Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Hoang mang vì "bệnh kỳ kỳ"!

Hoang mang vì "bệnh kỳ kỳ"! - Bản có dấu.
Hoang mang vi "benh ky ky"! - Bản không dấu.
Ban đầu có vài người trong xóm thấy "khó chịu trong mình". Tiếp theo, từ anh làm nghề đặt lưới, chị nội trợ đến bác cựu chiến binh, ông trưởng ấp, vợ anh kiểm lâm... đều phát chứng "bệnh kỳ kỳ".
Xóm dân cư 30 Tháng 4, nơi có nhiều người phát bệnh "kỳ kỳ" - Ảnh: T.Trình

Hoang mang vì "bệnh kỳ kỳ"!

Cả xóm hoang mang

Khu dân cư 30 Tháng 4  (ấp 14, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) nằm bên hai bờ sông nhỏ chảy ra biển. Từ hơn tháng nay, người dân  trong xóm này dường như bị cô lập, ít ai dám ngồi ăn uống chung với họ. Thậm chí, nhà trong xóm có đám tiệc mời thì dân xóm khác không đến dự vì sợ "dính" bệnh.

Cách nay hơn 1 tháng, gia đình  bà Hứa Thị Nhãn (59 tuổi) nhà ở đầu xóm, có 3 người phát bệnh với triệu chứng đau bụng, nhức đầu, khó thở. Bà Nhãn ở gần nhà ông thầy lang (dân trong xóm gọi là thầy Út) mới dọn về trú ngụ từ trong Tết, nên đã sang nhờ ông này xem bệnh. Bà kể lại: "Thầy Út lấy chanh chà vào tay tôi rồi nói là tôi đã bị ai đó thuốc". Xong, "thầy" hốt cho bà thang thuốc với giá 100 ngàn đồng. Uống xong, bà Nhãn đi tiêu liên tục, bà nói tiêu ra "con gì như con giòi, nhiều dữ lắm!". Sáng lại, bà Nhãn lâm vào cơn nguy kịch. Con của bà tức tốc chở đi bệnh viện  cấp cứu, phải dùng máy trợ thở đến 7 ngày. Cùng thời gian  đó, hai người con của bà Nhãn là anh Trần Việt Hường (33 tuổi) và Trần Minh Thứng (30 tuổi) cũng có triệu chứng đau bụng, nhức đầu, khó thở. Hai anh này cũng đến "thầy" Út và cũng được "thầy" phán là "bị thuốc" rồi bán thuốc về uống. Sau một đêm đi ngoài liên tục, hai anh Hường và Thứng sức khỏe  giảm sút nhưng vì còn trẻ nên họ đã phục hồi nhanh.

Không chỉ riêng gia đình  bà Nhãn, lần lượt nhiều thanh niên  trong xóm cũng nói mình có triệu chứng đau bụng, nhức đầu, khó thở. Trong số đó, nhiều trường hợp đã đến nhờ "thầy" Út coi bệnh. Khi tiếp xúc với phóng viên, nhiều người nói họ được "thầy" chà chanh rồi cũng bảo "bị thuốc". Họ cũng mua thuốc của "thầy" về uống và "đi tiêu ra giòi". Sự việc bị đẩy lên khi trong xóm xuất hiện tin đồn một thanh niên  tên H. đi tiêu ngoài rừng "ra cục chì có dính vải đỏ". Chúng tôi  đã tìm đến nhà anh H. nhưng gia đình  anh này đi vắng. Tuy nhiên, khi chúng tôi  hỏi có ai tận mắt thấy "cục chì" đó không thì tất cả người dân  trong xóm được hỏi đều lắc đầu nói: "Chỉ nghe đồn".

Những thông tin  đồn thổi và lời phán "bị thuốc" của ông "thầy" lang đã làm cho người dân  trong xóm càng hoang mang hơn. Trong khi đó lần lượt nhiều người trong xóm mắc bệnh, có người đến nay vẫn chưa khỏi. Khi biết chúng tôi  tới, anh Ngô Văn Tương (37 tuổi) vừa đi biển vào đã cho chúng tôi  xem cái chai chứa hàng chục con lãi mà anh nói "vừa lấy trong người ra". Anh Tương cho biết, cách đây hơn 1 tháng, anh liên tục bị đau bụng. Anh kể khi phát hiện mình "đi tiêu ra con gì như con đỉa, màu trắng" thì anh tìm đến "thầy" Út. Ông này cũng chà chanh vào tay, phán: "Bị thuốc", rồi bán thuốc. Sau một đêm đại tiện, anh Tương kiệt sức.

"Bệnh kỳ kỳ" là bệnh gì ? 

Anh Ngô Văn Tương với chai đựng "bệnh mẫu"

Trong khi nguyên nhân  của chứng bệnh mà người dân  gọi là "bệnh kỳ kỳ" vẫn chưa được ngành y tế tham gia tìm hiểu, điều trị, giải thích, thì danh sách những người phát hiện có bệnh trong xóm càng dài ra.

