 bé gái. Và đã có những cảnh báo về việc, Việt Nam  có thể phải “nhập khẩu” cô dâu.

Mỗi năm, cứ đến ngày Dân số  Thế giới  (11/7), người ta lại cảnh báo về nguy cơ này. Tuy nhiên, hàng ngày, tại khắp đất nước  Việt Nam, nhiều đứa trẻ là con thứ ba, thứ tư  thậm chí nhiều hơn vẫn tiếp tục được sinh ra. Và hàng ngàn phụ nữ  vẫn kiên trì áp dụng mọi biện pháp, kể cả “Đông tây y kết hợp” với mong muốn sinh được một “quý tử”. Nghị định số 104/NĐ-CP hướng dẫn  thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số, theo đó, mọi hành vi như phổ biến các biện pháp tạo giới tính, chẩn đoán giới tính thai nhi bằng xét nghiệm máu, siêu âm, hoặc loại bỏ thai nhi vì lý do  giới tính đều bị coi là vi phạm pháp  luật và bị xử lý. Thế nhưng, việc thực hiện Nghị định này như thế nào thì vẫn còn là một câu hỏi  lớn khi mà hiện nay, đến bất cứ một phòng khám sản phụ khoa hoặc phòng siêu âm tư nhân nào, sản phụ nếu có nhu cầu vẫn sẽ được bác sĩ siêu âm hoặc thầy thuốc đông y cho biết giới tính của đứa trẻ mà họ đang mang trong bụng.

 

Tìm bài viết khác
Theo VietNamNet
Updated: 28/07/2008 | Views: 87 | Comments: 0

Comments - Áp lực sinh con trai: Không còn là chuyện riêng của mỗi nhà!

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Áp lực sinh con trai: Không còn là chuyện riêng của mỗi nhà!!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Áp lực sinh con trai: Không còn là chuyện riêng của mỗi nhà! này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Áp lực sinh con trai: Không còn là chuyện riêng của mỗi nhà! bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Áp lực sinh con trai: Không còn là chuyện riêng của mỗi nhà!

Older than Áp lực sinh con trai: Không còn là chuyện riêng của mỗi nhà! in Nhịp Sống Xã Hội

Newer than Áp lực sinh con trai: Không còn là chuyện riêng của mỗi nhà! in Nhịp Sống Xã Hội

Recently Published - Nhịp Sống Xã Hội
Day ao thuat
Latest Comments in Nhịp Sống Xã Hội
By bat binh. 2 anh CAGT AN KHE that la dung cam.cac anh song tren doi nay nhu chi de giet nguoi.dung .....
By dương đình thái. tôi cũng là nạn nhân của "vòng đeo tay titan phật quan âm" hôm .....
By thanh. Da la co quan dieu tra toi hi vong chuyen nay sai voi nguyen tac dieu tra ,sai voi phap .....
By Thành Nhân. tôi rất quan tâm đến vấn đề này, vui lòng chỉ giúp mình cách liên .....
By Pham nhu cuong. Toi vua xin nghi viec tai UBND phuong. Toi dang lam cong chuc du bi, nhung qua 1 nam toi .....
By nam ha noi an may.com .vn. chung may la nhung thang chang biet d gi ve than gio gi ca cu thay co an ma minh chua .....
By kUng_khjn. kUng_khjn`, IP: 58.186.*.*, 13/9/2009 10:31 GMT +0700 aNh pA nAj` sAo zUg' aNh pA .....
By hoacola. Sao lại không vô được, ai có cách huong dan tui nha?...
By tuyet. bạn bàng tuổi toi.dạo này toi dang khủng hoảng.tôi thấy mình quá yếu .....
By Long. Tren con duong Ha quy giap moi co doan di xuyen, trong mieng dat cua Gia Dinh toi co 1 .....
By Lê Gia Thành. Đề nghị phải phản ánh quyết liệt vào vấn đề trên, Vì đây không .....
By thích thì lừa. the gioi to that tothat la dau...
By hoang anh. Ong Hoa-dung la mot nguoi dan ong dang kham phuc,cau troi cho ong Hoa co suc khoe tot de .....
By hayvisusong. ong kiem chac gioi lam chi co vai nghin ty viet nam dong,dang la bao.ong cong hien cho .....
By tran thi phuoc thien. toi rat xot long khi hay tin nghia trang nghe si sap giai toa , toi chua duoc den do , .....
Most Comments in Nhịp Sống Xã Hội
Monthly Most Views - Nhịp Sống Xã Hội
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Áp lực sinh con trai: Không còn là chuyện riêng của mỗi nhà! được gởi trong chủ đề Nhịp Sống Xã Hội - Tin Tức Đó Đây. Bài viết Áp lực sinh con trai: Không còn là chuyện riêng của mỗi nhà! này được lưu trên Server thành hai bản: Áp lực sinh con trai: Không còn là chuyện riêng của mỗi nhà! có dấuÁp lực sinh con trai: Không còn là chuyện riêng của mỗi nhà! không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Áp lực sinh con trai: Không còn là chuyện riêng của mỗi nhà! này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Áp lực sinh con trai: Không còn là chuyện riêng của mỗi nhà! này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.