Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

'Đụng độ' với nhà chồng vì bữa ăn

Ngân chẳng bao giờ dùng mỳ chính nên rất khó chịu với kiểu nấu nướng của gia đình chồng bởi ăn món gì cũng ngọt lợ. Còn khi cô trổ tài bếp núc thì thể nào cũng bị bố mẹ chồng chê là nhạt nhẽo.
'Đụng độ' với nhà chồng vì bữa ăn.

'Đụng độ' với nhà chồng vì bữa ăn

Lúc chuẩn bị cưới, Ngân, Cầu giấy, Hà Nội, đã được mẹ, các chị và đồng nghiệp "chỉ giáo" là về nhà chồng phải thế này, thế kia. Cô cũng chịu khó nhờ mẹ dạy làm vài món "tủ" để thể hiện vai vợ hiền, dâu đảm. Thế nhưng, khi về làm dâu, Ngân chẳng có cơ hội mà trổ tài bởi cách ăn uống, nấu nướng của gia đình  bên ấy quá khác biệt. Chẳng hạn như, nhà cô hầu như không bao giờ dùng mỳ chính vì thấy nó chẳng bổ béo gì mà cũng không giúp món ăn ngon hơn. Không những thế, Ngân còn bị chứng "say mỳ chính", ăn vào là thấy khó chịu nên cứ đi ăn uống ở đâu đều phải yêu cầu người làm không thêm gia vị ấy vào.

Thế nhưng, ở nhà chồng cô, nấu món nào cũng phải cho thật nhiều mỳ chính cho ngọt: từ luộc rau, kho thịt đến làm bát nước mắm chấm... Bởi thế, đến bữa ăn, Ngân thấy lợ cả cổ và khó chịu vô cùng.

Vài lần Ngân chủ động xuống bếp và nấu theo cách của mình thì bị cả nhà chồng chê. "Sao canh nhạt nhẽo thế, trứng cũng chả có vị gì". Từ đó, mỗi lần ngồi ăn cùng gia đình  chồng trở thành một việc nặng nề với cô.

Còn chị Hòa, lấy chồng ở Thanh Oai, Hà Nội, cũng bức xúc với nhà chồng bắt đầu từ bữa ăn. "Mình chưa thấy nhà ai mà nấu món rau nào cũng cho cà chua, từ canh bí, canh cải đến xào rau muống, mồng tơi. Những món kho thì thôi rồi, món nào món nấy mặn chát", chị kể với mấy bạn đồng nghiệp. Khi chị nhỏ to góp ý riêng với chồng những điều đó còn bị anh nói lại: "Như thế mới ngon. Nhà anh toàn thế đấy, em không ăn được thì thôi" làm chị càng ức chế.

"Sợ nhất là mỗi lần về quê chồng ăn cỗ, xong bữa thể nào cũng thừa đầy ra, đun lại có khi ăn cả tuần chưa hết", chị Hòa nhăn mặt tiếp. Theo lời chị thì ngày thường gia đình  chồng ăn uống rất đạm bạc nhưng cứ hễ có đám cỗ là ê hề thịt bò, thịt lợn, gà... và đặc biệt là không bao giờ có món rau. Nhà chồng chị quan niệm cỗ là phải thật đầy, thật nhiều thịt, thêm rau là bôi bác.

Theo bà Trần Thị Hồng Hà, Phó giám đốc  Trung tâm  tư vấn tình yêu  - hôn nhân  - gia đình  thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên  Việt Nam, những khác biệt trong cách ăn uống giữa nàng dâu với gia đình  chồng tuy là chuyện nhỏ nhưng có thể khơi nguồn cho những mâu thuẫn khác lớn hơn nhiều.

Theo bà, trong trường hợp này, người con dâu nên "nhập gia tùy tục", cố gắng  tìm cách thích nghi với nếp ăn, lối sống của nhà chồng. Cô gái  có thể khéo léo bày tỏ quan điểm  mình thích hay không thích thứ gì nhưng chớ bao giờ chê bai kiểu nấu nướng của gia đình. Hơn nữa, chị em nên quan tâm  một chút đến chế độ ăn uống của bố mẹ chồng, thỉnh thoảng nấu những món các cụ thích hay các thức có lợi cho sức khỏe  của người già. "Học cách thích nghi với nhà chồng bắt đầu từ chính việc chấp nhận cách ăn uống của họ", bà Hà chia sẻ.

Ngược lại, gia đình  chồng cũng phải có sự cảm thông và quan tâm  đến khẩu vị của nàng dâu. Nếu có sự khác biệt  quá lớn, thỉnh thoảng gia đình  có thể nấu theo gu của từng người và tìm những món cả hai bên đều có thể chấp nhận được.

Thực tế, mỗi người một khẩu vị riêng, mỗi gia đình, nhất là khi ở khác vùng, miền khác nhau hay giữa nông thôn và thành thị.... lại có cách ăn uống khác nhau. Bởi thế, chuyện khác biệt trong cách thưởng thức, chế biến thực phẩm  giữa nàng dâu với nhà chồng là chuyện bình thường, đương nhiên. Điều quan trọng  là hai bên đều cần tôn trọng và biết chấp nhận sự khác biệt  của nhau để tìm sự cân bằng, hòa hợp.

Như chuyện của Thanh, Hải Phòng  là một ví dụ. Mới về làm dâu nhà Huy, Thanh cũng không hợp với cách ăn uống của gia đình  anh. Ở nhà cô, khi rán cá bao giờ xong cũng gắp ra ngay để cá róc hết mỡ. Thế nhưng, mẹ chồng Thanh thường cứ để đó, lúc sắp ăn mới sắp ra đĩa khiến lúc ăn nhìn miếng cá đọng mỡ cô đã thấy ngấy tận cổ.

