Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Con lo một, mẹ cha lo mười!

Con lo một, mẹ cha lo mười! - Bản có dấu.
Con lo mot, me cha lo muoi! - Bản không dấu.
Nỗi lo ẩn sâu trong mắt mẹ, gánh nặng như oằn vai cha khi con kề cận ngày thi. Hành trang mà cha mẹ mang theo con "lai kinh ứng thí” lỉnh kỉnh cân gạo, chai mắm, túi ngô và những đồng tiền ít ỏi dành dụm, vay mượn được...
Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (Long An) dự thi vào Trường ĐH Tôn Đức Thắng được SV tình nguyện hướng dẫn làm thủ tục thuê nhà trọ tại Trung tâm Hỗ trợ SV sáng 2-7-2008. Ảnh: NHƯ HÙNG

Con lo một, mẹ cha lo mười!

Trên tay cầm hai hộp cơm mua dọc đường từ Trà Ôn(Vĩnh Long) lên bến xe miền Tây, người cha Nguyễn Văn Bá Tám chăm chúđọc ghi chú trong cẩm nang do sinh viên tình nguyện  đưa cho người conNguyễn Văn Vũ Linh thi ĐH Kiến trúc. Cũng như ba, Linh chưa một lần đếnthành phố.

Đưa con đến tận trường thi

Người cha có bàn tay  chai sần, những móng tay đen lạivì bùn đất nói: "Hôm qua, mần vội mấy công ruộng để kịp đưa cháu đi,lên sớm một ngày đặng nhờ người quen tìm chỗ trọ trước cho an tâm".Người mẹ Nguyễn Thị Bé (Thạnh Hóa, Long An) đưa con là Nguyễn Thị NgọcHạnh lên thi vào Trường ĐH Tôn Đức Thắng với gối, mền, chục ký gạo vàmấy túi đựng thức ăn chay nấu sẵn. Bà giải thích: "Mang gạo đi để tớichỗ nào có quán cơm, mình mang vào đổi cơm hoặc nhờ người ta nấu giùm,đỡ đồng nào hay đồng đó”.

Ba Hạnh mất sớm, mẹ lại không biết  chữ, ngay cả mẩugiấy hướng dẫn  nhà trọ cũng phải nhờ con đọc, ở nhà còn ngổn ngangruộng đồng bà cũng để đó đưa con đi. "Cháu nó hay đau ốm, không mầnruộng được, mình đã không biết  đọc thì khổ mấy cũng cho con biết ít  chữcho bằng người ta", bà Bé tâm sự. Khi được phát hai hộp cơm trưa miễnphí hỗ trợ thí sinh  và phụ huynh, bà dồn cả thức ăn vào hộp cơm củacon, vừa lấy nón quạt cho con vừa động viên: "Cố ăn đi con, ăn nhiều cósức mà thi, mẹ ăn đồ chay ở trong này được rồi".

Cha mất sớm, mẹ quanh năm đau yếu, lần đầu tiên xa nhàcũng là lần đầu tiên lên thành phố, thí sinh  Đặng Thị Thu Hân (NhaTrang, Khánh Hòa) thi ĐH Ngân hàng  TP.HCM không có bố mẹ theo cùng.Thương cháu chưa thông đường sá, cậu ruột của Hân là Đặng Minh Đức (44tuổi) phải thay em gái  gói ghém đồ đạc đưa cháu lên thành phố.

Anh Đức tâm sự: "Cách đây hơn 20 năm, tôi cũng từng đithi đại học  như cháu Hân bây giờ. Một mắt bị mờ nên tôi đành từ bỏ ýđịnh trở thành bác sĩ về làm nông. Giờ thấy cháu đi thi, mình cũng chỉmuốn giúp cháu thật vững về tinh thần để có kết quả tốt cho mẹ cháumừng".

Oằn vai những nỗi lo…

Hành lý của hai mẹ con chị Đào Thị Sương (Châu Thành,Tiền Giang) ngoài mấy bộ áo quần, một túi nilông đựng sách vở còn cómột cà-mên đựng nước thịt kho và bốn ổ bánh mì khô quắt. Người mẹ mangđôi dép đứt gần hết quai, mòn đế, ngồi lau mồ hôi cho con trong khi chờgọi xe ôm. Chị không giấu nổi nước mắt khi nói đến hoàn cảnh  gia đìnhmình: "Chiều qua bán xong mấy chục hột vịt lộn, ôm cả vốn lẫn lãi đượcgần 300.000đ để đưa cháu đi thi. Sáng nay bắt xe lên đây hết 50.000đ,mua 5.000đ bánh mì, bắt xe buýt  thêm 3.000đ nữa, trong túi không cònbao nhiêu. Bao nhiêu thứ rầu nhưng không dám kể với con, sợ con tủithân".

