Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

"Luật chơi" của áo trắng!

"Luật chơi" của áo trắng! - Bản có dấu.
"Luat choi" cua ao trang! - Bản không dấu.
Vui chơi là điều không thể thiếu của mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, một số ít thanh thiếu niên trong độ tuổi 8X, 9X lại luôn muốn khẳng định nhu cầu "được chơi" của mình bằng những cuộc chơi sặc mùi xã hội đen...

"Luật chơi" của áo trắng!

Xuống phố là... giắt "hàng"

Trong vai một người mới tập tành bước vào chơi bộ môn nghệ thuật "Cuốn mình trong gió", tôi cùng một cô bé  với vẻ ngoài khá quậy, bước chân vào thế giới của nhạc Dance và đường trượt tại một khu trượt Patin khá nổi tiếng ở quận Gò Vấp - Patin Z751. Không khí sàn trượt quả thật vô cùng sôi nổi với ánh đèn mầu chớp nhoáng cùng tiếng nhạc dập chẳng kém gì các quán bar  - một sự kích thích rất "Z751" mà mấy cậu học trò vẫn nói nhỏ với nhau.

Tôi chưa bao giờ đi Patin nên vào sân đã lên tục phải đo sàn. Sau một giờ "bầm dập" với đủ thứ va chạm, tôi cũng chập chững đứng được trên đôi giày bốn bánh xe. Men theo thành sàn trượt, tôi làm quen được với một cậu thanh niên  còn rất trẻ nhưng tỏ vẻ khá sành điệu, với mái tóc vàng hoe và một lỗ tai xỏ khuyên. Cậu cho biết tên Tr, đang là học sinh  Trường Bán công Yên Thế và lôi tôi về phía dốc nơi có 3,4 cô gái  chỉ độ 14 -15 tuổi, với những bộ đồ không thể ngắn hơn rồi nói: "Tụi đấy là bạn chung nhóm của em, rất free (tự do) và cũng rất chịu quậy".

Ảnh minh họa

Tiếp đó, cậu đẩy tôi lên trên dốc và thế là tôi trượt bằng... mông tự do xuống khiến hai anh chàng  đang lên và phải tôi và ... rầm. Chưa kịp xin lỗi, tôi đã  nghe vài tiếng chửi rất tục "Đ.M mày! Mày biết đi không vậy? Không có mắt hả mày? Tao đập chết mẹ mày bây giờ". Dứt lời, 5 cậu thanh niên  trạc 17-18 xúm lại chỗ tôi đòi đánh. May nhờ có bảo vệ tôi mới yên thân chạy ra sát góc tường.

Dù vậy, tôi cũng không thoát được ánh mắt  hằn học của mấy chàng "dân chơi" tuổi học trò có máu côn đồ. Đang tháo giày để chuẩn bị ra, cậu nhóc vừa nãy lướt lại bỏ nhỏ vào tai tôi: "Anh coi chừng bọn nó phục ở ngoài cửa đấy! Ở đây, chuyện chặn đánh ở ngoài xảy ra thường xuyên lắm. Mấy thằng đó là dân đàn anh ở đây, lúc nào tụi nó chả giắt "hàng" theo". Tôi ra chiều không hiểu, cậu ta giải thích: "Anh không biết  đó thôi chứ tụi này em quá rành. Tụi nó, hễ ra phố là lận theo dao, mã tấu loại ngắn để hễ có chuyện là lấy ra... nói chuyện" Sợ phải ăn... dao khi thấy  nhóm thanh niên  kia lục đục kéo nhau ra và đi vào bãi gửi xe, tôi gọi ngay cô bé  cùng đi lập tức trở về cùng sự "hộ tống" của mấy anh  bảo vệ.

