Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Biết dại thì đã... muộn

Biết dại thì đã... muộn - Bản có dấu.
Biet dai thi da... muon - Bản không dấu.
Mãi cho đến lúc Thuý mấy lần giục Bỉnh đi đăng ký kết hôn và làm đám cưới, Bỉnh cứ khất lần mãi, sau mới thú thực là anh ta đã có vợ. Muốn lấy vợ mới phải ly hôn với vợ cũ đã. Một việc Bỉnh chưa hề có ý định cùng sự chuẩn bị. Với nữa đây cũng là việc chẳng dễ dàng gì khi người vợ cũ vẫn đang ra sức giữ người chồng, không chịu buông tha.

Biết dại thì đã... muộn

Vậy mà từ hơnmột năm nay, Thuý cứ tưởng Bỉnh chưa vợ. Cô quen Bỉnh trong một lần đinghỉ mát ở bãi biển. Trong sự nghỉ ngơi cùng không khí thoáng đãng củabãi biển dễ khiến cho người ta buông lỏng mình để thoải mái hơn. Vảlại, Thuý nghĩ, mình thừa sự khôn ngoan, lọc lõi, dẫu có buông lỏngphần nào sự cảnh giác, cẩn trọng với cuộc đời mà lơi lả chút ít cũngchẳng sợ có thể bị đời lừa. Người ta dễ bị lừa, bị dại khi không làngười khôn. Chứ còn Thuý đã nổi tiếng là khôn trước tuổi từ lúc còn thơbé, đến khi lớn lên vào đời cô lại càng tinh nhanh sắc sảo.

Chẳngkhôn mà trong khi bao nhiêu người  tốt nghiệp đại học  còn chưa sao kiếmđược nơi chốn làm việc, cô mới học hết trung học đã xin vào được một cơquan ngay. Ấy là do cô đã tỏ ra ngoan ngoãn với một bà nhà hàng  xómđang làm thủ trưởng một đơn vị. Bà này thấy con bé nhà hàng  xóm ngoan,thể theo nguyện vọng được đi làm của nó, bà đã tuyển dụng  nó vào làmnhân viên hành chính. Thoạt đầu là kí hợp đồng. Bản chất  Thuý đã ngoannết, chăm làm, cô lại có dụng ý thể hiện sự chăm ngoan này để có lợicho cuộc sống  của cô, nên đã được mọi người trong cơ quan  yêu quý. Đámđàn ông, con trai  càng yêu quý Thuý vì thấy cô xinh đẹp. Đúng là Thuýkhá đẹp, gương mặt trái xoan, thân hình cao ráo, thon thả, miệng cườixinh với hai hàng răng trắng đều, đôi mắt đẹp, làn mi cong, cái nhìnvừa dịu hiền vừa long lanh sáng, đôi khi còn ướt tình tứ với người nàyngười khác.

Nắm bắt đượclý do quý mến mình của cả hai phía nam nữ trong cơ quan, Thuý đã giấuđộng cơ tiến thân của mình đi, mà giả vờ ngây thơ  trung thực, nhưng rasức tận dụng khai thác. Nhờ thế cô đã được cơ quan  cho kết hợp vừa đihọc vừa làm. Học xong cũng là lúc Thuý đứng trước ngưỡng cửa xét duyệtvào biên chế và chuyển công việc  hành chính đơn thuần sang một côngviệc phù hợp với ngành nghề mình mới học.

