Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Thùy Trang và những cô nàng thích “club”

“Xgirl” là biệt danh của Trang, cô bạn chủ nhiệm mũm mĩm và đáng yêu của KEC (Kim Lien English Club). Không phải là người sáng lập ra câu lạc bộ nhưng cô bạn ấy hiện nay đang “chủ trò” KEC đấy.
Mũm mĩm, dễ thương, cô bạn leader của KEC luôn được bạn bè yêu quý.

Thùy Trang và những cô nàng thích “club”

Sinh năm 1991 nên năm nay, Trang chính thức trở thành “bô lão” trong trường (tức là bạn ý lên lớp 12 rồi đấy). Bởi thế, bạn ấy chững chạc và người lớn hơn hẳn. Trong trường có rất nhiều các club như: bóng rổ, dance sport, hiphop, công nghệ  thông tin... và KEC với leader Nguyễn Thùy Trang luôn được các teen  trong trường yêu thích.

Cái tên KEC nghe có vẻ rất ấn tượng, ngoài việc viết tắt cho Kim Lien English Club, nó còn mang ý nghĩa gì không?

Nhiều ý nghĩa lắm đó. KEC còn là slogan mà bất cứ một mem (thành viên) nào cũng phải nhớ: Keep Everybody Closer (Giữ mọi người ở gần nhau hơn). Slogan này nói lên được tiêu chí hoạt động  của cả CLB. “KEC not only English, English not only a subject”. Ở đây, các bạn không chỉ học và giao lưu tiếng Anh  mà còn là gặp gỡ, xây dựng  tình cảm, gắn bó như một gia đình.

Từ thời gian  đầu thành lập cho đến bây giờ, các bạn có gặp nhiều khó khăn không?

Mình không phải là người đầu tiên sáng lập ra KEC nhưng đến hiện tại, để duy trì KEC quả thực có nhiều khó khăn. Cái khó đầu tiên chính là kinh nghiệm  hoạt động. Từ nội dung  sinh hoạt, sắp xếp tổ chức đến cách làm việc  nhóm… tất cả đều mới hết. Ví như nội dung  hoạt động, tất cả các bạn đến đây đều với mục đích trau dồi tiếng Anh  nhưng chưa ai hình dung được rằng sẽ phải tự làm MC, tự lên chương trình, đứng trước đám đông và khuấy động tập thể. Đó là một điều rất khó.

Thùy Trang (hàng hai, ngoài cùng bên phải) cùng các thành viên  trong một buổi sinh hoạt ngoài trời


Trở ngại nữa là sự ngại ngùng và nhút nhát. Tuy cùng nhau thành lập ra KEC, nhưng mọi người lúc đó chưa phá vỡ được tính thụ động và ý thức cá nhân. Có bạn thì xấu hổ, không dám nói, có bạn thì e thẹn, sợ bị chê cười… nhưng chính vì những khó khăn ấy mà mọi người đã tìm đến KEC. Bởi họ ý thức được rằng đây là một câu lạc bộ. Nơi bạn phát huy bản thân, mạnh dạn và năng động hơn.

Có ý kiến cho rằng: “CLB tiếng Anh  chẳng khác gi một lớp học thêm” hay “tham gia CLB làm gì chỉ tốn thời gian  và vô ích”. Trang nghĩ sao về điều này ?

Mình nghĩ không nên vơ đũa cả nắm. Các ý kiến này đúng với một vài trường hợp nhất định chứ không phải tất cả. Chính vì hiểu điều này, bọn mình đã khẳng định rằng “KEC not only English, English not only a subject”. KEC không phải một lớp học thêm, không “phụ đạo” cho môn học này mà trau dồi và phát triển nó. Mọi người đến đây để chia sẻ  và học hỏi, để “enjoy English” (yêu thích tiếng Anh) chứ không đơn thuần là học.

Xung quanh vẫn còn nhiều ý kiến khen, chê, bọn mình đều trân trọng những góp ý chân thành đó và cố gắng  hoàn thiện CLB. Nhiều bạn lúc đầu e ngại, còn không hiểu KEC là gì, nhưng đã đến để tham gia và sau này đều mong muốn phát triển nó. Đó mới chính là điều ý nghĩa nhất.

Từ “lãnh đạo” cho đến thành viên  đều mới chỉ là học sinh  cấp III, vậy các bạn làm thế nào để vượt qua những khó khăn đó?

