Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Khổ vì chồng "không ngừng khám phá"

Dù con gái mới được 18 tháng, còn chưa cai sữa nhưng chị Hằng nhất quyết đòi ly thân với chồng. Mặc cho gia đình phản đối, mặc cho mọi người can ngăn đừng để con nhỏ phải khổ vì cảnh bố mẹ tan vỡ, chị vẫn kiên quyết. Chị nói: "Phụ nữ bây giờ không thể cam chịu quá thể được, nếu anh ta mà thương con thì đã không giai gái, chim chuột khi con còn đỏ hỏn như vậy.

Khổ vì chồng "không ngừng khám phá"

Con của anh ta đấy mà anh ta có thương đâu?". Với chị, dù mới cưới7 năm, có với nhau 2 mặt con nhưng chị đã coi mình như "góa chồng" bởinỗi bất hạnh vì lấy phải ông chồng "không ngừng khám phá".

Mải mê kiếm tiền  để tự lo thân

Trước khi cưới, chị Hằng cũng đã biết chồng chị đãtừng yêu một vài người và tính cách thì "ít chung thủy", Nhưng, yêuchị, chồng chị thay đổi khá nhiều, tận tâm và thực sự muốn đi đến hônnhân chứ không hề có ý định là một gã Vicent (Vanh-xăng). Chị cũng tinở tình yêu, tin ở màu hồng của cuộc sống  gia đình  sẽ thay đổi tính cáchcon người chồng mình. Cuộc sống  những năm đầu hôn nhân  êm đềm trôi qua,khi đứa con đầu tiên ra đời, gia đình  chị ngập tràn tiếng cười hạnhphúc. Chị những tưởng cuộc sống  cứ thế mà đi.

Cho đến một hôm, lúc ấy con chị mới được 3 tuổi, chịvô tình đọc được tin nhắn của một số điện thoại  chỉ có những chữ viếttắt TV gửi đến điện thoại  chồng chị với những lời lẽ vô cùng nồng nàn,nào là em nhớ anh, nhớ cái nhìn dịu dàng của anh... Lần giở những tinnhắn trước, chị thấy chồng mình còn lưu một tin của số điện thoại  đó:"Hôm nay nếu không có những viên thuốc của anh thì em không biết  làmsao. Mưa gió như thế mà người yêu  vẫn đi mua thuốc cho mình thật hạnhphúc quá. Yêu anh nhiều". Chị không kìm được cơn tức giận, làm mộttrận mắng chồng tan tành. Chồng chị tuy trăng hoa nhưng vẫn có cái bệnhđáng yêu là sợ vợ nên cơn Hoạn Thư của vợ nổi lên đã sợ dúm só, khaithật với chị về cô gái  đang yêu kia và hứa hẹn cắt đứt, không bao giờtái diễn nữa.

Với chị Hằng, chị hiểu, căn bệnh "không ngừng khámphá" cái mới của chồng chị đã tái phát, nó như đã ngấm vào huyết quảnrồi nên bắt đầu từ đó chị đã chuẩn bị tinh thần có thể "tạm biệt" nhaubất cứ lúc nào. Chị là người cá tính  mạnh, không chịu đựng nổi nhữngđiều gây cho mình "đau đầu, mệt óc". Tuy tin vào màu hồng của tình yêu,nhưng chị cũng không thể cam chịu sự phản bội, chị nói: "Làm sao có thể yêu thương được một người mà khi ở bên mình lại nghĩ tới người khác chứ".Tuy nhiên, sau lần hứa hẹn đó, chồng chị cũng "yên" thật, không thấy cóbiểu hiện gì trăng gió thêm. Lâu dần chị cũng quên. Và đứa con thứ haira đời.

Mới 2 tháng, chị còn đang tả tơi vì con thì nghe mộtcô bạn thân thông báo  gặp chồng chị đang hẹn hò, tình cảm lắm với mộtcô gái  trẻ. Chị điều tra bằng mọi nhẽ và "tra khảo" chồng thì biết đượcđó là một cô sinh viên  thực tập mới về cơ quan.