Sau vài ngày liên tục đi trượt Patin và quan sát cả ban ngày và ban đêm, tôi nhận ra một điều là: Có rất nhiều học sinh  THCS, THPT  các trường trốn học (vì giờ tôi đi là giờ các trường đang còn học) ra trượt Patin, từ Trường Yên Thế, Nguyễn Công Trứ, Phạm Ngũ Lão cho đến cả Gia Định. Hầu như không ngày nào tôi không gặp vào chiếc áo học sinh  đang... trượt, cũng như xung đột giữa các nhóm "dân chơi" với nhau. Mà nguyên nhân  thì toàn những điều nhỏ nhặt, nào là đụng nhau khi đi về, té ngã và cán phải tay nhau... Vậy nhưng, cứ lời qua tiếng lại, chửi nhau, nóng máu lên thế là đánh nhau. Cũng đã có không ít vụ mâu thuẫn giữa các nhóm được giải quyết bằng mã tấu và gậy gộc.

Một "điểm đen" về tội phạm xã hội  và sự phức tạp

Do nằm ở một con đường  nhỏ và khá tối, mà các vụ xung đột chủ yếu diễn ra ngoài sân Patin nên chủ quán gần như vô can. Dân chơi ở đây thường là những cậu nhóc còn rất trẻ, tụ tập và thành nhóm, hễ đụng chuyện là hành xử nhau theo kiểu xã hội  đen hết sức manh động. Nguy hiểm hơn, "hàng" thường được dân chơi tuổi học trò giấu dưới yên xe hay ở các bụi cây ven đường. Chỉ cần đụng chuyện là ngay lập tức lấy "hàng" ra... nói chuyện với  nhau. Khu vực  quanh quán Patin Z751 không chỉ phức tạp bởi những mâu thuẫn trong sàn trượt giữa những nhón choai choai, tệ xin đểu các em khi đến trượt mà còn bởi nạn mại dâm  và cướp... cạn.

Cả một đoạn đường dài không hề có đèn đường, bao quanh là hàng loạt quán cà phê  đèn mờ. Gần chợ Căn cứ 26, ngay ngã 3 rẽ qua bên kia chợ, luôn luôn lảng vảng những "bóng hồng" đêm, điều thật sự nguy hiểm khi mà thành phần chủ yếu tới đây chơi là lứa tuổi mới lớn. Chẳng ai dám chắc và khẳng định là những cậu thanh niên  choai choai luôn muốn chứng tỏ cái tôi của mình kia lại không tìm tòi... điều lạ.

Nguyên, sinh viên Trường Đại học  Hồng Bàng và Bình, học sinh  lớp 11 Trường Gò Vấp và những người mà tôi quen sau vài ngày "lê la" ở đây cho biết: "Sau khi trượt Patin hết giờ, đám dân chơi tạt qua bên Dương Quảng Hàm ngồi đồng cà phê  hoặc ghé vào mấy tiệm bida khu vực  quanh Lê Đức Thọ - Trương Minh Giảng - Nguyễn Huy Điển thuộc khu căn cứ 26/3 cũ để đánh độ, chơi bài và tìm... người tâm sự.

