Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Nỗi đau từ hai vụ án chưa có hồi kết

Hiện nay, người dân Tây Ninh đang xôn xao về hai vụ án “cố ý gây thương tích” và “xâm phạm thân thể trẻ vị thành niên” đối với hai nạn nhân Nguyễn Thị Trâm, 15 tuổi, ngụ Gò Dầu (vì lý do tế nhị, chúng tôi đã đổi tên của nạn nhân - PV) và Bùi Ngọc Thắng, ngụ ấp Cầu Trường, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành. Điều khá bức xúc là trong khi các nạn nhân ngày đêm kêu cứu thì thủ phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Nỗi đau vẫn in hằn trên khuôn mặt Nghiêm

Nỗi đau từ hai vụ án chưa có hồi kết

NỖI ĐAU CỦA CÔ BÉ 15 TUỔI
Theođơn tường trình của chính Trâm và gia đình  gửi đến cơ quan  chức năngthì ngày 28-8-2007, Trâm đi học, gặp Trần Văn T. (22 tuổi, ngụ gần nhà)đón đường bảo có bạn Trâm đang chờ gặp để nói chuyện riêng. Tin lời,Trâm đi theo T. đến một quán cà phê. Sau khi uống hết ly nước, chưathấy bạn đâu thì Trâm đã nửa tỉnh nửa mê. Lợi dụng thời cơ, T. chở Trâmvào một nhà trọ rồi thực hiện hành vi giao cấu. Đến 16 giờ cùng ngày,T. gọi điện thoại  cho một người bạn nhờ đưa Trâm trở lại trường. Trướckhi “tiễn” Trâm về, T. cấm Trâm không được nói chuyện này cho ai biết,nếu không sẽ bị giết. Ba ngày sau, T. lại cùng một số đối tượng đếntrường gặp Trâm, uy hiếp bảo em phải đi theo hắn. Thỏa mãn thú tínhxong, T. yêu cầu Trâm về nhà lấy tiền để hắn đưa đi khám xem có “dính”bầu không. Vì sợ cha mẹ, Trâm đưa T. về nhà lấy tiền. Phát hiện trongtủ có nhiều tiền và vàng (tổng trị giá khoảng 4 lượng vàng  và 6 triệuđồng tiền mặt do cha mẹ Trâm vừa bán bầy heo), T. nhanh tay cuỗm số tàisản trên. Những ngày sau, T. tiếp tục đưa Trâm xuống TPHCM  rồi lên ĐàLạt thuê khách sạn  tiếp tục giao cấu với Trâm. Cha mẹ Trâm đi làm vềthấy cửa tủ mở, kiểm tra phát hiện tiền, vàng để dành bấy lâu nay khôngcòn, riêng Trâm không thấy đâu, cả hai hốt hoảng đi tìm thì được hàngxóm cho biết thấy T. đến nhà chở Trâm đi. Đến nhà T. tìm, cha mẹ T. bảokhông biết. Bất bình, cha mẹ Trâm làm đơn tố cáo  T. bắt cóc con gáimình. Mãi đến ngày 3-9-2007, cha mẹ Trâm mới nhận được điện thoại  củaT. gọi về bảo Trâm đang đi cùng mình đồng thời yêu cầu không được làmđơn kiện tụng gì, nếu không sẽ bán Trâm ra nước ngoài. Vì lo sợ nên chamẹ Trâm đồng ý, yêu cầu T. đưa Trâm về. Ngày 4-9-2007, T. đưa Trâm trởvề nhà. Bất bình, gia đình  Trâm đã gửi đơn tố cáo  đến CA huyện Gò Dầunhưng do không đủ... chứng cứ nên vụ việc vẫn kéo dài đến nay.

... VÀ CHÀNG TRAI 30 TUỔI
 Khoảng20 giờ ngày 15-12-2007, Bùi Ngọc Thắng (SN 1978, ngụ ấp Cầu Trường, xãHảo Đước, huyện Châu Thành) cùng Kiều Thanh Nghiêm (SN 1986, ở gần nhà)đi lấy tiền cắt lúa từ nhà một người bạn trở ra. Trên đường về, bất ngờThắng bị Cảu, một thanh niên  ngụ cùng địa phương, chặn đầu xe. Khôngnói lời nào, Cảu tạt một ca axít đậm đặc vào người Thắng và Nghiêm.Phải hơn 3 tháng nằm bệnh viện  Chợ Rẫy, mạng sống của Thắng và Nghiêmmới được cứu thoát nhưng khuôn mặt Thắng đã hoàn toàn biến dạng, còn cơthể bị bỏng nhiều nơi. Riêng Nghiêm thì đỡ hơn một chút, nhưng vếtthương vẫn in hằn lên khuôn mặt chàng trai vừa tròn 22 tuổi. Cho đếngiờ này, Thắng và Nghiêm vẫn không hiểu vì sao Cảu lại ra tay tàn độcvới mình trong khi từ trước đến giờ họ chưa hề xích mích với nhau vàlại càng không có hận thù gì nhau cả. Hôm chúng tôi  đến thăm cũng làlúc Thắng được bác sĩ cho về nhà dưỡng bệnh. Nhìn tấm ảnh gia đình  đưara lúc Thắng còn khỏe mạnh  so với hiện trạng cơ thể bị axít hủy hoạibây giờ, chúng tôi  không kìm được xúc động. Bác Hai gần nhà Thắng chobiết: “Thắng hiền lành, chí thú làm ăn, từ trước đến giờ không làm míchlòng bà con lối xóm nên khi nghe Thắng bị nạn, không ai tin đó là sựthật”. Bà L. - mẹ Thắng - nói trong nước mắt: “Hoàn cảnh gia đình  khókhăn, ba Thắng mất sớm nên từ khi gặp nạn, gia đình  phải chạy vay tiềncủa bà con lối xóm để chữa trị. Ba mẹ Cảu có đến thăm vài lần và hỗ trợít tiền nhưng vì họ cũng nghèo nên rồi thôi. Đưa con về mà lòng tôi rốibời vì không biết  đào đâu ra tiền để trả nợ”.

