Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Lam Trường: 'Con người sao tránh được phút xao lòng'

"Chẳng có ai hoàn mỹ. Gặp một người con gái đẹp, mình cảm thấy xao xuyến. Vợ mình nếu biết những suy nghĩ ấy, có thể không chấp nhận được. Quan trọng là mình phải có ranh giới, không bước qua ranh giới đó", anh Hai tâm sự với VnExpress.net.

Lam Trường: 'Con người sao tránh được phút xao lòng'

 

"Tôi chọn cho mình cách hành xử riêng, không muốn mang mọi chuyện ra tranh cãi". Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Sau album  “Chuyện hôm qua”, Lam Trường trở lại với “Chuyện hôm nay” và dự định sẽ tiếp tục làm “Chuyện ngày mai” trong tương lai không xa. Anh cho biết đang rất sung sức trong sự nghiệp  với sự hậu thuẫn của gia đình.

- Album  mới của anh có những gì?

- Album  mới lấy chủ đề Ngày hôm nay - Today. Đây cũng là tên một trong 10 ca khúc  xuất hiện trong CD. Ban đầu tôi băn khoăn không biết  lựa tên nào cho album  của mình. Liveshow  trước đây của tôi mang tên Chuyện hôm qua, lần này tình cờ lại có một bài Ngày hôm nay. Thấy có sự liên quan thú vị, tôi chọn Today làm chủ đề. Hơn nữa, Today là một bài hát  khá hay. Những bài hát  tôi đã chọn vào CD đều là những bài hát  mà tôi rất thích. CD lần này tôi chủ yếu cộng tác với những nhạc sĩ  trẻ: Nguyễn Hải Phong, Hồng Thuận, Minh Thư, Đào Trọng Thịnh, Trung Kiên, Hoàng Nhã…

- Lý do  nào để anh lựa chọn những nhạc sĩ  trẻ hầu như chưa có tên tuổi để cộng tác trong “Chuyện hôm nay”?

- Họ tuy trẻ nhưng viết rất khá. Tôi làm việc  hiệu quả với họ, nói chyện tính toán bài vở rất hợp ý nhau.

12 năm đi hát, tôi muốn bản thân  mình và đồng nghiệp góp chút gì mới cho âm nhạc  Việt Nam  nên chủ động hợp tác giúp các nhạc sĩ  trẻ phát triển, cho các bạn thêm khoảng không gian thể hiện tài năng của mình. Điều này cũng giúp cho tôi có thêm những bài hát  mới hợp với mình.

- Lam Trường của “Chuyện hôm nay” có gì khác Lam Trường của “Chuyện hôm qua”?

- Chuyện hôm qua, bây giờ kể Chuyện hôm nay, như vậy là đã khác rồi.

Tôi không nghĩ mọi người trông mong cái khác mà mọi người trông mong cái hay. Khác thì suy đi tính lại, dòng nhạc chỉ có thêm một số thể loại thôi, hơn nữa mọi người chưa chắc đã thích và chấp nhận nên tôi vẫn theo thế mạnh của mình là pop ballad với tiêu chí bài hát  giai điệu đẹp, ca từ hay, tình cảm của bài hát, cũng như sáng tạo của nhạc sĩ  khi phối khí làm cho album  mình có nhiều điểm khác. Tuy nhiên, tôi cũng cố “đổi món” cho khán giả  bằng một số bài hát  hiphop như Today có giọng đọc của rapper, Mơ về em là R&B... Phút giây đầu tiên phối khí ở Mỹ, còn đa phần các bài hát  khác phối khí ở Việt Nam  nhờ sự giúp đỡ của những bạn bè  thân, những nhạc sĩ  uy tín như Hoài Sa, Võ Thiện Thanh…