Lần này thì chị Hằng suy sụp hoàn toàn, chị biết cáibệnh đi khám phá của chồng chị không hề thay đổi, chi bằng mình tự tìmcách lo cho bản thân  mình đi thì hơn. Sau khi đi làm trở lại, chị lậpmột kế hoạch  kiếm tiền  cho mình và lao vào kiếm tiền  như điên. Chịchuẩn bị tinh thần để đến một ngày nếu cảm thấy không chịu đựng nổinữa, chị sẽ ly hôn và khi đó, với số tiền mình dành dụm được, sẽ đủnuôi con mà không phải suy nghĩ gì. Anh chồng chị, sau lần hứa hẹnkhông tái phạm lần này, chỉ trong vòng chưa đầy năm sau đã lại cặp vớimột cô sinh viên  thực tập khác. Bởi thế, chị Hằng mới quyết định  lythân nhưng chưa ly dị, vì còn thương các con quá nhỏ.

Chồng là "cái đinh"

Chị Lương cũng gặp phải nỗi bất hạnh không khác gìchị Hằng. Chồng chị vốn là người khá tài giỏi và cũng có chút tiếng tămnên có hàng tá các em trẻ đẹp ngưỡng mộ. Đó cũng là cơ hội để cho cáimáu trăng hoa trong chồng chị Lương "phát tác". Qua nhiều nguồn thôngtin, thi thoảng chị biết được chồng đang ỡm ờ với em này, em kia, chịtìm cách "chặn" lại. Nhưng chặn được em này, thì lâu lâu sau lại nghethông tin có em khác.

Chị cảm giác cuộc sống  của mình như trong địa ngục,hàng ngày bận rộn với công việc, với hai con còn nhỏ mà đầu óc lúc nàocũng căng thẳng khi nghĩ đến chồng mình đang "chim chuột" với các em.Chồng chị hết lần này đến lần kia thề thốt nhưng vẫn chứng nào tật ấy.Chị viết lên blog  của mình một lá thư gửi chồng, nói cho chồng biết tấtcả những gì mình biết và cảm giác ghê tởm người đàn ông  trăng hoa nhưthế nào. Sau đó gửi luôn cho chồng đọc bài viết ấy.

Bài viết nhận được nhiều chia sẻ  từ các bà vợ cócùng hoàn cảnh  như chị. Ai cũng nói, chồng có tính trăng hoa nhưng dùthế nào thì cũng lại về với vợ con thôi, đàn ông là thế, vợ con luôn làtổ ấm chứ không phải các "em". Nếu không bình tĩnh giải quyết, vội vàngly hôn thì sẽ khổ cho các con. Mình bỏ chồng, có thể sống một cáchthanh thản, tự lập được, thậm chí có thể đi bước nữa mà không có vấn đềgì, nhưng còn các con, chúng nó sẽ khổ cả một đời, sẽ ảnh hưởng đến tâmtý, sự phát triển về tinh thần.

Tuy nhiên, chị Lương tổng kết, có chia sẻ  mới thấyrằng, hóa ra các bà vợ trẻ bây giờ cũng "cứng rắn" thật, phần lớn đềuchung ý kiến rằng phụ nữ  bây giờ không cam chịu nữa, sẽ "vùng lên" vàsẵn sàng xa rời các đức ông chồng trăng hoa với khẩu hiệu: "chồng là cái đinh".

Nhiều chị cũng than phiền là dù cho mình cố gắng  vềmọi nhẽ, nhưng cái bệnh trăng hoa là cái bệnh khó bỏ. Các ông cứ mải mêđi tìm kiếm, khai phá cái mới không biết  mệt mỏi mà không lo giữ gìnmái ấm gia đình. Hạnh phúc  không thể chỉ một người giữ mà phải chungtay gìn giữ mới bền chặt.

Mới đây, chúng tôi  nhận được sự chia sẻ  của chịThoại qua điện thoại  về tòa soạn. Không phải là chia sẻ  mà chị hể hả kểchuyện của mình thì đúng hơn. Chị tâm sự, ông chồng chị vốn có tínhtrăng hoa, chị đã rất khổ sở để giữ gìn, ngọt nhạt có, nặng nề có,thách thức có, cam chịu có, nhưng dù thế nào thì cái bệnh ấy cứ táiphát. Đau đớn nhất là khi chị phát hiện, chồng chị đang ỡm ờ với chínhcô bạn thân của mình. Chị đã khuyên nhủ bạn chị nên rời xa chồng chị,vì một người có cái "bệnh ấy" thì sẽ làm khổ cả một đời người phụ nữthôi. Nhưng cô bạn chị lại "ngã ngũ" ngay: "hoặc là cậu bỏ chồng, còntớ thì không bao giờ, tớ yêu anh ấy". Thế là dù con còn nhỏ, chị cũngđành chia tay. Bố mẹ chồng chị giận con trai, khi chồng chị và cô bạnđưa nhau về ở chung, bố mẹ chồng không coi là con dâu, không cho tổchức đám cưới. Về ở với nhau được một thời gian, cũng là hơn 1 năm chịThoại và chồng chia tay, chị Thoại nhận được tin nhắn của cô ta thanthở mình đã sai lầm, vì mới biết tin ông chồng đang ỡm ờ với một cô gáikhác.

