Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Tuấn Phương: Khóc không phải là quyền của riêng phụ nữ

Trưởng thành cùng thời với Hà Trần, Thu Phương và có những lúc tưởng như sẽ chạm đến cái đỉnh vinh quang của sự nghiệp. Nhưng rồi, Tuấn Phương lại làm người nghệ sỹ lặng lẽ. Album Khóc của anh như một sự tri ân với nghề và kể lại câu chuyện tình buồn của chính người ca sĩ.
Album đầu tay mang tên "Khóc" của Tuấn Phương

Tuấn Phương: Khóc không phải là quyền của riêng phụ nữ

Khóc cho những chuyến đi

Tuấn Phương sinh ra ở Hà Nội, trong gia đình  có người bố rất mê nghệ thuật. Ông rất thích ghi-ta nên đã cho cậu con trai  duy nhất theo học nó. Được 4 năm thì Phương thi vào trường Cao đẳng  nghệ thuật Hà Nội. Lúc đó, cô Thái Thị Tâm là hiệu trường nhận cậu vào vì quen biết với bố nhưng cô chê cậu nhỏ là đánh ghi-ta như... bật bông. Học ghi-ta nhưng Phương hay mon men sang lớp luyện thanh và đứng ngoài cửa nghêu ngao hát. Thấy thằng bé bụ bẫm, xinh xắn, cô giáo  dạy thanh nhạc bảo vào thử giọng.

Cô hiệu trường đứng ngoài, nghe thấy hát tốt thì gọi điện cho bố nói nên chuyển sang học thanh nhạc. Vài tháng sau thì Phương đoạt giải nhì thi Tiếng hát hoa phượng đỏ thành phố. Rồi trở thành một trong những hạt nhân  văn nghệ  thiếu nhi của thành phô. Lúc đó có Thu Phương, Thuỳ Vân (nhóm Tik tik tak), Trần Thu Hà, Minh Thục ... luôn đi biểu diễn  để đón các đoàn nước ngoài.

Trước khi đi học Thanh nhạc, năm 93, Phương đã là ca sĩ  của Đoàn ca múa Quân đội  từ một lời kích bác, trong một lần đèo bạn đi thi tuyển vào đoàn nghệ thuật này. Lúc đó, anh chàng thí sinh  ngố nhất, mặc áo phông, quần soóc lao bổ lên thi tuyển. Thế mà Phương vượt qua hơn 300 thí sinh  để trở thành ca sĩ của đoàn. Năm 2001 thì ra quân, sinh sống tại TP Hồ Chí Minh.

Những ngày còn ở đoàn ca múa quân đội, Phương đi nhiều nơi, ở những nơi chưa có ánh điện, chưa có khái niệm ca sĩ, Tuấn Phương bảo mình hạnh phúc  vì được đi nhiều như vậy. Phương vừa hát vừa khóc khi hát ở Trường Sa. Thương những mái tóc không cần nhuộm vẫn vàng, những con người  dù đối diện sóng gió  vẫn yêu đời.

 

 

Nhiều khát vọng tốt đẹp nhưng con đường  anh đi chưa thấy có chút hào quang  nào của nghiệp diễn; Phương nói, có thời điểm có thể đã bật hẳn lên, nhưng Phương tự đánh mất nó.

Năm 2001, Tuấn Phương thu album  Vắng anh gồm những tình khúc của Bảo Chấn, Văn Tuấn Anh cùng với Hà Trần, Lam Trường, Mỹ Lệ, Thanh Lam. Thời điểm ấy, chàng ca sĩ  này được giới chuyên môn Sài thành đánh giá  khá cao, công chúng yêu mến. Từ cái đà ấy, Phương có nhiều sô diễn, có ngày diễn đến 17 sô. Thế nhưng, cũng lúc ấy, mẹ Phương lại bệnh, huyết áp không ổn định. Lần nào gặp, mẹ cũng khóc. Là con một trong gia đình, Phương không yên lòng, vậy là cứ để những cơ hội trôi đi để rồi chạy qua chạy chăm sóc mẹ. Phương tin vào số trời. Anh nói: Giàu nghèo, nổi tiếng hay bình thường thì đó cũng là do trời định". 