Về mặt hình ảnh, Chuyện hôm nay sẽ rất đặc biệt và được nằm trong hai sự kiện, một là trong CD của tôi, hai là nằm trong buổi triển lãm  của một dự án nghệ thuật Hàn Quốc  mang tên "Hàn Quốc - Việt Nam  Remix". Buổi triển lãm  sẽ diễn ra vào 7/8, một ngày sau khi album  phát hành. Mới đây chị đạo diễn  hình ảnh  cũng báo cho tôi rằng bên Thượng Hải  muốn ra mắt Chuyện hôm nay bên đó, nếu lịch biểu diễn  của tôi không có gì thay đổi. Họ rất thích cách mình dùng nghệ thuật sắp đặt tranh ảnh với CD. Tôi thấy đó là sự kiện rất hay.

- Theo anh, đâu là những điểm đặc biệt về mặt hình ảnh  của “Chuyện hôm nay”?

- Hình ảnh  CD được làm theo phong cách  Manga (truyện tranh Nhật Bản) mang tên "Enokiberry in the wonderland". Series hình ảnh  này dựng lên những thế giới  tưởng tượng đan xen giữa thực tế và hư cấu. Hình tượng Lam Trường giống như nhân vật  anh hùng trong những loạt phim  hành động  được chuyển thể từ phim  hoạt hình hoặc truyện tranh.

Tập một được bắt đầu từ vùng đất xa xôi có màu trắng như tuyết của một hành tinh  tưởng tượng. Một số nhà khoa học  đang tìm cách cấy ghép hai giống thực vật là Enoki mushroom (Nấm kim châm) và loại cây ăn trái Miracle Berry để tạo nên giống cây mới có thân màu trắng và trái màu đỏ tên là Enokiberry. Những nhân vật  chính gồm nhân vật  nam (Lam Trường) có tên gọi là Blue Lightning (Tia Chớp Xanh), ba nhà khoa học, nhân vật  nữ có tên Bubble Shooter, sinh vật tưởng tượng với tên gọi Nhúc Nhích (có hai chân và thân hình tròn màu đỏ).

Tập hai là cuộc phiêu lưu qua những dải thiên hà trong vũ trụ. Trong khi Blue Lightning và các nhà khoa học  đang thám hiểm bề mặt của một hành tinh  khác thì họ tình cờ bị rơi vào một lỗ đen của vũ trụ và bắt đầu chuyến du hành thời gian  vào những thế giới  khác...

Với mỗi album  tôi đều chọn cho mình những cách thể hiện ấn tượng. Biển trắng rất dễ thương  theo cách cổ tích, dùng những hình ảnh  của tôi diễn chung với người thật. Giữa người với tranh có sự giao lưu, đồng điệu với nhau. Chẳng hạn một người bán những quả dừa đi ngang qua, trên tường dán tấm poster Lam Trường đang cầm quả dừa và nhìn theo. CD Có một ngày chụp vào buổi tối ở đường phố TP HCM. Lần này tôi chọn hình ảnh  Manga vì nghĩ đôi khi hình ảnh  không cần nói tất cả những gì trong CD mình hát. Tôi muốn cho khán giả  thấy một cái gì mới mẻ hoàn toàn để mọi người có thể chiêm nghiệm.

Hình ảnh Lam Trường trong "Chuyện hôm nay" được làm theo phong cách  Manga (Nhật). Ảnh: Nhân vật cung cấp.

- Mọi người nhận định Lam Trường là ngôi sao  lớn về âm nhạc, nhưng để nói về anh thì có quá ít chuyện vì anh tròn trĩnh quá, không có những scandal. Anh nghĩ sao về điều này?

