Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Tình yêu áo trắng

Tình yêu áo trắng - Bản có dấu.
Tinh yeu ao trang - Bản không dấu.
Trước đây khi em bị thất tình, bạn bè có mai mối cho em một người. Rồi một ngày em với bạn ấy tình cờ gặp nhau khi đi chung xe buýt. Từ đó chúng em quen nhau...

Tình yêu áo trắng

 

Hai đứa em lúc đầu cũng nói chuyện vui vẻ. Em hay gọi điện sang nhà bạn ấy. Dần dần bạn ấy nói em đừng gọi điện thoại  sang nhà nữa vì bố mẹ không thích. Một lần, em gọi sang thì bố bạn ấy nhấc máy nói bạn ấy không có nhà rồi dập máy luôn… Bạn ấy cũng tỏ ra không tự nhiên  và không muốn nói chuyện với em. Em đã viết thư, có để lại số điện thoại. Hẹn khi nào đó tình cờ gặp lại…

Em và bạn ấy cùng học lớp 12, năm nay thi ĐH. Em yêu bạn ấy. Em xấu trai nhưng cũng vì thế nên em cố gắng  phát huy các mặt khác: phong thái, ăn mặc  giản dị… Còn bạn ấy không những đẹp người mà còn đẹp nết. Em cho rằng mình không có lý do  gì để từ bỏ nhưng đôi lúc vẫn tự ti, buồn bã thường trực. Do vậy, em muốn được chia sẻ  là nên tiếp tục làm gì để tình cảm hiện tại được tốt đẹp hơn? (P.N.)

- Trả lời:

Bạn thân mến! Tiếc quá khi bạn chưa cho chúng tôi  biết hướng đi của bạn. Đi như thế nào, đi đâu và về đâu... Những câu hỏi  này rất cần phải trả lời bạn nhỉ?

Đồng ý với bạn là không có lý do  gì bạn phải từ chối hoàn toàn thế, nhưng tiến bằng cách nào cần phải quan tâm  bạn ạ! Bạn có thấy đôi lúc sự nóng vội quá mức có thể làm “hư bột hư đường” không? Thực tế cho thấy những gì bạn làm không phải là quá, nhưng thiết nghĩ nếu bạn đặt vào vị trí của ba người ấy, bạn có lo lắng  không khi thường xuyên có một giọng nam gọi tìm con gái  của mình. Hơn nữa đây là giai đoạn quan trọng  để vào đời bằng sự học... Cô ấy đã nói bạn dừng nhưng vì bạn mà thôi...

Bạn nói rằng đang tự ti và mặc cảm nhưng quên rằng chính bạn đã tìm được những biện pháp rất quan trọng  để phát huy chính mình đấy thôi. Nào là phong cách  giản dị, nào là ăn mặc  vừa phải... Lẽ đương nhiên những điều này chưa đủ vì bạn còn phải chú ý nhiều hơn nữa đến sự chững chạc của mình, đến việc học tập phải có kết quả, đến một tương lai được hoạch định rõ ràng... Nếu bạn chứng minh được những điều này, sao người khác không quý bạn, thương bạn?

Bạn có hình dung rằng tình yêu  phải là sự cộng hưởng từ hai phía. Cô ấy có thể quý bạn nhưng cần có thêm thời gian  mới rung động chứ. Bạn có thể thoáng rung động nhưng chắc gì đã thật sự yêu người ấy? Điều căn bản là mỗi người cần nỗ lực hết sức để khẳng định mình bằng những hướng đi tích cực. Rồi tương lai sẽ rộng mở, rồi cuộc sống  sẽ cho chúng ta nhiều cơ hội và nếu có duyên thì chúng ta có thể chinh phục  nhau suốt cả đời bạn ạ.

Sao bạn không nghĩ người ấy sẽ chủ động liên lạc với bạn trong một thời gian  nữa. Cái duyên và phận phải tự nhiên  là vậy! Hi vong bạn biết đặt những mục tiêu cao hơn để có thể nhìn mối quan hệ  đã qua như một nét chấm phá rất đẹp trong cuộc sống. Chuyển từ cái đẹp ấy thành cái đẹp lâu bền nên kiên nhẫn bạn ạ!

Tìm bài viết khác
Theo TTO
Updated: 14/09/2008 | Views: 1832 | Comments: 0

Comments - Tình yêu áo trắng

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Tình yêu áo trắng!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Tình yêu áo trắng này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Tình yêu áo trắng bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Tình yêu áo trắng

Older than Tình yêu áo trắng in Tình Yêu Thời Sinh Viên

Newer than Tình yêu áo trắng in Tình Yêu Thời Sinh Viên

Recently Published - Tình Yêu Thời Sinh Viên
Day ao thuat
Latest Comments in Tình Yêu Thời Sinh Viên
By le hong nhung. minh rat hieu cam giac do nhu minh ne minh da tung chan chuong cuoc song,tung co nhung .....
By tam lan. Tôi cũng đã từng là sinh viên, tôi hiểu tình cảnh của các bạn bây .....
By Đại Vương. Khổ là khổ thế nảo? Ôm thì cứ om chứ sao :D...
Most Comments in Tình Yêu Thời Sinh Viên
Monthly Most Views - Tình Yêu Thời Sinh Viên
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Tình yêu áo trắng được gởi trong chủ đề Tình Yêu Thời Sinh Viên - Sinh Viên Việt Nam. Bài viết Tình yêu áo trắng này được lưu trên Server thành hai bản: Tình yêu áo trắng có dấuTình yêu áo trắng không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Tình yêu áo trắng này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Tình yêu áo trắng này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.