Hơn nữa, vì cả hai vợ chồng Thanh đều đi làm về muộn nên mẹ chồng là người nấu nướng chính. Phần vì tiết kiệm, phần cũng vì không biết  chế biến nhiều món nên hầu như hôm nào cụ cũng đãi cả nhà món trứng rán và rau luộc. Nghĩ cứ thế này mãi không được, Thanh tìm cách cải thiện tình hình.

Thỉnh thoảng đi liên hoan  ở đâu về cô bảo mẹ chồng: "Hôm nay con đi ăn nhà bạn thấy món này ngon lắm, để con thử làm, mẹ ăn góp ý cho con nhé". Rồi cô cũng hay thủ thỉ: "Con chưa thấy ai muối dưa ngon như mẹ. Mẹ dạy con cách làm thế nào cho dưa vừa có màu vàng đẹp mắt lại vừa giòn, ngon như mẹ vẫn làm nhé"... Mẹ chồng Thanh thấy con dâu ham học hỏi nên cũng cởi mở hơn nhiều.

"Được cái là mẹ chồng mình cũng rất hiểu biết, tâm lý nên cụ rất chiều con dâu và không ngại thay đổi", Thanh khoe. Giờ Thanh học được cách muối dưa rất ngon của bà và biết nấu những món canh dân dã đậm đà như canh hến, ốc... Mẹ chồng Thanh cũng biết thêm từ con dâu rằng thịt lợn không chỉ có luộc và ram  mặn mà còn có thể chế biến thành chả lá lốt, thịt nhồi đậu rán sốt cà chua, thịt xiên nướng, thịt băm đúc trứng hay thịt xào dứa, thịt kho tàu...

Thanh cũng không biết  từ bao giờ, từ chuyện nấu nướng, hai mẹ con rất hay ríu rít nói đủ thứ chuyện khác.

Tìm bài viết khác
Theo VnExpress
Updated: 19/08/2008 | Views: 1055 | Comments: 0

Comments - 'Đụng độ' với nhà chồng vì bữa ăn

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết 'Đụng độ' với nhà chồng vì bữa ăn!

Bạn có ý kiến gì về bài viết 'Đụng độ' với nhà chồng vì bữa ăn này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết 'Đụng độ' với nhà chồng vì bữa ăn bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles 'Đụng độ' với nhà chồng vì bữa ăn

Older than 'Đụng độ' với nhà chồng vì bữa ăn in Quan Hệ Gia Đình

Newer than 'Đụng độ' với nhà chồng vì bữa ăn in Quan Hệ Gia Đình

Recently Published - Quan Hệ Gia Đình
Day ao thuat
Latest Comments in Quan Hệ Gia Đình
By Hôngxanh. Tôi cũng đang trong tình trạng đó. Cả hai vợ chồng tôi đều tốt .....
By hoahongvang_1410. Tôi cũng đang trong tình trạng đó. Cả hai vợ chồng tôi đều tốt .....
By huong. THẬT ĐÁNG ĐỜI. CON NGƯỜI SỐNG PHẢI CÓ TRƯỚC CÓ SAU, CÓ NHÂN CÓ .....
By huong. trước hết em xin thành tâm chia buồn cùng chị. trong chuyện này chị .....
By Dothithuc. Nguoi dan ong trong cau chuyen that may man khi co 1 vo tuyet voi. nguoi me cua anh cung .....
By cún. em cũng rất yêu quý bố của mình,bố luôn là người hiểu và quan tâm em .....
By Ánh Tuyết. Tôi chưa lấy chồng nên tôi rất lo lắng vì không biết se như thế nào .....
By nguyễn thị mai. Thật ra chúng ta đừng quan niệm rằng cứ mẹ chồng là khó tính mà có .....
By lon yeu. chi ah.doc xong cau chuyen cua chi em cam thay that la buon.dan ong thi hau het ai cung .....
By Annie. Toi doc xong va cam thay bai viet nay that tuyet voi. Tinh yeu cua toi danh cho BA cung .....
By trieuthithanh. cuoc doi toi cung nhieu lan bi chong phan boi, nhung toi van co gang song vi cac con .va .....
By tran nhu tram. sa`m? dung la fu nu~ benh vuc cho nhau day ah, o?ng la mot con nguoi tai` nang day chu:)) .....
By trang. hãy chân trọng những j mình đang có,đừng để khi mất đi ta phải tiếc .....
By nguyenthumay. nam nay em da tro thanh mot phu nu that su, thang 2 nam nay em da lap gd vi nghi rang; em .....
By vunguyenhang. Bai viet cam dong qua, nguoi con trai trong cau chuyen nay that hanh phuc boi anh da co .....
Most Comments in Quan Hệ Gia Đình
Monthly Most Views - Quan Hệ Gia Đình
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết 'Đụng độ' với nhà chồng vì bữa ăn được gởi trong chủ đề Quan Hệ Gia Đình - Hạnh Phúc Gia Đình. Bài viết 'Đụng độ' với nhà chồng vì bữa ăn này được lưu trên Server thành hai bản: 'Đụng độ' với nhà chồng vì bữa ăn có dấu'Đụng độ' với nhà chồng vì bữa ăn không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết 'Đụng độ' với nhà chồng vì bữa ăn này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết 'Đụng độ' với nhà chồng vì bữa ăn này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.