- Hay tôi cố gắng  gây scandal  nhé (cười). Bản thân  tôi thấy vui vì điều này, chỉ hơi tiếc vì mọi người chỉ thấy cá tính  người ca sĩ  thông qua những vụ bê bối. Mọi người không hiểu để có những scandal  và sống với những scandal  đó rất khổ, không sung sướng gì đâu. Nhiều khi mọi người nói Lam Trường khéo léo tròn trĩnh, tôi cũng bực bội lắm nhưng biết sao bây giờ. Tôi nghĩ con người  ai cũng có thế mạnh và điểm yếu. Bản thân  tôi cũng vậy, có những lúc yếu đuối cần sự giúp đỡ của mọi người để vượt qua khó khăn nhưng tôi ít chia sẻ, thường cắn răng chịu tìm cách giải quyết vấn đề. Chẳng hạn có chuyện xảy ra trong môi trường  ca hát, bạn bè  cảm thấy không chịu nổi, họ thấy họ phải nói lên, phải giải thích. Đối với họ đấy là vấn đề nhưng khi những chuyện đó xảy ra với tôi, tôi có cách hành xử riêng, không coi đó là vấn đề, coi đó là mặt trái, mặt phải trong nghề nghiệp. Tôi không muốn đem ra tranh cãi. Đó là cái tạo lên cá tính  của tôi. Có lẽ chính vì thế, mọi người thấy tôi đơn giản, ít chuyện để nói chăng?

- Phải chăng chính điều đó quyết định  cách hành xử của anh trong lễ trao giải 10 năm Làn Sóng Xanh , khi tuột khỏi tay giải Nam ca sĩ  nhiều cống hiến nhất?

- Lúc đó, tôi thấy cảm giác buồn chạy qua khắp người mình, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, chạy qua chạy lại mấy lần. Tôi cũng giống như bao người khác, được quà thì vui, không được quà thì buồn. Mình thấy công sức mình bỏ ra mà không được công nhận, điều đó rất đáng tiếc. Tuy nhiên, khi nhìn nhận lại tôi thấy mình cũng không nên buồn. Công việc công việc  của tôi, khán giả  nhìn thấy sự cố gắng  của tôi, và nhiều người cho rằng tôi xứng đáng với giải thưởng đó. Suy nghĩ này làm tôi thấy vui hơn, bớt bị hụt hẫng. Tôi không có vấn đề với bạn bè  đồng nghiệp nhưng tôi nghĩ giải thưởng cần có sự chính xác  công tâm. Tôi còn nhiều thứ để làm hơn là ngồi đó rầu rầu tiếc một giải thưởng không thuộc về mình.

Tôi biết chắc một điều, giải thưởng này dù mình có nhận hay không thì công chúng vẫn biết. Giải thưởng chỉ là cái trao trong một đêm, mình trưng ở nhà, khoe khi có dịp hoặc thi thoảng lôi ra ngắm nghía, còn hàng trăm hàng nghìn công việc  mình làm suốt 10 năm thì không ai có thể không công nhận chuyện đó.

"Tôi muốn cho khán giả  thấy một cái gì mới mẻ hoàn toàn để mọi người có thể chiêm nghiệm". Ảnh: Nhân vật cung cấp.

- Trong cuộc sống, anh cảm thấy Lam Trường của ngày hôm nay thế nào?

