Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Thà chết... chứ con không thể thôi yêu

Bị bố mẹ cấm đoán yêu đương hò hẹn, nhiều bạn trẻ đã tìm đến cái chết để tự chứng minh rằng “chúng con yêu nhau thực sự và đời không còn ý nghĩa gì, khi chúng con không có nhau”.

Thà chết... chứ con không thể thôi yêu

Không ít người may mắn sống sót nhờ người nhà kịpphát hiện hoặc sắp uống thuốc tự tử thì suy nghĩ lại, nhưng cũng cónhiều người đã chết thật, trong nỗi bàng hoàng đau xót và hối hận củađấng sinh thành.

Gần đây nhất là trường hợp của đôi tình nhân 18 tuổingụ tại Quảng Ngãi. Sau khi bị bố mẹ la mắng cấm đoán yêu nhau vàkhuyên phải lo học hành, 4h sáng ngày 6/7, Võ Minh Tân và Nguyễn Thị HàPhương đã dắt nhau đến núi Đồi Tranh thơ mộng ở gần nhà để quyên sinh.

Trước khi uống thuốc trừ sâu, Tân còn gọi điện về nhàbáo tin rằng vì cha mẹ cấm đoán, “vì mọi người dồn chúng con đến bướcđường cùng nên chúng con chỉ còn cách chết cùng nhau để có nhau mãimãi”. Hơn 30 phút sau, khi gia đình  có mặt thì cả “chàng Romeo và nàngJuliet” chỉ còn là hai cái xác không hồn.

Trong nước mắt khóc con, chị Hạnh mẹ của Tân khôngngờ việc gia đình  la rầy đêm 5/7, khi con trai  đi chơi cùng Phương vềnhà muộn đã là giọt nước tràn ly. Trước đó nhà Giang cũng kiên quyếtcấm vì cô bé  yêu đương “đến độ” rớt tốt nghiệp cấp 3 phổ thông trunghọc.

Trước đó không lâu, đôi tình nhân Trần Văn Linh 24tuổi - Trần Thị Kim Giàu 19 tuổi huyện Cần Giờ, TP HCM  đã uống thuốc tựtử trong phòng riêng.

Trong lá thư tuyệt mệnh Mầu để lại, có đoạn viết:“Chúng con yêu nhau thực lòng và hoàn toàn trong trắng. Anh ấy dù nghèovà học thức không cao nhưng tình yêu  mà anh dành cho con là thứ đángquý nhất. Ấy vậy mà cha mẹ không hiểu cho con… Chúng con sẽ tìm đến cáichết để được mãi mãi bên nhau”.

Đau lòng hơn cả là cái chết của cô sinh viên  đại họcnăm 3 Nguyễn Thị Xuân tại Thanh Hóa hồi tháng 3. Bạn bè  cùng phòng kýtúc xá và các bạn học cùng lớp đã không thể ngờ rằng cô bạn vốn xinhđẹp, học giỏi nhất lớp lại ra đi bằng những viên thuốc ngủ. Trước đó,Xuân mang chuyện tình trắc trở kể với một người bạn thân, tuy nhiên côbạn cũng không ngờ rằng Xuân lại chọn cái chết. Sau sự việc, người nhàcho rằng, họ cảm thấy vô cùng hối hận vì đã có ý ngăn cản Xuân đến vớibạn trai.

Ngoài những người tự tử “thành công”, một số ngườikhác đã may mắn được cứu sống và cũng từ tâm sự của những người trở vềtừ cõi chết mới thấy việc chọn cái chết của họ chỉ là bất đắc dĩ khi bịdồn vào bước đường cùng.

Giữa tháng 6, Nguyễn Minh Nga  14 tuổi ngụ tại Cẩm Mỹ,tỉnh Đồng Nai  đã uống cạn 10 ml thuốc trừ sâu  sau khi bị mẹ cấm khôngđược hò hẹn cùng bạn trai  cùng xóm và chấm dứt việc viết nhật ký.

May mắn được cứu sống, Nga  cho rằng, mẹ của em đã rấtvô lý khi cấm đoán quyền yêu trong sáng của em. “Em và người ấy chỉ mớitìm hiểu nhau. Xa anh ấy em thấy nhớ nên chúng em hẹn gặp. Còn việcviết nhật ký chỉ là cách em muốn thổ lộ lòng mình với chính mình, bởitrong nhà ai cũng bận bịu không có thời gian  nói chuyện với em”, Nganói.

Săn sóc con cấp cứu tại Bệnh viện  Nhi Đồng 1, TP HCM,chính mẹ của Nga  vẫn không ngờ rằng việc răng đe của mình lại gây hậuquả nghiêm trọng đến vậy.

Đầu tháng 5, Nguyễn Nguyệt Trân, sinh viên  năm nhấttrường một trường phổ thông bán công tại Đồng Nai  thì suýt chết vì bịcha mẹ ngăn cản đường yêu đương. Trân cho biết, cũng vì chuyện cấm yêumà cô đã 3 lần tự tử nhưng “không may” là gia đình  kịp phát hiện.

Tuy nhiên ngoài những trường hợp quyết tâm chết nhưTrân, cũng có không ít đôi hối hận ngay sau khi uống thuốc tự tử. Đôibạn Nam và Nga, ngụ tại Đồng Nai  là một minh chứng.

Buồn đời vì cha mẹ khăng khăng chia cắt đôi lứa, Namrủ Nga  “đi chết” bằng thuốc trừ sâu. Thuốc rót ra ly, Nga  đề nghị đượcuống trước. Nam mạnh mẽ hứa với người yêu  sẽ cùng chết theo nhưng khithấy cô người yêu  sùi bọt mép, mắt trợn ngược và kêu than rát cổ thìanh này phát hoảng chạy đi kêu người đến giúp. Sau trận suýt chầu trời,gia đình đã để hai người đến với nhau. Trong ngày cưới, Nam tâm sự:“May mà tôi không uống, nếu không chắc giờ này hai đứa đã mãi mãi mấtnhau”.