CÔNG LÝ CẦN PHẢI ĐƯỢC THỰC THI
CAhuyện Châu Thành sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc và xác định đối tượngđã có quyết định  khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên gây án xong,Cảu đã nhanh chân trốn khỏi nơi cư trú và sống ngoài vòng pháp luật  chođến nay. Chính vì vậy, nguyên nhân  vì sao Cảu gây tội ác với Thắng vàNghiêm vẫn còn là câu hỏi  còn bỏ ngỏ. Qua đây, chúng tôi  mong tấm lòngcủa bạn đọc gần xa giúp đỡ Thắng và Nghiêm để họ vượt qua hoàn cảnh  khókhăn hiện giờ.

Trở lại vụ án  của Trâm, hiện dư luận  đang dànhsự quan tâm  bởi nếu đúng như những gì nạn nhân  tố cáo thì đây là vụ ánhình sự đặc biệt nghiêm trọng. Được biết khoảng trung tuần tháng9-2007, người thân trong gia đình  T. có đến gặp gia đình  Trâm để yêucầu “gả” Trâm cho T. (?!). Điều này cũng đã được tổ trưởng tổ dân phố(ô trưởng) cùng nhiều người dân  khu phố Thanh Bình A, thị trấn Gò Dầuxác nhận.

Điều bức xúc là trong khi một số cơ quan  tiếp nhậnthông tin trên đã yêu cầu cơ quan  chức năng sớm điều tra làm rõ, ngaycả Ủy ban  Tư pháp Quốc hội cũng lên tiếng đề nghị nhanh chóng giảiquyết, trả lại sự công bằng cho nạn nhân  thì các ban ngành đoàn thểhuyện Gò Dầu lại im hơi lặng tiếng!
Tìm bài viết khác
CATP
Updated: 30/07/2008 | Views: 58 | Comments: 0

Comments - Nỗi đau từ hai vụ án chưa có hồi kết

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Nỗi đau từ hai vụ án chưa có hồi kết!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Nỗi đau từ hai vụ án chưa có hồi kết này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Nỗi đau từ hai vụ án chưa có hồi kết bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Nỗi đau từ hai vụ án chưa có hồi kết

Older than Nỗi đau từ hai vụ án chưa có hồi kết in Phóng Sự - Điều Tra

Newer than Nỗi đau từ hai vụ án chưa có hồi kết in Phóng Sự - Điều Tra

Recently Published - Phóng Sự - Điều Tra
Day ao thuat
Latest Comments in Phóng Sự - Điều Tra
By hien. thật đáng buồn và cũng đáng thương cho cô ấy . qua điều này tôi cũng .....
By hoàng ngọc quỳnh. này bạn ui cố gắng mà thực hiện những j` kòn giang dở nhé .....
By Nguyen Huu Nhan. Tom lai la gai mat net. Con nho ma vay roi, cai gi cung co gia cua no. Oan trach ai chu?!...
By Vo th Ly. Quy vi la Truong DH Can tho day,quy vi co du nhan tai va trinh do de hieu biet the nao ve .....
By nguyen ngoc mai. anh Phung ơi nghĩa tử la nghĩa tận dù a có giận như nào thì chị ấy .....
By bang chu an may lau nhat quan. chuyen buon chem bo me no de nuoc niet nam nay con phap luat nua ko luc nao cung noi nha .....
By Hùng. Bực thiệt, không đọc thì thôi, đọc xong bức xúc quá trời, đây chỉ .....
By tokyo. p0^' koan penh^...nghj~ sa0 ma` c0' ng` ju .. ma` vj` lj' d0 cu? chuoi^' muk` la0 vao` .....
By no name. bà cụ này sướng lên mây rồi...hahahahaha...
By thuytt1502. dung la loan luan sao lai co nhung nguoi cha mang tinh cam thu den vayhi vong me con .....
By zero. hắn không phải là người ! một con thú như hắn nếu như không bị pháp .....
By hung. kho wa nhi...
By tran van ut. du me.doi la zay do anh em oi.nguoi ngheo suc yeu the co la thyuong chiu olan uc'.xa hoi .....
By le thanh. neu chu khai bao k trung thuc thi di dieu tra lai. co vay cung hoi. Toi ko biet tin ban .....
By hoang. hotro xemphim...
Most Comments in Phóng Sự - Điều Tra
Monthly Most Views - Phóng Sự - Điều Tra
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Nỗi đau từ hai vụ án chưa có hồi kết được gởi trong chủ đề Phóng Sự - Điều Tra - Tin Tức Đó Đây. Bài viết Nỗi đau từ hai vụ án chưa có hồi kết này được lưu trên Server thành hai bản: Nỗi đau từ hai vụ án chưa có hồi kết có dấuNỗi đau từ hai vụ án chưa có hồi kết không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Nỗi đau từ hai vụ án chưa có hồi kết này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Nỗi đau từ hai vụ án chưa có hồi kết này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.