- Tất cả những gì Lam Trường làm được trong ngày hôm nay đều là quyết định  của bản thân  và tôi tôn trọng những quyết định  đó, từ những thành công, thất bại tôi đều thấy hiển nhiên và bản thân  đã cố gắng  không có gì để hối tiếc. Ngày hôm nay tôi là người rất yêu công việc, đam mê ca hát, tôn trọng khán giả  của mình. Ngày hôm nay, tôi cảm giác tình yêu  mình dành cho âm nhạc  và công chúng ngày một lớn nhiều hơn. Ngày hôm nay, tôi là một người chồng, người cha hạnh phúc. Với tôi, gia đình  quan trọng  lắm vì trong đó có những sự yêu thương, tôn trọng lẫn nhau. Nó là tất cả những gì mình có được. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ phải dừng cuộc chơi âm nhạc, nhưng người đi cùng suốt cuộc đời tôi sẽ là vợ con, gia đình  tôi. Tôi sẽ làm mọi cách gìn giữ gia đình  này không chỉ vì trách nhiệm mà còn cả vì tình yêu  nữa. Tôi cố gắng  dành thời gian  cho gia đình, chăm sóc em bé cùng vợ. Đây là những điều tôi luôn suy nghĩ đầu tiên bởi cuộc sống  của tôi hiện là cuộc sống  một cảnh hai quê. Thực ra công việc  người ca sĩ  không nhất thiết ngồi một chỗ để làm việc  của mình. Người ta bay tới bay lui cũng chỉ có một ngày thôi. Địa lý không phải là vấn đề. Vấn đề làm sao để mình sắp xếp mọi chuyện hợp lý. Dù muốn dù không, ca sĩ  đi nước ngoài  như cơm bữa vậy, nhiều khi còn hơn đi bộ nữa. Tôi cố gắng  để trách nhiệm đều đặn cả hai bên. Cái chính là chuẩn bị sức khỏe  thật tốt để có thể đảm đương công việc  và chăm sóc gia đình.

- Đàn ông xa vợ thường hay có những phút ngã lòng, anh thì sao?

- Nếu nói mình không mềm lòng thì không phải. Con người  chẳng có ai hoàn mỹ. Gặp một người con gái  đẹp, mình cảm thấy xao xuyến cho rằng đó là một người con gái  dễ thương, đáng yêu. Vợ mình nếu biết những suy nghĩ ấy, có thể không chấp nhận được. Con người  thực sự không thể tránh được những phút xao lòng. Quan trọng  là mình phải có ranh giới, không bước qua ranh giới đó. Người ta nói đàn ông có thể yêu bằng con mắt nhưng chung quy lại gia đình  vẫn là thứ quan trọng  nhất với họ. Gia đình  không ổn định thì sự nghiệp  chỉ là con số 0 thôi. Biết bao người đã thất bại suy sụp hoàn toàn vì chuyện gia đình  không ổn định. Người đàn ông  có lỡ mềm lòng chút xíu cũng không phải là một cái tội. Cuộc sống  là như vậy, quan trọng  là cái nhìn lại, trách nhiệm tình yêu  với gia đình. Đàn ông và phụ nữ  đều có những thế mạnh, thế yếu riêng. Quan trọng  là biết và tôn trọng nhau để không đi quá những chừng mực cho phép.

- Trong mắt anh, vợ anh là người thế nào?

- Thường khi người ta quá yêu thương sẽ nhìn bằng con mắt chủ quan của mình. Nhiều lúc tôi nghĩ sao mình không cố khách quan  được, mình đủ trưởng thành và suy nghĩ cơ mà. Nhưng dù nhìn khách quan  hay chủ quan, tôi đều thấy vợ tôi là người rất tốt. Tất cả những gì An làm cho tới ngày hôm nay là sự cố gắng  rất lớn. Nếu có cơ hội, tôi muốn được chăm sóc An nhiều hơn nữa vì rõ ràng An là người thiệt thòi hơn cả. Tôi hy vọng An sẽ luôn như bây giờ, một người vợ rất tốt.

Tôi biết An rất thương tôi dù có thể tôi làm cho cô ấy buồn nhiều về sự xa cách của mình. Nhưng tôi biết một người vợ như An sẽ ý thức được suy nghĩ, công việc  của chồng. Thật ra không phải ai cũng may mắn có được mọi sự toàn vẹn về công việc  và gia đình. Cô ấy lặng lẽ vun vén mọi thứ để công việc  của tôi được tốt đẹp.

- Còn Lam Trường trên cương vị một người cha thì sao?

