Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Nhật ký mùa hè xanh

Nhật ký mùa hè xanh - Bản có dấu.
Nhat ky mua he xanh - Bản không dấu.
Mùa hè xanh (MHX), ba tiếng ngắn ngủi ấy sao mà thân thương quá đỗi! Lần đầu tiên tôi khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện, đội chiếc mũ tai bèo. Lần đầu tiên tôi là chiến sĩ Mùa hè xanh làm sao quên được cảm giác ấy, một niềm tự hào dâng tràn trong lòng.
Sinh viên tình nguyện ở xã Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho, Tiền Giang - Ảnh: Vĩnh Sơn

Nhật ký mùa hè xanh

Ừ, thì bây giờ mình đã thỏa lòng mong ước là chiến sĩ tình nguyện MHX rồi. Năm trước nghe mấy đứa bạn (lớp thể dục 05) đi MHX kể lại, lòng tôi cứ rạo rực mong chờ tới ngày mình được tham gia chiến dịch.

Lần đầu tiên, tôi được phòng giáo dục thành phố  Mỹ Tho phân công về xã Tân Mỹ Chánh với nhiệm vụ: phổ cập trung học cơ sở, vận động trẻ em  bỏ học đến lớp, điều tra trình độ văn hóa, thực hiện các công trình thanh niên..., giúp nhân dân xây dựng  vững mạnh xã văn hóa.

Lần đầu tiên tôi đặt chân lên xã Tân Mỹ Chánh, biết bao điều mới lạ mở ra trước mắt. Những cánh đồng xanh mơn mởn, những rẫy bắp, rẫy ớt nối tiếp nhau đến mênh mông. Những hàng dừa thẳng tắp. Ấp Bình Phong là nơi mà tôi và một số bạn đóng quân (có hơn 20 tổ). Mỗi tổ gồm nhiều ngôi nhà quây quần bên nhau, chính giữa là con đường  đất đỏ. Khác với TP Mỹ Tho, nơi đây không có những dòng xe bất tận. Điều làm chúng tôi  khó quên là mỗi khi mưa đến. Bùn đất đỏ cứ bám chặt lấy đôi chân như không muốn rời xa.

Thầy Nguyễn Văn Thơm giao tôi điều tra tổ 6 và tổ 7 (ấp Tân Tỉnh B) gồm 45 hộ dân với hơn 148 nhân khẩu. Lần đầu tiên tôi cầm hồ sơ đến từng nhà điều tra trình độ văn hóa. Ban đầu họ còn rụt rè và ngại ngùng khi tiếp xúc với tôi. Nhưng rồi khi tôi giới thiệu, giải thích rõ ràng về công việc  của mình, họ mới tự tin hợp tác. Đa số họ làm nghề nông nên sáng sớm đã đi ruộng. Có những hộ dân nằm trong ruộng, đường đi  thật khó khăn. Vì thế, tôi phải băng đồng tìm đến tận chỗ họ đang làm việc  mà phỏng vấn. Có những hộ vắng nhà, tôi quay lại đến hai, ba lần.

Tiếp xúc với bà con, điều mà tôi cảm nhận được là sự chân thật, chất phác. Chúng tôi  không thể quên chú Phương, bác Hai (tổ trưởng tổ 6, 7) đã ân cần dẫn đường cho tôi. Đặc biệt, bà Tám (Hội Phụ lão xã Tân Mỹ Chánh) đã cho chúng tôi  ở trọ. Bà chăm sóc chúng tôi  từ miếng ăn đến giấc ngủ. Và tôi nhớ mãi những cốc nước mát, những bữa cơm "đụng", những chùm nhãn, vài ba trái bắp, dăm trái dưa leo... mà tôi nhận được từ những hộ dân mình ghé qua. Không thể kể hết những giúp đỡ mà gia đình  và mọi người xung quanh đã dành cho chúng tôi.

Lần đầu tiên tôi học cách sống hòa nhập trong một môi trường  mới nhiều khó khăn. Nhất là chỗ ở mới thật khó ngủ làm sao. Rồi thật buồn với những đêm cúp điện. Chúng tôi  run người cả khi con mèo đuổi chuột chạy sột soạt trên mái nhà. Lúc đầu cũng sợ nhưng rồi vài ngày sau chúng tôi  thích nghi được. Những buổi tối chúng tôi  thích ngồi tụm lại trò chuyện líu ríu và ngắm sao trên trời.

