Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Đàm Vĩnh Hưng: "Đám cưới của tôi sẽ lớn nhất nước"

Đám cưới của Hưng sẽ lớn nhất nước, nếu được sẽ truyền hình trực tiếp trên tivi để chia sẻ niềm vui với khán giả cả nước. Và sẽ tổ chức trên biển, dọc bờ biển sẽ được đốt đuốc và dải đầy hoa trắng...

Đàm Vĩnh Hưng: "Đám cưới của tôi sẽ lớn nhất nước"

Năm 1992, anh thợ cắt tóc Huỳnh Minh Hưng bỗng nhiên dấn thân vào con đường  ca hát được coi là một sự kiện gây sốc trong làng giải trí. Là “sản phẩm” điển hình của công nghệ  lăng-xê,có người thích và không thích giọng hát  của anh, nhưng có một điều không ai có thể phủ nhận được ở Đàm Vĩnh Hưng đó là sự lao động  không ngừng, yêu nghề và luôn sáng tạo để đạt những đỉnh cao mới. Thẳng thắn và không màu mè, “quý ông lịch lãm” kể về những đồng nghiệp, về “bảo tàng” trang phục  và về đám cưới  trong tương lai.

Hồ Ngọc Hà trong mắt Đàm Vĩnh Hưng

- Mới đây, trong chương trình  “Dành cho người hâm mộ” trên VTV3, ca sĩ  Hồ Ngọc Hà có kể, cô đến với sự nghiệp  ca hát bắt đầu từ sự khuyến khích của đàn anh Đàm Vĩnh Hưng. Xuất phát từ lý do  gì mà anh có lời khuyên đó?

- Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Hồ Ngọc Hà đi hát  là trong chương trình  “Người đẹp hát”. Khi nhìn thấy Hồ Ngọc Hà biểu diễn, dù đã là người ở trong nghề lâu năm nhưng quả thật là tôi thực sự bất ngờ. Hồ Ngọc Hà mặc bộ đầm màu đỏ xẻ cao, đôi chân dài, mái tóc xoã bồng bềnh, vừa hát vừa đánh đàn piano. Rất đẹp và sexy. Tôi nhìn thấy ở cô ấy tố chất của một ngôi sao  rất toàn diện. Đó là hình ảnh  mà tôi thực sự chưa gặp nhiều ở các ca sĩ  Việt Nam. Đợi cô ấy hát xong thì tôi gặp Hà và nói: “Mày phải đi hát”. Nghe tôi nói Hà chỉ cười vì nghĩ là tôi nói đùa cho vui. Tôi bảo: “Yên tâm, cứ đi hát  đi. Có gì khó khăn thì cứ gọi anh”.

Rồi đến chương trình  Duyên dáng  Việt Nam  tổ chức ở sân khấu  Lan  Anh (TP HCM), Hồ Ngọc Hà được mời hát như một nhân tố mới nhưng khi biểu diễn, tôi thấy Hà diễn như thể bước vào nghề lâu rồi. Những bước nhảy của Hà rất chuyên nghiệp  còn phong cách  thì rất tự tin. Cứ thế, Hà bước vào nghề tự nhiên  như thể sinh ra là để hát vậy.

- Về chất giọng của Hồ Ngọc Hà thì anh thấy sao?

- So với ngày mới đi hát  thì giọng của Hà sáng hơn, có kỹ thuật  hơn, chứ không còn hát bản năng nữa. Về giọng thì Hưng và Hà đều có chất khàn nhưng không phải là giọng để bước vào sân khấu  chuyên nghiệp, mà chỉ là giọng hát  giải trí, giọng đi kiếm tiền  thôi.

- Gần đây anh và Hồ Ngọc Hà thường xuất hiện cùng nhau trên sân khấu  và có nhiều bức hình  chụp chung. Nếu phải gọi tên thì đó là mối quan hệ  gì?

- Hồ Ngọc Hà giống như một phiên bản  mới của Đàm Vĩnh Hưng vậy. Tôi xem Hà như đứa em thôi vì Hà nhỏ hơn tôi nhiều tuổi. Trong giới thì tôi nhận thấy Hồ Ngọc Hà, Hồng Ngọc và Hưng có rất nhiều điểm giống nhau. Thứ nhất là không mắc bệnh ngôi sao, ở đâu cũng thích nghi được. Sang thì sang lên đến tận trời, mà bình dân thì cũng hết mức luôn. Sở thích về màu sắc, thời trang  cũng rất giống nhau. Tôi và Hà còn có mẫu số chung nữa là rất phóng khoáng và có một chút ngông cuồng.