- Trên cương vị người bố, về mặt chăm sóc bé, do phải đi qua đi lại, nói một cách khắt khe, tôi chưa thấy mình tròn trách nhiệm của một người cha. Kiến Văn mới hai tuổi, chưa ý thức để trách bố nhưng bản thân  tôi luôn áy náy với con mình. Những bậc cha mẹ đi trước gặp tình huống đó cũng không phải hiếm. Cha tôi ngày xưa, mỗi lần ra khỏi nhà cả tháng trời, về nhà một hai tuần lại đi. Chúng tôi  gần gũi mẹ hơn, nhưng tôi hiểu tình cảm của cha dành cho chúng tôi. Vì thế tôi không trách mà nhận thấy đó là sự hy sinh của cha. Hy vọng sau này Kiến Văn cũng sẽ cảm thấy thế.

Tìm bài viết khác
vnexpress
Updated: 06/08/2008 | Views: 326 | Comments: 0

Comments - Lam Trường: 'Con người sao tránh được phút xao lòng'

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Lam Trường: 'Con người sao tránh được phút xao lòng'!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Lam Trường: 'Con người sao tránh được phút xao lòng' này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Lam Trường: 'Con người sao tránh được phút xao lòng' bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Lam Trường: 'Con người sao tránh được phút xao lòng'

Older than Lam Trường: 'Con người sao tránh được phút xao lòng' in Tin Tức Âm Nhạc

Newer than Lam Trường: 'Con người sao tránh được phút xao lòng' in Tin Tức Âm Nhạc

Recently Published - Tin Tức Âm Nhạc
Day ao thuat
Latest Comments in Tin Tức Âm Nhạc
By thu van. that k the hiu noi...
By tran huong giang. em la huong giang.em rat cac video nong hoi cua Bãy over flower .em rat thich cac anh .....
By huyen. E tkA^y' cuG~ dc nkuG e uOc' 1 djE^u` ko bjk co' dc k e uoC" F4, ckY ChAo' cky Co? .....
By Ran. Xem co nay dong vai Dan Thanh trong phim Xin loi tinh yeu thay qua xau xi, cha hieu sao .....
By thutranta. chi yen trang, luc truoc chi ăn mặc rất kính đáo, em rat thích, nhưng sao bây .....
By thutranta. Toi thích yen Trang, nên du yen trang trong phong cách nào tôi đều ủng hộ....
By nhat huy. hang thuy linh van dep nhu ngay nao...
By my. bigbang that la xau chi thay moi TOP la dc thoi ah nhung thanh vien khac nhin nhu dam vao .....
By my. bb la cai ji to co the noi bb an cut cho ss501 anh hyung jun nhi nhanh va kute ,anh joong .....
By hieuken. toi tuy la1 rap ber nhung toi kung thich nhom bigbang day katinh nht la truong nhom .....
By lam. lam kho' cho nguoi ta nhu vay ma con goi la 1 cong ty danh tieng' ak. buon non wa' pa kon .....
By nga. vol.2 cua Tim Cat vu~ rat' tuyet. Thien Thi la cai' quai' j` ma lam nhu vay. con ra cai' .....
By xiu. yêu big bang lắm . Bây giờ tôi muốn ước big bang sang Việt Nam thôi & .....
By meoyuna. thật sự ra nếu các bạn muốn audition cho SM thì đâu có j là khó! Đâu .....
By thuy tien. hjx, lam e het hon hjt' ak. truj uj la truj, het ca hon. ac' wa'..hjx, chj Ty oj, iu chj .....
Most Comments in Tin Tức Âm Nhạc
Monthly Most Views - Tin Tức Âm Nhạc
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Lam Trường: 'Con người sao tránh được phút xao lòng' được gởi trong chủ đề Tin Tức Âm Nhạc - Thông Tin Âm Nhạc. Bài viết Lam Trường: 'Con người sao tránh được phút xao lòng' này được lưu trên Server thành hai bản: Lam Trường: 'Con người sao tránh được phút xao lòng' có dấuLam Trường: 'Con người sao tránh được phút xao lòng' không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Lam Trường: 'Con người sao tránh được phút xao lòng' này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Lam Trường: 'Con người sao tránh được phút xao lòng' này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.