Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

ĐT Pháp: Sức mạnh, hay lòng can đảm?

Tuyển Pháp đang rơi vào một trạng thái thật khó tả, khi màu lam không còn quyến rũ nữa. Ở Vienna, hình ảnh về một Les Bleus kiêu hùng đã bị thay thế bằng sự chán nản, hoài nghi, bất lực, và nhạt nhẽo...

ĐT Pháp: Sức mạnh, hay lòng can đảm?

 

Domenechđã bị dồn vào đường cùng, nhưng dường như vẫn không có bất cứ dấu hiệunào về một sức mạnh của con thú bị thương ở Paris. Và nếu như tương laicủa vị thuyền trưởng đầy bảo thủ ấy vẫn sẽ kéo dài tới tận Romania, sẽcó 1 câu hỏi  được đặt ra: Les Bleus đang cần gì? Để đứng lên không phải bằng đôi chân đất sét.

1. Có lẽ đã quá muộn, để tìm hiểu điều gì đã khiến Les Bleusbị quay như chong chóng  trước điệu Valse của người Áo. Lần đầu tiên kểtừ 10 năm nay, người ta mới thấy một đội Pháp chơi một thứ bóng đákhông “thèm” (hay không biết) phòng ngự. Domenech đã quá tự tin trướcmột tuyển Áo yếu ớt nhưng khát khao chiến thắng? Hoặc ông quá giỏitrong việc dựng một vở tấu hài dựa trên bộ đôi Gallas – Mexes. Có lẽ làcả 2.

Sautrận thua Áo, không ai ngạc nhiên  khi Domenech không thừa nhận bất cứsai lầm nào trong cách bố trí nhân sự, hay lối chơi. Đã từ lâu, sự imlặng vẫn được xem như một cách bảo vệ học trò ông. Vị HLV  56 tuổi nàyđương nhiên không cần có lời thú tội nào hết, chỉ sau 1 trận thua.Chẳng phải ông cũng đã từng im lặng sau cả một giải đấu thất bại haysao.

Cólẽ sẽ là hơi nặng, khi nói Domenech chỉ giỏi... “phá”. Nhưng rất nhiềungười sẽ đồng ý rằng, ông ta dường như không thể hiểu tuyển Pháp đangcần gì. Năm 1998, Jacquet cần sức trẻ. Năm 2000, Lemerre cần vận may.Năm 2004, Santini cần kinh nghiệm. Và từ đó tới nay, Domenech vẫn chỉcần làm 1 điều duy nhất: Chứng tỏ chính mình.

Les Bleus đã thua trận đầu, và thật không may, 3 trận tiếp theo trước Serbia, Romania, và Lithuania đều là những bài test khó. Vậy thì người Pháp đang cần gì? Sức mạnh, hay lòng can đảm?

Sức mạnh giúp họ chiến thắng. Nhưng chỉ lòng can đảm mới giúp họ chấp nhận thất bại, điều mà Domenech đã không làm được.

2.Chỉ cách đây 2 năm thôi, những công thần của nước Pháp đã vắt kiệt sứcmình cho những lời tung hô của Domenech. Zidane, con phượng hoàng bấttử của xứ lục lăng đã kéo lê cả đoàn tàu áo lam vào tới chung kết  WorldCup 2006. Nhưng Domenech rõ ràng không đứng sau cuộc trở lại của Zizou.Đội hình mà ông mang tới Đức, hoặc quá già, hoặc quá trẻ, hoặc đượcchọn theo... chiêm tinh học. Đã có một sự nhầm lẫn nào đó ở đây: Vì saongười đàn ông có vẻ mặt bí hiểm ấy không thể chọn được một đội hình vôđịch thế giới, nếu đã được trợ giúp bởi những nhà chiêm tinh học? Câutrả lời đã rõ: Domenech tự biến mình thành trò hề của báo giới, vìnhững chuyện không ai đủ kiên nhẫn để chịu đựng.