Vào lúc đó, ở cơquan, bà hàng xóm lâu nay Thuý vẫn ngoan ngoãn lấy lòng đã nghỉ hưu,thay bằng một ông đứng tuổi. Vụ trưởng tổ chức cán bộ lại cũng là đànông. Cả hai ông tuổi ngoài năm mươi này dĩ nhiên đang yên ấm ràng buộcvợ con cả rồi, song  cũng lại đều thuộc dạng mê gái, ông nào cũng đầumày cuối mắt với Thuý cả. Tình huống ấy đủ để một cô gái  có nhan sắc,nhiều thông minh, khôn ngoan  như Thuý hiểu rằng, muốn được dễ dàng trótlọt trong xét duyệt, tất phải được lòng cả hai ông háo sắc, mê gái  kia.Song dễ ở đây mà chỗ khó cũng ở đây. Dễ vì một khi đã hiến thân cho ôngthủ trưởng, hay ông vụ trưởng tổ chức, tất họ phải ký duyệt Thuý vàobiên chế và sắp xếp cho cô công việc  phù hợp. Còn chỗ khó là phải hiếndâng cả trinh tiết đầu đời người con gái  đẹp đẽ như Thuý cho một hoặchai lão già, phải trả một cái giá quá đắt để đạt nguyệt vọng.

Mà rồi còn cứbị ràng buộc thân phận tình nhân với họ mãi, không biết  lúc nào mớiđược các lão dê cụ nhưng đầy quyền lực buông tha, còn làm sao tự do,thông dong và không ô nhục tai tiếng để yêu đương chính đính rồi lấychồng, uổng phí, lỡ dở cả đời con gái. Càng khó nữa là dẫu có chấp nhậncái giá quá đắt đó, song  nếu chỉ thoả mãn một ông tất sẽ bị ông kia thùghét, dâng hiến thân xác mình cho cả hai ông, sớm muộn gì họ cũng biết,tất sinh ghen tuông. Trong cả hai trường hợp như vậy Thuý đều thuathiệt, không được việc. Vậy làm thế nào để vừa đạt được nguyện vọng củamình lại thắng được cả hai chỗ khó kia? Vậy mà Thuý cuối cùng vẫn thựchiện được.

Các cô gáitrong cơ quan  cứ thầm khen Thuý khôn quá, giỏi quá. Còn khôn cách nào,họ đầy tò mò nhưng không sao đoán ra được. Trong khi đó Thuý mỉm cườiđắc ý là mình đã đạt được nguyện vọng mà lại không mất gì. Cô đã đượccả ông vụ trưởng tổ chức cán bộ, lẫn ông thủ trưởng cơ quan  ký duyệtcho vào biên chế, chuyển từ phòng hành chính lên phòng nghiệp vụ.

Đạtđược cả hai điều đó là do Thuý  đã cư xử một cách khôn ngoan, đối vớiông nào trong hai ông ấy cô cũng đều đưa đôi mắt ướt rượt, nụ cười  xinhtươi, thân hình khơi gợi ra khuyến khích sự si mê của họ. Nhưng cô lạikín đáo việc đó với từng ông. Và với ông nào cô cũng chỉ đưa tình đủ đểcho người đàn ông  xốn xang lòng dạ mê thích, càng nóng bỏng  khát khao.Khi sếp đưa tay ra ôm lấy Thuý, cô cứ để cho ôm, mềm mại, rực nóng tấmthân trong vòng tay ông thủ trưởng hay ông vụ trưởng. Song  rồi với ôngnào Thuý cũng liền ngay sau đó trườn mình ra khỏi vòng tay ôm ngay. Nhưlà một phản ứng bản năng, tỉnh táo của một cô gái  đẹp người, ngoan nết,quen giữ mình. Lại cũng như một sự mơn trớn đầy hứa hẹn, ra điều kiệnlà người đàn ông  kia phải giải quyết xong công việc  cho Thuý đã Thuýmới trả công bằng sự dâng hiến trọn vẹn cả về thể xác.