Chị Thoại nói: "Với các bạn gái  trẻ, tôi khuyên,đừng có dại dột mà "dính" vào mấy ông có vợ rồi, các ông ấy thì chẳngmất gì, còn bản thân  mình sẽ mất rất nhiều, sẽ bị tổn thương đấy. Khicác ông chồng cứ đi khám phá cái mới, thì các bạn gái  ấy cũng chỉ làmột hòn đảo để khám phá, khám phá rồi sẽ có hòn đảo khác hay hơn, cáicác bạn còn lại chỉ là sự tổn thương mà vết thương này sẽ rất lâu lànhđấy. Với các ông chồng thích khám phá, tôi mong, các anh hãy nghĩ thậtsâu sắc, khi các anh đã là người chồng, người cha, vì đam mê riêng màvứt bỏ mọi thứ, làm khổ sở biết bao nhiêu người  khác. Sống có tráchnhiệm mới đúng là một người đàn ông".

Tìm bài viết khác
ĐSGĐ
Updated: 04/08/2008 | Views: 563 | Comments: 0

Comments - Khổ vì chồng "không ngừng khám phá"

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Khổ vì chồng "không ngừng khám phá"!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Khổ vì chồng "không ngừng khám phá" này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Khổ vì chồng "không ngừng khám phá" bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Khổ vì chồng "không ngừng khám phá"

Older than Khổ vì chồng "không ngừng khám phá" in Tâm Sự Gia Đình

Newer than Khổ vì chồng "không ngừng khám phá" in Tâm Sự Gia Đình

Recently Published - Tâm Sự Gia Đình
Day ao thuat
Latest Comments in Tâm Sự Gia Đình
By phanlong. that la toi nghiep chi la nghiep chuong ma thoi nen sam hoi voi chong con chuc chi chuc .....
By hoacomay. Toi khong nghi rang ban se tim duoc cho minh cam giac thanh than trong coi long khi ban .....
By thanh haq. xin chia xe noi buon cung chi, toi cung la nguoi giong chi trong hoan canh nay, nhung .....
By le thi hue. "Bến đỗ tình yêu"! Một tên gọi đúng với nghĩa của nó. Chỉ .....
By nguyet. mình rất thông cảm với cảm nghĩ của bạn. và mình nghĩ rằng cách .....
By ngu. toi doc xong toi cam thay tom chi lam , chi la nhu vay ma chi ko nhuc nha ah???? chi hay .....
By PHUONG. CHI NEN BO MOT NGUOI CHONG NHU VAY! SONG NHU THE LA DU , VA CHI CUNG NEN TIM CUOC SONG .....
By yenlinh. Tôi nghĩ là chồng bạn đã đi quan hệ bên ngoài nên lấy qua bạn, việc .....
By cuongphong. chia buon cung banco the noi day la truong hop hai nguoi khong hoa hop ve tinh duc. anh .....
By cuongphong. chuyen quan he tinh duc chac chac se xay ra neu ho song chung nhu the.khong phai loi do .....
By cuongphong. toi hoan toan tin vao loi de nghi cua chong banhay sap xep that chu dao va kheo .....
By cuongphong. hay lam tron trach nhiem lam vohay thu xep moi chuyen that kheo leo, neu muon huong thu .....
By cuongphong. toi hoan toan thong cam voi emhay that kheo leo thu xep moi chuyentrach nhiem voi .....
By cuongphong. toi hoan toan thong cam va chia se voi emem hay la nguoi vo, nguoi me het trach nhiem .....
By cuongphong. xin chuc mung ong ban co mot nguoi vo that tuyet voivo ong khong bi benh gi dau, don .....
Most Comments in Tâm Sự Gia Đình
Monthly Most Views - Tâm Sự Gia Đình
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Khổ vì chồng "không ngừng khám phá" được gởi trong chủ đề Tâm Sự Gia Đình - Hạnh Phúc Gia Đình. Bài viết Khổ vì chồng "không ngừng khám phá" này được lưu trên Server thành hai bản: Khổ vì chồng "không ngừng khám phá" có dấuKhổ vì chồng "không ngừng khám phá" không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Khổ vì chồng "không ngừng khám phá" này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Khổ vì chồng "không ngừng khám phá" này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.