Một công việc  cũng vất vả không kém là nấu cơm bằng bếp. Vào bếp, đứa nào cũng xa lạ với việc nhóm lửa. Chúng tôi  hì hục phùng mang trợn mắt thổi mãi mới nhóm được bếp lửa. Có những bạn chưa từng đặt chân vào bếp nấu nướng thì bây giờ cũng phải lăn vào vì tới lượt mình. Vì vậy, sản phẩm  của các bữa ăn: canh lúc thì mặn chát, cơm nhão nhẹt, cá kho cay xé miệng... Nhưng rồi chúng tôi  ai cũng vui vẻ. Suốt bữa ăn toàn những tiếng cười nói rộn rã, giúp chúng tôi  quên đi mệt nhọc. Còn biết bao khó khăn khác đang chờ: Ngày mai, làm cỏ nhà bia, đắp đường, đứng lớp dạy... Nhưng chúng tôi  vẫn luôn cố gắng  từng chút một để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lần đầu tiên, chúng tôi  cùng nhau làm cỏ, chặt cây dưới trời mưa, xúc từng xẻng đá đổ xuống đường dưới cái nắng trưa gay gắt... Và lần đầu tiên tôi cùng sống, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với 20 đồng đội thân thiết của mình. Chăm lo cho nhau từng miếng ăn giấc ngủ, chia sẻ  quan tâm  với nhau lúc vui buồn, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn gian khổ trong công tác. Đôi lúc căng thẳng với nhau do những ý kiến khác biệt trong công việc, nhưng rồi mâu thuẫn cũng được giải quyết, nụ cười  lại nở trên môi mỗi người.

Những lần đầu tiên ấy đã cho tôi nhiều cảm nhận về Mùa hè xanh tình nguyện mà tôi đã trải qua. Tôi sẽ phấn đấu và cố gắng  vượt qua các khó khăn, thử thách để làm sao những ngày tôi ở nơi đây được trọn vẹn ý nghĩa. Ký ức  Mùa hè xanh sẽ không bao giờ phai nhòa trong tôi. Nụ cười  sẽ nở mãi trên môi của tôi. Cảm ơn Mùa hè xanh đã cho tôi những ngày tháng hạnh phúc  nhất. Chào nhé Mùa hè xanh năm 2008!

 

Tìm bài viết khác
Theo TTO
Updated: 20/08/2008 | Views: 529 | Comments: 0

Comments - Nhật ký mùa hè xanh

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Nhật ký mùa hè xanh!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Nhật ký mùa hè xanh này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Nhật ký mùa hè xanh bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Nhật ký mùa hè xanh

Older than Nhật ký mùa hè xanh in Gương Sáng Sinh Viên

Newer than Nhật ký mùa hè xanh in Gương Sáng Sinh Viên

Recently Published - Gương Sáng Sinh Viên
Day ao thuat
Latest Comments in Gương Sáng Sinh Viên
By tan anh. Thật chả ra làm sao, không chỉ các bạn sinh viên mà ngay cả ban giám .....
By david. toi sap ve da nang tham gia dinh,neu co the cho toi xin so phone cua cau hoc sinh nay,toi .....
By nguyen le hoang. nha truong can phai co su ho tro mot phan cho anh ay,em xin cam on nha truong!....
By dai gia. xấu vkl đéo xinh bằng người yêu em!!!hihi...
By jae. Chúc mừng em!...
By anh chang dep trai. cac chi that la dep , cac se cho thanh hoa hau the gioi thoi , chi nao chi nay nhin thay .....
By Lê Thị Cúc. Bài viết này mình rất tâm đắc. Mình là sinh viên năm cuối của một .....
By thaplua@gmail.com. Cùng thắp lửa .com thắp sáng ngọn lửa tình nguyện nhé các .....
Most Comments in Gương Sáng Sinh Viên
Monthly Most Views - Gương Sáng Sinh Viên
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Nhật ký mùa hè xanh được gởi trong chủ đề Gương Sáng Sinh Viên - Sinh Viên Việt Nam. Bài viết Nhật ký mùa hè xanh này được lưu trên Server thành hai bản: Nhật ký mùa hè xanh có dấuNhật ký mùa hè xanh không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Nhật ký mùa hè xanh này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Nhật ký mùa hè xanh này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.