Khóc cho những cuộc tình dang dở

Trong thời điểm hiện tại, Phương biết, kinh doanh  giọng hát  bằng cách ra một hay vài CD là không thể. Album  là những câu chuyện tình của Phương. Khó khăn là những câu chuyện ấy do các nhạc sĩ  bạn bè  Phương sáng tác. Họ lắng nghe  và nhìn thấy những khúc đắng cay trong con đường  tình trần gian ấy. Những cuộc tình đã qua, những cuộc tình không trọn vẹn, và người đàn ông  đã rơi nước mắt vì đường yêu đương... Phương nói: "Khóc không phải là quyền của riêng phụ nữ". Và giọt nước mắt rơi xuống cho sự chia ly, cho những nỗi buồn, cho những sự vấp ngã.

Album có cả ca khúc  anh hát chung với Cindy Thái Tài. Nhiều người nói, đây là cách Phương gây chú ý cho sự xuất hiện của mình. Nhưng thực ra, anh mong mỏi sự kết hợp này sẽ một lần nữa khiến người ta nhìn nhận lại những gì mà người đồng tính đang cố gắng  làm, cố gắng  cống hiến cho xã hội. Hơn nữa, Cindy là người mà Phương rất nể phục, chị lại là bạn chơi thân với lâu năm với Phương.

Tuấn Phương và Cindy Thái Tài

Phương hát nhiều dòng nhạc trong album  của mình. Có sự pha trộn rock, funk, ballad, pop. Phương muốn được biến hoá trong âm nhạc, muốn là con tắc kè nhiều màu. Dẫu biết, showbiz đang ngày một nhiều những gương mặt mới, trẻ, nhưng Phương không nghĩ mình muộn màng vì đến giờ mới ra album  đầu tiên. 

 

Tìm bài viết khác
Theo VTC
Updated: 04/07/2008 | Views: 119 | Comments: 0

Comments - Tuấn Phương: Khóc không phải là quyền của riêng phụ nữ

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Tuấn Phương: Khóc không phải là quyền của riêng phụ nữ!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Tuấn Phương: Khóc không phải là quyền của riêng phụ nữ này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Tuấn Phương: Khóc không phải là quyền của riêng phụ nữ bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Tuấn Phương: Khóc không phải là quyền của riêng phụ nữ

Older than Tuấn Phương: Khóc không phải là quyền của riêng phụ nữ in Giới Thiệu Album Mới

Newer than Tuấn Phương: Khóc không phải là quyền của riêng phụ nữ in Giới Thiệu Album Mới

Recently Published - Giới Thiệu Album Mới
Day ao thuat
Latest Comments in Giới Thiệu Album Mới
By Nguyen. She is not only a truth a'c wi?, but she is also a slut and a cheap whore who spread her .....
By hjk. chưa cho nghe thì bồ ai mà bình luận được...
Most Comments in Giới Thiệu Album Mới
Monthly Most Views - Giới Thiệu Album Mới
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Tuấn Phương: Khóc không phải là quyền của riêng phụ nữ được gởi trong chủ đề Giới Thiệu Album Mới - Thông Tin Âm Nhạc. Bài viết Tuấn Phương: Khóc không phải là quyền của riêng phụ nữ này được lưu trên Server thành hai bản: Tuấn Phương: Khóc không phải là quyền của riêng phụ nữ có dấuTuấn Phương: Khóc không phải là quyền của riêng phụ nữ không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Tuấn Phương: Khóc không phải là quyền của riêng phụ nữ này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Tuấn Phương: Khóc không phải là quyền của riêng phụ nữ này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.