Buồn cười hơn là trường hợp của hai học sinh  cấp 3cũng tại Đồng Nai. Phát sinh tình cảm trong năm học cuối cấp, Lan  vàHưng bị cha mẹ hai bên đồng cấm đoán, cả hai dắt nhau lên con suốithượng nguồn ở Lâm Đồng để cùng chết.

Theo lời kể của một nông dân  làm vườn ở gần đó, ôngthấy cả hai ôm nhau rất lâu bên cạnh dòng nước chảy xiết rồi bất ngờcậu trai bị trượt chân té ngã. Dòng nước chảy mạnh lôi chàng Romeo trôira giữa dòng, thay vì thả trôi theo ý định “chết”, chàng lại la làngkêu cứu vang dậy còn cô nàng  thì bỏ chạy mất tăm.

Còn Nguyễn Thị Hiên, 16 tuổi ngụ tại Đồng Tháp thìsau khi uống xong 30 viên thuốc ngủ đã kịp hối hận và chạy luôn vàobệnh viện để được cấp cứu.

Trao đổi với Ngôi sao, Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn,giảng viên trường ĐH Sư phạm  TP HCM  cho biết, cấm đoán yêu đương là mộtcách ứng xử không hợp lý bởi yêu là quyền của con người.

Người lớn phải tìm hiểu thật kỹ mối quan hệ  của con,không nên áp đặt hoặc ngang nhiên “cắt đứt” một cách bất ngờ khiến conbị sốc và cảm thấy bế tắc. “Nếu trẻ yêu trong độ tuổi teen  thì phụhuynh cần phải thận trọng hơn bởi trong độ tuổi này trẻ bốc đồng vàthiếu suy nghĩ nên dễ dẫn đến việc tự tử”, ông Sơn nói.

Cũng theo tiến sĩ Sơn, từ 12 tuổi trẻ  đã bắt đầu biếtrung động. Tình cảm trong thời điểm này thường lành mạnh, trong sángchỉ trên mức tình bạn. Thay vì cấm đoán, cha mẹ có thể gần trẻ hơn đểtìm hiểu rõ mức độ quan hệ và khuyên trẻ điều chỉnh hành vi yêu đươngđầu đời đúng hướng.

Còn đối với những trường hợp cha mẹ thấy sai mồn mộtnhư đang thời học hành mà con cứ hẹn hò  gây ảnh hưởng đến kết quả họctập… thì tốt nhất hãy chọn cách khuyên từ từ để người đang yêu khôngcảm thấy bị xúc phạm và dồn vào chân tường.

Tìm bài viết khác
NGOISAO.NET
Updated: 09/07/2008 | Views: 215 | Comments: 0

Comments - Thà chết... chứ con không thể thôi yêu

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Thà chết... chứ con không thể thôi yêu!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Thà chết... chứ con không thể thôi yêu này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Thà chết... chứ con không thể thôi yêu bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Thà chết... chứ con không thể thôi yêu

Older than Thà chết... chứ con không thể thôi yêu in Teen Quậy Khắp Nơi

Newer than Thà chết... chứ con không thể thôi yêu in Teen Quậy Khắp Nơi

Recently Published - Teen Quậy Khắp Nơi
Day ao thuat
Latest Comments in Teen Quậy Khắp Nơi
By nguyen hoang tuan. nge nhac doc 8x...
By truc. quay len la chuyen binh thuong, yeu cau dem nhung hinh anh quay len nhung vu lam tinh .....
By lam hong. toi doc bai viet va tan mat chung kien cach an mac qua mat me nay ma thay ghe ron .toi .....
By anhthu822. troi, thay canh ma rung minh. Khong biet con cai nha ai ma ghe vay. Chac o nha cha me .....
By Lo Lem. Theo toi de thuc su tro thanh mot hot girl thi tat nhien ban phai hoan thien ve moi .....
By diem my. Thật ra việc đọc truyện sex cũng do vì các bạn khá tò mò.Nó gây ảnh .....
By dдйсюувдску_6789. dit kon me bon nay noj tuc vaj ka loz ra nhj kac ban, nghe ke ma mjnh thay hoang vaj ka .....
By dдйсюувдску_6789. Tuong j kac anh chj ha thanh saj thanh choy kon khung hon nhju BMW chj dung nhj thuj thu .....
By dдйсюувдску_6789. Dkm da ngheo laj kon thjck an choy, nhu anh ne, wan bo 250k ao 280 day 500k, dt hang deu .....
By map map sun. troi oj ! that ghe so !...
By ngoc. ai ma choi ki vay...
By map map sun. an mac ho hang bay jo la mot hay sao y ? minh chang thay dep ti nao nguoc lai con thay lo .....
By map map sun. hok chi rieng trg nao dau trg nao cung vay thui, trg minh cung the muk. Nhin canh may chj .....
By map map sun. xau mat nu sinh 9x, may ban nay dung la thien than bai rac....
By ha van canh. hay wa...
Most Comments in Teen Quậy Khắp Nơi
Monthly Most Views - Teen Quậy Khắp Nơi
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Thà chết... chứ con không thể thôi yêu được gởi trong chủ đề Teen Quậy Khắp Nơi - Tuổi Mực Tím. Bài viết Thà chết... chứ con không thể thôi yêu này được lưu trên Server thành hai bản: Thà chết... chứ con không thể thôi yêu có dấuThà chết... chứ con không thể thôi yêu không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Thà chết... chứ con không thể thôi yêu này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Thà chết... chứ con không thể thôi yêu này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.