Phút ngẫu hứng trong niềm vui của Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà tại Lễ trao giải Cống hiến 2007.

- Nhưng Hồ Ngọc Hà vốn nổi tiếng là “chảnh”. Anh nhận xét  về cô ấy như thế có phải là vì quá ưu ái?

- Không phải. Trước đây thì Hà đâu phải là ngôi sao  nên không thể nói là “mắc bệnh” được. Có lẽ cũng do từng gặp nhiều scandal  trước đó nên cô ấy phải thận trọng với báo chí  chăng? Nếu không gặp được thì cứ gọi cho Hưng để Hưng phái cô ấy đến liền (cười).

- Hợp nhau như vậy nhưng có bao giờ Hồ Ngọc Hà tâm sự với anh chuyện riêng tư không?

- Nhiều chứ. Thời gian  gần đây, Hà đang gặp nhiều chuyện rắc rối nên tôi kiêm luôn việc làm  “anh bồ câu” đưa ra lời khuyên, tư vấn cho Hà. Gặp lời đồn, stress là cũng gọi để được “bơm nhiên liệu” để có sức đề kháng miễn nhiễm với các tin đồn. Nhưng về bản lĩnh sống thì cả Hồng Ngọc và Hồ Ngọc Hà, tôi đều rất yên tâm.

- Điều gì ở Hồ Ngọc Hà khiến anh  ấn tượng nhất?

- Sự thông minh  và cũng có sự ngông cuồng  giống tôi (cười).

- Không chỉ biểu diễn, anh và Hồ Ngọc Hà còn làm mẫu ảnh cho nhiều tờ báo. Anh có nhận thấy là hai người rất đẹp đôi không?

- Có lẽ là thế nên chúng tôi  mới được chọn chăng? Công bằng mà nói thì ở phía Nam, nam giới thì có Hưng đang được ưu ái và Hồ Ngọc Hà thì đang ở thời điểm “hot” nên cũng là tâm điểm của giới truyền thông, chứ không phải vì điều đó mà chúng tôi  “cố tình” đứng chung với nhau để gây sự chú ý.

- Anh không ngại người ta nói là anh đang “thấy người sang bắt quàng làm họ” sao?

- Trời ơi, tôi vẫn đang còn “ngon” mà. Tại sao không đặt câu hỏi  ngược lại là Hồ Ngọc Hà cũng đang muốn  được đứng cùng với Đàm Vĩnh Hưng để nổi hơn nhỉ?

Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà tại Lễ trao giải Cống hiến.

Hưng mắc một “căn bệnh” rất nặng

- Năm 2007 anh và Hồ Ngọc Hà được bình chọn là nghệ sĩ  ăn mặc  mốt nhất trong năm. Vậy nếu phải tính toán thì một năm anh đầu tư  bao nhiêu “ngân khố” cho vấn đề trang phục?

- Thực ra thì rất khó để tính được con số cụ thể. Chỉ biết là nhiều lắm. Mỗi lần đi biểu diễn  là kiểu gì cũng phải mua. Mắc bệnh nặng lắm rồi mà. Lần nào cũng rinh về 6-7 vali quần áo. Tôi nhớ có lần Hồ Ngọc Hà gọi điện cho tôi bảo “anh mặc đồ  màu gì để em còn biết mà kết hợp”. Tôi bảo, em mặc màu gì anh cũng có hết. Bữa đó tôi chở đầy xe quần áo làm ai nấy cũng choáng.

- Vậy ước chừng cũng được?

- Không thể nhớ được. Vì Hưng cứ thích là mua thôi, không nghĩ mà cũng không tính toán gì hết, nên chưa bao giờ có ý niệm về con số cụ thể trong vấn đề quần áo cả.

- Anh mua nhiều thế thì những đồ cũ trong suốt 10 năm ca hát thì sao, anh “giải phóng” bằng cách nào?