Khi ông chủ của Les Bleusgạt phăng Pires khỏi đội hình, nhiều người đã nói đó là biểu hiện củasự quyết đoán. Nhưng khi ông để Mexes ra sân tại Vienna, đồng thời“ghi” cả 3 bàn cho Áo, đó lại là một sự ngốc nghếch  đáng thương hại.Trên lý thuyết, Mexes, Sagna, Mandanda, Nasri, hay Lassana Diarra...đều là những ngôi sao  trẻ của nước Pháp. Nhưng trên thực tế, đã có mộtthảm họa xảy ra, khi họ được lắp  ghép vào một bộ khung già nua của sơ đồ 4-4-2 cũ kỹ, thiếu ý tưởng.

Sứcmạnh có thể mang tới sự quyết đoán. Nhưng chỉ lòng can đảm mới đưa ralời khuyên suy nghĩ trước khi hành động, điều mà Domenech đã quên.


3.Sau 4 giải đấu lớn liên tiếp chỉ toàn gây thất vọng, tiếc nuối, ngườiPháp vẫn đang lang thang đi tìm lại niềm kiêu hãnh của mình. Một thế hệvàng của họ đã qua đi, nhưng vẫn còn đó, những giá trị  đích thực tạonên cỗ máy săn danh hiệu mang tên Les Bleus một thập kỷtrước. Người Pháp đã phải mất 14 năm (từ năm 1984) để có được một danhhiệu lớn. Đã trải qua vô số những thất bại, những ám ảnh cay đắng, đểcó được 1 chiếc Cúp thế giới. Niềm tin  giúp họ đứng vững, và nhữngthuyền trưởng tài năng, biết tự trọng giúp họ tiến lên phía trước. Đêmhoa đăng nghẹt thở ở Champs-Élysées vẫn chỉ như ngày hôm qua. Nhưng saongày trở lại của vinh quang  lại xa đến thế.

Có thể, Pháp sẽ lại nhanh chóng trở lại mạch chiến thắng. Và có lẽ, cũng chẳng có cơn địa chấn nào khác, ngăn những chú gà trống Gaulois tới được Nam Phi. Nhưng tất cả các CĐV Pháp đều không muốn có những chiến thắng mang “nhãn hiệu Domenech” nữa. Thế là quá đủ!

Trướctrận đón tiếp Serbia, Domenech đã hứa hẹn về một tuyển Pháp “đầy sứcmạnh” ở Stade de France. Nhưng với tất cả mọi người, điều đó vẫn làchưa đủ.

Sứcmạnh có thể giúp họ sống sót. Nhưng chỉ lòng can đảm mới giúp họ hiểu:Phải sống như thế nào. Điều mà Domenech chưa bao giờ hiểu.

Tìm bài viết khác
Bóng đá số
Updated: 10/09/2008 | Views: 121 | Comments: 0

Comments - ĐT Pháp: Sức mạnh, hay lòng can đảm?

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết ĐT Pháp: Sức mạnh, hay lòng can đảm?!

Bạn có ý kiến gì về bài viết ĐT Pháp: Sức mạnh, hay lòng can đảm? này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết ĐT Pháp: Sức mạnh, hay lòng can đảm? bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles ĐT Pháp: Sức mạnh, hay lòng can đảm?

Older than ĐT Pháp: Sức mạnh, hay lòng can đảm? in Bóng Đá Pháp

Newer than ĐT Pháp: Sức mạnh, hay lòng can đảm? in Bóng Đá Pháp

Recently Published - Bóng Đá Pháp
Day ao thuat
Latest Comments in Bóng Đá Pháp
Most Comments in Bóng Đá Pháp
Monthly Most Views - Bóng Đá Pháp
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết ĐT Pháp: Sức mạnh, hay lòng can đảm? được gởi trong chủ đề Bóng Đá Pháp - Tạp Chí Bóng Đá. Bài viết ĐT Pháp: Sức mạnh, hay lòng can đảm? này được lưu trên Server thành hai bản: ĐT Pháp: Sức mạnh, hay lòng can đảm? có dấuĐT Pháp: Sức mạnh, hay lòng can đảm? không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết ĐT Pháp: Sức mạnh, hay lòng can đảm? này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết ĐT Pháp: Sức mạnh, hay lòng can đảm? này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.