Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Nhạc sĩ và những lời thách thưởng tận trời!

Người phát ngôn phải chịu trách nhiệm về những lời nói của mình. Hiện chưa hề có quy định cụ thể để chứng minh ca khúc nào có đạo nhạc, chưa có cơ quan nào định ra giống nhau bao nhiêu phần trăm là đạo nhạc.
Nhạc sĩ Duy Mạnh (ảnh: Quốc Huy)

Nhạc sĩ và những lời thách thưởng tận trời!

Trong thời gian  gần đây, chúng tôi  liên tục nhận được đơn thư, bản tường trình của một số nhạc sĩ  về những “nghi án” đạo nhạc. Đặc biệt là hai nhạc sĩ  Nguyễn Văn Chung - tác giả  ca khúc  Vầng trăng khóc và nhạc sĩ  Duy Mạnh với ca khúc  Kiếp đỏ đen.

Ra giá từ chục triệu đến năm tỷ đồng!

Theo tường trình của những nhạc sĩ  này, dĩ nhiên ca khúc  của họ không phải là đạo nhạc. Nhạc sĩ  Nguyễn Văn Chung khẳng định giai điệu, hòa âm và ý tưởng quay video clip  Vầng trăng khóc không giống những video clip  phát hành trên mạng youTube  xuất xứ từ Thái Lan, Lào và Campuchia. Hay thậm chí chẳng giống ý tưởng từ một câu huýt sáo của nhân vật  chính trong game  Nintendo phát hành từ năm 1991.

Với ca khúc  Kiếp đỏ đen làm nên tên tuổi nhạc sĩ  Duy Mạnh thì nhạc sĩ  này cũng khẳng định anh là “chủ sở hữu tác phẩm  âm nhạc  Kiếp đỏ đen” và kèm luôn giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả  ca khúc  này do Cục Bản quyền  tác giả  văn học-nghệ thuật cấp từ tháng 12-2006.

Khi sự việc vẫn còn mập mờ, đằng sau những tường trình, phân bua trên các phương tiện truyền thông, hai nhạc sĩ  này đã sẵn sàng “ra giá” cho những ai chứng minh được họ đạo nhạc. Nhạc sĩ  Duy Mạnh đã từng tuyên bố thưởng 20 triệu đồng, rồi nâng lên một tỷ đồng, bây giờ là năm tỷ đồng  và sẵn sàng làm ôsin cho bất kỳ ai phát hiện anh đạo nhạc.

Nhạc sĩ Duy Mạnh khẳng định “Kiếp đỏ đen” được anh sáng tác năm 2004 và đã làm thủ tục đăng ký bản quyền  tác giả


Phát biểu trên một tờ báo, nhạc sĩ  Duy Mạnh hùng hồn tuyên bố: “Tôi có ba miếng đất ở Nhà Bè mãi chưa bán được. Thị trường  bất động sản  sụt giảm, giá trị  chắc còn khoảng bốn tỷ đồng. Tôi sẽ tặng cho ai đủ chứng cứ nói tôi đạo nhạc cả ba miếng đất đó, cộng với một tỷ đồng  trước đây đã hứa và... làm ôsin suốt đời”. 

Còn nhạc sĩ  Nguyễn Văn Chung trả lời trên một tờ báo khác rằng anh cũng dám treo giải thưởng một tỷ đồng  cho ai phát hiện anh đạo nhạc. “Chỉ có điều nếu tôi làm thế thì giống Duy Mạnh quá, người ta lại bảo bắt chước!” - nhạc sĩ  này thòng thêm.