- Thì cất đi chứ. Hưng đang xây một căn nhà  và dành hẳn một phòng lớn (ngang chừng 6m và dài 20m) để chứa quần áo, giày dép và các phụ kiện đi kèm, trong đó có gần 400 đôi giày, vài trăm bộ veston và dành một tủ lớn để đựng các trang phục, phụ kiện có tính ngông của Hưng. Đó cũng là nơi để lưu trữ  những đồ vật ấn tượng nhất với Hưng, những bộ đồ ấn tượng, từng gây sốc với khán giả  (có cả ma-nơ-canh mặc để trưng bày nữa). Những huy chương, phần thưởng, bằng khen về âm nhạc  cũng sẽ được trưng bày ở đây. 

- Giờ thì sự “ngông cuồng” của anh vẫn tiếp tục tăng lên hay có chiều hướng giảm xuống?

-  Người ta được lớn lên mỗi ngày và suy nghĩ cũng nhờ đó mà lớn theo. Hưng đâu còn trẻ để giữ mãi tính “ngông” đó mãi được. Giờ thì Hưng đang ở độ “chín”, “chín ngắt” rồi, có thể hái xuống dùng được rồi.

Thèm được đứng cùng Thanh Lam

- Tôi thấy có nhiều ca sĩ  gọi anh là anh trai. Họ yêu mến anh thực sự hay chỉ là... nhận vơ?

-  Cả hai. Có vài người tôi coi như là em thực sự của mình, chẳng hạn như Hồng Ngọc. Nhưng cũng có những người chỉ là biết nhau thôi cũng nhận là anh trai khiến mình cũng ngạc nhiên  và... ngượng.

- Anh có nghĩ mình là “đại gia” không, nên mới được nhiều người “nhận vơ” như thế?

- Tiểu gia cũng chưa được nữa là. Hưng chỉ là một nghệ sĩ  yêu nghề và yêu khán giả  thôi.

- Nhiều người muốn đứng cùng anh trên sân khấu, nhưng có dạo thấy anh cũng rất thích đứng cùng NSƯT  Thanh Lam?

- Ồ, cỡ như chị Thanh Lam thì Hưng rất thèm được đứng cùng chị ấy mới đúng. Thanh Lam không chỉ là thần tượng  mà còn là người bạn rất tâm đầu ý hợp với Hưng.

Quý ông đanh đá

- Anh được mệnh danh là “quý ông lịch lãm” nhưng nhiều lúc tôi thấy anh cũng khá đanh đá, đã mắng ai thì mắng ra trò.

- Không những đanh đá mà còn rất đanh đá.

- Điều đó lý giải vì sao có lần vì bênh vực Mỹ Tâm mà anh đã không ngần ngại “mắng” cả Hồ Quỳnh Hương?

- Nói mắng thì hơi quá. Tôi không mắng mà chỉ xử sự theo cách của người lớn thôi. Giờ thì chúng tôi  là bạn và vẫn chào hỏi nhau bình thường.

- Được biết tới đây anh sẽ tổ chức liveshow  “Dạ tiệc trắng”. Anh thích màu trắng?

- Đúng thế, đó là màu tôi yêu thích nhất. Nếu bạn để ý thì tất cả những hoa mà khán giả  tặng cho Hưng đều là màu trắng cả.

- Màu trắng với anh có ý nghĩa như thế nào?

- Nhìn vào là thấy nó sạch rồi.

- Có nghiên cứu  chứng minh rằng màu sắc phản ánh tính cách của con người. Điều đó cũng nói lên con người  anh?

- Đúng thế. Với tôi, mọi thứ phải trắng đen rõ ràng, không thể có sự nửa vời. 

Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ  Phương Thanh.

Đám cưới của Hưng sẽ lớn nhất nước

- Bao giờ thì “quý ông lịch lãm” chấm dứt thời kỳ độc thân?

- Khi nào thấy Hưng ăn chơi tới bến thì có nghĩa là lúc đó Hưng đang chuẩn bị chấm dứt thời kỳ độc thân. Nhưng đến giờ thì Hưng vẫn yêu cuộc sống  độc thân lắm.

- Nhưng tôi nhớ có lần anh nói là người ấy của anh đang ở một nơi rất xa. Vậy bao giờ thì “gần” đây?

