Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Nhật Kim Anh không cho phép mình gục ngã 1 lần nữa

Lợi thế về ngoại hình và có diễn xuất tốt, sau khi tung ra album vol 2 “Lâu đài cát”, Nhật Kim Anh tấn công thị trường miền Bắc. Cô cũng cho rằng, nếu đủ tiềm lực tài chính, có thể bây giờ cái tên Nhật Kim Anh đã sánh ngang Hồ Ngọc Hà.
Nhật Kim Anh không cho phép mình gục ngã 1 lần nữa.

Nhật Kim Anh không cho phép mình gục ngã 1 lần nữa


 


 Ca sĩ Nhật Kim Anh


- Chị nhận xét  gì về dòng nhạc mà mình theo đuổi?

Hiện tại, tôi đang đi theo thể loại nhạc thị trường. Nhạc thị trường  tuy nói là dòng nhạc dễ dãi nhưng thật ra cũng rất khó. Nó không thể tự tồn tại mà bắt buộc phải đi kèm vũ đạo, nếu có thêm yếu tố sắc đẹp  thì sẽ lợi thế hơn nhiều. Vì thế tôi xây dựng  cho mình phong cách  sôi động, hơi nghiêng về gợi cảm  để phù hợp với những bài hát  R&B.

- Với dòng nhạc này, chị nhận thấy mình đã thành công  đến đâu?

Tôi nghĩ mình chỉ thành công  với bản thân  là vượt qua chính mình. Từ hoàn cảnh  cùng quẫn khó khăn, bố mất sớm, anh trai bệnh, mẹ đau ốm, bản thân  phải đi làm giúp việc, tôi đã vượt lên, dùng giọng hát  để kiếm tiền  nuôi cả gia đình. Nhưng so với những ca sĩ  khác, tôi vẫn chưa thấy mình thành công. Sau gần 10 năm đi hát, tôi thấy cái được lớn nhất của mình là được khán giả  TP HCM  và các tỉnh xung quanh nhiệt tình ủng hộ. Ngày hôm nay, khi cảm nhận được sự yêu mến đó, tôi thấy mình đã bước thêm một bước dài.

Trong 10 năm đi hát, mọi chuyện không phải khi nào cũng thuận buồm xuôi gió. Nhiều lúc, tôi chán nản và muốn buông xuôi. Có thời gian  tôi bỏ hát vì thấy mình tuy có chút khả năng nhưng thiếu hụt nhiều thứ nên hoang mang lắm. Nhưng sau đó lại thấy nhớ sân khấu, và lại trở về với sân khấu.

- Lần này, ra Bắc giới thiệu  album, mục tiêu của chị là gì vậy?

Tôi đang cố gắng  chinh phục  khán giả  miền Bắc. Tôi được biết khán giả  miền Bắc rất khó tính, nhất là với dòng nhạc của tôi. Nhưng chính điều đó càng kích thích tôi, vì những gì càng khó khăn mình lại càng muốn vượt qua.

Để thực hiện từng bước điều này, tôi sẽ lưu diễn ở Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh miền Bắc trong một khoảng thời gian  dài. Cùng với nam ca sĩ  Bằng Cường, tôi đang cố gắng  khẳng định mình ở thị trường  miền Bắc.

 


"Tôi đang cố gắng  khẳng định mình ở thị trường  miền Bắc". (Ảnh: Nhân vật  cung cấp)


- Từ album  thứ nhất đến album  thứ hai  chị thấy mình làm được hơn những gì?

Nhật Kim Anh tên thật là Nguyễn Thị Kim Huê, quê gốc Thanh Hóa. Năm 1992, cả gia đình  chuyển vào Vũng Tàu  làm ăn, nhưng trên đường đi  bị cướp sạch tài sản. Chỉ một năm sau, bố cô mất vì bệnh lao phổi.

Năm 13 tuổi, Nhật Kim Anh lên Sài Gòn  đi làm giúp việc cho gia đình  cô giáo  dạy thanh nhạc Đỗ Anh. Cô bé  đã đánh liều xin cô giáo  mỗi ngày dạy cô 30 phút thanh nhạc và tiền học phí trừ vào tiền công. Nhờ chăm chỉ luyện tập, năm 16 tuổi, Nhật Kim Anh đã có thể đi hát  và xuất hiện thường xuyên tại các tụ điểm ca nhạc của TP HCM  như: sân khấu  126, Trống Đồng, Star, Planet, MTV, Điểm hẹn  Sài Gòn...