Về những “nghi án” đạo nhạc, nhạc sĩ  Phó Đức Phương - Giám đốc  Trung tâm  Bảo vệ quyền tác giả  âm nhạc  Việt Nam  (VCPMC) cũng tỏ ra băn khoăn: “Hiện chúng ta chưa hề có quy định  cụ thể để chứng minh ca khúc  nào có đạo nhạc, chưa có cơ quan  nào định ra giống nhau bao nhiêu phần trăm là đạo nhạc. Và việc xác định đạo nhạc hay không hoàn toàn do các nghệ sĩ  tự cảm nhận, chỉ có người trong nghề mới biết như thế nào là vi phạm, bắt chước... Và những cảm nhận trong nghề thì khó thuyết phục mọi người nghe theo. Đáng lẽ ra Hội Nhạc sĩ  hay Cục Bản quyền  tác giả  văn học-nghệ thuật phải tự đưa ra các tiêu chí xác định như thế nào là đạo nhạc”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung


Nhạc sĩ Phó Đức Phương cũng khẳng định VCPMC không chịu trách nhiệm để xử lý việc đạo nhạc hay không đạo nhạc.

Lời tuyên bố đã là hợp đồng hứa thưởng!

Để xác định Vầng trăng khóc và Kiếp đỏ đen có đạo nhạc hay không thì việc đầu tiên là liên hệ với các tác giả nước ngoài  để tìm hiểu thời điểm sáng tác, nội dung, văn bản  ca từ, đĩa ghi âm...

Từ đó mới có thể có căn cứ xác định ai có trước, ai có sau, ai sao chép của ai. Thế nhưng chưa cơ quan  nào hay chưa ai đứng ra làm những việc “vác tù và hàng tổng” như vậy.

Và hai nhạc sĩ  này có lẽ thừa biết khả năng thẩm định và các điều khoản luật của Việt Nam  chưa chứng minh được những ca khúc  này đạo nhạc hay không nên cứ tha hồ “nổ”.

Luật sư Lê Thành Kính (Văn phòng luật sư  Lê Nguyễn) cho biết: “Tất cả hành vi giao dịch  dân sự đã được quy định  rõ không nhất thiết phải hợp đồng bằng văn bản  mà bằng hành vi, lời nói đã đủ giao kết hợp đồng”.

Theo luật sư, nếu đã treo thưởng rồi, chỉ cần người nào chứng minh được nhạc sĩ  đó đạo nhạc thì đương nhiên nhạc sĩ  đó phải thực hiện lời hứa.

“Chỉ cần người ta chứng minh được nhạc sĩ  có phát ngôn như vậy thì nhạc sĩ  phải thực hiện cam kết khi người ta đáp ứng đủ yêu cầu. Người phát ngôn phải chịu trách nhiệm về những lời nói của mình, cần cẩn thận với những phát ngôn như vậy” - luật sư  Lê Thành Kính khuyến cáo.

 

Tìm bài viết khác
Theo Tin Tức
Updated: 20/08/2008 | Views: 266 | Comments: 0

Comments - Nhạc sĩ và những lời thách thưởng tận trời!

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Nhạc sĩ và những lời thách thưởng tận trời!!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Nhạc sĩ và những lời thách thưởng tận trời! này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Nhạc sĩ và những lời thách thưởng tận trời! bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Nhạc sĩ và những lời thách thưởng tận trời!

Older than Nhạc sĩ và những lời thách thưởng tận trời! in Thông Tin Nhạc Sỹ

Newer than Nhạc sĩ và những lời thách thưởng tận trời! in Thông Tin Nhạc Sỹ

Recently Published - Thông Tin Nhạc Sỹ
Day ao thuat
Latest Comments in Thông Tin Nhạc Sỹ
Most Comments in Thông Tin Nhạc Sỹ
Monthly Most Views - Thông Tin Nhạc Sỹ
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Nhạc sĩ và những lời thách thưởng tận trời! được gởi trong chủ đề Thông Tin Nhạc Sỹ - Thông Tin Âm Nhạc. Bài viết Nhạc sĩ và những lời thách thưởng tận trời! này được lưu trên Server thành hai bản: Nhạc sĩ và những lời thách thưởng tận trời! có dấuNhạc sĩ và những lời thách thưởng tận trời! không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Nhạc sĩ và những lời thách thưởng tận trời! này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Nhạc sĩ và những lời thách thưởng tận trời! này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.