Chúng tôi đã đến tìm "thầy" theo lời chỉ của người dân  trong xóm. Đó là một cái am nhỏ, vách lá. Trong am được kê tượng Phật, dưới nền lót nhiều tấm chiếu để khách đến lạy. Phía trước am, thợ mộc đang đục, đẽo cây. Người phụ nữ  xưng là vợ của "thầy" nói đang cho cất thêm nhà phía trước. Còn "thầy" thì đang vắng nhà vì có người đến "thỉnh đi trị bệnh dưới Tắc Vân, chưa về".

Mới đây, anh Kha Thiện Đức (35 tuổi) đã đón xe đi thẳng lên TP.HCM khám bệnh. Hôm 4.7, chúng tôi  điện thoại  cho anh Đức, lúc anh trở về. Anh nói đã đến khám tại Bệnh viện  Bệnh nhiệt đới  TP.HCM và các bác sĩ ở đây cho biết anh bị bệnh sán xơ bò. Trước đó, cháu họ của anh Đức là anh Trung Quang Hưng cũng lên TP.HCM, anh Hưng đã tới Bệnh viện  Đại học  Y dược, được chẩn đoán là bị sán xơ mít. Điều này cũng trùng hợp khi người dân  xóm ven biển này vẫn hay có thói quen ăn đồ hải sản tái, không nấu chín, là nguyên nhân  dễ gây nhiễm giun sán.

Đáng nói là khi dân tại xóm gần như bị cô lập bởi những lời đồn đoán thì ngành y tế địa phương vẫn chưa có bất cứ hành động  nào để giúp người dân  nơi đây. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Ngọc Đức, Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Y tế  dự phòng huyện Hòa Bình  cho biết, cơ quan  của ông chưa nắm được vấn đề này vì "đơn vị y tế dưới chưa báo lên và cũng do bà con không đến điều trị tại các cơ sở y tế trong huyện nên không nắm được". Ông Đức hứa sẽ cho cán bộ xuống xác minh.

 

Tìm bài viết khác
Theo TNO
Updated: 07/07/2008 | Views: 50 | Comments: 0

Comments - Hoang mang vì "bệnh kỳ kỳ"!

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Hoang mang vì "bệnh kỳ kỳ"!!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Hoang mang vì "bệnh kỳ kỳ"! này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Hoang mang vì "bệnh kỳ kỳ"! bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Hoang mang vì "bệnh kỳ kỳ"!

Older than Hoang mang vì "bệnh kỳ kỳ"! in Nhịp Sống Xã Hội

Newer than Hoang mang vì "bệnh kỳ kỳ"! in Nhịp Sống Xã Hội

Recently Published - Nhịp Sống Xã Hội
Day ao thuat
Latest Comments in Nhịp Sống Xã Hội
By bat binh. 2 anh CAGT AN KHE that la dung cam.cac anh song tren doi nay nhu chi de giet nguoi.dung .....
By dương đình thái. tôi cũng là nạn nhân của "vòng đeo tay titan phật quan âm" hôm .....
By thanh. Da la co quan dieu tra toi hi vong chuyen nay sai voi nguyen tac dieu tra ,sai voi phap .....
By Thành Nhân. tôi rất quan tâm đến vấn đề này, vui lòng chỉ giúp mình cách liên .....
By Pham nhu cuong. Toi vua xin nghi viec tai UBND phuong. Toi dang lam cong chuc du bi, nhung qua 1 nam toi .....
By nam ha noi an may.com .vn. chung may la nhung thang chang biet d gi ve than gio gi ca cu thay co an ma minh chua .....
By kUng_khjn. kUng_khjn`, IP: 58.186.*.*, 13/9/2009 10:31 GMT +0700 aNh pA nAj` sAo zUg' aNh pA .....
By hoacola. Sao lại không vô được, ai có cách huong dan tui nha?...
By tuyet. bạn bàng tuổi toi.dạo này toi dang khủng hoảng.tôi thấy mình quá yếu .....
By Long. Tren con duong Ha quy giap moi co doan di xuyen, trong mieng dat cua Gia Dinh toi co 1 .....
By Lê Gia Thành. Đề nghị phải phản ánh quyết liệt vào vấn đề trên, Vì đây không .....
By thích thì lừa. the gioi to that tothat la dau...
By hoang anh. Ong Hoa-dung la mot nguoi dan ong dang kham phuc,cau troi cho ong Hoa co suc khoe tot de .....
By hayvisusong. ong kiem chac gioi lam chi co vai nghin ty viet nam dong,dang la bao.ong cong hien cho .....
By tran thi phuoc thien. toi rat xot long khi hay tin nghia trang nghe si sap giai toa , toi chua duoc den do , .....
Most Comments in Nhịp Sống Xã Hội
Monthly Most Views - Nhịp Sống Xã Hội
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Hoang mang vì "bệnh kỳ kỳ"! được gởi trong chủ đề Nhịp Sống Xã Hội - Tin Tức Đó Đây. Bài viết Hoang mang vì "bệnh kỳ kỳ"! này được lưu trên Server thành hai bản: Hoang mang vì "bệnh kỳ kỳ"! có dấuHoang mang vì "bệnh kỳ kỳ"! không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Hoang mang vì "bệnh kỳ kỳ"! này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Hoang mang vì "bệnh kỳ kỳ"! này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.