Tháng 6/2007, Nhật Kim Anh ra mắt album  CD - VCD vol.1 Chuyện tình nàng KA. Album  Vol.1 của cô đã đạt được thành công  nhất định với một số ca khúc  được khán giả  trẻ rất yêu thích như: Thần thoại, Xin hãy tin nhau, 10 phút yêu, Chuyện tình nàng KA...

Ngoài lĩnh vực ca nhạc, Nhật Kim Anh còn được nhiều khán giả  biết đến với vai trò là một diễn viên  điện ảnh, diễn viên  kịch rồi người mẫu  ảnh và người mẫu  quảng cáo.

Khoảng cuối tháng 7, Nhật Kim Anh và ca sĩ  Bằng Cường sẽ tổ chức một liveshow  mini  mang tên Hội ngộ đêm sao teen tại Nhà hát  Bến Thành (TP HCM). Chương trình  sẽ có thêm một số khách mời là các ca sĩ  đang được yêu mến hiện nay. Toàn bộ số tiền bán vé sẽ dành để ủng hộ  các học sinh  nghèo hiếu học và trẻ con khuyết tật tại TP HCM.

Tháng 6/2007, tôi ra album  đầu tay Chuyện tình nàng KA. Sau đúng một năm, Lâu đài cát ra mắt người yêu  nhạc. Hai album  Vol 1, Vol 2 đều do chính tôi tự chọn bài, phác thảo ý tưởng cho kịch bản và biên tập đĩa. Cả hai album  đều là câu chuyện tình yêu  của Nhật Kim Anh. Vol 1 là mở đầu và Vol 2 là để khép lại mối tình nhiều nước mắt này.

So với Chuyện tình nàng KA, Lâu đài cát có nhiều điều mới lạ, ấn tượng về ca khúc, hòa âm, hình ảnh. Tôi cảm thấy hài lòng hơn rất nhiều từ khâu chọn nhạc đến khâu hình ảnh, bìa đĩa. Bạn biết đấy, với bất kỳ ca sĩ  nào,Vol 1 luôn luôn có nhiều bỡ ngỡ và sai sót nhất.

- Để khép lại một tình yêu, Nhật Kim Anh đã làm gì trong Vol 2?

Vol 2 mang tên Lâu đài cát vì Kim Anh hiểu ra rằng sóng xô thì cát vỡ, tất cả những lời nói hương hoa, nguyện thề mây núi đều chỉ là lời nói gió bay. Tôi muốn có sự thực. Chính vì thế, tôi đã nhờ nhạc sĩ  Nguyễn Hồng Thuận sáng tác ca khúc  chủ đề album, Lâu đài cát. Bây giờ với tôi, tất cả chuyện buồn trong quá khứ đã khép lại rồi.

Tôi làm Vol 1 và Vol 2 để nói về tình yêu  của chính mình, sau thời gian  gục ngã tưởng không thể đứng dậy được. Những ai từng chứng kiến quá trình trưởng thành vươn lên của Kim Anh thì tưởng nhỏ Kim Anh mạnh mẽ, nhưng thực ra trong tình cảm tôi vô cùng yếu đuối. Khi quyết định  đứng dậy, tôi muốn biến thất bại thành thành công  và không bao giờ cho phép mình gục ngã một lần nữa.

- Làm Vol 2, đâu là khó khăn lớn nhất mà chị phải đối mặt?

Với một người có hoàn cảnh  như tôi thì khó khăn lớn nhất là tài chính. Tôi mất 300 triệu đồng  để thực hiện Vol 2. Để đủ tiền làm album  này, tôi đã phải bán đi cả chiếc xe SH của mình. Hiện tôi phải đi diễn bằng taxi, hoặc nhờ người chở.

Mặc dù vậy, tôi sẽ cố gắng  để mỗi năm có thể ra một album. Hiện tôi đã bắt tay vào việc chuẩn bị cho Vol 3 ra mắt vào 2009.

- Vậy Vol 3 của chị sẽ như thế nào?