Chính nhờ các thành viên  năng động và nhiệt tình của KEC hết đấy. Còn bản thân  mình cũng đã tự tìm đến các CLB  tiếng Anh  trong thành phố  để học hỏi kinh nghiệm  và kết bạn, xây dựng  các buổi giao lưu giữa KEC với các CLB  đó. Có thể nhắc đến một số như CLB  English friends, BC, HYEC và HDC - câu lạc bộ  của những thành viên  tham gia diễn đàn  tiếng Anh  miễn phí  dethi.com nay đã chuyển thành tienganh.com .

“Lính mới” vào trường sẽ là những nhân tố quan trọng  trong tương lai của KEC


Ở trường, số bạn đăng kí KEC rất nhiều, nhưng thành viên  tích cực lại ít, chỉ có 14 bạn ?

Mình nghĩ con số này cũng do nhiều yếu tố khách quan. Một số bạn khi đăng kí rồi lại do nhút nhát và tự ti, nghĩ mình không đủ “trình” nên chưa dám tham gia. Một số bạn vì trùng lịch học, số còn lại là... ngại đi lại. Mình cũng rất mong các thành viên  ngày một đông lên như các CLB  khác của trường. Nhưng dù ít các “hạt nhân” cốt cán, tụi mình vẫn kiên quyết cố gắng  đến cùng. Ai hiểu rằng, từ bỏ là nhát gan, là không dám đối mặt với khó khăn. Vấn đề không còn nằm ở việc duy trì một CLB  mà đó là còn là cách sống cho tương lai nữa. Bởi thế, KEC vẫn đang phát triển  và mong chờ “luồng sinh khí mới” từ các em lớp 10 mới vào trường.

Chủ yếu các thành viên  đều là nữ, Trang có thể nói gì về những cô nàng  “mê club” của mình?

CLB không quá 20 người (thành viên chính thức), nhưng ai cũng đều hăng hái và tích cực. Là con gái, nên KEC nổi tiếng trong trường nhờ các bạn nữ lúc nào cũng “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”. Và còn những gương mặt nổi bật như bạn Vân, giải 3 Olympic  tiếng Anh  thành phố, được đánh giá  rất cao với số điểm luận 48/50. Còn Dương nổi tiếng là người của các hoạt động  tình nguyện, thường tích cực đến trại trẻ SOS. Tiếp đến Diệp, bạn gái  tham gia dự án "Điện ảnh trong nhà trường". Bộ phim  về sự ô nhiễm  của sông Kim Ngưu của Diệp đã được đánh giá  cao trong liên hoan  phim  cuối khóa học.

Một bạn đang diễn tình huống với cô Eugenie


Hình như bạn còn kể thiếu một người, chính là Trang đó? Trang bật mí về bản thân  mình đi chứ?

Ui, tớ à. Ừ thì tớ cũng “tham lam” hoạt động  và mê “club” ý mà. Tớ là thành viên  nhỏ nhất của tổ chức hoạt động xã hội  Người Việt  Trẻ, từng tham gia triển lãm  “I have a dream” hợp tác với Đại Học  Kaospilot của Nauy. Tớ cũng tình nguyện tham gia dự án biên tập phụ đề các phim  tài liệu khoa học  cùng các thầy cô giáo  trường Đại học  Công Nghệ, Đại học  Hà Nội.

Trang có thể chia sẻ  những kỷ niệm vui nhất khi tham gia KEC không?

Mặc dù hầu hết là con gái  nhưng KEC có thể khẳng định là rất vui và nghịch ngợm. Trong một lần đi picnic ở công viên  Lê-nin cùng cô Eugenie, các bạn ý đã có một bữa quậy phá ra trò. Sau khi bàn luận theo chủ đề, các mem KEC quyết định  “phá cỗ” ngay tại đó luôn. Bất ngờ, một bạn nam đã đứng dậy diễn cảnh “cầu hôn” cô Eguenie bằng… một cây kem ốc quế. Tất cả đau bụng cười và làm cô Eguenie bất ngờ lắm!

Cô giáo bất ngờ trước màn "cầu hôn" của cậu học trò với... ốc quế!