- Thực ra thì chuyện tình cảm cũng có chứ không phải không. Đám cưới của Hưng sẽ lớn nhất nước, nếu được sẽ truyền hình trực tiếp  trên tivi để chia sẻ  niềm vui với khán giả  cả nước. Và sẽ tổ chức trên biển, dọc bờ biển sẽ được đốt đuốc và dải đầy hoa trắng... Chỉ còn chờ tìm được người nữa là khai màn thôi (cười).

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này!

Tìm bài viết khác
Theo GiaDinh.net.vn
Updated: 14/08/2008 | Views: 2057 | Comments: 0

Comments - Đàm Vĩnh Hưng: "Đám cưới của tôi sẽ lớn nhất nước"

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Đàm Vĩnh Hưng: "Đám cưới của tôi sẽ lớn nhất nước"!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Đàm Vĩnh Hưng: "Đám cưới của tôi sẽ lớn nhất nước" này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Đàm Vĩnh Hưng: "Đám cưới của tôi sẽ lớn nhất nước" bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Đàm Vĩnh Hưng: "Đám cưới của tôi sẽ lớn nhất nước"

Older than Đàm Vĩnh Hưng: "Đám cưới của tôi sẽ lớn nhất nước" in Chuyện Sao Việt Nam

Newer than Đàm Vĩnh Hưng: "Đám cưới của tôi sẽ lớn nhất nước" in Chuyện Sao Việt Nam

Recently Published - Chuyện Sao Việt Nam
Day ao thuat
Latest Comments in Chuyện Sao Việt Nam
By đình tuyên. hi các bạn.mình có 3 vé xem kịch " Tỷ Phú Ổ Rác" tại nhà hát .....
By thu van. sex xong rui xin loi, khoc loc la chuyen thuong tinh thui. nhung trinh do gia tao cua co .....
By dothua552. nguoi ta sua say roi con gi nua ma phai ep nguoi ta vao duong cung ha.may than bay va may .....
By bang hai. tot nhat la linh ko nen theo nghe thuat nua, ma co chang thi nen lam nhung ocng viec o .....
By junni.lovely.9x. hai anh em cung duoc do...
By ty huế. nó lấy con ông Vinh - chủ tịnh thành phố Huế chứ ai, thằng cha nội .....
By huonglan. minh cung nghi vay ban nen tim nghe khac di nghe thuat ko con minh cuoi voi ban nua rui .....
By kiemavodoi. địt mẹ con đĩ này chắc lồn to lắm.đéo mẹ mút cặc gì mà lồn nó .....
By conan. t ghet cai thai do cua hoang thuy linh.da lam cai viec tro tren nhu vay ma con dam nen .....
By muathu. con diem HTL o dau cung co mat vay ta!that tro tren!...
By muathu. dung la mot lu tro tren,tu de cao minh,cac ban tre don nhan con HTL do de tiep tuc no .....
By muathu. Toi ko han la mot nguoi bao thu ,nhung la con gai ma di quan he tinh duc mot cach tro .....
By Bống. Xuân mai lớn lên không xinh tẹo nào, hồi bé mới xinh...
By cong chua violet. chi de thuong lame rat thich chineu co ban nao la fan cua chi Hang co the ket ban voi .....
By huyen linh. chi HANG ngay xua voi net dep tinh khoi, trong sang, rat dang yeu. e thich chi o diem .....
Most Comments in Chuyện Sao Việt Nam
Monthly Most Views - Chuyện Sao Việt Nam
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Đàm Vĩnh Hưng: "Đám cưới của tôi sẽ lớn nhất nước" được gởi trong chủ đề Chuyện Sao Việt Nam - Chuyện Của Ngôi Sao. Bài viết Đàm Vĩnh Hưng: "Đám cưới của tôi sẽ lớn nhất nước" này được lưu trên Server thành hai bản: Đàm Vĩnh Hưng: "Đám cưới của tôi sẽ lớn nhất nước" có dấuĐàm Vĩnh Hưng: "Đám cưới của tôi sẽ lớn nhất nước" không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Đàm Vĩnh Hưng: "Đám cưới của tôi sẽ lớn nhất nước" này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Đàm Vĩnh Hưng: "Đám cưới của tôi sẽ lớn nhất nước" này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.