Vol 3 đã xong khâu chọn nhạc và đang trong thời gian  thu âm. Ở Vol 3 này tôi sẽ thay đổi nhạc sĩ, chuyển qua hợp tác với Hoài An. Dòng nhạc Hoài An, theo tôi chững hơn so với Bằng Cường. Sở dĩ có sự thay đổi này vì Nhật Kim Anh bây giờ không còn là ca sĩ  teen  nữa. Tôi muốn chuyển khán giả  qua ăn một món ăn khác vì hẳn ăn hoài một món cũng chán. Tôi sẽ thay đổi chính mình, hướng tới những khán giả  có sự hiểu biết hơn về âm nhạc, có nhiều cảm xúc hơn, nhưng tôi tin những ai đã yêu quý Nhật Kim Anh thì sẽ không phân biệt là Nhật Kim Anh hát nhạc nào.

- Phải nói thật, phong cách  biểu diễn  của chị rất giống với một ca sĩ  nổi tiếng từng đoạt giải Cống hiến 2007. Chị nghĩ sao về điều này?

Tôi biết bạn đang nói đến ai. Rất nghiều người cũng nói tôi như thế. Được ví với một người nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà là một điều đáng mừng nhưng thực ra tôi muốn là chính mình. Trước đây, tôi không được may mắn đi theo những gì mình có. Bây giờ, khi đưa được những cái vốn có của mình ra ngoài thì lại phải chấp nhận đi sau một người. Dù thực ra khi tôi bắt đầu đi hát  cách đây 10 năm, cô ấy đang là một người mẫu. Tôi không có đủ tiềm lực tài chính  nên không nổi tiếng nhanh như Hà. Không có tài chính  thì không thể có ăn mặc, có người đào tạo  riêng về phong cách  cho mình. Tôi đang cố gắng  hoàn thiện, làm khác đi chứ không còn là cái bóng của ai nữa.

 


"Tôi thích âm nhạc  từ nhỏ nhưng đóng phim  cũng là đam mê của tôi". (Ảnh: Nhân vật  cung cấp)


- Nếu có đầy đủ tài chính, chị nghĩ vị thế của mình sẽ thế nào?

Nếu có tài chính, tôi chắc chắn đã khẳng định được mình cao hơn so với bây giờ. Cũng có thể là ngang Hồ Ngọc Hà.

- Hình ảnh  thì bị đánh giá  là giống Hồ Ngọc Hà, còn nghệ danh của chị, nghe na ná như Nhật Tinh Anh. Chị nghĩ sao khi bị nhận xét  là ăn theo cái tên này?

Ngày đầu đi hát, tôi dùng tên thật của mình là Kim Huê nhưng các tỉnh miền Tây chê là quê quê. Năm 2000, công ty  Hoàng Đỉnh thấy khả năng của tôi muốn độc quyền  và đổi tên tôi thành Nhật Kim Anh. Sau đó, do Hoàng Đỉnh có rất nhiều quy định  khắt khe mà tôi còn phải lo nuôi sống gia đình  nên tôi đã rời công ty  này, tách ra làm riêng nhưng vẫn giữ cái tên làm kỷ niệm.

Đến năm 2002, nhóm 1088 thành lập có tên Nhật Tinh Anh. Mọi người nói tôi cố tình đặt trùng tên để ăn theo sự nổi tiếng của Nhật Tinh Anh, tôi thấy rất buồn. Buồn vì mình không đủ tài chính, không ai đỡ đầu, không nhanh nổi tiếng như họ nên luôn bị nói là ăn theo. Dù vậy, tôi vẫn giữ cái tên này và luôn động viên  mình hãy cứ là mình. Hơn nữa, theo tôi, Nhật Tinh Anh là nam, tôi là nữ, nên không liên hệ gì nhiều.

- Đó là một Nhật Kim Anh ca sĩ, còn Nhật Kim Anh diễn viên  thì thế nào?

Thật ra tôi đã bén duyên với nghệ thuật diễn xuất trước cả khi bước vào con đường  ca hát. Hiện tôi đã tham gia bốn bộ phim  truyền hình  và một vở kịch. Đó là các vai: Mận trong Một cơn mê, phim 39 độ yêu, nữ du kích trong Lời thề đất mũi, Lệ Chi trong Những chiếc lá thời gian (phim có Quang Dũng  và Jennifer Phạm tham gia) và Kim Huê trong Nữ bác sĩ.

