Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Nỗi xấu hổ ở Bắc Kinh

Nỗi xấu hổ ở Bắc Kinh - Bản có dấu.
Noi xau ho o Bac Kinh - Bản không dấu.
Chiến thắng của đội nữ Trung Quốc trước Thụy Điển với tỉ số 2-1 được phát đi phát lại trên truyền hình CCTV năm lần bảy lượt. Trận hòa của U23 Trung Quốc trước New Zealand hôm 7-8 cũng được tái chiếu rải rác từ sáng đến trưa hôm sau. Nhưng…
Sự nuông chiều & sự hãnh tiến

Nỗi xấu hổ ở Bắc Kinh

Cả ngày hôm qua, không ai trong số những người chúng tôi  gặp ở Trung tâm  báo chí, ở bên ngoài các khu vực  thi đấu, hay những anh chàng  “shifu” (lái xe taxi) muốn nói về bóng đá. “Tamen bu hao!” - Họ không tốt chút nào!

Khi Tan Wang Song  tung cú đá xấu xa vào người đối thủ  ở phút 53, thậm chí truyền hình  Trung Quốc  đã không dám chiếu lại cảnh đó, dù chỉ 1 lần. Lúc Zheng Zhi, đội trưởng bị thẻ đỏ, người ta đã nghĩ đó là một nỗi oan ức, tua đi tua lại để soi xét. Nhưng càng soi càng thấy đấy không phải là lỗi của trọng tài Hector người Argentina  mà là của Zheng Zhi. Cũng là một pha xấu chơi-giật cùi chỏ.

“Nó còn hơn cả một thất bại”, Li Wen Bin phóng viên đến từ tỉnh Hồ Bắc bày tỏ sự thất vọng  bằng thứ tiếng Anh  rất chuẩn, “Có thể thua. Nhưng không thể thua theo cách ấy. Họ phải biết họ là chủ nhà. Và đây là Olympic”.

Không phải lần đầu tiên, các cầu thủ  trẻ Trung Quốc  để lại một hình ảnh  xấu xí. Tháng 2/2007, họ gây nên một vụ hỗn chiến trong chuyến tập huấn tại Anh, tham gia ẩu đả với đội bóng  Queen Park Rangers. 7 cầu thủ  trẻ Trung Quốc  bị tống khứ về nước.

Nhưng nó không trở thành bài học cho chặng đường còn lại. Phóng viên Li khẳng định việc HLV  người Serbia, Dujkovic bị hạ bệ ngay trước thềm Olympic  cũng là bởi các cầu thủ  không còn muốn làm việc  với ông nữa.

Bóng đá Trung Quốc  chiều các cầu thủ  của họ hết cỡ. Tập huấn châu Âu, di chuyển, ăn ở như VIP. Các VĐV ở các môn khác nhau, tập huấn và tham dự Olympic  cũng được đầu tư. Nhưng không thể so sánh với bóng đá.

Hóa ra, bóng đá  Trung Quốc  cũng thế. Cũng lại là câu chuyện của sự nuông chiều đã biến các cầu thủ  Trung Quốc  thành những những người không biết  tới khái niệm hy sinh, ít có lòng tinh thần tự hào tự hào dân tộc.

Khi Chen Xie Xia giành tấm HCV đầu tiên cho Trung Quốc Olympic  2008, nội dung  cử tạ 53kg, người ta đã truyền đi cảnh người ở làng của cô ăn mừng chiến thắng tưng bừng nhưng vẫn không che giấu nổi sự nghèo khó của Panuy chỉ có khoảng 900 hộ gia đình, và kể rằng, trong suốt 9 năm qua, cô chỉ được về thăm nhà đúng 3 lần.

Thế hệ thanh niên  Trung Quốc  18-20 tuổi được sinh ra và lớn lên khi đất nước  của họ đạt được những thành tựu đáng kể trên nhiều phương diện. Ở Bắc Kinh, những chiếc xe Audi nhiều như lợn con trên đường. Người Bắc Kinh  rủ nhau đi ăn ở những khách sạn  5 sao có giá phòng lên cả ngàn USD/đêm. Nó là môi trường  cho những kẻ hãnh tiến xuất hiện.