Thế là ông nàocũng càng thêm thèm khát, đã thu xếp nhanh công việc  cho mỹ nhân để cònđược thoả mãn dục vọng. Có điều là sau khi đạt được nguyện vọng rồi,Thuý cũng chẳng dâng hiến mình cho ông nào, cứ tiếp tục nhứ dử, nuôi hyvọng sẽ được thoả mãn khát vọng của mỗi ông nếu tiếp tục chăm bẵm ướcnguyện tiến thân của Thuý. Nhờ thế mà Thuý nhanh chóng thăng tiến, đãđược đề bạt lên cấp phó phòng chuyên môn. Cấp bậc này ở một phòngnghiệp vụ có nhiều quan hệ với các doanh nghiệp, bằng đầu óc tinh khôn,nhanh nhạy, Thuý đã khéo léo lợi dụng chức danh để trục lợi cho mìnhtheo kiểu “của người phúc ta”, gợi ý các doanh nghiệp  đã mời Thuý, mờithêm hay đưa phong bì cho ông vụ trưởng tổ chức cán bộ, ông thủ trưởngcơ quan mà Thuý đã chịu ơn nhưng chưa, cũng như sẽ không bao giờ trả ơnbằng tình yêu  cùng thân xác con gái.

Vì luôn tựthấy mình thừa sự khô ngoan, lọc lõi như vậy, Thuý dần thành chủ quantrong các mối quan hệ  ở đời, kể cả quan hệ với giới đàn ông, tự cườithầm bảo mình chả lừa họ thì thôi, chứ họ làm sao mà lừa được mình. Chonên gặp Bỉnh thấy anh chàng  đẹp trai, hiền lành, nhiều chất dân dã, lạicó vẻ mê Thuý ngay, Thuý đã để cho anh ta được làm quen, bộc lộ tìnhcảm. Cũng là để vui, để đùa đùa một chút nơi bãi biển nghỉ mát mà đếnthân hình, thể xác vốn phải giữ kín đáo người ta còn phơi bày, thì Thuýcó thả cho tâm hồn phơi trải một chút cũng là hợp tình hợp cảnh. Dẫuvậy cô vẫn phải giữ lại cho mình phần nhiều sự khôn ngoan, tỉnh táo,chỉ khơi gợi lòng mê thích của Bỉnh đối với cô, chứ không cho anh ta điquá xa trong quan hệ tình cảm  nam nữ.

Trở về Hà Nộigặp lại nhau, thoạt đầu Thuý chỉ xem Bỉnh như bạn. Nhưng rồi sau tựnhiên cô lại thấy yêu. Có thể vì cô đã gần ba mươi tuổi, lại chưa chínhthức yêu, lòng yêu còn nồng, khát khao ái tình cùng khoái lạc dễ bùngcháy. Bỉnh sẵn vẻ đẹp  trai, lại khéo giả nai hồn nhiên, chân chất, đồngthời ra sức chiều chuộng Thuý, nên Thuý bị anh ta hớp hồn cũng là điềudễ hiểu.

Rồi khi Bỉnhđẩy một cách bài bản cho cuộc tình vào sâu, tiến xa, đến chỗ anh tamuốn hành lạc với thể xác Thuý, cô đã không hề từ chối. Thuý càng thấyyêu tin Bỉnh hơn khi anh ta nói là đang phục vụ trong quân đội. Dânghiến đời con gái  cho Bỉnh, Thuý nghĩ đến chuyện hôn nhân  với Bình, nhấtlà sau khi cô thấy mình có thai. Thuý bảo Bỉnh đi cùng cô đi đăng kýkết hôn sau đó làm đám cưới, Bỉnh ừ hữ nhưng cứ lần nữa mãi. Trong khiđó cái thai đang to lên trong bụng cô. Nếu Thuý không nhanh thành hônvới Bỉnh, cô sẽ mang tai mang tiếng, ảnh hưởng lớn đến vị trí công táccũng như sự tiến bộ thêm nữa. Thuý đành phải nhắc nhở một cách kiênquyết hơn với Bỉnh, bấy giờ Bỉnh mới thú nhận là anh ta đang có vợ vàmột đứa con ở tỉnh xa.