Bản thân tôi chưa tâm đắc vai nào, nhưng thích nhất là vai Mận trong vở Một cơn mê. Tôi tự nhận mình chưa có nhiều kinh nghiệm  và chưa lột tả được hết tính cách nhân vật  nên chưa thấy hài lòng.

Tôi thích âm nhạc  từ nhỏ và âm nhạc  đã nuôi sống tôi và gia đình. Nhưng đóng phim  cũng là đam mê của tôi. Trong tương lai, tôi mong muốn được đóng nhiều phim  hơn nữa và hy vọng mình không đóng những vai bị cưỡng hiếp, có bầu sinh con như những vai trước (cười).

Sắp tới có thể tôi sẽ đóng vai chính trong bộ phim  truyền hình  dài 50 tập của đạo diễn  Phú Hải. Tuy nhiên, chưa ký hợp đồng nên tôi chưa dám nói chắc điều gì.

 

Tìm bài viết khác
Theo VnExpress
Updated: 29/07/2008 | Views: 416 | Comments: 0

Comments - Nhật Kim Anh không cho phép mình gục ngã 1 lần nữa

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Nhật Kim Anh không cho phép mình gục ngã 1 lần nữa!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Nhật Kim Anh không cho phép mình gục ngã 1 lần nữa này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Nhật Kim Anh không cho phép mình gục ngã 1 lần nữa bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Nhật Kim Anh không cho phép mình gục ngã 1 lần nữa

Older than Nhật Kim Anh không cho phép mình gục ngã 1 lần nữa in Chuyện Sao Việt Nam

Newer than Nhật Kim Anh không cho phép mình gục ngã 1 lần nữa in Chuyện Sao Việt Nam

Recently Published - Chuyện Sao Việt Nam
Day ao thuat
Latest Comments in Chuyện Sao Việt Nam
By bang hai. tot nhat la linh ko nen theo nghe thuat nua, ma co chang thi nen lam nhung ocng viec o .....
By junni.lovely.9x. hai anh em cung duoc do...
By ty huế. nó lấy con ông Vinh - chủ tịnh thành phố Huế chứ ai, thằng cha nội .....
By huonglan. minh cung nghi vay ban nen tim nghe khac di nghe thuat ko con minh cuoi voi ban nua rui .....
By kiemavodoi. địt mẹ con đĩ này chắc lồn to lắm.đéo mẹ mút cặc gì mà lồn nó .....
By conan. t ghet cai thai do cua hoang thuy linh.da lam cai viec tro tren nhu vay ma con dam nen .....
By muathu. con diem HTL o dau cung co mat vay ta!that tro tren!...
By muathu. dung la mot lu tro tren,tu de cao minh,cac ban tre don nhan con HTL do de tiep tuc no .....
By muathu. Toi ko han la mot nguoi bao thu ,nhung la con gai ma di quan he tinh duc mot cach tro .....
By Bống. Xuân mai lớn lên không xinh tẹo nào, hồi bé mới xinh...
By cong chua violet. chi de thuong lame rat thich chineu co ban nao la fan cua chi Hang co the ket ban voi .....
By huyen linh. chi HANG ngay xua voi net dep tinh khoi, trong sang, rat dang yeu. e thich chi o diem .....
By Vinh. Toi vao trang Web muc dich xem tin tuc ve Cong Vinh dang da o BDN, nhung vo tinh doc duoc .....
By thuthuy. ko hieu sao má này lai mặc biskini chup hinh nua, chua tro thanh nguoi noi tieng, mà .....
By baby. heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee `````````. sexy wa. sao chi khong dong .....
Most Comments in Chuyện Sao Việt Nam
Monthly Most Views - Chuyện Sao Việt Nam
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Nhật Kim Anh không cho phép mình gục ngã 1 lần nữa được gởi trong chủ đề Chuyện Sao Việt Nam - Chuyện Của Ngôi Sao. Bài viết Nhật Kim Anh không cho phép mình gục ngã 1 lần nữa này được lưu trên Server thành hai bản: Nhật Kim Anh không cho phép mình gục ngã 1 lần nữa có dấuNhật Kim Anh không cho phép mình gục ngã 1 lần nữa không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Nhật Kim Anh không cho phép mình gục ngã 1 lần nữa này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Nhật Kim Anh không cho phép mình gục ngã 1 lần nữa này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.