Ai là thần tượng thể thao  của thanh niên  TQ ? 

Bóng đá ở Trung Quốc  có lẽ không phải số 1. Ở đây người ta thích bóng rổ hơn. Trên đường phố Bắc Kinh, tuyệt nhiên không thấy ai mặc chiếc áo đỏ có in tên của Dong Fangzhou (tiền đạo trẻ khoác áo M.U) hay Zheng Zhi. Chỉ có những cậu bé mặc những chiếc áo pull khoét nách, chân đi giày thể thao  cao tới mắt cá chân đặc trưng của môn bóng rổ.

Nếu hỏi ai là người nổi tiếng nhất, được nhắc đến nhiều nhất: câu trả lời chính là người khổng lồ  Yao Ming. Cao 2m26, là ngôi sao  ở NBA trong màu áo Houston Rockets, Yao Ming đã khiến đất nước  có hơn 1 tỉ dân phải nín thở khi anh bị chấn thương ngay trước thềm Olympic. Khi Yao Ming hồi phục, người Trung Quốc  coi đó là tin thể thao  tốt lành nhất trong năm. Trong một trận đấu  giao hữu ở Han Zhou, Yao Ming chỉ xuất hiện trong 11 phút nhưng đã kip ghi 12 điểm.

Cách đây 2 ngày, khi ĐT nam bóng rổ Trung Quốc  đối đầu với các ĐT nam bóng rổ Mỹ, người Bắc Kinh  đã nô nức đi xem từ lúc 6h chiều dù tới 10 tối trận đấu  mới khai diễn. Thế nhưng, Yao Ming không thể cứu vãn Trung Quốc  khỏi thất bại thảm hại: 70-101 ở trận đầu ra quân ở bảng đấu tử thần có Hy Lạp, Tây Ban Nha, Đức.

Một câu hỏi  đặt ra: nếu Trung Quốc  giành ngôi số 1 toàn đoàn thì chiến thắng của họ có trọn vẹn hay không khi mà những thần tượng thể thao  và các môn thể thao  phổ biến nhất đã và đang nếm trải những quả đắng?

Thảm bại ở các môn bóng

Ngoài nội dung  bóng rổ nam, thì ở nội dung  bóng rổ nữ, Trung Quốc  cũng đã thảm bại trước chính ĐT Mỹ với tỷ số 63-108, thậm chí họ còn không ghi được điểm nào trong hiệp 1 (4 hiệp). Ở môn bóng nước nội dung  dành cho nữ, Mỹ cũng dễ dàng đè bẹp Trung Quốc  với tỷ số 8-4.

 

Tìm bài viết khác
Theo TT&VH
Updated: 12/08/2008 | Views: 238 | Comments: 0

Comments - Nỗi xấu hổ ở Bắc Kinh

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Nỗi xấu hổ ở Bắc Kinh!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Nỗi xấu hổ ở Bắc Kinh này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Nỗi xấu hổ ở Bắc Kinh bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Nỗi xấu hổ ở Bắc Kinh

Older than Nỗi xấu hổ ở Bắc Kinh in Olympic Bắc Kinh 2008

Newer than Nỗi xấu hổ ở Bắc Kinh in Olympic Bắc Kinh 2008

Recently Published - Olympic Bắc Kinh 2008
Day ao thuat
Latest Comments in Olympic Bắc Kinh 2008
By yhuy. phinh phuong...
Most Comments in Olympic Bắc Kinh 2008
Monthly Most Views - Olympic Bắc Kinh 2008
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Nỗi xấu hổ ở Bắc Kinh được gởi trong chủ đề Olympic Bắc Kinh 2008 - Tạp Chí Bóng Đá. Bài viết Nỗi xấu hổ ở Bắc Kinh này được lưu trên Server thành hai bản: Nỗi xấu hổ ở Bắc Kinh có dấuNỗi xấu hổ ở Bắc Kinh không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Nỗi xấu hổ ở Bắc Kinh này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Nỗi xấu hổ ở Bắc Kinh này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.