Hóa ra vì cả tin, cứ nghĩ mình khôn,còn Bỉnh khéo giả vờ thật thà chân chất, Thuý đã bị anh ta lừa. Tìmhiểu kỹ hơn, Thuý còn biết Bỉnh không phải là sĩ quan tại ngũ như anhta đã nói mà chỉ hợp đồng làm thuê cho một đơn vị quân đội  làm nghề vậntải đường sông. Bản tính phóng đãng, Bỉnh đã rải tình, thoả thuê chơibời dọc theo sông nước. Và bị buộc vào hôn nhân  có đăng ký với một cô ởtỉnh nọ, làm chồng hờ, bố trách nhiệm gửi tiền nuôi con với vài ba cônữa ở tỉnh này, tỉnh khác. Với một người đàn ông  đốn mạt như thế màThuý lại dâng hiến cả tình yêu  và thể xác, thực là vô cùng dại dột,thiếu cẩn trọng. Buồn thay, Thuý biết mình dại thì đã muộn. Song  dẫumuộn cũng không thể dại tiếp là cứ đeo đẳng tình ái cùng nuôi ý địnhkết hôn với Bỉnh. Mà phải dứt tình ngay và đến bệnh viện  giải quyết hậuquả. Thuý đã phải làm như vậy sau kết cục “khôn ba năm dại một giờ” củamình.

Tìm bài viết khác
Theo Hạnh Phúc Gia Đình
Updated: 21/08/2008 | Views: 267 | Comments: 0

Comments - Biết dại thì đã... muộn

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Biết dại thì đã... muộn!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Biết dại thì đã... muộn này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Biết dại thì đã... muộn bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Biết dại thì đã... muộn

Older than Biết dại thì đã... muộn in Tâm Sự Tình Yêu

Newer than Biết dại thì đã... muộn in Tâm Sự Tình Yêu

Recently Published - Tâm Sự Tình Yêu
Day ao thuat
Latest Comments in Tâm Sự Tình Yêu
By thamhtam. toi that su mong ban hay sang suot tuy rang ban con yeu co ay nhung sau khi ket hon lieu .....
By huong mai. thuc su theo toi thi ban nen suy nghi cho ki thuc su neu anh ay tu bo co gai kia thi co .....
By doan ngoc ly ly. toi rat dong cam voi ban,toi da yeu,tinh yeu dau tien vo cung hanh phuc nhung day song .....
By vu thi nhung. khi bi nguoi yeu da, thay vi dau kho thi chung ta phai manh me hon, phai chung to cho .....
By thienduonghanhphuc. toi nghi ban dang rat mu quang do.ban yeu nguoi ta nhung chjnh ban cug k co niem tin vao .....
By nguyen thi thanh ha. e ah chi hieu dac mot phan suy nghi trong long e.nhung khi am nghi da mat rui thi co mat .....
By lhlhlsels. đọc bài viết của bạnmình nghĩ về mình của 2 năm về trước. Mình .....
By visaomangten_anh1906. em gai ah!em sai lam o cho nghi rang:da mat roi thi bao nhieu lan chang the.hay xem lai .....
By htth. minh hieu su kho tam cua pannhung ban hay nghi rang ban la mot hoc sinh gioi mahay co .....
By TH1403. Trước tiên tôi cũng như tất cả nhưng ai đã và đang đọc bài viết .....
By nguyen cau ky. Cung voi su phat trien cua tuoi tac,tri nao cua con nguoi cung phat trien hon, dua tre 3 .....
By nguyen co hu. chia se...
By trung nguyen. đó là một người khốn nạn_ xin lỗi vì sử dụng từ này_người như .....
By Thu Thu. That nuc cuoi. Co vay ma ban cung phai hoi. Toi thay ko can do du gi het. Nhung nguoi con .....
By bao.thu2007. ai cung 1 lan trong doi la vay, doi khi k the quen dc moi chuyen, nhung cung k muon nho. .....
Most Comments in Tâm Sự Tình Yêu
Monthly Most Views - Tâm Sự Tình Yêu
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Biết dại thì đã... muộn được gởi trong chủ đề Tâm Sự Tình Yêu - Bạn Bè - Tình Yêu. Bài viết Biết dại thì đã... muộn này được lưu trên Server thành hai bản: Biết dại thì đã... muộn có dấuBiết dại thì đã... muộn không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Biết dại thì đã... muộn này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Biết dại thì đã... muộn này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.