Tiếp đến là phải nhắc đến lần diễn kịch trong dịp khai giảng đầu năm. KEC đã mang đến 1 vở kịch rất bất ngờ mang cốt truyện của “Cô bé lọ lem”. Nhưng diễn đến đoạn lọ lem đi dự dạ hội, gặp một chàng hoàng tử  đẹp trai và đem lòng yêu thì chàng hoàng tử  lại… nói tiếng Anh. Thế là Lọ Lem nhà ta chẳng hiểu gì cả. Đúng lúc ấy lại có một bà tiên hiện ra (bất thình lình nhé) và giới thiệu  với lọ lem về KEC - nơi Lọ Lem có thể học tiếng Anh  và kết bạn. Tình huống ấy làm ai cũng buồn cười và bất ngờ. Chiêu “quảng cáo” này của bọn tớ sau này đã rất phát huy tác dụng đấy.

Cảm ơn Trang về những thông tin  bổ ích từ KEC nhé. Mong KEC ngày một lớn mạnh và thu hút nhiều thành viên  hơn nữa!

 

Tìm bài viết khác
Theo Dân Trí
Updated: 18/08/2008 | Views: 726 | Comments: 0

Comments - Thùy Trang và những cô nàng thích “club”

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Thùy Trang và những cô nàng thích “club”!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Thùy Trang và những cô nàng thích “club” này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Thùy Trang và những cô nàng thích “club” bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Thùy Trang và những cô nàng thích “club”

Older than Thùy Trang và những cô nàng thích “club” in Tuổi Trẻ Tài Ba

Newer than Thùy Trang và những cô nàng thích “club” in Tuổi Trẻ Tài Ba

Recently Published - Tuổi Trẻ Tài Ba
Day ao thuat
Latest Comments in Tuổi Trẻ Tài Ba
By phuong nha. nam nay e 20tuoi, zoi chjeu cao 1m69, muon lam nguoi mau cho bao hay anh cug dc. e cuc ky .....
By nguyen van be. em nam nay 18t cao 1m85 khuon mat de nhin. em rat thich lam nguoi mau teen cho bao hay .....
By HUỲNH VĂN TUYÊN. NỘI DUNG TỐT LÀM CHO BẠN ĐỌC KHẮC SÂU VÀ CẢM ĐỘNG NHƯ TÔI ĐÂY. .....
By nguye thi kim thanh. em nam nay 15 tuoi cao 1m60 khuon mat phai noi la lovely em rat muon lam nguoi mau cho .....
By nguye thi kim thanh. em nam nay 15 tuoi cao 1m60 khuon mat phai noi la lovely em rat muon lam nguoi mau cho .....
By le. to chuc mung cau thu nhat la cau da dau dai hoc thu hai la la nguoi con co hieu voi cha .....
By apple2710. em 18 tuổi, cao 1m65 ngoai hình dễ thương em thích làm model cho báo tuổi .....
By TRAN THI HONG THUONG THUONG. chao chi.doc qua bai bao nay ,em qua that kham phuc cai tai cua chi.Em rat dong tinh quan .....
By thùy như. em năm nay 19 tuổi , cao 1m60 , ngoại hình thi ok em rất thích làm người .....
By banh. ban gioi that hay day that nhieu nguoi muon quay but tren mang nhu toi cang han nhe cam on...
By lengochaitrieu. EM nam nay 15t tuoi? em cao 167 em la` girl em thich nhat la nghe lam dien vien .em co' .....
By HAIHUYENHAANH. Nhung bai viet nhu nay rat bo ich vi no da giup nguoi doc nhin lai chinh minh!...
By nga. Thật là nhiều nghị lực, Yến cũng như bao bạn khuyết tật khác đã .....
By nga. Em hãy cố gắng lên nhé. Chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với 2 .....
By nga. Thật khâm phục trước tinh thần hiếu học của các anh chị, chúc mừng .....
Most Comments in Tuổi Trẻ Tài Ba
Monthly Most Views - Tuổi Trẻ Tài Ba
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Thùy Trang và những cô nàng thích “club” được gởi trong chủ đề Tuổi Trẻ Tài Ba - Tuổi Trẻ Online. Bài viết Thùy Trang và những cô nàng thích “club” này được lưu trên Server thành hai bản: Thùy Trang và những cô nàng thích “club” có dấuThùy Trang và những cô nàng thích “club” không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Thùy Trang và những cô nàng thích “club” này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Thùy Trang và những cô nàng thích “club” này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.