Tôi "may mắn" được Bình dẫn đi cùng một nhóm "dân chơi" tuổi học trò đang học Trường Yên Thế, vì trong nhóm có bồ của cậu. Duy nhất một lần được đi chung với "dân chơi" tuổi học trò, tôi đã toát mồ hôi hột vì sự manh động của những cậu nhóc choai choai này. Chỉ với một xích mích rất nhỏ tại bàn bida H.L giữa một cậu nhóc trong đám và một thanh niên  bàn bên cạnh do anh ta sơ ý thục cơ và bụng cậu, cả đám ngay lập tức đã muốn hỏi tội anh chàng  bằng... mã tấu khiến không chỉ nạn nhân, tôi và những người có mặt tại bàn bida đều thật sự hoảng hốt. Cũng may, anh thanh niên  kia đã rối rít xin lỗi nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Hỏi cô bé  tên Quỳnh, nhà trên đường Nguyễn Văn Lượng, đi cùng nhóm, cô trả lời tỉnh queo: "Mấy ảnh vậy không hà. Hở tí là đòi đánh lộn. Mới bữa trước anh Huân bể đầu cũng chỉ vì đánh nhau với đám bên Z751. Mang theo dao thì sợ Công an  thật nhưng đôi lúc cũng phải giắt theo "hàng" để thủ thân chứ anh". Không biết  thủ thân kiểu gì nhưng với tính bốc đồng của tuổi mới lớn, sự thiếu suy nghĩ về hậu quả sẽ phải sau những hành động  kiểu chợ búa của mấy cậu thanh niên  trên, tôi thấy lo thực sự. Không biết  các bậc phụ huynh có biết con em mình ra đường, làm gì, đi những đâu và giao du với ai? Đã đến lúc cần gióng lên hồi chuông cảnh báo về tệ ăn chơi cũng như sự "lưu manh hóa" trong một bộ phận giới trẻ  hiện nay.

Tìm bài viết khác
theo Vtc.vn
Updated: 05/08/2008 | Views: 274 | Comments: 0

Comments - "Luật chơi" của áo trắng!

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết "Luật chơi" của áo trắng!!

Bạn có ý kiến gì về bài viết "Luật chơi" của áo trắng! này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết "Luật chơi" của áo trắng! bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles "Luật chơi" của áo trắng!

Older than "Luật chơi" của áo trắng! in Teen Quậy Khắp Nơi

Newer than "Luật chơi" của áo trắng! in Teen Quậy Khắp Nơi

Recently Published - Teen Quậy Khắp Nơi
Day ao thuat
Latest Comments in Teen Quậy Khắp Nơi
By nguyen hoang tuan. nge nhac doc 8x...
By truc. quay len la chuyen binh thuong, yeu cau dem nhung hinh anh quay len nhung vu lam tinh .....
By lam hong. toi doc bai viet va tan mat chung kien cach an mac qua mat me nay ma thay ghe ron .toi .....
By anhthu822. troi, thay canh ma rung minh. Khong biet con cai nha ai ma ghe vay. Chac o nha cha me .....
By Lo Lem. Theo toi de thuc su tro thanh mot hot girl thi tat nhien ban phai hoan thien ve moi .....
By diem my. Thật ra việc đọc truyện sex cũng do vì các bạn khá tò mò.Nó gây ảnh .....
By dдйсюувдску_6789. dit kon me bon nay noj tuc vaj ka loz ra nhj kac ban, nghe ke ma mjnh thay hoang vaj ka .....
By dдйсюувдску_6789. Tuong j kac anh chj ha thanh saj thanh choy kon khung hon nhju BMW chj dung nhj thuj thu .....
By dдйсюувдску_6789. Dkm da ngheo laj kon thjck an choy, nhu anh ne, wan bo 250k ao 280 day 500k, dt hang deu .....
By map map sun. troi oj ! that ghe so !...
By ngoc. ai ma choi ki vay...
By map map sun. an mac ho hang bay jo la mot hay sao y ? minh chang thay dep ti nao nguoc lai con thay lo .....
By map map sun. hok chi rieng trg nao dau trg nao cung vay thui, trg minh cung the muk. Nhin canh may chj .....
By map map sun. xau mat nu sinh 9x, may ban nay dung la thien than bai rac....
By ha van canh. hay wa...
Most Comments in Teen Quậy Khắp Nơi
Monthly Most Views - Teen Quậy Khắp Nơi
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết "Luật chơi" của áo trắng! được gởi trong chủ đề Teen Quậy Khắp Nơi - Tuổi Mực Tím. Bài viết "Luật chơi" của áo trắng! này được lưu trên Server thành hai bản: "Luật chơi" của áo trắng! có dấu"Luật chơi" của áo trắng! không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết "Luật chơi" của áo trắng! này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết "Luật chơi" của áo trắng! này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.