Chị có năm đứa con gái, đứa tên Sang, đứa tên Giàu...,nhưng 20 năm nay cả nhà cứ sống lây lất, chỉ trông vào rổ trứng của chịvà những đồng tiền vay mượn được. Bố Giàu là thương binh  nghỉ mất sứcnên hầu như không lo toan được việc nhà. Chuẩn bị đưa con đi thi, cảtháng nay chị phải thức đêm để bán thêm trứng.

Chị Trương Thị Nâu (Long An) đưa con gái  đi thi vớilỉnh kỉnh gạo, xoong nồi, bát đũa "đem theo vào nhà trọ nấu cơm chocháu ăn chứ ăn quán vừa đắt vừa không an toàn". Sáng chị dậy thật sớmnấu cơm, thức ăn rồi để vào cà-mên chuẩn bị bữa trưa khi lên thành phố.Mùng mền cũng xếp lại để vào một bao để con đắp chứ ở thành phố  cả chụcngày mà không có gì đắp lỡ ốm không biết  làm thế nào.

Tìm bài viết khác
TTO
Updated: 04/07/2008 | Views: 116 | Comments: 0

Comments - Con lo một, mẹ cha lo mười!

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Con lo một, mẹ cha lo mười!!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Con lo một, mẹ cha lo mười! này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Con lo một, mẹ cha lo mười! bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Con lo một, mẹ cha lo mười!

Older than Con lo một, mẹ cha lo mười! in Mùa Tuyển Sinh

Newer than Con lo một, mẹ cha lo mười! in Mùa Tuyển Sinh

Recently Published - Mùa Tuyển Sinh
Day ao thuat
Latest Comments in Mùa Tuyển Sinh
By le thi anh kieu. em muon hoc trung cap nghe hang khong nhung ko biet co nhung quy dinh gi ko?...
By pham tuyen. co the thay co cho em so dien thoai cua truong dai hoc y pham ngoc thach duoc kg?de em .....
By pham tuyen. Em ten pham tuyen.hien em dang la sinh vien truong cao dang nguyen tat thanh Q4.em dang .....
By pham minh tuan. em chua hoc het lop 11 thi nghi hoc. gjo em muon hoc trung cap luon co duoc hok...
By hang meo. em cung mong la nam nay bo GD_DT nam nay se lay diem chuan tot nghiep nhu du kien la 18 .....
By nghia. toi muon biet dia chi cac truong trung cap cua hai duong va hai phong...
By Trần Nhật Khánh. Cho em hỏi cách ghi hồ sơ học sinh - sinh viên từ đầu dến cuối được .....
By phuong anh. em muon hoi la em co bang so cap duoc thi co the xet tuyen vao nganh dieu duong da khoa .....
By nhoc_nhix. minh hai long voi ket qua lan nay va dag rat san sang nhap hoc....nhung minh van dang .....
By Vu thanh An. em thi DH DL lac hong duoc 14.5d. trung tiyen NV1 cua truong. bay gio em xin xet tuyen .....
By nguyen thi loan. em da xem tat ca wed nhung khong tim thay diem chuan nv2 cua truong dai hoc kinh te ky .....
By nguyen thi kim hanh. toi thi cao dang su pham nha trang nganh giao duc tieu hoc duoc 16 diem cong 1diem vung .....
By hahaha. tai sao cac ban hoi nhung cau hoi rat hay ma ko co thay ai tl vay .minh muon biet loi gai .....
By Kim Ly. cho em hoi nam nay hoc he TCCN chinh quy cua truong minh thi em phai dong hoc phi la bao .....
By thienthantuyet1088hn. su viec nay xay ra thi minh nghi cac cap lanh dao phai lam sat sao hon de khong xay ra .....
Most Comments in Mùa Tuyển Sinh
Monthly Most Views - Mùa Tuyển Sinh
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Con lo một, mẹ cha lo mười! được gởi trong chủ đề Mùa Tuyển Sinh - Học Tập Nghiên Cứu. Bài viết Con lo một, mẹ cha lo mười! này được lưu trên Server thành hai bản: Con lo một, mẹ cha lo mười! có dấuCon lo một, mẹ cha lo mười! không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Con lo một, mẹ cha lo mười! này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Con lo một, mẹ cha lo mười! này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.